• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 590 từ - Cập nhật:

Tôi sống ở Hàn Quốc, và quanh tôi lúc nào cũng bị lấp đầy bởi một nỗi buồn sâu sắc.

Khi bố mẹ tôi nói rằng cả nhà chúng tôi nên đi một chuyến đi chơi xa, bọn họ liền cùng nắm tay nhau xuống suối vàng.

Bọn họ đã cố mang tôi theo cùng, nhưng bản năng sinh tồn của tôi, một đứa trẻ 7 tuổi mạnh mẽ hơn của họ nhiều.

Tôi cứ thế trải qua những năm tiểu học, sơ trung và cao trung.

Tôi không nhập ngũ.

Vì cha mẹ tôi đã qua đời nên đây có thể coi là điều an ủi duy nhất.

Khi tôi đùa về nó với mấy thằng bạn rằng liệu bọn nó có ghen tị với tôi không, bọn nó đều gọi tôi là một thằng tâm thần rồi chúng tôi cùng cười phá lên.

Tôi có được một công việc làm công ăn lương ở một công ty.

Nó không trụ được lâu trước khi tôi bị đuổi việc.

Tôi đã nói với sếp tôi.

"Nếu ngài muốn bóp mông của mấy nhân viên nữ, ít nhất ngài nên tuồn cho họ khoảng 50 đô hay gì đó. Ăn chực sẽ chỉ khiến ngài bị chửi vào mặt thôi."

Điều đó đã khiến tôi bị đuổi việc.

Tôi thậm chí còn bị kiện vì tội quấy rối tình dục.

Nhưng tất cả những điều đó cũng chả quan trọng lắm đối với tôi.

Thật lòng mà nói thì, trong cuộc sống này, từ những gì tôi đã trải nghiệm được thì, những thứ như vậy chẳng đáng để bận tâm.

Bạn phải được sinh ra ở đúng thời điểm.

Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi đã bước vào đời.

Và vào lúc đó, đó đã là quá muộn rồi.

Tôi được sỉnh ra quá muộn để có thể rong ruổi khắp năm châu.

Những cũng được sinh ra quá sớm để có thể điều khiển một con robot siêu khổng lồ.

Đó là ước mơ của tôi.

Một con robot khổng lồ.

Có lẽ đó là lý do.

Bị đuổi việc, bị bóc phốt công khai trên YouTube, tiêu sạch tiền vào những bộ mô hình nhựa, bị tông bởi một chiếc xe khi đang băng qua đường.

Không cái nào trong số chúng thậm chí được coi là một chuyện lớn trong cuộc sống của tôi.

"Ôi, chết tiệt."

Bởi ngay giờ phút này, tôi đang ở trong một thế giới nơi sức mạnh phi lý của "Ma thuật" tồn tại.

Điều này có ý nghĩa gì ư?

Điều này có nghĩa rằng, với sức mạnh của ma thuật, tôi cuối cùng cũng có thể thử tạo ra một con siêu cấp robot biến hình, điều bất khả thi với khoa học hiện đại.

Đương nhiên là nó có đi kèm với một cái giá.

Những chứng chỉ, thành tích mà tôi đã cật lực để có được?

Những mô hình mà mấy nhà sưu tầm nài nỉ tôi bán cho họ?

Vô vàn những món hàng mà tôi đã vượt qua nhiều dặm để mua từ chính vùng đất tạo ra nó?

Tôi có thể vứt bỏ tất cả.

Bởi nếu tôi thật sự có thể tạo ra một con robot biến hình siêu cấp, không thứ nào trong số chúng đáng để tôi bận tâm cả.

"Ahh, bố mày đếch quan tâm."

À, đúng rồi.

Tôi cũng đã mất đi sự nam tính của mình luôn rồi.

Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Người chs nhựa mạnh nhất lịch sử
Xem thêm
AI MASTER
Chà....có vẻ cuốn
Xem thêm
Nghe mở đầu có vẻ hấp dẫn
Xem thêm