Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 21: Hội nghị chống quỷ II

16 Bình luận - Độ dài: 1,513 từ - Cập nhật:

Translator: MeoRung

Editor: MeoRung

Chương 21: Hội nghị chống quỷ II

+++

“Cuộc họp diễn ra y như sự mong đợi”

Sau cuộc họp, ở bên trong một căn phòng khác, George III và Vincent đang nói chuyện.

“Thưa phụ thân, chúng ta có thực sự phải rời Vương quốc Briton một mình như thế này không?”

Nghe Vincent nói những lời đó, đôi mắt của George nheo lại.

“Chúng tôi đã đạt được lợi thế. Hãy đợi và xem chúng một chút. Nếu chúng đồng ý tham gia, chúng ta sẽ lập tức tổ chức một cuộc họp khác và hình thành một lực lượng đồng minh rồi cung cấp hỗ trợ tài chính.”

Khi họ không biết về những con quỷ, họ có thể từ chối mong muốn của Scotland, nhưng khi tình hình trở nên rõ ràng hơn, Vương quốc Briton không còn cách nào khác ngoài cảnh giác.

Họ sẽ phải tăng cường việc triển khai binh lính vào Dungeon, xây pháo đài và chuẩn bị cho những con quỷ.

Các hiệp sĩ và binh sĩ đã vội vã dàn quân đến nhiều nơi phòng có trường hợp gì đó xảy ra.

Nó sẽ trở thành một chế độ bán chiến tranh.

Đây là một gánh nặng cho Vương quốc Briton.

Không chỉ vậy, không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.

Lựa chọn hành động tốt nhất cho Vương quốc Briton là tấn công Fumeless thông qua các lực lượng đồng minh.

Càng nhiều người theo George III càng tốt.

"Người sẽ làm gì nếu họ từ chối?"

“Tất nhiên, ta sẽ không gửi bất cứ quân tiếp viện nào. Miễn là nó không được đề ra trong Magna Carta, chúng ta không có nghĩa vụ phải gửi cho họ bất kỳ sự trợ giúp nào. ”

"Điều đó không phải sẽ làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta với họ sao?"

“Mối quan hệ giữa các nước chúng ta lúc đầu không tốt lắm, nên không cần phải lo lắng. Con có nhớ mục đích của chúng ta là gì không? ”

"Thống trị nền kinh tế, và từ từ thúc giục họ đoàn kết với chúng ta thông qua hôn nhân."

George Ⅲ gật đầu thỏa mạn.

Chưa bao giờ có một quốc gia thống nhất trên lục địa Britoria.

Mặc dù có những câu chuyện tồn tại chuyện đó, nhưng ghi chép khá là mơ hồ.

Một số quốc gia đã cố gắng thực hiện nó thông qua lực lượng quân sự trong quá khứ.

Tuy nhiên, một quốc gia có thể làm được chưa bao giờ xuất hiện.

Nếu được hỏi tại sao, thì Ma vương là nguyên nhân.

Nhân loại thường xuyên tham gia chiến tranh với Ma vương.

Thông thường, họ sẽ bị suy kiệt sau chiến tranh.

Vào thời điểm họ đã phục hồi đủ, không có gì lạ khi một Ma Vương khác xuất hiện.

Ngay cả khi một quốc gia có thể dễ dàng chinh phục thế giới, và như dự đoán, Ma Vương lại xuất hiện.

Cơ hội thống nhất lục địa chỉ xuất hiện khi một có một quốc gia may mắn, và Ma Vương lại dễ dàng xuất hiện tiếp.

Mặt khác, xuất hiện các quốc gia yếu kém thực hiện việc cầu nguyện cho Ma Vương.

Nó sẽ trở thành một cách để câu giờ.

Khi Ma Vương xuất hiện, mọi thứ bị tàn phá.

Đất nước nhằm mục đích thống nhất lục địa và cũng có sức mạnh quân sự lớn nhất sẽ tự nhiên đóng vai trò trung tâm trong chiến tranh.

Và vào thời điểm cuộc chiến với Ma Vương kết thúc, đất nước đó bị suy sụp.

Điều gì sẽ xảy ra với các quốc gia dựa vào lực lượng quân sự lại mất đi sức mạnh của họ?

Nó trở nên rõ ràng khi bạn nhìn vào lịch sử.

“Thống nhất được thực hiện thông qua lực lượng quân sự là liều lĩnh. Cần phải giữ lực lượng quân sự được cứu để chống lại Ma Vương. Nếu con không biết khi nào hắn xuất hiện, thì con sẽ không thể tạo ra một chiến lược được.”

"Đúng thế. Vì vậy, con sẽ kết hôn với Yufilia và biến con trai bọn con trở thành vua của Briton.”

“Em gái của con sẽ kết hôn với Islando. Với việc đó, cả ba vị vua của các cường quốc sẽ là cháu của ta.”

Sự trỗi dậy và suy tàn của các quốc gia trên thế giới này đang trong bờ vực căng thẳng.

Việc này là vì những hỗn loạn do Ma Vương gây ra.

Vương quốc Briton và Vương quốc Islando vẫn là các quốc gia trẻ.

"Hiện tại chúng vẫn còn là thử thách đối với chúng ta, nhưng trong một hoặc hai thế hệ sau, tất cả chúng sẽ làm đúng như mong muốn của Scotland."

“Vấn đề là Tướng Quỷ Fumeless.”

Quay lại câu chuyện Vincent kể.

“Ta đã nghĩ đến một khả năng."

“Cá, Cái gì?"

Vincent hét lên một giọng cuồng loạn.

“No.2 của thảm họa quỷ IV. Nó được ước tính ở cùng mức độ sức mạnh với một Ma Vương mạnh.”

“Vâng, nó có một sức mạnh chưa từng thấy trong những năm gần đây. Vì vậy, anh hùng đã bị đánh bại.”

“Trong trường hợp đó, con nên chọn một anh hùng khác.”

George Ⅲ nói một cách vô tư.

“Con không tin rằng anh hùng ở nước chúng ta mạnh hơn bất kỳ anh hùng nào khác.”

"Đó là sai lầm của con."

George khiển trách con trai mình, người có bộ não hơi khờ khạo.

"Nếu họ nghe về thảm họa quỷ thứ tư, sẽ có một anh hùng đi ra ngoài để chinh phục nó."

“À, nếu là người đó, họ thực sự có thể giết nó.”

“Tuy nhiên, họ không phải là một người. Sẽ rất rắc rối nếu mất kiểm soát, vì vậy ta sẽ cẩn thận cho con biết thời điểm.”

Nghe vậy, sự lo lắng của Vincent biến mất.

Không có khả năng là Vương quốc Scottland sẽ nhận bất lợi trong trường hợp này.

"Thưa phụ thân, con muốn hỏi người một điều nữa về quân tiếp viện...”

“Sao hả?”

“Người có thể cho con mượn quân đòn Hiệp Sĩ hạng 3 không?”

“Fumu…”

George Ⅲ suy nghĩ.

Ý nghĩ của Vincent là đúng đắn.

Với George Ⅲ, có vẻ như ông ta đã quá chú tâm vào Yufilia.

Mong muốn của Vincent là thay đổi vị hôn thê của anh từ Đệ Nhất Công Chúa Briton sang Đệ Nhị.

“Được rồi, trong trường hợp đó, hãy ngay lập tức dàn quân tại pháo đài Hamilton, bên cạnh biên giới. Tuy nhiên…"

"Con hiểu, con sẽ không cho mượn quân tiếp viện mà không kèm theo điều kiện."

“Ngay cả khi cô ấy có là một anh hùng, con nên làm những thứ dành cho một cô gái yếu đuối. Hãy cho cô ấy xem tài trí của mình.”

Đấy không giống như tình hình sẽ thay đổi ngay cả khi một đơn vị hiệp sĩ riêng lẻ xuất hiện.

Ở mức độ đó, việc điều động trật tự hiệp sĩ là một gánh nặng lớn đối với kho bạc quốc gia.

Tuy nhiên, đối với Vương quốc Scottland, chỉ là vấn đề thời gian.

Với ý định lấy họ làm bảo kê, Vua George Ⅲ phái họ đi.

♢ ♢ ♢

“Yufilia-denka.”

Vincent gọi Yufilia.

"Gì thế?"

Yufilia không có năng lượng.

Chính bản thân Scottland đã đem đến tình huống lần này.

Đặc biệt việc bị tước đoạt Thánh Kiếm đã làm đầu cô nặng nề.

Niềm hạnh phúc duy nhất của cô là Ashtal đã sống sót. (Translator kiêm Editor: Hint :>)

Thực tế là họ không cần phải lo lắng về Ashtal ---- các cô gái không biết rằng cậu ta là Ác Thần.

“Chuyện này liên quan đến vấn đề quân tiếp viện…”

Nghe vậy, Yufilia bị thổi bay(Ẩn dụ) đi.

Nhiều cuộc hôn ước hơn.

Yufilia nghĩ vậy.

"Nếu nó chỉ là hiệp sĩ hạng ba, chúng tôi có thể gửi họ đi."

“Eh, thật sao?”

Biểu hiện của Yufilia hơi cải thiện.

"Đó là lý do tại sao, tôi muốn em trở thành bạn của tôi."

Nghe những lời đó Yufilia cau mày.

"Nó không phải kiểu chúng ta sẽ làm gì đó, đây là một mối quan hệ thuần khiết."

Không giống như một hôn ước, nó không chính thức, và không có gì sẽ ràng buộc cô ấy sau đó.

Cô ấy chỉ có thể gật đầu, và sau đó giả ngu.

Tuy nhiên, Yufilia không ngay lập tức chấp nhận.

Nó không phải kiểu như cô ấy thực sự nghĩ nghiêm túc về việc chỉ là bạn bè.

“Để tớ suy nghĩ một chút…”

Cô chỉ có thể trả lời như vậy.

------

Cmt nhiệt tình vào để nhanh ra chương mới nhé, và mình là Translator mới kiêm luôn Editor.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

well vì main là ác thần nên nó ko thể can thiệp trực tiếp được,...nên là main có hào cảm vs phe nào hơn thì phe đó sẽ có lợi thế thôi :v
Xem thêm
sao đang từ scotyard lại đổi thahf scotland thees này
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans!
Xem thêm
Thanks Edit :)
Xem thêm
văn phong của bác khá hơn người trước
mấy chương cũ đọc như lấy c* đâm vào não ấy chả hiểu gì
Xem thêm
Ashtal chú m đâu r .... zợ bị nó nhắm kìa
Xem thêm
Ashtal chú m đâu r .... zợ bị nó nhắm kìa
Xem thêm