Có một số câu trong chap t ko hiểu lắm nên t sẽ dịch theo ý hiểu của tôi nhưng sẽ hơi lệch vs eng chút nên có gì mong mn góp ý phía dưới(")>
Enjoy
-------------------
Vài phút trôi qua, lúc tôi vẫn còn đang tắm thì bỗng dưng tôi thấy nghe tiếng động ở phòng thay đồ, đáng lẽ ra không có ai ở đó.
“…Mẹ đó à?”
Bây giờ vẫn còn khá sớm, nhưng chắc mẹ đã dậy rồi. Có lẽ bà ấy chỉ lấy gì đó ở phòng thay đồ thôi. Khi nghĩ vậy, đột nhiên Alice bật tung cửa phòng tắm rồi tiến vào.
“N-này! Cô đang làm cái quái gì vậy?!”
“Ể, em cũng chỉ muốn tắm thôi mờ~”
Alice trong tình trạng trần như nhộng cứ thế mà bước vào. Ngực và nửa dưới của cô ấy cũng chả có tí vải nào che chắn cả, mọi thứ đều lộ rõ. Chẳng cần phải nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người khác giới ngoài mẹ tôi khỏa thân như vậy.
“Không, không, cô nghĩ mình đang làm gì vậy chứ, chuyện này không ổn chút nào đâu.”
“Ể, sao lại vậy?”
Trong lúc tôi đang hoảng loạn tột độ thì cô ấy chỉ đơn giản nói ra những lời ấy với nụ cười thản nhiên. Tôi cá chắc rằng cô ấy cố tình làm vậy và giả vờ hỏi tôi. Tôi đoán rằng Alice muốn xem phản ứng của tôi như thế nào.
“Tùy cô vậy, tôi ra ngoài đây.”
“Ể, sao lại thế. Em nghĩ rằng việc quan hệ thể xác như này cũng là một điều quan trọng màa, vì dù sớm hay muộn thì bọn mình cũng sẽ thành một cặp vợ chồng thôi.”
Là một thằng trai tân, tôi đã cố đuổi cô ấy ra khỏi phòng tắm vì dù sao chuyện này vẫn quá sức với tôi, nhưng Alice có vẻ vẫn không chịu đi nên tôi đành nói.
“Tôi sẽ ra ngoài đây, cô có thể thoải mái tắm được rồi.”
Nhận ra cách duy nhất để giải quyết chuyện này là rời khỏi đây, nên tôi tiến đến cửa phòng tắm.
“A, Takuma, đợi em với!”
“Đợi gì cơ-?!”
Alice đột nhiên nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình mà dẫn đến việc tôi bị trượ chân do mất thăng bằng. Alice cũng chả khác tôi là mấy nên cả hai đều bị ngã xuống sàn.
Tôi nắm tịt mắt lại khi ngã, khi mở mắt ra thì thấy đường cong mềm mại cùng với đó là cặp “đỉnh đồi” màu hồng phớt hiện ra ngay trước mắt. Và có vẻ như tôi đang úp mặt vào ngực của Alice.[note69204]
“T-tư thế nay không hay chút nào đâu, nên là tôi nghĩ chúng ta nên tách nhau ra.”
“…Em hiểu rồi.”
Bất kể ai đi chăng nữa thì khi nhìn thấy Alice nằm trên tôi như vậy chắc chắn ai cũng nghĩ rằng bọn tôi đã vượt rào. Nếu mẹ tôi mà thấy được cảnh này thì coi như xong. Bà ấy kiểu gì cũng gọi bố tôi về và sẽ có một cuộc họp gia đình.
Alice nghe tôi nói vậy thì liền nghe theo. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi nhưng, Alice trông có vẻ hơi chút thất vọng khi mà tôi rời đi.
◇◇◇◇◇◇◇
Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Alice vì chuyện tồi tệ vừa rồi trong phòng tắm, nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã bình tĩnh lại và trở về trạng thái thường ngày của mình.
Hiện tại chúng tôi đang dạo quanh thủy cung tại Shining Sun theo yêu cầu của Alice, đó là một khu phức hợp[note69202] thương mại khá lớn.
“Ở đây có khá nhiều loại cá nhỉ.”
“Waa, chúng trông nhỏ nhắn và dễ thương quá trời!”
“Mình tự hỏi rằng có bao nhiêu loại cá ở đây nhỉ?”
Alice ngắm nhìn những chú cá rực rỡ sắc màu trong bể và lẩm bẩm. Thấy tấm biển giải thích gần đó, tôi lần lượt đọc tên chúng.
“Trong bể này thì có cá hề, cá vỏ chanh, cá nhám gai, rùa cảnh,… và còn kha khá các loài khác nữa.”
“Nè, nè, Takuma, có sứa với cá mập đằng kia kìa.”
Thấy Alice phấn khích và vui vẻ như vậy khiến tôi cũng ấm lòng. Alice thi thoảng lại mang đến cho tôi cảm giác khá là kì lạ, nhưng ở khía cạnh này thì cô ấy cũng chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục dạo quanh và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, và khi tôi đang nghĩ rằng cũng đến giờ ăn trưa rồi thì bỗng dưng Alice có vẻ thấy gì đó liền chạy lên đứng trước tôi.
“A, Takuma. Nhìn đằng đó kìa, là chim cánh cụt kìa.”
“Vậy sao, trông chúng khá là tận hưởng khi bơi nhỉ.”
Chiếc bể kính được làm khá lớn tới mức mà cho dù bất kìa ai cũng thấy được ở mọi khía cạch và từ dưới lên, đồng thời phía trên cũng trong suốt do đó mà khi nhìn vào tưởng chừng những chú chim cách cụt đang bay trong đó vậy.(?)[note69203]
Theo như tờ quảng cáo thì nơi này được gọi là “Những chú chim cánh cụt phía trên bầu trời” và đây cũng được coi là địa điểm nổi tiếng nhất của thủy cung này. Ngay giờ đây cũng có rất nhiều các cặp đôi hay gia đình ở đây đang chụp ảnh với bầy chim cánh cụt bằng điện thoại của họ.
“Dẫu sao bọn mình cũng ở đây rồi, sao chúng ta không chụp một tấm nhỉ?”
“Rồi rồi, đừng đẩy tôi nữa.”
“Xin lũi, xin lũi~”
Nói xong, chúng tôi chụp một tấm ảnh cùng nhau với chim cánh cụt ở phía sau. Tấm ảnh cũng khá đẹp, như thể chúng tôi vừa ở trên trời lẫn dưới nước cùng lúc vậy.
Ngắm nhìn chúng thêm chút rồi chúng tôi di chuyển tới nhà hàng. Lúc đó đã gần đến giờ ăn trưa nên mọi người tụ tập ở đây cũng khá đông, nhưng chúng tôi vẫn có thể tiến vào mà chẳng cần đợi.
Sau khi xem thực đơn và gọi món mình muốn ăn, chúng tôi lấy tờ quảng cáo khi nãy và để lên bàn rồi bàn xem sẽ làm gì sau khi ăn xong.
“Ăn trưa xong cô có muốn đi xem buổi biểu diễn cá heo không? Dự kiến thì nó sẽ bắt đầu sau khoảng một tiéng nữa, cũng đủ thời gian để chúng ta có thể ăn.”
“Um! Em muốn! Em cũng có thể hình dung được buổi biểu diễn như nào khi chỉ cần nghĩ tới thủy cung rồi.”
“Được rồi, chốt vậy nhé. Rồi, sau đó…….”
Trong lúc đợi đồ ăn được mang tới, chúng tôi hào hứng lên kế hoạch cho chiều nay.
1 Bình luận