「Tốt gỗ hơn tốt nước sơn」- đấy là câu mà người ta thường nói.
Đặc biệt là mấy tay nghệ sĩ, khi được cánh ký giả phỏng vấn lúc kết hôn rằng『Đâu là tiêu chí anh quyết định bạn đời?』, thì trả lời một cách vô thưởng vô phạt rằng『Quả nhiên là qua tính cách người ấy rồi』.
Nhưng mà, tôi muốn nói lớn cái này. Dù biết khi nói ra thế nào cũng gây phản cảm.
—Nhất định là chém gió. Bọn hắn nhìn mặt rồi chọn thì có!
Tất nhiên, không phải 100% là vì đối phương là trai xinh gái đẹp, nhưng chắc chắn là vì cái tiếng lòng『Không chỉ có gương mặt đẹp mà cả tính cách cũng tốt nữa』rồi.
Ý tôi là, dù không phải mỹ nam hay mỹ nữ đi nữa, ai cũng có gu khuôn mặt ưa thích riêng. Chẳng hạn như thích gương mặt trông hiền lành, nét sắc sảo, hay vẻ đẹp lai nửa chẳng hạn.
Ban đầu bị thu hút bởi vẻ ngoài, để rồi khi trò chuyện cảm thấy thú vị, vui vẻ, hoặc rung động, từ một chút cảm tình dần dần trở thành tình yêu thực sự. Không phải ai cũng vậy, nhưng mà tôi nghĩ hơn nữa phần là như thế.
Cũng có trường hợp nhìn thấy nụ cười hay là sự nghiêm túc khác với mọi khi rồi trở nên yêu đối phương nữa. Có nói là『1 mặt khác với mọi khi』đi nữa thì tôi cũng nghĩ họ đang chỉ về gương mặt thôi.
Tóm lại điều mà tôi muốn nói ở đây, chính là cho đến cùng thì điểm khởi đầu để thích một ai đó vẫn là ngoại hình. Dù tính cách có tốt đến đâu, nếu hoàn toàn không hợp gu về diện mạo, thì có lẽ cũng khó phát triển thành tình cảm luyến ái.
......Tôi sẽ thổ lộ vì hiểu đấy chính là vẻ ngoài của mình. Qua nội dung thì các bạn có thể nghi ngờ tôi bị khùng cũng được, nhưng trước tiên tôi muốn các bạn nghe cái đã.
—Dường như là tôi đang yêu con khỉ đột bàn bên rồi.


1 Bình luận