• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Oneshot] Kể từ khi có thể nhìn được thanh trạng thái, tôi đã phát hiện ra bí mật của những người bạn cùng lớp

Oneshot

7 Bình luận - Độ dài: 1,955 từ - Cập nhật:

Tối chủ nhật.

Tôi tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chuẩn bị đi ngủ. 

Đã đến lúc rồi!

Tôi bắt đầu ngấu nghiến đọc webnovel trên con máy tính bảng yêu thích của mình.

“Ể! Lâu lắm rồi mới thấy cập nhật này!”

Nhìn thấy thông báo chương mới ra của cuốn tiểu thuyết ưu thích của mình, tôi ngay lập tức lao vào đọc với tâm trạng háo hức.

Câu chuyện xoay quanh mô típ điển hình isekai vào thế giới trong trò chơi. Thật đáng tiếc là việc cập nhật gần đây đã trở nên chậm hơn kể từ khi tác phẩm được xuất bản thành sách. 

Vì xuất bản sách là mục tiêu và động lực của một nhà văn, hơn nữa những bản cập nhật trên mạng hoàn toàn miễn phí, nên tôi không có lý do gì để phàn nàn cả.

Sau khi đọc thêm một vài cuốn truyện khác, mắt tôi đã díp hết cả lại, đó là một thói quen trước khi bản thân mất ý thức và lăn ra ngủ.

Đột nhiên, với một niềm khát khao mạnh mẽ, tôi rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng và…

『Trạng thái: mở』

Trong lúc đang ngái ngủ, cái thói “Chunnibyou” của tôi lại tái phát.

Tôi vẫn còn là một học sinh cấp ba, nếu có ai đó phát hiện ra chuyện này, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Chà, ai mà chẳng thử làm mấy trò như thế ít nhất là một lần, mọi người cũng hiểu cảm giác đó mà, phải không?

Chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi không thể bắn 『Kamehameha』 [note72235] , cũng không thể dùng 『Bukujutsu』 [note72236]. Dù có cầm chiếc ô vung khắp nơi, cũng không thể trở thành『Avan slash』[note72237] . Dù tôi có chạm vào thắt lưng và hét lên『Henshin』[note72238] , thì cũng chẳng có quần què gì biến đổi cả.

Thật nực cười khi nghĩ『Trạng thái: mở』và mong một bảng trạng thái thực sự xuất hiện.

(Chỉ đùa thôi mà…Eh?)

Thật nực cười khi nghĩ『Trạng thái: mở』và mong một bảng trạng thái thực sự xuất hiện.

…Đáng lẽ phải là như vậy…

Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình.

             

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên: Endou Tatsuya (Trai tân) 

Chủng tộc: Con người.

Tuổi: 16

Gia đình: Bố. Mẹ. Em gái.

Sức bền: 82

Sức mạnh: 70

(Phần còn lại bị lược bỏ)

~~~~~~~~~~~~~~~~

              

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi… Endou Tatsuya chỉ là một người bình thường. Tôi không có bất kỳ một sức mạnh đặc biệt nào cả, không đời nào tôi có thể nhìn thấy thanh trạng thái như vậy được.

(À, chắc chỉ là một giấc mơ thôi. Mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào thế nhỉ?)

Lập tức đi đến kết luận đây chỉ là một giấc mơ, tôi cũng nghĩ đến việc quậy banh chành trong giấc mơ này, nhưng thôi buồn ngủ quá rồi.

Nếu bạn mơ thấy rằng mình đang buồn ngủ, bạn sẽ thức dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác mệt mỏi.

Thật là một giấc mơ khác thường, nhưng tôi chắc chắn rằng mình chỉ có thể nhìn thấy những thông tin mà bản thân đã biết. Vì thế, tôi quyết định tốt hơn là cứ cuốn theo cơn ngái ngủ và bắt đầu thiếp đi.

(“Trai tân” à, để tao yên đi!)

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sàng buổi cháo ~”

Sáng hôm sau, mặc nguyên bộ đồ ngủ ra ngoài phòng khách, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp còn em gái tôi thì đã diện đồng phục gọn gàng và đang ngồi ăn sáng.

Bố đang đi công tác, nên không có nhà.

“Saori đã mặc đồng phục rồi á?”

Tôi gọi em gái mình, đứa thường ngày cũng ăn sáng trong bộ đồ ngủ giống hệt tôi.

“Hôm nay đến lượt em trực nhật nên phải đến sớm.”

“Hmm~”

Mặc dù thỉnh thoảng phải đến sớm khi đến lượt trực nhật, nhưng hôm nay em gái tôi lại vui vẻ hơn thường ngày, trong khi lần trước nó vừa ăn sáng vừa càu nhàu.

Chẳng hiểu sao, tôi lại mơ hồ thì thầm『Trạng thái: mở』, căn bệnh tái phát từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thuyên giảm chút nào.

       

        

Tên: Endou Saori (Trinh nữ) 

Chủng tộc: Con người.

Tuổi: 14

Gia đình: Bố. Mẹ. Anh trai.

Người yêu: 1

Sức bền: 70

Sức mạnh: 59

(Phần còn lại bị lược bỏ) 

             

“!?”

Tôi sửng sốt khi thấy một bảng trạng thái hiện lên.

Hơn nữa, cái dòng ‘Người yêu: 1’ này là sao? 

“Onii-chan, có chuyện gì thế?”

“À, không, không có gì đâu?”

“Quái dị.”

Tôi không thể nói rằng mình đã không sửng sốt khi thanh trạng thái hiện lên. Hơn nữa, cái ‘Người yêu: 1’ này…

“À ~ Saori này?”

“Vâng?”

“Em đã có bạn trai rồi à?”

“Buha!”, Saori nghẹn lên một tiếng rõ to. Này, em có thực sự là nữ sinh cấp hai không thế hả?

Mà, xét từ thái độ đó, có lẽ đúng là thế rồi.

(Hiểu rồi, có phải là hôm nay con bé trực nhật cùng bạn trai không? Tuy vậy,‘Người yêu: 1’ này là ai thế nhỉ?)

Khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, một cái tên đột ngột hiện lên.

「Satou Kenya」

Một cái tên xa lạ, có vẻ như tôi cũng không biết hết được bạn bè và người quen của em gái mình.

Sau khi thấy Saori tung tăng đi đến trường, tôi vừa ăn sáng vừa bảo mẹ rằng tối nay sẽ “tra hỏi” chi tiết hơn.

    

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đi bộ đến trường, vì ngày nào cũng đi trên con đường này vào một khung giờ cố định, nên tôi quen biết hết những người đi ngang qua mình.

Tôi vừa đi vừa xem trạng thái của họ.

(Chuyện này…thực sự không phải là mơ sao?)

Tôi tự véo má mình nhiều lần để xác nhận. Dẫu vậy, ngay cả khi cảm thấy đau, cũng không thể chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

“Chào buổi sáng.”

“A, chào buổi sáng.”

Tôi chào một ông lão dắt chó đi dạo ngang qua mà mình luôn gặp trên đường.

Tôi nhìn chú chó và nghĩ đến trạng thái của nó.

   

   

Tên: Sakakibara Koutaro

Chủng tộc: Chó

Tuổi: 8

Gia đình: Bố. Mẹ. 20 anh chị em. 3 đứa con. Gia đình chủ

Sức bền: 100

Sức mạnh: 80

(Phần còn lại bị lược bỏ)    

   

    

(Mình có thể thấy được cả trạng thái của chó sao?)

Mục “gia đình” có số lượng thật kỳ lạ, nhưng cũng dễ hiểu thôi vì nó là chó mà.

Tôi vừa cuốc bộ vừa nhìn trạng thái của mọi người, nên đến trường trễ hơn thường lệ một chút, nhưng may là không bị trễ giờ vào lớp.

Ngay cả ở đây, tôi cũng vẫn nhìn vào trạng thái của các bạn cùng lớp mình. 

Và rồi, tôi bỗng nhớ đến một mục cụ thể.

(Gì thế này? Chẳng lẽ cả lũ đều còn zin cả sao?”

Cũng không hẳn, có một vài người đã có người yêu là ngoại lệ, nhưng hầu hết đều có ghi chú là “Trinh nữ” hoặc “Trai tân”.

(Tuy nhiên, bất ngờ thật đấy!”

Tôi nhìn vào trạng thái của một người cụ thể.

                 

                

Tên: Umifuchi Senichi (Trai tân) 

Chủng tộc: Con người.

Tuổi: 16

Gia đình: Bố. Mẹ.

Người yêu: 1

Sức bền: 90

Sức mạnh: 84

(Phần còn lại bị lược bỏ) 

  

  

Cậu ta khét tiếng là một phắc boi ở trong lớp, với ngoại hình bắt mắt và phong cách sành điệu. Nhưng không thể tin nổi là cậu ta lại còn zin, và lại chỉ có một người yêu. Có những người có hai, hay thậm chí ba người yêu, nên hóa ra Senichi-kun lại có vẻ là một người nghiêm túc.

Khi tìm hiểu xem người yêu cậu ấy là ai, đó hóa ra lại là một cô bạn cùng lớp không mấy nổi bật. Chuyện này cũng bất ngờ chẳng kém.

(Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài, nhỉ!)

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Saki.”

“Cậu đến đúng phút cuối luôn đấy.”

“Eheheh, tớ ngủ quên béng mất…”

Kataoka Saki, cô gái đẹp nhất nhì khối, vừa bước vào lớp.

(Không biết Kataoka-san đã có bạn trai chưa nhỉ…?)

                

                       

Tên: Kataoka Saki (đang mang thai ngày thứ 3) [note72239]

Chủng tộc: Con người.

Tuổi: 16

Gia đình: Bố. Mẹ. 2 lần phá thai.

Nô lệ: 5

Sức bền: 75

Sức mạnh: 69

(Phần còn lại bị lược bỏ)  

               

                      

(_____!!!)

abcxyz… ĐỤ MÁ THẬT KHỦNG KHIẾP!!!

Não tôi đơ ra trong giây lát.

「Mang thai ngày thứ 3」.

Mặc dù chuyện này cũng khá tệ, nhưng một cô gái xinh đẹp như cô ấy chắc hẳn đã có người yêu rồi.

(Chuyện như thế cũng có thể xảy ra lắm chứ.)

Đôi khi biện pháp tránh thai cũng có thể không hiệu quả. Ở độ tuổi này, việc phá thai có lẽ là chuyện không thể tránh khỏi.

Dù sao thì đó cũng không phải là một chuyện đáng tự hào.

(Nhưng mà, ‘Nô lệ: 5’ là thế quái nào?)

Họ thậm chí còn không được xếp vào hàng ‘Người yêu’.

Cô gái được mệnh danh là thần tượng của trường hóa ra lại là một nữ hoàng của mấy con đ*ếm!

(Không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài!)

Tôi đã nghĩ điều tương tự vài chục giây trước, nhưng với một ấn tượng hoàn toàn trái ngược với bây giờ.

(Còn ai mà mình chưa xem không nhỉ …à, còn lớp trưởng.)

Tôi nhìn lên Takahashi Megumi, một cô gái đeo kính với mái tóc tết bím hai bên.

              

                

Tên: Takahashi Megumi (Trinh nữ) 

Chủng tộc: Succubus.

Tuổi: 16

Gia đình: Bố. Mẹ. 5 chị gái.

Sức bền: 212

Sức mạnh: 361

(Phần còn lại bị lược bỏ)

           

               

(______!?!?!???)

Cái quái gì thế này? Một trạng thái vô lý đến mức tôi không biết phải diễn tả thế nào.

Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào Megumi, và cô ấy quay sang nhìn lại tôi.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ trong thoáng chốc, rồi tiến về phía tôi.

(Mình bị lộ rồi sao?)

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn Megumi từ từ lại gần chỗ mình… Không, tôi không thể di chuyển ngay cả khi cô ấy đang đứng trước mặt.

“Endou-kun, cậu có đem theo tờ khảo sát định hướng nghề nghiệp không?”

Tôi thở phào, đó là tài liệu mà tôi đã được yêu cầu phải mang đến trường hôm nay, chúng đã được cất kỹ càng trong cặp tôi rồi.

“Rất xin lỗi, tớ quên mất rồi.”

(!?)

Miệng tôi tự động cất tiếng.

“Trời ạ! Làm ơn điền vào đây rồi mang đến chỗ tớ sau khi tan trường, được không?”

Megumi đưa cho tôi bảng câu hỏi định hướng nghề nghiệp.

“____ Cậu đã thấy rồi, đúng không”, cô ấy thì thầm sao cho chỉ có tôi nghe thấy được.

“Sau giờ học nhớ phải mang đến đấy!”, Megumi nhắc lại rồi quay về chỗ của mình.

(Succubus còn tồi tệ hơn cả nữ hoàng của lũ đ*ếm nữa, chuyện quái gì đang xảy ra thế này!)

Giữa lúc nguy cấp nhất của cuộc đời, tôi đã nghĩ như vậy. 

                   

                

                          

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau giờ học, mục “Trai tân” đã biến mất khỏi trạng thái của Tatsuya và “Người yêu: 1” xuất hiện. Nhưng, đó là một câu chuyện khác.

Ghi chú

[Lên trên]
Kamehameha (かめはめ波): Một chiêu thức trong Dragon Ball
Kamehameha (かめはめ波): Một chiêu thức trong Dragon Ball
[Lên trên]
Bukujutsu (舞空術, Kỹ thuật bay lượn): Cũng từ Dragon Ball
Bukujutsu (舞空術, Kỹ thuật bay lượn): Cũng từ Dragon Ball
[Lên trên]
Avan Slash (hay còn gọi là Avan Strash trong một số phiên bản) là một chiêu thức nổi tiếng trong bộ manga "Dragon Quest: Dai no Daibouken". Đây là một tuyệt chiêu của kiếm sĩ huyền thoại Avan, và sau đó được truyền lại cho nhân vật chính Dai.
Avan Slash (hay còn gọi là Avan Strash trong một số phiên bản) là một chiêu thức nổi tiếng trong bộ manga "Dragon Quest: Dai no Daibouken". Đây là một tuyệt chiêu của kiếm sĩ huyền thoại Avan, và sau đó được truyền lại cho nhân vật chính Dai.
[Lên trên]
HENSHIN!!!!!
HENSHIN!!!!!
[Lên trên]
tên tiếng Việt của khứa này chắc là Hoàng Lan Tôn <(")
tên tiếng Việt của khứa này chắc là Hoàng Lan Tôn <(")
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tiếp đi nào
Xem thêm
Làm nhớ tới bộ nào đó main cũng nhìn thấy thanh trạng thái của người khác xung quanh chả có ai là bình thường cả, nhưng bộ đó bị cắt hết Nd 18+ rồi cay vãi nhái
Xem thêm
Ông tìm lại đc cái tên truyện k ông :v
Xem thêm
@hoangta2806: bộ gì đó về bà chị chunni và cậu em vô địch thiên hạ ấy
méo nhớ tên
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời