Đánh giá truyện Tôi đã mất đi những người quan trọng, nhưng giấc mơ đã thành hiện thực, nên tôi quyết định không ngoảnh nhìn quá khứ mà sẽ tiến về phía trước
Sắp xếp theo

Chẹp, nói thế nào nhỉ, đây sẽ là cái review nghiêm túc. (Review này dc viết tại chương 41 bản dịch và t đã cày raw trc để viết)
Câu chuyện có hay không? Không hẳn.
Có thú vị không? Chắc chắn là có.
Có phù hợp với mọi độc giả không? Không, chống chỉ định cho người tính lóng như kem và người nghiêm túc.
Về nhân vật: Nhạt. Thực sự nhạt. Biết gì hay không, Marin và Kagura là 2 đứa nhạt nhất, có mặt trong bộ truyện chỉ với một mục đích là "sự đối lập với Miyabi và Aoi" và... hết (thậm chí vai trò còn thua cả một nv sẽ xuất hiện về sau). Còn lại thì... chả hơn mấy. "Phát triển nhân vật" trong truyện này xem như không có (thằng main mất 107 chương truyện để nhận ra sai lầm của mình, vỗ cmn tay). Té ra nhân vật hứng thú nhất vs t lại là phản diện, deobietnoigi =D
Về nội dung: Drama và Plot twist dc vê lù. Plot twist thì cứ phải gọi là liên tục và gãy cả cổ, đọc sướng ác. Drama thì tuy 2 sự kiện đầu giống nhau nhưng sự kiện thứ 3 thì đỉnh đấy. Chỉ tiếc là truyện viết như rush B p90, chừng này nội dung phải trải ra tầm 200 chương mới hoàn thiện dc, 107 chương đọc chỉ ngang nội dung nhật ký hàng ngày. Và tất nhiên, truyện vẫn triển khai nhờ sự ngớ ngẩn trong cách suy nghĩ của các nhân vật và một mớ hiểu nhầm như bao bộ wn jap khác.
TLDR: Tóm cái váy lại, truyện dc tầm 3 điểm, +1 vì ý tưởng đủ thú vị để kéo người xem và cảm ơn trans đã kéo con hàng này về.
Xem thêm
Truyện dịch
4,00 1 Đánh giá