• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Cô bạn thuở nhỏ muốn cùng tự sát

11 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:

“Fuwaaa… Đến lượt tớ bị thiếu ngủ rồi…”

“Ừm… Mình cũng còn chút buồn ngủ.”

--- Ngày hôm sau.

Cả hai chúng tôi đều ngáp một hơi thật dài.

Hôm qua chúng tôi đã về nhà an toàn, nhưng Kaori lại lo lắng khi giờ ngủ đã tới nên đã gọi tôi.

Thế là hai đứa trò chuyện với nhau tới tận đêm khuya, hậu quả chính là tình trạng thiếu ngủ hiện giờ của chúng tôi.

“Mà, giờ thì cậu biết rồi, phải không? Không đời nào tớ lại đi chết cả, dù cho thế giới có bị lộn ngược đi chăng nữa.”

“Ừ, cảm ơn vì tất cả mọi thứ ngày hôm qua nha, vì lợi ích của mình mà… Nh-nhưng, con người thật của tớ thật sự cô đơn lắm đó, cậu biết mà? Nên… đ-đó là lí do đấy!!”

Vừa nói xong, Kaori đột nhiên ôm chặt vào tay tôi.

Cô ấy thấp thỏm, đôi tai đỏ ửng.

“Nên là… nếu cậu không phiền thì, Serito… Tớ muốn cậu chú tâm tới mình nhiều hơn nữa… đại loại là thế…”

“Gư!!”

“Se-serito!?”

Sự ngọt ngào từ một người đẹp quả thật có sức sát thương rất lớn!

Tuy nhiên, tôi không biết liệu cảm xúc này có phải là với tư cách một người bạn thuở nhỏ hay một người khác giới. Nghĩ đến trường hợp tệ nhất, tôi tự nhủ bản thân không được hiểu lầm. Quỳ xuống với một đầu gối, tôi siết chặt lồng ngực của mình và điều hòa nhịp thở.

“Đừng chết mà, Serito!!"

“Fuu… Tớ chỉ bị dính sát thương chí mạng thôi…!!”

“Cậu có nên ở nhà thay vì tới trường không? Cậu có thật sự, thật sự ổn không vậy?”

“Tớ sẽ không thăng thiên chỉ vì bị áp đảo bởi sự dễ thương của cậu đâu. Đừng lo nhiều vậy.”

“Au!”

[note68041]

Tôi chặt tay lên trán Kaori khi cậu ấy nhìn về tôi với ánh mắt ướt đẫm, lo lắng.

Vẫn như vậy, ngày thứ hai, chúng tôi lại khoác tay nhau đến trường. Khi chúng tôi tiếp gần tới trường cao trung, tôi có thể thấy những bạn học rên rỉ và cắn môi dưới của họ, và một số thậm chí còn mang theo búp bê voodoo gắn nến trên đầu nữa.

…Không, nghiêm túc đó, tôi sợ mấy thứ kiểu kinh dị với lời nguyền lắm. Tôi sẽ tè ra quần đấy.

Và sau vài phút đi bộ tiếp theo, chúng tôi đã đến trường.

Ngay khi vừa vào lớp, thằng bạn Rentaro của tôi đã nhận ra và chào hỏi hai đứa.

“Chết tiệt! Hôm nay lại tới trường cùng với Shiomine-san nữa rồi à? Không thể tin được! Sáng tốt lành nha, Serito!”

Rentaro vỗ nhẹ vai tôi nhưng ánh mắt giết người của Kaori đã đâm thủng cậu ấy, khiến cậu ta tội nghiệp rên lên “Oa…a…” và co rúm lại.

Thật đáng thương làm sao, Rentaro à.

“Chào buổi sáng nha, Rentaro. Nhưng sao hôm nay trông mày tràn đầy năng lượng dữ vậy?”

“À, đúng rồi. Dẫu cho hoa khôi cả trường là Kaori Shiomine, đã va vào lưới tình với mày, nhưng hôm nay sẽ có học sinh chuyển trường tới! Nghe nói là cổ cũng là một mỹ nữ đó!”

“Hở!?”

Cậu ấy… nói cái gì cơ…? Mình không ngờ tới một sự kiện quan trọng như vậy. Đúng như tôi nghĩ, khả năng thu thập thông tin của Rentaro siêu thật đó.

Tôi đang háo hức chờ đợi xem cô gái nào sẽ gia nhập lớp học của chúng tôi thì tôi bị Kaori kéo cà vạt. Cậu ấy đưa mặt tôi lại gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy luôn.

“Híc!?”

“..Hưmm…”

“Ưm… Kaori-san? Như này có hơi xấu hổ đó.”

Cậu ấy không nói lời nào mà chỉ nhìn vào tôi với vẻ mặt bất mãn. Vì khoảng cách quần gần nên tôi chả thấy gì khác ngoài Kaori

“…Ể, ừm, xin lỗi Serito nha. Tớ hơi bực mình một chút thôi… Tớ nghĩ là nếu làm như vậy thì cậu sẽ không thể nghĩ tới ai khác ngoài mình cả… Có phải… tớ làm quá không…?”

“Hở? À, không, mình không bận tâm đâu. Mà đúng hơn là tớ thấy vui nữa chứ… Bên cạnh đó, cậu biết mà, bạn gái có chút bám dính thì sẽ tuyệt vời hơn mà, phải không? Cả về tính cách lẫn cân nặng—Moguh!?”

Đột nhiên, một cơn đau nhói chạy dọc bụng tôi.

Không phải một cú đấm vào bụng mà giống điểm huyệt hơn.

Kỹ thuật điểm huyệt cực nhanh… Tôi đã hoàn toàn không để ý tới nó…

Kaori phồng má lên như một miếng bánh mocchi, câu ấy xoa bụng tôi trước khi trở về chỗ ngồi. Cậu ấy quả thật rất giỏi vừa đánh vừa xoa.

(Cậu ấy đã nghiêm chỉnh về chồ ngồi rồi, cứ đà này thì giai đoạn bám dính của cậu ấy hẳn phải kết thúc sớm thôi. Ôi chà, đáng mừng, đáng mừng.)

Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tự nhiên quay trở lại ban đầu như bình thường nếu không có gì xảy ra… Đúng vậy, nếu không có gì xảy ra.

“Được rồi, chào buổi sáng các em. Một vài em chắc đã biết rồi, nhưng thầy sẽ nhắc lại, hôm nay chúng ta có một học sinh chuyển trường đến. Mời em vào.”

Giáo viên bước vào lớp học và tiết sáng lại bắt đầu. Và cuối cùng cũng được gặp học sinh mới.

Bầu không khí trong lớp học cứ tiếp tục sôi động hơn, và vào khoảnh khắc học sinh chuyển trường bước vào, nó đã đạt đến đỉnh điểm.

Một mỹ nữ với vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở, câu ấy có một mái tóc ánh bạc dài mượt mà và đôi mắt tựa như hồng ngọc.

Chắc chắn là bệnh bạch tạng. Đây có phải là lần thứ hai mình gặp một người mắc bệnh này trong đời không nhỉ? …Khoan, mình có linh cảm xấu về chuyện này…

“Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tarakida Fuyuki ạ.”

“Hở…!?”

Vào lúc tôi nghe được cái tên ấy, những ký ức cũ đã ùa về.

Tôi nhớ lại “Nghĩ lại thì lúc còn nhỏ, mình từng đến bệnh viện thăm một cô bạn thuở nhỏ mắc chứng bạch tạng cùng tên.”

Chỉ vậy thôi thì không. Nhưng nếu như tôi nhớ không lầm, hình như chúng tôi từng hứa một thứ rất khủng khiếp…

“Và… bạn Serito-kun ngồi ở đằng kia với tớ là bạn thuở nhỏ đó, cậu ấy cũng là người mà tôi yêu, người mà đã hứa sẽ tự sát chung với tôi đấy♡”

“Hảảảả!!?”

“““““Ểểểểểểểểểểểể!?!?””””””

“Ặc!”

Kaori là người đầu tiên phản ứng lại với lời tuyên bố đó, cả lớp lại hét toáng lên. Còn tôi thì nôn ra máu.

Ôi, cái bụng của tôi… Không phải do Kaori điểm huyệt, chỉ là cơn đau bụng bình thường thôi…

Có vẻ như tôi không còn được phép trở lại cuộc sống cao trung ngày thường nữa rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
(nghĩ tới Rikka)
(nghĩ tới Rikka)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

(khong phai harem khong phai harem khong phai harem khong phai harem)
Xem thêm
Battle Royale nghe cũng khá hay
Xem thêm
Hình như t check bên raw là ko thấy tag harem
Xem thêm
School days thẳng tiến
Xem thêm
Giờ nhét thêm tag harem là nisekoi go go go liền🐧
Xem thêm
Thế cuối cùng lại harem ak, như dái
Xem thêm
dung la harem pls :))))))))))
Xem thêm
Cái thể loại romcom j thế này :))))
Xem thêm
không biết nói gì :)))
Xem thêm