Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)

《Tương lai》Mikami Shizuka (Khi trưởng thành) (2)

22 Bình luận - Độ dài: 682 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì buổi gặp mặt Mikami cũng quyết định vào buổi tối cuối tuần.

Tôi đã đề nghị ra ngoài ăn tối, nhưng theo yêu cầu của Mikami, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà.

Bạn của Yuki sao...

Trước đây trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi nhìn thấy danh bạ LINE của em ấy, nhưng hầu như không có liên lạc nào.

Nói hơi quá, nhưng có vẻ Yuki không có nhiều bạn.

Rốt cuộc là một người như thế nào nhỉ?

Hôm đó, tôi tan làm đúng giờ rồi vội vã về nhà.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về nhà. Xin lỗi, anh giúp em dọn thức ăn ra nhé."

Bước vào bếp, tôi thấy Yuki mặc tạp dề, xung quanh đầy ắp thức ăn.

"Nhiều... nhiều quá đấy."

"Ư... Em xin lỗi. Em cứ muốn làm cái này, làm cái kia, nên không dừng lại được."

Đây đâu phải là đồ nhắm rượu, thế này thì thành "tiệc bàn tròn" mất rồi.

Tôi cười trừ rồi giúp em ấy bưng thức ăn ra bàn.

Ding dong

"Đến rồi!"

Vừa lúc bày xong đồ ăn thì chuông cửa reo. Tôi theo Yuki ra mở cửa.

Quả nhiên. Tôi đã hiểu vì sao Yuki lại thấy mình "kém sắc" so với người ta.

Mái tóc đen dài ngang vai không uốn tỉa, khuôn mặt thanh tú đầy trưởng thành.

Một vẻ đẹp kiểu Nhật Bản hoàn toàn khác với Yuki đang đứng trước mặt tôi.

Vóc dáng thon thả, cao ráo trong bộ vest. À không hẳn là cao lắm, nhưng do khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng người cân đối nên trông cao ráo hẳn ra.

"Xin chào ạ."

"Xin lỗi. Chị có việc đột xuất quanh đây nên đến hơi sớm."

"Không sao đâu ạ. Áo khoác của chị để em cất cho."

Đến lúc này thì ánh mắt của cô ấy mới chạm đến tôi.

Mikami khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào rất trang trọng.

"Chào anh. Tôi là Mikami Shizuka."

"Tôi… Suzuhara Masaomi."

Tôi cũng cúi đầu đáp lễ.

Do quá căng thẳng mà tôi suýt cắn phải lưỡi. Tôi chưa từng đến nhà ra mắt bố mẹ vợ tương lai, nhưng hôm nay có lẽ cũng gần giống như vậy.

"Hôm nay cảm ơn hai bạn đã mời tôi đến. Đây là chút quà mọn."

Là một hộp bánh quy nổi tiếng của một tiệm bánh ngọt ở Akasaka.

"Tôi, tôi xin lỗi… thật ngại quá."

Hai bên liên tục cúi đầu chào nhau, đến mức Yuki phải phì cười.

"Hai người làm gì mà khách sáo quá vậy. Cứ thoải mái tự nhiên đi."

Em ấy xua tan bầu không khí gượng gạo ban nãy.

"Phải nhỉ. Vậy thì… chị xin phép thoải mái hơn chút nha."

Trên bàn ở phòng khách đã bày đầy những món ăn do Yuki nấu.

"Oa. Lâu lắm rồi chị mới được ăn đồ ăn của Yuki-chan. Chị mong chờ quá!"

"Tay nghề em lên nhiều rồi. Chị cứ chờ xem."

Tôi mở tủ lạnh lấy ra vài chai rượu đã được ướp lạnh.

"Mikami-san, chị muốn uống gì ạ?"

"Chị uống gì cũng được, miễn là không quá nặng đô. Chắc một lon Chūhai là được."

Nói rồi cô ấy lấy một lon Chūhai chanh.[note67925]

"Xin chúc mừng Suzuhara-san và Yuki-chan đã kết hôn. Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Một lúc sau, tôi được nghe Mikami và Yuki kể về những kỷ niệm thời trung học của hai người.

Về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Về Học viện Shichibou theo chủ nghĩa trọng học lực.

Về chuyện Yuki phải vất vả thế nào khi một cô bạn cùng khóa đột ngột rời khỏi Hội học sinh và phải tuyển thành viên mới.

Về cô Phó Hội trưởng tinh quái, nghe đâu dạo này đang làm người dẫn chương trình tự do.

Yuki tin tưởng cô ấy như vậy, chắc chắn cô ấy là một Hội trưởng tuyệt vời.

Linh cảm tôi mách bảo như vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Chūhai (チューハイ hay 酎ハイ) , viết tắt của " shōchū highball " (焼酎ハイボール), là một loại đồ uống có cồn có nguồn gốc từ Nhật Bản. Chūhai truyền thống được làm từ rượu lúa mạch shōchū và nước có ga có hương chanh
Chūhai (チューハイ hay 酎ハイ) , viết tắt của " shōchū highball " (焼酎ハイボール), là một loại đồ uống có cồn có nguồn gốc từ Nhật Bản. Chūhai truyền thống được làm từ rượu lúa mạch shōchū và nước có ga có hương chanh
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Chuhai uống y chang rượu sochu vậy nhưng nồng độ cồn nhẹ hơn nên cảm giác như đang uống nước trái cây có ga vậy
Xem thêm
TRANS
Sang Việt Nam mình khéo bị các bác gọi là nước lã. 🙃
Xem thêm
Thanks trans =)
Xem thêm
đỉnh quá trans ơi
siêu cấp năng suất
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sắp kịch raw rồi sao😭😭😭
Xem thêm
Tôi thật sự bắt đầu lo cho mấy cái đốt sống của ông r đấy :))
Xem thêm
chăm chỉ ác luôn:)))
Xem thêm
Sắp phải chờ từng ngày rồi
Xem thêm
Sắp đến lúc phải tạm biệt cái tốc độ này rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tự dưng nghe buồn thế nhỉ😟
Xem thêm