Cuộc Sống Mới Trong Bóng...
Hishikawa Sakaku Daburyuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Một buổi họp mặt chiều của các cô gái.

3 Bình luận - Độ dài: 961 từ - Cập nhật:

“Thế rốt cuộc Thầy là ai vậy?”

“Hừmm, Lily cũng không biết nữa. Anh ấy lớn lên ở khu ổ chuột, tình cờ gặp một trị liệu sư tuyệt vời, rồi quyết định trở thành một trị liệu sư, sau đó bắt gặp một vài mạo hiểm giả, gia nhập tổ đội của họ, và thế rồi bị đuổi đi. Đại khái là như vậy đó.”

“Chúng đuổi ngài Zenos đi á? Tổ đội đó đúng là đần độn đến khó tin.”

“Không thể tin được. Trên đời này thật sự có những kẻ ngốc như vậy sao?”

“Ma pháp chữa trị của cậu ấy vượt qua lẽ thường. Rốt cuộc là cậu ấy đã học nó ở đâu vậy?”

“Hình như anh ấy đã học được nó khi còn ở khu ổ chuột, nhưng Lily cũng không biết chi tiết như thế nào.”

“Ngài Zenos còn sử dụng được cả ma pháp phòng ngự. Rìu của Ringa cũng không thể làm xước ngài ấy. Thế về chuyện thì sao?”

“Anh ấy nói anh ấy đã học được nó vì anh ấy thường xuyên bị dùng làm mồi nhử trong tổ đội.”

“Cậu ta ‘đã học’ nó ư? Chỉ vậy thôi sao? Lẽ nào còn sử dụng được mấy loại ma pháp khác nữa?”

“Lily không chứng kiến tận mắt, nhưng nghe nói anh ấy từng nghiên cứu qua ma pháp cường hóa.”

“Chữa trị, phòng vệ, rồi cường hoá… Nhiều quá, đầu Ringa sắp nổ tung rồi.”

“Sở trường của anh ấy là phép trị liệu, nhưng anh ấy nói rằng ma pháp phòng ngự với cường hóa cũng gần như nhau, vì chúng đều tăng cường chức năng cơ thể.”

“Tôi không thể hiểu được, nhưng tôi biết đó là một điều rất tuyệt vời.”

“Nhưng Zenos vẫn chưa có chứng chỉ và không nhận được bất cứ khoá huấn luyện trị liệu sư chính thức nào, nên cậu ta không nghĩ mình tuyệt vời đến thế.”

“Nếu có ai đó có thể đứng ngang hàng với thầy, có lẽ chỉ có thể là Thánh nữ lời đồn, nhưng chỉ đến vậy là cùng.”

Tất các cô gái đều thở dài.

“Không biết rồi Thầy sẽ thế nào nhỉ…”

“Có vẻ như cậu ấy muốn khiếm tốn, tránh gây sự chú ý nhất có thể.”

“Nhưng những người xung quanh cậu ta không để cậu yên.”

“Kukuku… Thôi đủ rồi, đi thẳng vào chủ đề chính đi.”

Bóng Ma ở phía sau đặt tách trà xuống với một nụ cười tự tin.

“Món ăn chính trong buổi tụ họp của các cô gái là cuộc nói chuyện về tình yêu, đúng chứ? Ta tự hỏi, ai sẽ chinh phục được gã đàn ông ngốc nghếch ấy?”

“Tất nhiên là tôi rồi!”

“Điều đó vốn đã được định đoạt, nó sẽ Ringa đây.”

“Tôi sẽ không chịu thua.”

“L-Lily cũng vậy…”

Mọi người đứng lên cùng lúc.

Cuối cùng cả bốn ánh nhìn lại hướng về phía Camilla.

“Nhưng, còn cô thì sao, Camilla?”

“Ringa cũng nghĩ y chang.”

“Cô nghĩ thế nào về Zenos, Bóng Ma?”

“Th-thực ra, Lily cũng có chút tò mò.”

“… Ta sao?”

Bóng Ma chớp mắt. Sau một khoảnh khắc im lặng, Camilla bật cười.

“Fuh, hahahah! Thật nực cười. Không đời nào Nữ Hoàng Bóng Ma Camilla ta đây có thứ tình cảm đó với một một con người. Hơn nữa, khác với các ngươi, ta hoàn toàn là nạn nhân của Zenos. Hắn ta xông vào nhà ta, suýt chút nữa thì làm ta siêu thoát, lấy phòng của ta, rồi phá huỷ không khí yên bình của ta. Quá đủ rồi. Trên thực tế, ta đang đợi thời cơ để rạch cổ hắn khi hắn đang chìm trong giấc ngủ. Hee-hee-hee… Cười cái kiểu gì vậy?”

“Ừm… có vẻ hơi đáng ngờ đấy, cô biết không?”

“Có một khoảng lặng nhỏ trước khi cô ấy nói.”

“Và cô ấy còn nói nhanh một cách bất thường nữa.”

“Mumu, chị Camilla là đối thủ mạnh quá.”

"C-Các người, đừng trêu chọc Bóng Ma ta đây. Ta thấy hắn khá thú vị, nhưng ta đã 300 tuổi rồi, mấy người hiểu không."

“Chênh lệch tuổi tác chẳng là gì trong tình yêu cả, đúng chứ?”

“Và ta là quái vật.”

“Ringa không quan tâm về việc khác biệt chủng tộc.”

“Ta vốn đã chết rồi.”

“Cảm giác yêu đương chẳng liên quan đến sống hết chết cả.”

“Ta nghĩ nó thực sự là vấn đề đấy… ?”

“Thực lòng mà nói, ngoan cố không dễ thương chút nào cả, Camilla.”

“Đợi đã, ai…? Lily, đột nhiên em lại thay đổi tính cách vậy.”

“Lily đã cố gắng trở nên giống Zenos.”

“Em thậm chí chẳng giống chút nào.”

“Âuuu…”

Và lúc đó, cánh cửa mở ra.

“Tôi về rồi, Lily và Camilla. Xong việc rồi… Này, mấy người lại ở đây nữa à? Mấy người đang cản trở việc chữa trị của tôi đấy.”.

Những người phụ nữ nhìn nhau rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.

“Không sao mà, đúng không? Đúng không?”

“Đúng vậy. Nhìn kiểu gì thì phòng khám cũng vắng mà.”

“Nhờ có Zenos, xung đột giữa những á nhân chúng ta đã giảm, nên giờ cũng ít bị thương hơn.”

“Tch, đáng ra tôi không nên làm chuyện thừa thãi như vậy.”

“Nhưng Lily rất vui khi mọi người đều ở đây.”

"Thật sự, đúng là một đám nữ nhân ồn ào."

“Sao trong phòng khám của tôi lại có một elf, một người thằn lằn, một người sói, một orc, và một bóng ma đang trò chuyện thân thiện cùng nhau vậy chứ…?”

Trong phòng khám, tràn ngập hương thơm của trà đen, thời gian lại trôi qua.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hội bàn tròn của các chị em
Xem thêm
hội chị em này mạnh :D
TFNC
Xem thêm
Câu cửa miệng: "Phiền vkl"
TFNC
Xem thêm