• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyển sinh vào một trò chơi khiêu dâm

Chương 02

8 Bình luận - Độ dài: 2,939 từ - Cập nhật:

Đầu tiên, để mà nói thì cái đứa tên Kuroo Busujima hiện giờ là một thằng nhóc biến thái.

Mọi người cũng hay nói cậu ta phát triển sớm. (về mặt tâm lý)

Một cậu bé 12 tuổi, vẫn còn học tiểu học, chưa được tiếp xúc nhiều với các kiến thức về vấn đề khiêu dâm. 

Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta lấy thông tin từ một chỗ nào đó, nhưng ở đâu mới được? 

Vâng, trong thời đại ngày nay, ta có thể thu thập nhiều thông tin tùy ý bằng máy tính, vì vậy tôi nghĩ có lẽ là cậu ta đã tìm hiểu chúng bằng cách đó. 

Tôi hy vọng cậu ta sẽ vào một trang web lạ để rồi máy bị nhiễm vi-rút. 

Ờm.... Tuy nhiên, vì cái chỉ số thông minh của cậu ta vượt xa một học sinh tiểu học, nên cậu ta chắc chắn sẽ không để vi-rút máy tính xâm nhập.

Tôi không biết cái này có phải sự thật hay không, nhưng thằng nhóc tên Kuroo Busujima này thậm chí còn tự build cái máy tính của mình. 

Và tất nhiên, những người bạn cùng lớp còn lại của cậu ta hẳn phải biết Kuroo Busujima là một tên biến thái như thế nào, nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn được các cô gái yêu thích.

Cậu ấy cực kỳ nổi tiếng. 

Cậu ấy nổi tiếng mặc dù không sử dụng khả năng thôi miên. 

Tôi tự hỏi tại sao, nhưng có lẽ là do cậu ấy đẹp trai, có chỉ số cá nhân cao và học rất giỏi ở trường, vì vậy cậu ấy hội tụ đủ mọi yếu tố để trở nên nổi tiếng với lũ con gái. 

Bỏ qua mặt tiêu cực của tính cách biến thái thì tôi đã nghe vài ý kiến nói rằng "Đó cũng là điều tuyệt vời về cậu ấy mà ♡". 

Là một thằng con trai trước đây, tôi không hiểu, nhưng các cô gái thường hay ngưỡng mộ mấy thằng đầu gấu. 

Tôi không biết tại sao, tôi không biết điều gì về bọn nó khiến họ thấy hấp dẫn đến vậy. 

Tuy nhiên, Kuroo Busujima cũng nổi tiếng dựa vào cách như vậy. 

Khi cậu ấy đến trường, cậu ấy thường làm bọn con gái hét lên và rất hay nhận được thư tình từ bọn nó. 

Thế thì thằng này nó thành trùm của cái trường luôn rồi con gì?

Tuy nhiên, nếu một cô gái tiếp cận cậu ta, cậu ta sẽ khá hưởng ứng, và nếu cô ấy chạm vào cậu ta, cậu ta cũng sẽ tiếp cận và chạm lại cô ấy. 

Tôi đã nghĩ rằng cậu ta có thể bị kiện vì tội quấy rối tình dục, nhưng đối phương thì lại khá vui vẻ về điều đó. 

Nếu điều đó khiến họ vui thì không sao cả. 

Cuộc sống của mấy thằng nổi tiếng khiến tôi cảm thấy thật không công bằng. 

Và mặc dù Kuroo là một đứa đẹp trai và nổi tiếng, cậu ta vẫn có một số bạn nam. 

Không có nhiều, nhưng có thì vẫn có. 

Nói chung, một thằng con trai hay được các cô gái nịnh hót có thể sẽ bị mấy đứa con trai khác không ưa, nhưng bằng cách nào đó, Kuroo lại thích đi chơi và nói chuyện với bọn con trai bất cứ khi nào cậu ta có thời gian rảnh. 

Nếu ta lắng nghe cẩn thận, ta có thể nghe thấy bọn nó hay nói những điều như "Ngực của XX thật tuyệt", "Tớ muốn bóp chúng quá"...

Mấy đứa bọn bay đúng thật chỉ là mấy thằng nhóc biến thái.

Có vẻ như không chỉ Kuroo là người duy nhất phát triển sớm. 

Hoặc cũng có thể bọn nó bị ảnh hưởng bởi Kuroo. 

Mặc dù vậy, cậu ấy có vẻ vẫn chưa làm bất cứ điều gì không lành mạnh vào lúc này. 

Cậu ấy có thể nói "Ngực, ngực, muốn được nắn bóp một bộ ngực quá đi", nhưng cậu ấy không bao giờ thực sự hành động. 

Tôi ước gì bọn nó đặt bản thân vào góc nhìn của người nghe thấy mấy câu đấy, nhưng tôi nghĩ là nếu bọn nó không làm gì quá đáng thì chắc cũng chả phải vấn đề đâu. 

À thì có thể là bọn nó vẫn làm thế khi tôi không nhìn thấy, nhưng nếu trong trường hợp đấy thì tôi cũng chả bận tâm.

Thành thật mà nói thì, tôi chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị rơi vào tay và trở thành một người phụ nữ của cậu ta. Nhưng thật ra tôi cũng khá hứng thú với việc cậu ta cắm sừng tôi. 

Cái bản chất NTR của game này không phải chỉ để trưng đâu.

Nếu cậu ta đang xây dựng một hậu cung và chìm đắm trong sự trụy lạc, tôi muốn quan sát nó từ xa. 

Đừng có nói tôi là vô tâm chứ, tôi chỉ muốn là người quan sát thôi mà. 

Ừ thì theo phương diện này, sẽ khá là thất vọng và lãng phí khi mà cậu ta chưa có động thái gì với ai hết. 

Chà, ta mong đợi gì ở một đứa trẻ tiểu học giờ? 

Thực tế, nếu một học sinh tiểu học làm điều gì đó như thế, thì đó sẽ là một vấn đề lớn đấy. 

Nếu thế cậu ta sẽ là một thằng nhóc nắng cực đầu toàn gì không đâu. 

Vậy nên, Kuroo Busujima, một thằng tay chơi tương lai, giờ lại sống một cuộc sống của một cậu nhóc lành mạnh trong khi chỉ mơ tưởng về mấy thứ dâm dục thôi. 

Mặc dù thích chạy nhảy chơi đùa bên ngoài, nhưng cậu ta là một đứa trẻ hiện đại thích chơi trò chơi trong nhà. 

Rất đỗi bình thường.

Làm sao mà cậu ta trở thành người nhắm đến phụ nữ của người khác trong tương lai được nhỉ? 

Tôi khá là tò mò về điều đó đấy. 

Các tác phẩm nguyên tác về game NTR thường hay được kể từ góc nhìn của nhân vật chính, kẻ sẽ bị NTR nên câu truyện đằng sau của những người khác như Kuroo thường không được thể hiện nhiều. 

Tuy nhiên, tất cả những gì tôi biết là cậu ta là một tay chơi đã ngủ với rất nhiều phụ nữ kể từ khi còn học trung học. 

……Hửm? 

Vậy có nghĩa là cậu ta sẽ trở nên như vậy trong một vài năm nữa, hoặc có thể là một hoặc hai năm sau? 

Cái gì, nghiêm túc đấy à?

Cậu ta giờ không hề có dấu hiệu nào của một thằng tay chơi cả, như vậy liệu có ổn chứ? 

Tuyến truyện gốc đã bắt đầu chưa? 

Nếu mọi thứ cứ như thế này, chẳng phải các nữ chính sẽ kết thúc với việc ở bên nhân vật chính sao? 

Thế này chẳng phải sẽ hơi tệ sao?

Tôi không thích ý tưởng về một người phụ nữ bị khuất phục trước ham muốn tình dục của mình, nhưng thực ra tôi muốn thấy một tình huống có thằng bị cắm sừng. 

Tôi biết rằng tôi đang nghĩ đến điều tồi hại nhất có thể, và tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu không ai nói về điều đó. 

Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn là một game thủ ưa thích thể loại NTR. 

Tôi muốn thấy các nữ chính tham gia vào một số trò vui nghịch ngợm sau lưng nhân vật chính. 

Tôi muốn thấy các nữ chính bán đứng những người bạn khác của họ để hưởng thụ khoái lạc. 

Tôi muốn thấy các nữ chính phải nói dối nhân vật chính. 

Tôi muốn thấy cảnh các nữ chính lên đỉnh với đôi mắt trợn ngược. 

Ừm, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nhân cách tôi có hơi vấn đề rồi. 

Hiện tại, Kuroo chẳng hơn gì một thằng nhóc hư hỏng, thật đáng buồn, cứ thế này thì bao giờ tôi mới được xem mấy cảnh mình thích đây. 

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.

"Ayumu, sao thế?" 

Kuroo hỏi tôi khi tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. 

Bây giờ chúng tôi đang trên đường về nhà. 

Đúng như dự đoán, có khá nhiều vấn đề khi chơi ngoài trời vào mùa hè, vì vậy chúng tôi quyết định tiếp tục chơi trò chơi tại nhà tôi. 

Tôi vẫn lo rằng ánh nắng mặt trời và nhiệt độ mùa hè sẽ làm máy chơi game của tôi nóng lên và hỏng. 

Say nắng cũng đáng sợ lắm, vì vậy không có gì tuyệt hơn là chơi trò chơi trong khi điều hòa bật hết công suất và uống một cốc cola mát lạnh trên tay. 

Tôi hiểu rồi.

"Nhân tiện, Kuroo, cậu chơi game dở ẹc."

"Không, chắc chắn là không phải. Ayumu chỉ là quá giỏi thôi."

"Nếu đúng như vậy, tớ có thể thấy tương lai cậu sẽ làm phiền người khác bằng cách liên tục đòi xin đồ." [note63779]

"Cậu tưởng tượng ra tương lai kiểu gì vậy..."

"Xin tí đồ cái coi!"

"Đôi khi Ayumu cứ đáng sợ kiểu gì ý..."

Xin lỗi, nhưng tôi sợ cái con c*c ma thuật của cậu hơn. 

…Tôi tự hỏi liệu nó có còn giữ được hình dạng kinh khủng đó như trong game hay không. 

Tôi hơi tò mò rồi đấy. 

Có thể nó vẫn còn bao quy đầu, hoặc ngược lại. 

Ừm, chắc chắn đó là một cái dương vật của Schrodinger. [note63780]

Tôi đang nghĩ gì thế này, đầu tôi có bị ngáo không? 

Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã về đến nhà. 

Thật không may, cả bố và mẹ tôi đều đi làm xa.

Trên thực tế, hiếm khi hai người họ ở nhà lắm. 

Trong những hộ gia đình có hai nguồn thu nhập, trẻ em thường xuyên bị bỏ lại một mình ở nhà. 

Mặt khác, tôi luôn có Kuroo ở cạnh để chơi cùng nên không bao giờ buồn chán cả. 

Ồ, hiện nay ta cũng có trò chơi trực tuyến nên tôi vẫn có thể chơi ngay cả khi Kuroo không ở nhà tôi. 

Nhưng mà giờ trời đang nóng lắm. 

Trước khi tôi nhớ ra, tôi đã ướt đẫm mồ hôi và cần phải thay quần áo ngay bây giờ. 

Kuroo cũng vậy, nhưng cậu ấy là con trai nên có thể chịu được.

"Ừm, đúng rồi. Ayumu?"

"Sao?" 

Sau đó Kuroo đưa ra một gợi ý.

"Tớ ướt đẫm mồ hôi rồi. Cậu có muốn tắm chung với tớ không?"  [note63781]

"Ừm, cũng được." 

Cũng ổn mà nhể.

"Kuroo, cậu có quần áo để thay không?"

"À,cái này thì... Chúng sẽ khô nhanh thôi nếu tớ để phơi ở kia!"

"...Ờ, dù sao thì cũng đang là mùa hè mà nhỉ-- vậy thì, huh."

"Ừ?"

"Cởi quần áo ra đi. Tớ sẽ sấy khô chúng." 

Kuroo đột nhiên đảo mắt liên hồi. 

…Sao cậu vẫn còn do dự thée? 

Chúng ta sẽ tắm chung mà, và dù sao thì chúng ta cũng sẽ khỏa thân, nên hãy nhanh chóng cởi nó ra đi.

"Tớ, tớ hiểu mà..."

Sau một hồi do dự, cậu ta cũng từ từ cởi quần áo ra. 

Nói vậy thôi, chứ cậu ta vẫn là con trai. 

Tôi là kiểu người chỉ lao đầu vào thay quần áo rồi xong, nên việc ngược lại cũng diễn ra trong chớp mắt.

"..."

Giờ thì Kuroo đã hoàn toàn khỏa thân. 

Không hiểu sao, cậu ấy lại cố lấy tay che háng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ.

Đó là một con voi lớn đấy. 

Thực ra, vì một lý do nào đó, nó trông hơi căng và hướng lên trên.  [note63783]

Thật ngạc nhiên là cậu ta vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển đấy. 

Nó có hình dạng kỳ lạ và đã cho thấy dấu hiệu sẽ trở thành thứ gì đó khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải khóc thét.

"Được rồi, tớ sẽ treo đống này ra ngoài một lúc. Ta đi tắm trước đã."

"À, vâng..."

…………

‘Sột soạt.’

"Hửm? Cậu đang làm gì thế?" 

Khi tôi cởi đồ và bước vào bồn tắm, không hiểu sao Kuroo vẫn đứng đó. 

Ờ… Cậu ta đang làm gì thế?

"Tớ ổn mà!" 

…Chắc chắn rồi nhỉ, tôi cũng chả quan tâm lắm.

"Giờ tớ muốn dùng vòi sen, cậu đi ra được không."

"A-ah…. thế thì tớ sẽ ngâm trong bồn tắm vậy." 

Vừa nói, cậu ta vừa nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. 

Cơ thể tôi có gì kì lạ hả? 

Tôi không nghĩ là có vết sẹo hay gì cả và trông nó đẹp đấy chứ.

"... Cậu có thể nhìn ngực tớ, nhưng đừng nói là muốn chạm vào nhé, được chứ?"

"Hử! Cá-cái gì cơ...?"

"Thật sao? Cậu đang nghĩ đến những thứ bẩn thỉu như vậy sao? -- Nói cho rõ nhé, con gái thường không thích những thứ như thế đâu, cậu biết không?"

"Tớ, tớ biết rồi."

"Được rồi, tớ đi tắm đây." 

Nói xong, tôi cầm vòi sen và mở vòi. 

Một ít nước ấm phun ra và làm ướt tôi. 

Tôi từ từ vuốt ve cơ thể để rửa sạch mồ hôi. 

Tôi muốn kỳ cọ thật mạnh cho sạch, nhưng tôi sợ làm vậy sẽ làm hỏng làn da của mình. 

Da con gái rất nhạy cảm, vì vậy tôi muốn chăm sóc nó thật tốt. 

Vì vậy, khi tôi muốn tắm rửa sạch sẽ, tôi sử dụng miếng bọt biển như một cô gái bình thường. 

Sau khi đã vệ sinh cơ thể gần xong, tôi nói với Kuroo:

"Được rồi. Câu tắm đi."

"À! Ừm!"

"Cậu có thể tự kì lưng chứ?"

"Đừng đối xử với tớ như trẻ con chứ!" 

Nhìn cậu ấy tức giận và mặt đỏ bừng, tôi tự nghĩ, dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

"Chúng ta đang tắm chung, nên tớ kì lưng cho cậu cũng được. Thực ra, tớ nghĩ là nếu không kì sạch thì còn bẩn hơn."

"Ể, cái gì cơ? À, thật sao?" 

Không hiểu sao Kuroo lại có vẻ bối rối. 

Tại sao thế? 

Tôi đang cố đưa ra một thường thức cơ bản mà. 

Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc tiếp tục đối phó với cậu ta là lãng phí thời gian, nên tôi bắt cậu ta ngồi trên ghế rồi dội nước nóng từ vòi hoa sen lên người cậu ta.

"Wah! Wah!" 

Sau khi làm ướt Kuroo, tôi tự nhủ, "Ờ, cậu ta là con trai mà, nên không sao đâu," rồi xoa một ít xà phòng tắm vào tay và kì lưng cho cậu ta. 

‘Chà, chà.’

Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ phát sinh. 

Tôi lấy ra hơi nhiều xà phòng tắm. 

Có quá nhiều bọt.

Sẽ lãng phí nếu cứ để như thế này, nhưng không sao cả.

"Ơ, ...?" 

Tôi quyết định kì cọ cho cả phần mặt trước của Kuroo luôn. 

Đi vòng ra phía trước thì phiền phức quá, nên tôi rửa bằng cách di chuyển tay ra sau lưng cậu ấy. 

‘Chà, chà.’

Kì xong ngực rồi xuống thấp hơn, rồi...

"Này, Kuroo?"

"Ư… Để tớ tự tắm đi'!!!" 

Sao thế? 

Thôi, không cần phải hét to thế đâu, ổn mà.

"Được rồi, để tớ tự làm đi!!!" 

À. 

Tớ hiểu rồi...? 

Nghiêng đầu, tôi rửa sạch bọt xà phòng bằng vòi hoa sen, sau đó nhẹ nhàng lau khô người bằng chiếc khăn tôi mang theo trước khi rời khỏi phòng tắm.

Tôi lau khô người thật kỹ bằng chiếc khăn đặt bên ngoài phòng tắm, mặc quần áo vào, rồi nhìn lại mình. 

...Tôi không nghe thấy tiếng vòi sen, không biết cậu ấy đang làm gì.

"Ư,ưm!" 

Tôi không hiểu lắm, nhưng thôi kệ đi. 

Bây giờ, tôi sẽ bật điều hòa trong phòng để bọn tôi có thể tận hưởng trò chơi, rồi tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho Kuroo. 

Tôi để ý thấy rằng tôi đã treo quần áo ra ngoài để phơi, nhưng quần áo không thể khô nhanh như vậy được. 

Vậy nên, tôi đoán là sau cùng tôi sẽ phải chuẩn bị quần áo thay thế vậy. 

Và may mắn thay, chúng tôi chỉ mới 12 tuổi, nên không có nhiều khác biệt về mặt thể chất giữa chúng tôi. 

Điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể mặc quần áo của tôi.

…Ờ thì, thông thường sẽ có kịch bản là tôi để ra vài bộ quần áo con gái rồi bắt cậu ta mặc và trang điểm như con gái, nhưng chả có lợi lộc gì khi tôi làm thế nên tôi sẽ chỉ để cậu ấy mặc bộ quần áo thể thao thông thường thôi. 

Bộ đồ thể thao của trường là dành cho cả nam và nữ, vì vậy cậu ta cũng có thể mặc vừa. 

Vậy thì, tôi đoán là tôi sẽ đợi trong phòng của mình. 

--Một lúc sau. 

Ờm, tôi đã phải đợi khá lâu. [note63782]

Cậu ta đang làm gì vậy, cậu ta đang cọ bồn tắm à?

"...Sao tớ ngửi thấy mùi Ayumu cứ thoang thoảng ấy nhỉ."

"Ừ thì, dù sao thì đó cũng là quần áo của tớ mà."

"..."

Kuroo đã chảy máu mũi sau khi nghe thấy vậy. 

Không, tại sao chứ?

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này nguyên mẫu câu là “はちみつください”, tôi tra thì nó là kiểu như câu mà mấy thằng ăn xin trên mấy trò chơi online hay nói, nó giống như “Ai đó cho em xin đồ được không, em gà lắm”, lúc đầu dịch nó cứ ra xin mật ong hay gì đếu hiểu luôn
Đoạn này nguyên mẫu câu là “はちみつください”, tôi tra thì nó là kiểu như câu mà mấy thằng ăn xin trên mấy trò chơi online hay nói, nó giống như “Ai đó cho em xin đồ được không, em gà lắm”, lúc đầu dịch nó cứ ra xin mật ong hay gì đếu hiểu luôn
[Lên trên]
Thí nghiệm nổi tiếng của Schrodinger về con mèo, tóm tắt lại là ta sẽ không biết được liệu nó sẽ như thế nào cho đến khi được nhìn thấy tận mắt, có thể nói nó đứng giữa ranh giới thật và giả
Thí nghiệm nổi tiếng của Schrodinger về con mèo, tóm tắt lại là ta sẽ không biết được liệu nó sẽ như thế nào cho đến khi được nhìn thấy tận mắt, có thể nói nó đứng giữa ranh giới thật và giả
[Lên trên]
80% Kuroo sử dụng thôi miên trong tình huống này
80% Kuroo sử dụng thôi miên trong tình huống này
[Lên trên]
....Kuroo có lẽ đã phải “tự xử” trước tình huống này
....Kuroo có lẽ đã phải “tự xử” trước tình huống này
[Lên trên]
.... Tất nhiên đó là một phản ứng sinh lí
.... Tất nhiên đó là một phản ứng sinh lí
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tôi nói thật là tôi cũng chả biết tôi vừa dịch cái gì nữa. Cảm giác còn đá hơn cả bộ "NTR, NTR rồi lại NTR"
Xem thêm
12 tuổi...hừm...
Xem thêm
T ko muốn tưởng tượng đến việc biến thành con gái và đối mặt vs nguy cơ bị mind control nên t sẽ dừng cuộc chs :))))))
Xem thêm
Wtf is going on.
Xem thêm
Huh, thanh niên biết thg kia có skill thôi miên mà vẫn dính à 🤨
Xem thêm
Main cũng ngáo mà chứ người bình thường đâu
Xem thêm
Thg bé mới 12 mà đã chơi nó như này thì :))))))
Xem thêm