Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chương 103: Hội nghị Ác Thần (3)

12 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Phòng hội nghị của Dark Temple.

Những khuôn mặt thân quen đã tập hợp ở đó.

Các Evil Gods và tôi.

Người giám sát là ông già, Julius.

Cùng với 15 người đứng đầu Quân đoàn.

“Vậy thì phương châm của tháng này sẽ là [Let’s go all-out].” (TLN: Chiến thuật diệt Rồng)

Ông lão tiến hành hội nghị.

“Khoan đã ta chưa biết all-out-on là gì cả.”

Tôi lẩm bẩm thành tiếng.

“Thần nghĩ rằng đã tới lúc chúng ta tăng cường hoạt động bên ngoài. Có khá nhiều người cũng muốn ra ngoài nữa.”

Gareth thay mặt họ trả lời.

Cho tới bây giờ thì luôn có một giới hạn người được ra ngoài nhất định.

Nó không giống như mọi người có thể rời đi bất cứ khi nào họ muốn.

Như vậy, điều đó sẽ gây sự chú ý quá nhiều.

Con người và ác thần có cách suy nghĩ và sức mạnh khác nhau, vì vậy sẽ có một số người gây ra vấn đề.

Tôi nghĩ về nó một lát.

Chà, nếu nói thẳng ra thì người nổi bật và ra ngoài nhiều nhất và gây ra nhiều rắc rối nhất thì chính là tôi mới phải.

It’s me,babe.

Thôi thì nói sao đi nữa thì nó cũng đã bình yên hết mà.

Khi chúng tôi từng quyết định về phương châm thì chủ đề đã thay đổi sang và họ rất tích cực về điều này.

Nhưng bất ngờ thay, sự bất thỏa mãn của họ đang dấy lên.

“Tuy nhiên, đây là về chủ đề tiếp theo, nó nói về trường hợp mất tích bí ẩn của Pháo đài Hamilton.”

“Thật là một bí ẩn. Ta tự hỏi tại sao nó biến mất một cách bí ẩn đến vậy ?”

Tôi nói nhẹ nhàng, và chờ đợi một câu trả lời.

Tuy nhiên, không ai đáp lại.

Mọi người đều biến sắc mặt.

“Này, ngươi đang định nhảy cẫng lên hay sao ?”

“Đó là cho dù là chúng thần đi nữa thì nhận đòn phép đó cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.....nên....”

Người đứng đầu Quân đoàn 8, Morgon rụt rè nói.

Có vẻ như điều đó không phải là một điều dễ dàng để họ có thể đáp lại.

Không tôi sẽ không sử dụng Catastrophe (Thảm họa) hay bất cứ thứ gì nếu tôi bị vặn ngược lại.

“Về điều đó, chẳng phải nó sẽ ổn nếu như không có pháo đài Hamilton khi Ma Vương xuất hiện lần tiếp theo ư ?”

Ông lão trở lại chủ đề bằng cử chỉ tay.

“Tất nhiên rồi, có khả năng cao là lần xuất hiện tiếp của Ma Vương sẽ trở thành một đại thảm họa.”

Tôi gật đầu.

“Tại sao cậu biết điều đó?”

Jeko nghiêng đầu.

Sức mạnh Ma Vương tiếp theo thay đổi tùy thuộc vào cách Ma Vương cuối cùng bị đánh bại.

Adrigori giải thích.

“Hou”

“Nếu như khoảng thời gian xuất hiện Ma Vương mới và cái chết của cựu Ma Vương ngắn thì Ma Vương kế nhiệm sẽ rất mạnh.”

“Điều đó có nghĩa sẽ dễ dàng có một Ma Vương mạnh mẽ xuất hiện sau một Ma Vương yếu đuối ư?”

“Đúng là vậy đấy. Mà xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một xu hướng mà thôi, và mặc dù sức mạnh của Ma Vương phụ thuộc nhiều vào các yếu tốt ngẫu nhiên nhưng cũng không loại trừ việc một Ma Vương yếu ớt sẽ xuất hiện.”

“Vậy thì chúng ta có thể ngó lơ Ma Vương trong một khoảng thời gian cho tới lần xuất hiện tiếp theo đúng không?”

Jeko nói điều mà ai cũng biết.

Adrigori cũng nghĩ như vậy, nhưng anh lắc đầu sang một bên.

Con người không biết gì về cơ chế này. Chúng tôi nhận thấy được vì chúng tôi đã quan sát chúng trong một khoảng thời gian dài.

Nói chính xác hơn thì Ashtal-sama mới là người đã nhận thấy điều đó.

Ông già thêm vào bình luận của mình.

“Hiển nhiên quá rồi nhỉ."

Jeko lên tiếng khen ngợi.

“Sau cùng thì sở thích của tôi là quan sát mọi vật mà. Nếu như làm việc đó liên tục 1000 năm thì người ta sẽ nghĩ tới cả những thứ vô dụng như thế thôi.”

Dù tôi không có tâm với nó lắm, nhưng quả thực là tôi có một cuốn nhật ký.

Tôi nhận thấy điều đó trong khi đọc qua nó.

“Ngài có định chỉ cho loài người điều đó không?”

Khi được hỏi bởi Jeko, tôi nghĩ trong vài giây.

“Nếu ta dạy điều này cho con người, họ sẽ hành động như thế nào?”

Họ có lẽ sẽ trì hoãn việc đánh bại Ma Vương càng lâu càng tốt.

Ma Vương đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu trước nào.

Ma Vương xuất hiện cùng lúc với đám tùy tùng.

Nếu con người đánh bại đám cấp dưới đó và bỏ qua lâu đài của Ma Vương trong một khoảng thời gian, họ sẽ biết rằng quân số của chúng sẽ dần tăng lên.

Không hề có dấu hiệu bọn chúng “Tắt đèn”, nên dường như chúng chỉ đột nhiên ‘POP’ xuất hiện như trong một trò chơi.

Do đó, ngay cả khi họ chỉ để Ma Vương sống một thời gian, họ sẽ chỉ gia tăng số người hy sinh.

Vấn đề nan giải xung quanh lâu đài Ma Vương cũng khá lớn.

Cho tới bây giờ thì loài người đã nghĩ về điều đó và cố gắng đánh bại Ma Vương càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, nếu ngài thêm vào thông tin này, tình hình sẽ thay đổi.

Để tránh một Ma Vương mạnh mẽ xuất hiện, họ sẽ để hắn một mình trong một khoảng thời gian nhất định, và sau đó mới đánh bại.

“Cuối cùng, đây chỉ là một ước tính. Ngay cả khi chúng ta dạy họ, chúng ta chỉ thông báo rằng những giả thuyết như thế này có tồn tại.

“Nếu đúng là vậy thì chúng ta đang có một vị Pro fét sờ ở đây.”

“Không biết vị giáo sư mà ông già nói đến là ai nữa?”

Tôi ngay lập tức dừng những điều đang suy nghĩ.

“Ta không biết vị đó là ai, nhưng ta rất trân trọng vị giáo sư đó.”

Ông lão nói ‘Thần đã hiểu”, và cúi đầu.

“Theo như ta biết, Ma Vương cuối cùng đã bị đánh bại một cách nhanh nhất. Chà, dù sao nó cũng là con yếu sinh lý nhất.”

Ma Vươngs yếu sinh lý có thể dễ dàng bị đánh bại.

Đánh bại Ma Vương là vinh dự cao nhất.

Một khi mọi người biết rằng nó yếu, đôi khi họ cạnh tranh để đánh bại nó.

Những người đã giành được điều đó, là Yufilia và những người khác.

“Do đó ta đang nghĩ chúng ta nên làm gì về pháo đài Hamilton.”

“Cho dù ngài nói vậy đi chăng nữa thì chẳng phải phía Scottyard cũng sẽ xây dựng lại nó ư?”

“Chính xác, chính vì điều đó họ sẽ không thể giải quyết được một Ma Vương mạnh mẽ. Phía Scottyard có vẻ sẽ bị thua ngay khi họ đầu tư một số tiền lớn vào đó.”

Cũng chưa lâu kể từ khi pháo đài đó biến mất.

Tôi tự hỏi họ có nhất thiết phải xây lại nó ngay lập tức.

“Thì?”

“Ta đã nghĩ rằng chúng ta sẽ làm một pháo đài ở đó. Chúng ta sẽ sử dụng các kỹ thuật của mình để đạt đến mức mà con người sẽ không thể làm được.”

"Thần hiểu rồi. Chúng ta sẽ giúp con người một tay vào thời điểm có thiên tai, nhưng Pháo đài Hamilton mới sẽ hoàn toàn do chúng thần đảm nhiệm?

“Thích thì nhích đi”

Ông lão trả lời ngắn gọn.

“Ai sẽ làm điều đó.....Hafaa cũng chả cần nghĩ đến điều đó lắm.”

Jeko tìm đến Istim,đội trưởng Quân đoàn 11.

“Đó quả là một dự án thú vị! Tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành pháo đài đó.”

Istim rất phấn chấn.

“Liệu có ổn nếu thần làm quả lâu đài xịn sò nhất không?”

Tôi nghiêng đầu.

Bởi vì nếu cậu ta làm lố quá thì nó sẽ bị dòm ngó quá nhiều.

“Vậy thì để cho điều đó thì thần sẽ dựa trên thời gian xây dựng.”

“Go all out on that.”

Adrigori nói lên ý kiến của mình như thể xác nhận khẩu hiệu ấy.

“Nếu cậu làm tất cả bên ngoài bằng Orihalconm thì bọn quỷ sẽ có một khoảng thời gian khá vất vả để phá nó đấy.”

Jeko nói ngẫu hứng, nhưng chẳng phải đó là quá all out on?

“Đừng vô lý vậy chứ. Xử lý hết đống Orihalcon đó một mình thôi cũng đủ mệt rồi.”

Istim phàn nàn với Jeko.

Sau đó, kế hoạch xây dựng Hamilton Fortress mới đã được phê duyệt.

Mọi người gật đầu với ông già.

Nó đã được nhất trí phê duyệt.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

​​​​cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Hết giáo phái "Ngon" qua "TFNC" giờ đến "Gấu..." của bạn à ???? . Mong bạn truyền giáo thuận lợi.
Xem thêm
@mickey_631: gấu ko phải giáo phái gấu chỉ là gấu thôi
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời