Mấy bác biết đấy, mình thực ra chẳng ham hố gì với việc dịch cả, việc mình tham gia dịch chủ yếu là để kiếm một ít thu nhập qua donate (mình nghèo, tuần có 20k ăn vặt thôi, nên phải cố gắng để dành mua 4g với vài thứ khác), nhưng khi đã dịch được vài chục chap từ những bộ đầu tay, thì mình đã dần hứng thú với nó, nhưng đáng tiếc là cái gì cũng có điểm dừng và có lẽ... đây sẽ là dấu chấm hết cho Sả. Mình không muốn nói điều này nhưng mà... mình đã dành cả buổi sáng để suy nghĩ về nó. Mấy bác biết đấy, khả năng dịch của mình chưa bao giờ là tốt và vẫn còn cần để cải thiện. Nhưng càng luyện thì mình càng thấy vô vọng, mình đã suy ngẫm về vấn đề này cả tháng nay rồi, và mình nghĩ... mọi thứ nên dừng lại ở đây. Một phần lí do mình nghỉ dịch cũng là vì hoàn cảnh hiện tại của mình, thì ờ mình là học sinh cuối cấp rồi, sắp phải thi tốt nghiệp rồi. Nên không thể có thêm thời gian để chăm lo cho những đứa con của mình nữa. Nhưng dù sao thì, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã gắn bó với mình suốt thời gian qua, dù ngắn ngủi nhưng rất vui, mình yêu mọi người, sayonara.
38 Bình luận
xét theo nghĩa đấy thì hầu hết dân gacha ng âm cả rồi