Haikyuu!! Shosetsuban 1:...
Kiyoko Hoshi Haruichi Furudate
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Lời dạo đầu

0 Bình luận - Độ dài: 676 từ - Cập nhật:

Mùng 2 tháng Năm.

Nửa đêm.

*

Vào giữa đêm ngày 2 tháng Năm. Tại phòng thể chất thứ hai—

Phòng thể chất thứ hai của Cao Trung Karasuno toạ lạc ở tỉnh Miyagi, khoác lên mình vẻ tĩnh lặng và lạnh lẽo. 

Phòng thể chất thứ hai chỉ chứa duy nhất một sân tập, mặc dù diện tích không lớn lắm nhưng luôn sạch sẽ và gọn gàng. Trong nhiều năm, phòng thể chất này chỉ được sử dụng nhằm phục vụ hoạt động của câu lạc bộ Bóng chuyền nam. Vậy nên, ngay cả khi giờ sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, tấm lưới vẫn còn treo ở vị trí thông thường.

Với cửa ra vào và cửa sổ khoá chặt, tấm lưới nằm im trong phòng thể chất chật hẹp và ngột ngạt. Như thể đang kiên nhẫn đợi các thành viên xuất hiện.

Những người đến phòng thể chất số hai sớm nhất mỗi ngày là hai thành viên năm nhất của đội — Hinata và Kageyama.

Hai người bọn họ luôn ganh đua nhau ở mọi khía cạnh có thể, và lần này cũng thế, họ đấu đá lẫn nhau, chắt chiu từng phút từng giây để xem ai mới là người đến sớm nhất. Các thành viên mới này thường đặt chân vào sân tập với hơi thở nặng nề và gương mặt đỏ bừng vì gió lạnh sáng sớm.

Căn phòng tối om bất ngờ sáng đèn.

Gần bảy giờ sáng, các thành viên còn lại, quản lý câu lạc bộ, cố vấn và huấn luyện viên chính lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện. Sau khi mọi người tập trung đông đủ, nhà thể chất số hai trở nên náo nhiệt. Ai ai cũng phấn khởi, họ làm ấm người bằng cách tập luyện, một số thì trò chuyện cùng nhau. Bầu không khí rất thân thiện và ấm áp.

Đủ loại âm thanh tràn ngập sân đấu, không có chỗ nhường cho bất cứ khoảng trống nào.

Tiếng đế giày cao su cọ xát với sàn nhà bóng lưỡng. Tiếng xe đẩy bóng chuyền trượt trên sàn ken két. Tiếng bóng nảy trên sàn, bay lên trong ánh nhìn tập trung của các cầu thủ. Tiếng thì thầm và reo hò. Tiếng vỗ tay bôm bốp.

Mặc dù toàn thân đổ đầy mồ hôi và thấm mệt sau trận đấu, các thành viên vẫn mỉm cười thỏa mãn.

Còi lệnh vang lên, các thành viên tập trung tại chỗ huấn luyện viên.

Họ lắng nghe nhận xét từ người huấn luyện và cố vấn. Còn một vài khiếm khuyết, sau khi nhận được lời khuyên, mọi người lại quay về với nhịp độ tâng bóng không ngừng nghỉ.

Nhà thể chất số hai đầy ắp sự nhiệt huyết và hứng khởi ở trạng thái sung sức nhất. Nhưng bây giờ, khi vầng trăng nhàn nhạt chiếu rọi trên bầu trời tháng năm cùng cơn gió heo may gờn gợn lướt qua mặt, sân đấu vẫn chìm trong giấc ngủ dài nơi khuất ánh sáng.

Lúc này, có lẽ các thành viên của câu lạc bộ đang nghĩ về nó. Mọi người sẽ nghĩ về những giây phút tươi đẹp ấy trước khi đi ngủ.

Một số người - vì lo lắng hoặc bồn chồn - đứng lên và kiểm tra lại đồ đạc của mình lần nữa; một số khác đang rèn luyện cơ thể; và một số người vẫn đang ngủ; trong khi đó, còn sót lại vài thành viên chẳng thể nhắm chặt hai mí mắt vì sự mong đợi và phấn chấn dành cho ngày mai đến quá lớn. Do đó mà phải ra vào nhà vệ sinh nhiều lần…

Dần dần, họ cũng ngủ thiếp đi. Phải chăng họ đang nghĩ đến câu lạc bộ ngay cả trong giấc mơ.

Khi Mặt Trời lên, trại huấn luyện sẽ bắt đầu.

Đến lúc đó, họ có thể tập luyện ngày đêm không ngơi nghỉ và cống hiến cả tuổi trẻ cho bóng chuyền…!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận