Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)

Chương 67: Tiệc chào mừng sau giờ học (1)

18 Bình luận - Độ dài: 928 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cho em một phần salad hải sản, khoai tây chiên và... à, sáu ly nước ngọt."

Buổi chiều sau khi kết thúc công việc của Hội học sinh, chúng tôi đến Saizeriya[note67880] gần trường.

Phó Hội trưởng là người đề xuất tổ chức tiệc chào mừng Kaede.

Ban đầu chị ấy muốn đi karaoke, nhưng Yuki phản đối vì hát karaoke sau giờ học là vi phạm nội quy. Thế là mọi người thống nhất chọn Saizeriya.

Vào giờ này hơn một nửa số khách là học sinh, sinh viên. Vì gần trường nên ngoài chúng tôi ra cũng có vài học sinh khác của Học Viện Shichibou.

Chúng tôi được hướng dẫn đến bàn ở trong cùng. Vị trí ngồi như sau:

Hội trưởng, Phó Hội trưởng, Sugita-senpai.

Đối diện là Yuki, Kaede, và tôi.

Vì là tiệc chào mừng Kaede nên cậu ấy ngồi ở vị trí trung tâm.

"Hay là chúng ta đi lấy nước trước nhé?"

Ư... Muốn uống rượu quá.

Nhìn những nhân viên văn phòng uống rượu vang bằng bình decanter[note67881] bên cạnh, tôi rót một cốc soda Dry Ginger Ale[note67882] ở quầy nước.

Nước ngọt đã đầy đủ cho mọi người. Hội trưởng nhìn quanh một lượt rồi nâng cốc trà đá lên.

"Chúc mừng Niizuma-san gia nhập Hội học sinh, và chúc cho Hội học sinh chúng ta ngày càng phát triển. Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Tôi chỉ uống một nửa cốc soda gừng ấy, vị cứ như đang uống bia thật.

Ừm. Cũng ngon.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Nghi thức gia nhập Hội học sinh. Trò chơi trả lời câu hỏi của bọn chị dành cho Kaede-chan."

"Hả? Có cả cái đó nữa á?"

"Tất nhiên rồi. Không vượt qua thử thách này thì cậu sẽ không thể trở thành thành viên chính thức của Hội học sinh đâu!"

Phó Hội trưởng à... Cả em với Yuki cũng chưa nghe tới cái trò này đó.

"Em hiểu rồi. Câu hỏi nào em cũng chơi!"

"Ồ, dũng cảm đấy. Vậy thì khởi động nhẹ nhàng nhé."

Phó Hội trưởng nở một nụ cười đầy nham hiểm.

"Hồi học Sơ trung, em có bạn trai không... Á!"

Hội trưởng ở bên cạnh phang mạnh vào đầu Phó Hội trưởng.

"RI-SA-. Đã hứa là không hỏi những câu khó trả lời kiểu đó với hậu bối rồi mà."

"Tớ, tớ đùa thôi mà. Ghê quá, ghê quá."

Tuy Hội trưởng đang cười rất tươi, nhưng có vẻ như đối với phó Hội trưởng thì nụ cười đó rất đáng sợ.

Risa-senpai vội vàng đổi câu hỏi.

"Vậy-vậy thì, câu hỏi khác. Học sinh Sơ trung ở Kansai thường đi đâu sau giờ học? Saize chẳng hạn?"

Câu hỏi bỗng dưng khiêm tốn hẳn.

"Dạ... Saize... hoặc là Makudo (McD) ạ. Học sinh Sơ trung không có nhiều tiền nên thường chỉ gọi nước rồi ngồi lì ở đó."

"À. Ra là ở Kantou hay Kansai cũng giống nhau."

"Hình như vậy ạ. Em bận diễn kịch nên chẳng mấy khi đi chơi với bạn bè ở trường, em rất muốn có một buổi tụ tập ồn ào như thế này đấy~~."

Kaede cười toe toét.

"K-Kaede-chan... Này, ăn khoai tây của chị này."

Phó Hội trưởng rơm rớm nước mắt, đẩy đĩa khoai tây chiên của mình về phía Kaede.

"Vậy, câu hỏi tiếp theo là của… Shizuka-senpai."

"A… chị á?"

Bị gọi bất ngờ làm Hội trưởng hơi luống cuống.

"Thế thì... Em có anh chị em không?"

"Em là con một ạ. Còn mọi người thì sao ạ?"

"Chị cũng là con một." Hội trưởng đáp lời.

"Nhà tớ có một 'con' em trai." Phó Hội trưởng nói đầy móc mỉa.

Một 'con' sao... Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu cậu em trai kia khổ sở thế nào.

"Nhà tôi có bốn đứa em gái."

Sugita-senpai lên tiếng.

"Hả!?"

Hội trưởng và Phó Hội trưởng đồng thanh kinh ngạc. Chắc là họ không biết chuyện này.

"Hả? Em gái thật á? Không phải kiểu "em gái trong mơ" chứ?"

"Thật. Một đứa học lớp 3, một đứa lớp 1, còn lại là cặp song sinh học lớp 5."

"Woooow. Bố mẹ cậu giỏi thật đấy~~."

"Đến giờ mới thấy đây là một sự thật kinh khủng đó. Sao cậu không nói sớm hơn?"

"Vì không ai hỏi."

Sugita-senpai quả là một người bí ẩn...

Anh ấy ít khi nói chuyện nên tôi chỉ biết anh ấy có giọng nói trầm, là một otaku, và làm việc rất hoàn hảo.

"Mọi người gọi cậu là 'onii-chan' không?"

"Mỗi đứa gọi một kiểu. Onii-chan, Aniki, Nii-nii, rồi cả 'Bốn mắt chết tiệt'[note67883] nữa."

Hửm? Hình như có một cô em gái tsundere thì phải?

"Chuyện của tôi đến đây thôi. Hôm nay là buổi hỏi đáp dành cho Niizuma-san mà."

"À đúng rồi. Vậy thì đến lượt 'big brother' Sugita-cchi nhé."

"Ừm, đến lượt tôi à..."

Sugita-senpai có vẻ chưa nghĩ ra câu hỏi, anh ấy trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Cậu thích anime hay manga nào không?"

"Em thích manga thể loại shounen ạ. Mấy bộ nổi tiếng thì em đọc hết rồi, anime cũng xem luôn. Em thích mấy tác phẩm dành cho con trai từ hồi bé cơ. Hồi đó em thích Kamen Rider[note67885] hơn là Pretty Cure[note67884]."

"Ra vậy. Còn tôi thì thích Pretty Cure. Tại xem nó mà tôi lạc lối luôn, nhưng tôi không hối hận."

Biết mình 'lạc lối' rồi mà vẫn không hối hận sao?

Ghi chú

[Lên trên]
Saizeriya là chuỗi nhà hàng bình dân kiểu Ý nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhà hàng cung cấp nhiều món mì ống, pizza, salad và các món ăn lấy cảm hứng từ Ý khác với giá cả phải chăng.
Saizeriya là chuỗi nhà hàng bình dân kiểu Ý nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhà hàng cung cấp nhiều món mì ống, pizza, salad và các món ăn lấy cảm hứng từ Ý khác với giá cả phải chăng.
[Lên trên]
Ginger Ale “vàng” có mùi gừng mạnh hơn, vị ngọt và màu sẫm. Đây là phiên bản giống với loại bia gừng không cồn, nhưng về cơ bản thì nước bia gừng đục và vị mạnh hơn. Còn Dry Ginger Ale thường dùng thay thế soda, nhất là khi pha với rượu. Vì là dạng 'không cồn' nên học sinh trung học được uống
Ginger Ale “vàng” có mùi gừng mạnh hơn, vị ngọt và màu sẫm. Đây là phiên bản giống với loại bia gừng không cồn, nhưng về cơ bản thì nước bia gừng đục và vị mạnh hơn. Còn Dry Ginger Ale thường dùng thay thế soda, nhất là khi pha với rượu. Vì là dạng 'không cồn' nên học sinh trung học được uống
[Lên trên]
Nguyên văn là クソ眼鏡 (kuso megane)
Nguyên văn là クソ眼鏡 (kuso megane)
[Lên trên]
Kamen Rider. Toku ở khắp mọi nơi
Kamen Rider. Toku ở khắp mọi nơi
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

toku luôn quanh ta =)))) nhìn avt boost mark 2 của mình là bt ngay =))))))
Xem thêm
Nghe từ nii-nii tôi lại liên tưởng đến thứ mà tôi không nên nghĩ đến...........☠️☠️☠️
Xem thêm
À húuuuuu
Xem thêm
Overflow phải k
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tokubu luôn ở quanh ta
Xem thêm
Nhà a bạn kia có 4 đứa em gái :)) chuẩn hình mẫu main rồi còn j
Xem thêm