Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
lee hyunmin, ga nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

thông tin nhân vật - Có chứa spoil - Đang cập nhật

Krais Allman

0 Bình luận - Độ dài: 612 từ - Cập nhật:

8cb6fd45-5d06-474b-9cbe-589d63e79560.jpg

Biệt danh

Mắt to - Big eyes

Vị Vua Của Tiền - King of money

Mối quan hệ

Đồng minh:

Audin

Encrid

Jaxon

Ragna

Rem

Cấp dưới:

Hội Gilfin

Tổ chức

Đội 444

Nghề nghiệp

Lãnh đạo Hội Gilfin

Mô tả sơ lược

Tình trạng: Còn sống

Loài: Con người

Giới tính: Nam

Màu tóc: Đỏ

Màu mắt: Nâu

Ngoại hình

Krais Allman là một chàng trai trẻ điển trai với những đường nét sắc sảo. Dù có bơ phờ đến đâu, mắt còn ngái ngủ, mặt chưa rửa, hắn vẫn trông bảnh bao một cách tự nhiên, như thể sự quyến rũ đã được khắc sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt vậy.

Bối cảnh

Công việc bên lề của Krais là buôn bán chợ đen kiêm thu thập tin tức. Hắn có thể kiếm được gần như mọi thứ, miễn là có người sẵn sàng trả giá.

Mặc dù người ta vẫn nói rằng chỉ những kẻ tinh nhuệ nhất mới được tập hợp, nhưng trong Đội 444 – nơi quy tụ toàn cao thủ chiến đấu – Krais lại là kẻ duy nhất có kỹ năng dưới mức trung bình. Thành thật mà nói, nếu phải đánh nhau với Encrid, hắn chắc chắn sẽ bị đập cho tan tác. Đó cũng chính là lý do mà Krais hiếm khi xuất hiện trên chiến trường.

Cốt truyện

Một ngày như bao ngày khác, Krais Allman vẫn đang loanh quanh trong dinh thự của Hội Gilfin ở thành phố. Nhưng ngay lúc đó, Ếch đã lẻn vào và nhẹ nhàng hạ gục toàn bộ lính gác. Hắn nhanh chóng hướng sự chú ý về phía Krais, đấm hắn gục xuống rồi gằn giọng hỏi về kẻ đã giết thủ lĩnh tiền nhiệm của Hội Gilfin.

Biết rõ rằng chẳng có cách nào chạy thoát, Krais lập tức vận dụng tài ăn nói của mình. Hắn nêu tên Ragna—người khó triệu tập nhất trong đội—với hy vọng câu giờ. Thế nhưng, hắn lại không hề biết rằng tất cả thành viên khác trong đội đều đã rời đi, chỉ còn duy nhất Encrid vừa mới hoàn thành nhiệm vụ quay về.

Encrid một mình đối đầu với Ếch, và một trận chiến dữ dội nhanh chóng bùng nổ. Dù sức mạnh vượt trội của Ếch – một kẻ không phải con người – là không thể phủ nhận, nhưng tốc độ cùng kỹ năng của Encrid lại khiến hắn cầm cự được, điều này khiến Krais sững sờ. Trận đấu căng thẳng kết thúc khi Encrid chém đứt tay của Ếch. Nhưng ngay lúc đó, khả năng tái sinh của Ếch đã trở thành vấn đề lớn.

Khi cuộc chiến kéo dài, Ếch dần cảm thấy bất an. Hắn vốn tưởng mình chiếm thế thượng phong, nhưng Encrid lại đang dồn ép hắn. Đúng lúc đó, Panther xuất hiện—một pháp sư có thể khiến tình thế của Ếch tồi tệ hơn gấp bội.

Dù rất muốn giết Encrid, Ếch cũng hiểu rằng tiếp tục chiến đấu chẳng khác nào đặt cược mạng sống của mình vào một ván bài đầy rủi ro. Và đó là một canh bạc mà hắn không đời nào chấp nhận. Cuối cùng, Ếch quyết định rút lui.

Thông tin bên lề

Hắn cực kỳ ghét cờ bạc. Nếu bị một gã lừa đảo chơi xỏ, hắn đã thấy cay cú lắm rồi, nhưng ngay cả khi không bị lừa thì cái ý nghĩ thắng thua chỉ dựa vào may mắn cũng khiến hắn phát điên.

Mục tiêu lớn nhất của Krais là mở một salon cao cấp—nơi chỉ phục vụ duy nhất cho khách hàng nữ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận