Marietta-hime no Konrei
Hazuki Kuroru Suzukawa Makoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 1: Cuộc hôn nhân sắp đặt

0 Bình luận - Độ dài: 1,892 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

_____________~Enjoy~_______________

“Marietta, cuộc hôn nhân của con đã được quyết định.”

“…kết hôn sao?” Marietta vốn đã chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ tin xấu nào có thể đến khi được vua cha gọi đến và nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của vị quốc vương đứng đầu Stellaus kia. Vậy mà vừa mở đầu câu chuyện cô đã thấy chủ đề về việc kết hôn của mình khiến vị công chúa nhỏ không nhịn được mà cảm thấy bối rối. Không phải… kết hôn là chuyện tốt sao?

Vua cha của cô lúc nào cũng nói về việc mình nhất định phải tìm một chàng phò mã thật tốt thật xứng đáng với cô công chúa thứ ba - Marietta của ông.

Là công chúa nhỏ nhất trong hoàng tộc, cô cũng được cưng chiều bởi các anh các chị và cả phụ hoàng mẫu hậu. Theo lý mà nói với sự cưng lên tận trời như thế, phần lớn các công chúa sẽ dần trở nên kiêu căng và ích kỷ, nhưng may mắn sao Marietta lại trở thành một thiếu nữ diệu dàng duyên dáng được người người yêu quý.

Hiện tại cô cũng đã được 18 tuổi. Ở cái độ tuổi mà không có hôn phu mới là chuyện lạ thì việc kết hôn là chuyện hiển nhiên.

“Nghe tuyệt đấy ạ, con cảm ơn cha! Vậy… ngài ấy là ai thế ạ?” Đôi môi nhẹ nở nụ cười duyên dáng, mái tóc vàng óng mượt như suối vàng chảy xuống cùng đôi mắt xanh biếc, nhìn từ xa trông Marietta như một con búp bê dễ thương bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích. Cô khẽ áp tay lên trước ngực, phấn khích chờ đợi câu trả lời từ vua cha.

Ngài ấy chắc là phải thuộc dòng máu hoàng gia đúng không?

Ngài ấy bao nhiêu tuổi?

Màu tóc của ngài ấy là gì?

Liệu hình ảnh của cô sẽ được chìm đắm trong đôi mắt mang sắc màu của nơi đâu?

“Hay là cha có bức chân dung của ngài ấy ạ?”

“Phải… đúng tà ta có một bức chân dung. Tuy nhiên, người này không thuộc dòng dõi hoàng gia…” Ánh mắt của cô khẽ dừng lại trên người vua cha của mình, và vị vua của Stellaus khẽ khàng nói tiếp bằng chất giọng có chút buồn bã. “Cậu ta là một tướng quân. Belvant Fergus, đại tướng của Oltaire, đó là phu quân tương lai của con.”

“Một tướng quân ạ?”

“Phải.”

“Oltaire? Là siêu cường quân sự Oltaire đó sao? … có phải đã có chuyện gì xảy ra không ạ? Một vấn đề gì đó liên quan đến quân sự khiến cha phải xây dựng mối quan hệ với họ?”

“… Con thực sự là một đứa trẻ thông minh đó, Marietta.” Phản chiếu trong đôi mắt của nhà vua là hình ảnh đứa con gái út ngọt ngào dễ thương của ngài, mặc cho với vẻ ngoài như một con búp bê đó, tri thức và sự thông thái của cô lại khác hẳn bề ngoài. Gương mặt của ông khẽ đanh lại. “Và con nói đúng.”

“Vậy thì có phải việc con kết hôn với vị tướng quân kia có thể giúp chúng ta tránh khỏi cuộc chiến nào đó đúng không?”

“Sao con biết?”

“Nếu ta có thể kết được đồng minh hoặc hình thành mối quan hệ mật thiết với Oltaire thì ta sẽ có khả năng để từ chối những yêu cầu vô lý từ các nước khác.”

“Đúng thế, nhưng làm sao mà con đưa ra được kết luận như vậy?”

“Bởi vì cha à, người lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại về việc người sẽ tìm cho con một vị hôn phu hoàn hảo để con có thể sống một cuộc đời bình yên với họ. Nhưng giờ đột nhiên người lại bảo con kết hôn với một vị tướng quân từ cường quốc quân sự như Oltaire. Và nếu như con nhớ không lầm thì hiện tại ở Oltaire chưa có vị hoàng tử nào đến độ tuổi kết hôn cả.”

“Con nói đúng. Vị hoàng tử duy nhất chưa có hôn phối hiện nay cũng chỉ mới 4 tuổi. Hơn nữa, hoàng tộc Oltaire hiện đang tìm một “phần thưởng” xứng đáng cho đại tướng quân của họ như là… một vị công chúa từ nước đồng minh chẳng hạn…”

“Và ý của cha là con “phù hợp” làm phần thưởng đó.” Marietta hoàn toàn không hề bận tâm và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Là một thành viên của hoàng tộc, con đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kết hôn vì lợi ích của đất nước. Giờ đây có thể làm việc đó cho người dân của chúng ta thì con chẳng còn gì bận tâm nữa đâu cha.”

“Marietta à…”

“Cha à, con đã 18 tuổi rồi. Con là một người trưởng thành rồi đó nhé!” Vị công chúa ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn lên vua cha như thể muốn nói ‘nhìn xem con đã lớn rồi nè!’

Cơ mà với thân hình nhỏ nhắn và mỏng manh ấy… Tuy là các chị của cô đều sở hữu vùng đồi núi hoàn hảo, chỗ to cần to chỗ nhỏ cần nhỏ… 

Nhưng mà nói sao nhỉ?

Ta thậm chí… còn không thể phân biệt được đâu là ngực đâu là lưng của cổ nếu không nhìn thấy mặt.

Mặc dù Marietta tin chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ giống như bông hoa nở rộ khoe sắc thắm như các chị đã từng, nhưng hiện tại cô đã 18 tuổi rồi, và núi đồi thì vẫn chẳng thấy đâu cả mà chỉ có mỗi đồng bằng thảo nguyên rộng lớn :v

Vậy nên với thân hình như thế, ta có thể dùng 2 từ để miêu tả cô ấy: Dễ thương[note69293]

“Vậy thì vị tướng quân đó là người như thế nào ạ? Con sẽ rất vui nếu cha có thể nói cho con đấy ạ.”

“Ừm… con thấy đấy…”

Đại tướng quân Fergus.

Trước khi cái tên đó được gắn với chức danh trong quân hàm như vậy thì người đàn ông ấy thường được biết đến với danh hiệu là “Người đàn ông khiến những đứa trẻ đang khóc cũng phải câm lặng” hay “Hiện thân của Ác Quỷ”, vân vân và mây mây.

Xuất thân từ tầng lớp quý tộc cấp thấp, thông qua việc mài giũa sức mạnh và trí tuệ của mình, người đàn ông ấy nhanh chóng đạt được quân hàm đại tướng khi chỉ vừa mới tròn 30 tuổi. Chỉ một ánh mắt của người ấy cũng đủ để khiến những con vật nhỏ phải chạy trốn và những nhành cây vô tri phải run rẩy. 

Mỗi khi người đàn ông ấy bước lên chiến trường, không còn kẻ địch nào có thể sống sót để kể chuyện cho con cháu, và mặc cho đối diện với tình huống hiểm nghèo đến mức nào đi chăng nữa, người ấy cũng không hề chớp mắt mà giành lấy chiến thắng từ trên tay đối thủ.

Người đàn ông ấy là một chiến binh loài người nhưng lại mang sự tàn bạo và đáng sợ của một vị thần.

Và vị vua đứng đầu Stellaus kia đang dốc hết sức bình sinh để mô tả về vị hôn phu tương lai cho Marietta. “Và đây là chân dung của người đó.”

Vị quan cận thần tiến đến và dâng bức họa chân dung lên cho công chúa.

Chỉ dựa vào bức chân dung kia cũng đủ để thấy người đàn ông ấy mạnh mẽ như thế nào, mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt màu băng lạnh như nhìn xuyên qua tâm trí cô. Người đàn ông ấy trông giống như một ác quỷ… không, như một chiến binh mới đúng. Chắc là do sự phóng đại của người đã họa lên bức tranh này thôi. Nhưng như vậy cũng đủ để cô hiểu được là người đàn ông này có thể dễ dàng bóp nát cổ của vị công chúa bé nhỏ chỉ bằng một tay.

“Trông ngài ấy… cũng có vẻ khá cao nhì?” Nhìn cô con gái út của mình run rẩy dùng cả hai tay che miệng lại như thế khiến trái tim của vị quốc vương như thắt lại. “Ngài ấy có thể dễ dàng nhấc bổng con bằng một tay cho coi.”

“T-Ta nghe nói là người ấy rất khỏe mạnh và cũng ưa nhìn nữa. Marietta, ta tin rằng người ấy là người đàn ông sẽ bảo vệ cô công chúa đáng yêu như con thôi.”

“Vâng… con cũng thấy vậy. Con chắc chắn ngài ấy sẽ là chàng bạch mã kỵ sĩ của con…” Đôi mắt của cô công chúa nhỏ ầng ậc nước như thể sắp khóc bất cứ lúc nào. “Nếu việc đã được quyết định như vậy thì thưa cha, con sẽ kết hôn với người đàn ông này. Khi nào thì con phải xuất phát đến Oltaire trong thời gian sớm nhất ạ?”

“Trong khoảng 1 tuần nữa…”

“Vâng thưa cha. Con phải nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình thôi ạ… con có thể đem bức tranh này đi không thưa cha?” Vị công chúa nhỏ khẽ hỏi, và vị vua tọa trên ngai vàng ấy không thể kìm được nước mắt nữa…

*******************

“Vậy đây là người đàn ông sẽ trở thành chồng mình sao…?”

Sau khi trở về phòng, Marietta cẩn thận xem xét lại bức chân dung vị hôn phu tàn bạo của mình một lần nữa.

Và…

“Ngài ấy thật… thật tuyệt vời quá đi!!!!!!!!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn phòng ngủ của vị công chúa nhỏ, gương mặt cô đỏ bừng thở hồng hộc cùng đôi mắt ngập nước lấp lánh… tình yêu? [note69294]

“Ôi… trông ngài ấy thật mạnh mẽ làm sao, cả những khối cơ bắp cuồn cuộn kia nữa. Dám cá là ngài ấy có thể vung kiếm nhẹ tựa lông hồng cho coi. Nhất định là ngái ấy có thể đẩy ngã mình chỉ với một tay… eeee, xấu hổ quá đi mất!!” Vị công chúa nhỏ quằn quại mơ mộng về gương mặt vô cảm của vị hiệp sĩ kia ôm cấy cô. Ngài ấy như thể bước ra từ trong những câu truyện cổ tích. 

Phải làm thế nào đây, trái tim của cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nếu cô không được gặp ngài ấy sớm mất thôi.

“Ngài Belvant của em… chồng yêu của em…”

Những ngón tay trắng ngần nhỏ nhắn nhẹ vuốt ve lấy bức chân dung như thế bảo vật trân quý nhất thế gian rồi vòng tay mảnh khảnh ấy ôm chầm lấy nó. “Ôi… em hạnh phúc quá đi mất! Em không thể chờ để gặp ngài được! Tướng quân trong mơ của em!”

Và mặc cho vẻ ngoài trái ngược với tâm hồn như thế, nhưng sự thật thì công chúa Marietta là một cô nàng cuồng cơ bắp.

___________________________

Drake: Project mới đến đây!

Mục tiêu của team Triều Tịch là sẽ hoàn bộ này trong năm nay!

Rất mong được các bác ủng hộ!

Ghi chú

[Lên trên]
Drake: Hoặc 1 từ là Loli!!!!!!!!!!!!!!!
Drake: Hoặc 1 từ là Loli!!!!!!!!!!!!!!!
[Lên trên]
Drake: Mắt trái tim là có điềm rồi đấy các anh em
Drake: Mắt trái tim là có điềm rồi đấy các anh em
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận