Thấy bộ này trồi lên nên vào đọc thử. Ráng nuốt tới tận chương 2 Vol 1 và t xin phép bỏ cuộc.
Cái văn phong của lão tác giả đã khó nuốt rồi, cộng thêm những thuật ngữ chuyên ngành về lĩnh vực game nữa. Mà dịch lại như hạch, vâng, như hạch thật sự. Hình như 10 phần thì hết mẹ nó 7-8 phần là GG dịch rồi, đọc có khác quái gì so với convert. Quá tệ. Ráng đọc vì minh hoạ nuột 18+ nhưng đành bỏ cuộc ~~ Không thể nào nuốt được đống hỗn độn này
@Lê Trần Nam An: Mình vốn không giỏi Eng nên chỉ qua đó check thử thôi. Vậy nên mình mới nói văn phong của lão khó nuốt ấy.
Mình cũng thắc mắc sao mod không trảm bộ này. Dù không đến nỗi 100% GG dịch nhưng cũng quá khó nuốt đi
125 Bình luận
Cái văn phong của lão tác giả đã khó nuốt rồi, cộng thêm những thuật ngữ chuyên ngành về lĩnh vực game nữa. Mà dịch lại như hạch, vâng, như hạch thật sự. Hình như 10 phần thì hết mẹ nó 7-8 phần là GG dịch rồi, đọc có khác quái gì so với convert. Quá tệ. Ráng đọc vì minh hoạ nuột 18+ nhưng đành bỏ cuộc ~~ Không thể nào nuốt được đống hỗn độn này
thế bác coi eng thử xem
Mình cũng thắc mắc sao mod không trảm bộ này. Dù không đến nỗi 100% GG dịch nhưng cũng quá khó nuốt đi
mlem mlem :))
Thấy truyện tranh tới chap 17 là báo ổng hẹo nên ko ra nữa- Gấu !?!
thịtngắm.