Truyện dịch
Tác giả: Nam Hi-sung
Họa sĩ: :(
Cập nhật cuối
Danh sách chương
Các tập khác
Bình luận (399)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

399 Bình luận

Bộ này 4/5 điểm, khá ổn, nó đáng hơn mấy bộ isekai ngáo ngáo ở đâu đó ???? Tất nhiên là vẫn có kha khá khuyết điểm, nhưng bố cục và nội dung truyện không tệ một chút nào. Đáng để đọc khi bạn rảnh nó, tất nhiên, là một bộ truyện hài 90% nên đọc bộ này sẽ tốt hơn là mấy bộ isekai với nd thảm vcl đầy rẫy ngoài kia. P/s: 3 tháng rồi sao ko thấy chap mới vậy ?.?
Xem thêm
Bạn nên lên thẳng trang web chính của nhóm dịch đọc.
Xem thêm
@Leonids Orcustus: ồ, ra vậy. Thanks bạn nhé ????
Xem thêm
Lâu quá ????????????
Xem thêm
2 tháng kể khi có chap mới =((
Xem thêm
Chương nào là đánh con rồng ở monata thế ae
Xem thêm
Review nhanh gọn lẹ(mọi ý kiến dưới đây là cá nhân)(ít spoil):
Ưu: mang tính giải trí cực cao, rất dài( đâu đó tầm 3,5 tr chữ và vẫn đang tăng)
Nhược: quá nhiều nhân vật phụ, không có chiều sâu cho nhân vật chính và phụ(chính thí sâu hơn được 1 tí rồi hết),nhiều đoạn lan man không liên quan hoặc có độ dài không cần thiết, áp dụng 1 công thức(plot) lặp lại từ đầu đến cuối,chỗ cần dài thì ngắn và ngược lại, những trường hợp/hoàn cảnh hãm lone không nên có và không biết tại sao lại có, tính main, có những tình huống phi lý tột độ, mâu thuẫn tính cách trong main, nhiều tình huống khó hiểu xảy ra và không bao h được giải thích.
Tổng kết: bộ thích hợp cho những người rảnh háng trong mùa dịch này và cần bỏ não trước khi đọc.
ps: có tham khảo một vài ý kiến của bác The Dragonslayer. Đây là ý kiến cá nhân nên các bác chửi tôi cũng méo care còn góp ý lịch sự tôi sẽ trả lời.
*Nói ngắn mà cũng 200 chữ sr các bác.
Xem thêm
TRANS
Cho hỏi main vs chị Seoyoon chính thức thành đôi ở đoạn nào vậy?
Xem thêm
Có thể coi là bắt đầu từ đoạn đánh con rồng xương.
Xem thêm
Cho em hỏi bộ the beginning after the end có nhóm nào dịch k ạ? nếu có cho em xin link với. cảm ơn
Xem thêm
Z...z...z, bộ đấy ko đk đăng trên hako.
Bạn lên otakusan.net mà đọc:))
Xem thêm
@ZEROsama: cảm ơn bác. mà bác có link từ chap 35-67 k ạ?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
theo mấy bác bộ này sắp end chưa ạ ?
Xem thêm
20 cuốn nửa là ít. Mấy ông này có bộ bán chạy đa phần day và dài lắm.
Xem thêm
REVIEW TIME !!! Nói chung thì bộ này em thấy đọc vui thì còn được chứ thưởng thức thì không,em đọc hết chương 05_04 của tập 54 thì thấy bộ này nó không có cái tính triết lý.Cả bộ em đọc em chỉ thấy một thằng bị nợ ngập đầu xong rồi có tiền giả nợ xong thì chơi game kiếm tiền,em không hiểu tại sao em đọc từ đầu bộ đến bây giờ em chỉ thấy một thằng nông dân nghèo vượt khó,xong rồi lại làm giàu.Bộ này cho chúng ta một kẻ xấu,xong rồi main bị nó làm gì đó khiến cho người đọc khó chịu,rồi thằng main đánh bại nó khiến chúng ta thoả mãn xong rồi lại đọc tiếp.Cái công thức này không phải là sai nhưng nó được sử dụng quá nhiều mặc dù trong bộ này nó được sử dung khá hợp lý khi mới lần đầu đọc em không bị cảm giác nhàm chán,suốt cả bộ tác giả không đưa ta một cái drama,plot twist nào,thằng main chẳng lẽ lại được lòng người thế,không bị ai phản bội?không có một người chơi nào lại chăm chỉ,chơi game ngày đêm như main à? Thằng top 1 chẳng lẽ nó suốt ngày đi đánh hội đồng mà lại mạnh thế? Tại sao hầu như mấy nhiệm vụ ẩn lại do main nhận hết và hoàn thành? Chăng lẽ người chơi lại yếu đuối đến nỗi suốt ngày phải nhờ vào thằng main à?Trong bộ này số lượng nhân vật phụ là quá nhiều nhưng lại chỉ nói thoáng qua,không có chiều sâu.Theo em thì nếu phải so sánh thì giống như 1 cái bánh MacDonald bên ngoài thì to nhưng bên trong lại ít nhân.
Xem thêm
Nói qua thì cũng phải nói lại,Bộ làm được điều mà các bộ khác không làm được đó rất cuốn hút người đọc và giữ được điều đó trong suốt 54 tập.Mặc dù không có nhiều bài học nhưng lại có tính giả trí rất cao.Không như các bộ truyện Hàn khác lúc đầu rất hay nhưng về sau lại là rác rưởi.Tác giả đã đưa chúng ta vào nhưng cuộc thám hiểm đầy thú vị mà khiến ta khó có thể ngừng đọc,đó là cái tài của tác giả,nhưng tác giả vẫn cần phải chăm chuốt hơn vào tính cách các nhân vật và phải làm cho mỗi nhân vật đều có sự quan trọng riêng của nó.
Xem thêm
Nhân tiện em nói luôn gần đây có nhiều bác chê bai,nói truyện Nhật thế này nọ còn truyện Hàn thì các bác tung hô,em tôn trọng ý kiến các bác,mỗi người có một sở thích riêng.Nhưng đối với em,truyện Nhật giống như một món ăn có lúc ngon,có lúc dở,có khi thì quá mặn,có lúc thì lại ngọt,còn truyện Hàn chỉ như là một món đồ ăn nhanh,hồi bé ai cũng thích uống nước ngọt,ăn hamburger,pizza nhưng rồi về sau ta mới biết nhưng mình ăn hàng ngày mới chính là món ngon nhất.Truyện Hàn cũng như vậy,truyện Hàn chỉ là một món ăn tinh thần nhanh và vừa đủ ngon để ta thưởng thức nhưng ăn nhiều rồi sẽ chán,rồi ta sẽ lại tìm về những món ăn dân dã quen thuộc.
Xem thêm
Xem thêm 52 trả lời