Black Bullet
Kanzaki Shiden Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 — Những Kẻ Muốn Trở Thành Thánh Thần

Lời Tác Giả

0 Bình luận - Độ dài: 545 từ - Cập nhật:

Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Shiden Kanzaki. Để giải thích ngắn gọn, đây là câu chuyện về 1 nam-chính-là-học-sinh-làm-Dân-cảnh cùng với 1-bé-loli-10-tuổi. Như đã đề cập trên Shogakukan, với những tác giả ở trình độ như tôi, thì sẽ có vô số các lời mời xuất bản sách---- à.. ừ… thực ra điều này là bất khả thi. Tôi đã phải cầm bản thảo trong tay, liên tục mè nheo "Làm ơn xuất bản nó, làm ơn xuất bản nó" trong khi lăn lộn khắp văn phòng của nhà xuất bản Dengeki Bunko, túm lấy chân Kurosaki-san và nhìn anh ta bằng ánh mắt của 1 con mèo con. Và cuối cùng, chúng ta có quyển sách này

-Về tiêu đề của truyện

Thật sự là tôi không có nghĩ nhiều về nó, tôi chỉ đơn giản là gộp màu yêu thích của tôi lại cùng tên bộ phim tôi yêu thích nên tôi đã có thành quả cuối cùng là “Black Memento”. Người quản lí đã không hài lòng từ lúc đầu rồi, vì thế, với cương vị là tác giả, tôi liên tục bị gọi vào, nên tôi đã trả qua một cuộc chiến dai sức, bắt họ phải xuất bản dưới cái tên này, và không ngờ tới đòn phủ đầu mà họ đưa ra bằng một cuộc gọi lúc nửa đêm. “Tự đề này như sh*t”. Khi mà Kanzaki nhận ra điều này, cậu ta đã ngay lập tức thay đổi nó lại cho tốt hơn và chúng ta đã có cái tựa cho tác phẩm này.

-Và về đôi súng ngắn.

1 người sử dụng súng, và hóa ra đó lại là xạ thủ súng ngắn dở tệ nhất lịch sử

Dành cho những ai đã đọc qua cuốn sách và phần kết của nó, hãy nghĩ là bạn đã bị lừa và đọc lại phần chính của câu chuyện, và bạn sẽ chắc chắn hơn về việc mình đã bị lừa.

Tác phẩm này là một hình thức giải trí với một thiên đường dành cho lolicon, lễ hội khoe vếu, đấu súng 1 cách ngớ ngẩn và boxing với nhau cũng một cách đầy vô nghĩa. Tôi thật sự thứ lỗi và mong bạn sẽ không đọc qua thứ này nữa.

Và cuối cùng, ehm, tôi nghĩ nên viết gì đó nghiêm túc một chút.

Tôi rất chân thành cảm ơn và cũng xin lỗi biên tập viên Kurosaki-san, một người tốt bụng đã cho tôi cơ hội này. Saki Ukai, người đã tôn vinh tác phẩm này bằng những hình vẽ minh họa. Người trưởng biên tập mà luôn nói chuyện mặt đối mặt với tôi mỗi khi có một vấn đề nào đó xuất hiện. Và cũng với những người đã tham gia vào việc xuất bản cuốn sách này.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những độc giả đã dành thời gian quý báu của mình để đọc lời bạt này.

Tôi rất lấy làm vinh dự, và rất hân hạnh được gặp mọi người.

Tôi thực sự rất vui khi được gặp mọi người qua cuốn sách mà mọi người đang đọc.

Và tôi hi vọng những độc giả đã đọc tác phẩm của tôi sẽ được chúc phúc bởi Chúa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận