Tóm tắt
Trong thời khắc hấp hối, Shion thầm nghĩ.
Cho đến phút cuối nó vẫn là một khả năng vô dụng.
Nó thực sự là vua của mọi loại rác, việc duy nhất mà nó làm được là ghi chép.
Ngay cả khi cậu bị gia tộc Thiên Bình trừ khử, 'Sổ Ghi Chú' của cậu vẫn không làm được gì hơn ngoài việc ghi chép.
Nhưng rồi, khi cậu sống lại và trở về những tháng ngày xưa cũ, 'Sổ Ghi Chú' của cậu bắt đầu hack game. Không chỉ ghi chép, lưu trữ, mà nó còn có thể triệu lại những gì nằm trong bộ nhớ.
Cá đã lên thớt, và dao đã được mài.
"Ước mơ của tôi là được trở thành vệ sĩ của Thiên Bình."
Giờ đây, Shion bắt đầu công cuộc ghi chép lại quá trình sụp đổ của kẻ thù, từ ngay sát bên cạnh bọn chúng.
-
20/04/2025
15 Bình luận
khuyên bạn trans dịch tóm tắt thì không nên chêm thêm mấy từ như thế vào
p/s: lightnovelworld mới bị gõ, nên cuối tháng này cũng đóng web ông ạ