• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Và Khởi Đầu

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:

Ashiki 20 tuổi, là một cậu trai trẻ , trẻ trung ,cao ráo, điểm nổi bật của anh chỉ là một mái tóc vàng, Ashiki hầu như cả ngày chỉ ở nhà xem anime mà chẳng màng gì đến cuộc sống ngoài.

Một ngày , Ashiki đang đi mua đồ từ cử hàng yêu thích của mình 

Bỗng nhiên từ con ngõ hẹp bỗng vang lên một tiếng xì xầm nhỏ 

Với bản tính tò mò cậu trai liền đến gần để nghe ,thật không may rằng đó lại là một cuộc giao dịch chất cấm .

Ashiki chết lặng thầm nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm , không nán lại lâu cậu liền chạy ra nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất có thể .

trớ trêu thay anh lại đạp trúng vỏ lon gây ra tiến động lớn .

 "chết dở"

Nghe thấy tiếng động những người trong con hẻm đấy bước nhanh ra ngoài 

Anh chạy, chạy nhanh nhất có thể 

Nhưng một trong số những người buôn chất cấm lại mang súng

Thấy anh chạy như vây bọn chúng chẳng khi ngờ gì mà lạnh lùng rút súng bắn vảo vai trái của anh .

Cơn đau ập tới ngay lập tức .

Ashaki ngã quỵ xuống ôm lấy vai mình gào thét .

Thấy anh vẫn còn giãy như vậy bọn chúng lại nhẫn tâm nả thêm 3 phát đạn nữa vào cổ , lưng .

Máu chảy không ngừng , trước khi ra đi anh nhìn bọn chúng với ánh mắt hận thù .

10 giây trước khi nhắm mắt : anh thấy bọn chúng lo lắng và khó phần hoảng sợ

5 giây trước khi chết : anh thấy một cô gái đang đi về hướng này 

"Đừng,đừng đi đến đây, dừng lại"

3 giây trước khi chết : cô gái thấy cơ thể của Ashiki hoảng hốt cô ấy liền chạy 

1 giây trước khi chết : nhóm người buôn ma túy chĩa súng vào cô

Cả thế giới biến thành màu đen , chẳng còn gì cả .

"Có phải mình sắp đến thiên đường không ?"

"Hay là xuống địa ngục?"

Bỗng nhiên , trong vùng không gian tối đen khịt kia lại hiện lên một dòng chữ mập mờ.

"Cậu vất vả rồi"

"Ta sẽ chỉ đường cho cậu"

"Đến thế giới cậu hằng mơ ước "

"Nhưng đó là nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ"

Ý thức của anh bắt đầu mờ dần rồi biến mất .

Trái đất này lại mất một sinh mạng......

Kết thúc là khởi đầu.

Với một cơn đau đầu đến kì lạ anh lại bừng tỉnh nhưng nơi này hoàn toàn khác với lúc này.

Thay vì một thành phố đông đúc chật hẹp đến khó thở , thì đây lại là một khu rừng bát ngát mênh mông .

Bên cạnh anh là một cô gái tóc đỏ xinh đẹp nhìn chỉ tầm 19 tuổi , lạ thì có thể nhưng quen thì cũng thấy khá quen .

Không phân vân lâu anh lập tức đứng dậy đi thám thính tình hình xung quanh,xem đây là đâu

dựa theo những gì anh cảm nhận thì 100% rằng anh đã chuyển sinh sang một thế giới khác , nhưng 

"Nhiệm Vụ" đó là gì.

đột nhiên Ashiki choáng váng , lại có chữ xuất hiện trước mặt .

"Cậu sẽ sớm biết thôi"

Đột nhiên,cô gái kia lại bừng tỉnh lại .

Cũng giống như Ashiki cô gái đấy cũng đau đầu nhưng có vẻ tệ hơn rất nhiều 

Ashiki cố gắng trấn tĩnh cô gái, cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại , nhìn cảnh vật xung quanh mình , trong khuôn mặt cô ấy trông hoảng hồn, một chút sốc.

"có lẽ cũng là người bị chuyển sinh giống mình"

...

Trong rừng nơi chúng tôi đang ở bỗng dưng yên tĩnh một cách lạ thường,không gian thật sự yên tĩnh , một cảm giác ớn lạnh chẳng thể tả nổi .

Cậu ta quay đầu chậm lại thì thấy có một đôi mắt đỏ lòm đang ở trong bụi cây.

Cậu nhìn xung quanh xem có thứ gì để phòng vệ.

May là có một thanh katana rỉ sét đang nằm ngay bên cạnh .

Nhanh như chớp con chó sói lao ra ngoài , cậu ta liền né sang một bên và đâm một nhát vào bụng con sói, thanh katana này mặc dù rỉ sét nhưng vẫn rất sắc bén vết thương khá sâu.

con sói đau đớn lao vào Ashiki khiến cậu phải né tránh liên tục.

Cậu thầm nghĩ : " chiến đấu còn chẳng biết,mà mới vừa chuyển sinh mà thành ra nhưu này rồi"

Cậu hỏi cô gái đang sợ hãi đằng kia ràng :

"Cô có biết phép không ".

Cô gái ấy lắc đầu.

"này,này,này,sao lại vậy chứ".

cậu cảm thấy có một luồng hơi nóng trong người .

mất một lúc lâu thì cậu mới giết được con sói , lúc này cậu đã gần như kiệt sức.

Đột nhiên, một con sói khác từ trong bụi lao ra , nhắm vào cô gái kia.

Cô ấy sợ hãi,cảm giác lúc ấy như cận kề cái chết.

Ashiki chỉ kịp hét lên : "CẨN THẬN"

cô gái kia hét lên một cái :

"AAAA,BIẾN ĐI"

Bỗng nhiên,Ashiki cảm nhận được một luồng gió ,nhưng khong phải tự nhiên, nó càng ngày càng lớn dần , luồng gió đấy hất bay con sói lên trời và bay đi mất.

Ashiki đứng sững sờ hơn 10 giây vì đây là lần đầu tiên cậu thấy ma thuật.

Thoát khỏi nguy hiểm Ashiki liền dắt theo cô gái rời khỏi khu rừng vì biết ở lại lâu sẽ rất rắc rối.

Cậu dọc theo một con đường mòn dài , cũng chẳng biết nó dẫn đến đâu

Trên đường đi cậu tiện hỏi cô gái kia thì biết cô tên là Aria cũng được chuyển sinh như cậu .

Nhưng có vẻ cô được ban sức mạnh còn cậu thì chẳng có gì .

Khi ra khỏi khu rừng đập vào mắt họ là một khung cảnh nên thơ,đẹp đẽ, bầu trời xanh mướt,không khí mát lành, trong sạch chẳng bù cho thế giới ở trái đất .

Ngay trước mắt hai người là một ngôi làng nhỏ , như thấy được vị cứu tinh hai người họ chạy như bay tới ngôi làng đấy.

Ngay khi vào ngôi làng họ đều thấy được sự yên bình nơi đây , từ tiếng trẻ con vui đùa , tiếng người nói chuyện rộn rã , không nơi đâu chứa sự buồn bã ở nơi này cả , ai cũng hạnh phúc,người dân ở đây rất thân thiện , họ thấy Ashiki và Aria lấm lem bùn đất, Ashiki còn có vài vết sói cào, người dân còn lo lắng hơn hai người họ.

Người dân chăm sóc 2 người rất chu đáo .

Aria còn nói là " tôi chưa thấy ai mà chu đáo tới mức này cả ".

người dân ở đây đúng là kì lạ .

Sau cả ngày mệt mỏi thì tối đấy tôi cũng đã được lên giường đi ngủ do dân làng cung cấp cho, nhưng họ chỉ chô có một phòng,thế là tôi phải ngủ chung với Aria .

Hai đứa nằm trên giường chẳng nói chẳng rằng , nằm im thin thít , bầu không khí lúc này rất là ngượng, để phá bỏ bầu không khí tôi phải hỏi vài câu để làm quen với cô ấy . ngượng được gần 1 tiếng rồi thì tôi mới ngủ được

...

...

sau 1 đêm Ashiki tỉnh dậy với không mặt đầy hoảng hốt lẫn hoảng sợ, thở dốc, quay sang Aria,Ashiki thấy cô vẫn còn say giấc mới bình tĩnh lại .

"Oáp... mới sáng ra mà làm gì thế, nhìn gì vậy , mặt tôi có gì à?" - Aria buồn ngủ nói

Chẳng biết từ khi nào cô ấy đa dậy,hay là Ashiki đã nhìn cô ấy quá lâu.

Giật bắn mình, cậu ta nhìn qua lắc qua một bên khác 

"không chỉ là tôi gặp ác mộng thôi" - Ashiki lo lắng đáp

'giấc mơ của Ashiki'

Ashiki chợt bừng tỉnh , cậu ta nghe tiếng bên ngoài hỗn độn , pha lẫn tiếng hét., Ashiki ra ngoài thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng xác người dân vô tội nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo, những ngôi nhà bị đốt cháy không thương tiếc.

mặt đấy từ màu xanh màu mỡ sắc thì bây giờ chỉ được nhuộm một màu máu đỏ tươi của xác chết , cái mùi hôi thối của xác chết .

Ashiki lật từng người lên , đều là những người đã giúp đỡ anh sáng nay đều đã nằm trên mặt đất đỏ này hết rồi .

Khuôn mặt anh vẫn chẳng hiểu gì cái khuôn mặt kinh hoàng xen lẫn tuyệt vọng 

Thế rồi anh đi tới một con đường , cậu ta thấy cái mái tóc đỏ quen thuộc đấy làn da đấy , đến lúc nay chẳng kiềm nổi nữa cậu ta bế cô ấy lên cắn chặt răng chảy từng giọt nước mắt xuống.

'trở lại hiện thực'

"Eo ôi cái giấc mơ đấy thật sự rất thật"  -  Ashiki nghĩ

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Xóa đi ông 💀 gg dịch mà đọc được, nó còn thấy phản cảm 🙉
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Thà đọc gg dịch nó còn đỡ phản cảm hơn 😓
Xem thêm
Lắm lỗi đánh máy thế.
Xem thêm