Bạn thời thơ ấu của tôi l...
Nagana Youichi (永菜葉一) Shino (茨乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Hôm nay bạn thuở nhỏ của tôi mặc đồ hầu gái

1 Bình luận - Độ dài: 1,315 từ - Cập nhật:

"Haa, chán thật đấy..."

Tôi đặt cặp sách và túi giấy xuống bàn trong phòng Yuika, rồi thở dài thườn thượt.

Như mọi khi, nhỏ bạn thời thơ ấu của tôi vẫn đang lười biếng trên giường, mặc bộ đồ ngủ, ôm điện thoại cày nhiệm vụ hằng ngày trong game.

"Này, vào phòng người ta mà thở dài là sao? Bộ đang suy thoái kinh tế à?"

"Bà thì sướng rồi, tiêu chuẩn sinh hoạt bây giờ là mặc đồ ngủ suốt ngày còn gì. Một quý tộc NEET sống vô lo vô nghĩ như bà thì làm sao hiểu được nỗi khổ của thằng dân đen này chứ."

"Nói gì đấy? Trang bị hiện tại của tui là bộ Tropical Summer[note69847] chống khí hậu nhiệt đới hẳn hoi nhé?"

"Tui đâu có nói tới game đâu trời! Đang nói đời thực kia mà!"

"Hôm trước tui nói với ông rồi còn gì? Tui ám ảnh với đồ ngủ lắm. Nhìn này, hôm nay là bộ thỏ đó. Mau quỳ xuống xin lỗi Usagi-chan vì dám xúc phạm em ấy đi!"

Nhỏ kéo hình con thỏ in trên áo ngủ ra, vuốt vuốt nó như vuốt thú cưng, rồi còn nói chuyện với nó nữa.

"Nhìn cũng sang chảnh phết, nhưng mà đến mức xin lỗi thì hơi lố rồi đấy… Xin lỗi nha, Usa-chan. Anh xin nhận lỗi, mong em đừng bất thình lình ném nguyên cái chảo sắt nóng vào anh."

"Được rồi. Ông hối lỗi thành thật nên tui đặc cách tha thứ cho đó… À mà, cái túi giấy đó là gì vậy?"

Yuika liếc mắt sang túi giấy bên cạnh cặp sách tôi với vẻ mặt tò mò pha chút nghi ngờ. Tôi lại thở dài lần nữa.

"Mở ra đi rồi biết."

"Biết đâu lại là quà cho tui thì sao? Cỡ như figure Ex-Gulliver tỷ lệ 1:1 chẳng hạn? Ôi cảm ơn nhiều nha! Đúng là có thằng bạn thuở nhỏ giàu nứt đố đổ vách!" [note69845]

"Không có đâu, đừng có tưởng bở. Làm gì có chuyện thằng nhà quê như tui lại sống kiểu siêu sao như vậy! Tự tin ở đâu ra mà nghĩ tui mua quà cho bà hả?"

Bỏ qua câu hỏi đơn giản của tôi, Yuika nhảy khỏi giường, cúi xuống nhìn vào túi giấy.

"Ồ?"

Nhỏ nhướng mày, rồi lôi ra một bộ đồng phục hầu gái đầy diềm xếp với váy siêu ngắn.

"...Souta, ông mới thức tỉnh mấy sở thích kỳ lạ đấy à?"

"Đó! Chính cái đoạn đó mới dễ hiểu lầm là quà cho bà á! Nhưng mà không phải! Với lại, sao bà lại nghi ngờ tui ngay từ đầu như vậy chứ!? Khoan, dừng ngay cái ánh mắt đó lại đê! Đừng có nhìn tui theo kiểu cười như mếu thế kia! Tui thà bị cười vào mặt còn hơn bị thương hại như vậy đó!"

"...Đừng lo, Souta có rẽ sai bao nhiêu lần thì tui vẫn đứng về phía cậu mà! Tui sẽ không làm mấy thứ như phá vỡ tình bạn thuở nhỏ đâu!"

"Đừng có tuyên bố kiểu trọng đại thế chứ!"

"Rồi rồi, sau này mình cùng sống ẩn dật, đừng ai thấy mặt ai luôn. Nhưng tui sẽ viết thư cho ông mỗi ngày! Nhớ nghe lời cai ngục đó nha!"

"Bộ tui phạm tội hay gì!? Trong đầu bà đang nghĩ tui làm chuyện tội lỗi gì vậy trời!? Đây là đồ cosplay cho lễ hội văn hóa! Tui không phải biến thái đâu!"

Đỉnh cao của lễ hội văn hóa là quán cà phê. Ban đầu lớp tôi định làm gì đó khác biệt, nhưng toàn ý tưởng viễn vông kiểu quán VR hay mời người nổi tiếng. Cuối cùng, đành chọn quán maid cafe cho chắc ăn. Nhưng mấy ông mấy bà trong lớp lại muốn “độc lạ” hơn, thế là chốt luôn… con trai mặc đồ hầu gái.

Sau khi nghe tôi giải thích, Yuika gật gù lơ đãng.

"Hoo-hee… Lễ hội văn hóa hả. Thế Souta sẽ mặc bộ này à?"

"Rất tiếc phải nói là vậy."

"Sao mấy nhỏ con gái không mặc luôn cho rồi?"

"Tui đồng tình một trăm phần trăm."

"Hmm..."

Yuika cầm bộ đồng phục hầu gái, trầm ngâm suy nghĩ.

Rồi đột nhiên, nhỏ nói:

"Quay lưng lại một chút đi."

"Hả? Để làm gì?"

"Cứ quay đi! Nếu dám quay lại thì tui sẽ giận đó!"

"Hả!? Ê ê!" – Yuika vừa nói vừa đẩy vai tôi xoay lại.

Trong lúc tôi nhìn mấy tấm poster tàu chiến trên tường, phía sau vang lên tiếng sột soạt của quần áo, rồi có tiếng áo khoác nhẹ rơi xuống sàn…

...Hể!?

"Này, Yuika! Bà đang thay đồ đấy à?"

"Đã bảo là đừng có quay lại mà!"

"Không, tui muốn quay lại! Thật sự rất muốn quay lại đó!"

"Thiệt tình!? Đừng có mà làm liều! Nếu ông mà dám quay lại thì tui cấm cửa ba ngày luôn!"

"Khoan, chỉ ba ngày thôi á!? Nhẹ quá vậy? Tui  xúc phạm Usa-chan còn bị bắt[note69848] cơ mà!? Bộ pháp luật của bà nghỉ làm rồi hả!?"

"Không có cách nào khác! Không thấy mặt Souta ba ngày là khổ lắm đó!"

"Tui chịu được!"

"Nhưng tui không chịu được!"

"Thật luôn á!?"

Mồm tôi thì lảm nhảm loạn xạ, đầu óc rối như tơ vò.

Trong lúc đó, Yuika đã thay đồ xong.

"Đừng có quay lại!" – nhỏ dặn thêm một câu, rồi im lặng một lúc.

"Được rồi, giờ thì quay lại đi."

Tôi thở dài một cái, rồi từ từ quay lại…

Và rồi…

"..."

Tôi cứng đờ.

Trước mắt tôi là một cô hầu gái cực kỳ xinh đẹp.

Bộ đồng phục này may cho con gái, nên Yuika mặc vừa khít luôn.

Đôi tay thon dài và đôi chân trắng nõn lộ ra từ bộ váy hầu gái đầy diềm ren, mái tóc mềm mại khẽ lay động bên trên chiếc tạp dề trắng.

b2d32aa0-e7f1-47d0-8d3f-36dec7e4898b.jpg

Dù đã biết nhỏ sẽ mặc đồ hầu gái nhưng tôi vẫn sốc.

Quen nhìn Yuika lười biếng trong bộ đồ ngủ rồi, tự dưng bây giờ lộng lẫy thế này, khoảng cách lớn quá!

"Phiên bản đặc biệt: Maid Yuika-chan. Thấy sao hả?"

Yuika nhấc nhẹ váy, làm bộ đáng yêu.

Tôi cố giữ bình tĩnh… mà vô ích.

"Đáng..."

"Đáng?"

"...Đáng yêu. Đáng yêu quá đi. Thật sự, siêu siêu đáng yêu luôn ấy. Được nhìn Yuika đáng yêu thế này, tui thấy mình may mắn ghê luôn á."

"H-Hả——!?"

Nghe tôi nói vậy, mặt Yuika lập tức đỏ bừng.

"Sao ông lại nói với vẻ mặt nghiêm túc thế kia? Nói thế làm tui... làm tui... ưm..."

Nhỏ định giỡn như mọi khi, cơ mà lại tự dưng đứng hình.

Mặt thì đỏ, ánh mắt thì đảo qua đảo lại.

"C-Cảm ơn..."

Nhỏ quay mặt đi, tay nghịch nghịch lọn tóc rồi lí nhí thêm một câu:

"...Chủ nhân."

‘Cổ phiếu’ cảm xúc bùng nổ, bay thẳng ra ngoài dải ngân hà. Tôi quỵ xuống sàn.

"...Hehe, tiếp tục vươn xa hơn nữa đi. Giờ tui giàu hơn cả Gates rồi..."

"Souta!? Ông ổn không vậy!?"

"Yuika... truyền lại lời này cho hậu thế đi... Cách duy nhất để cứu nền kinh tế thế giới khỏi ‘Thứ Hai Đen thảm khốc’ chính là ‘Thứ Hai huy hoàng’, khi những maid từ dải ngân hà giáng trần..." [note69844]

"Ông đang nói cái gì vậy trời!? Tỉnh lại đi! Này, Souta!"

Yuika hoảng hốt chạy tới, gương mặt đầy lo lắng phóng to ngay trước mắt tôi trong bộ đồ maid.

Tôi mỉm cười, thầm nghĩ...

Bài học rút ra là.

Cho một cô gái xinh đẹp mặc đồ hầu gái là quá nguy hiểm.

Bộ đồ ngủ thỏ của Usa-chan là vừa đủ rồi!

Ghi chú

[Lên trên]
"Thứ Hai đen / Black Monday" là thuật ngữ hay được dân chứng khoán / crypto dùng khi thị trường lao dốc :v
"Thứ Hai đen / Black Monday" là thuật ngữ hay được dân chứng khoán / crypto dùng khi thị trường lao dốc :v
[Lên trên]
Mình search đủ thứ rồi mà vẫn không biết 'Figure Ex-Gullive' là cái gì, cơ mà tỉ lệ 1:1 chắc cũng chát lắm đấy =)))
Mình search đủ thứ rồi mà vẫn không biết 'Figure Ex-Gullive' là cái gì, cơ mà tỉ lệ 1:1 chắc cũng chát lắm đấy =)))
[Lên trên]
Tropical style hay còn gọi là phong cách miền nhiệt đới, lấy cảm hứng từ các hình ảnh đặc trưng của vùng nhiệt đới, nơi có rừng già, núi non, những loài muông thú đa dạng và trăm ngàn loài thực vật phát triển
Tropical style hay còn gọi là phong cách miền nhiệt đới, lấy cảm hứng từ các hình ảnh đặc trưng của vùng nhiệt đới, nơi có rừng già, núi non, những loài muông thú đa dạng và trăm ngàn loài thực vật phát triển
[Lên trên]
Quỳ gối
Quỳ gối
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận