• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chap 133: Bắt đầu học kì ba

5 Bình luận - Độ dài: 1,129 từ - Cập nhật:

Kì nghỉ đông đã kết thúc và hôm nay bắt đầu học kì ba.

Lúc bắt đầu kì ba thì tôi cũng nhận ra năm học cao trung đầu tiên sẽ sớm kết thúc.

Đã một năm kể với biết bao thứ xảy ra rồi, nhưng nghĩ lại thì những chuyện đó diễn ra như cái chớp mắt rồi.

Dù thế thì vẫn còn kì ba này, nên tôi đoán tôi có thể tiếp tục tận hưởng những ngày còn năm nhất này với Shi-chan.

 - Tôi nghĩ về việc khi sang năm hai thì chúng tôi không còn học chung lớp nữa.

Đang nghĩ chuyện đó thì tôi thấy lưng mình bị chọc vào.

Nhìn quanh thì tôi thấy Shi-chan đang nở nụ cười tươi rói với tôi.

“Sao vậy em?”

“Không có gì đâu ♪.”

Hôm nay Shi-chan vẫn giống mọi hôm. Trông em ấy rất vui khi được đến trường cùng nhau từ kỳ ba và có vẻ vô cùng phấn chấn.

Thường thì khi kết thúc kỳ nghỉ thì ai cũng buồn tủi, nhưng Shi-chan thì lại khác.

Nhưng tôi có thể hiểu lý do đó mà không cần nói ra điều gì, và nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Và tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh Shi-chan thôi.

Khi tôi đang bị em ấy thọc lét thì giáo viên chủ nhiệm lấy cái hộp từ bàn lên chỗ bục giảng.

“Rồi, bây giờ cũng đã là học kì ba rồi, mình đổi chỗ thôi các em!”

Cô nói câu đó xong thì mấy cái thọc lét cũng dừng hẳn lại, và khi quay sang thì tôi thấy mặt Shi-chan tái nhợt đi.

Chắc Shi-chan nghĩ em ấy sẽ ngồi ở đó hết năm nhất luôn.

Nhưng mọi thứ đâu có dễ vậy.

Khi học kỳ mới đến thì đương nhiên phải chuyển chỗ rồi.

Chắc không chỉ có mỗi lớp này - không, chắc những trường khác trên thế giới đều như thế.

Thế là cả lớp tôi sẽ phải chuyển chỗ, chuyện này không như ý định của Shi-chan cho lắm.

Hồi trước, lúc nghe việc chuyển chỗ thì mọi người đều thích thú muốn ngồi chỗ cạnh Shi-chan, nhưng lần này lại khác.

Tất nhiên lí do là vì họ đều biết mối quan hệ của tôi và Shi-chan rồi.

Một trong hai cô bạn xinh nhất Nhật Bản là Shimizu-san thì đã có Takayuki rồi, năm nay tôi cũng biết được là Mikitani-san và Kengo cũng đang hẹn hò với nhau.

Theo lời Kengo thì hai người họ đều vỡ mộng khi biết tôi và Shi-chan bắt đầu thân thiết với nhau, và khi họ cùng nhau trải lòng thì họ bắt đầu hợp nhau và từ đó mọi thứ tiến triển rất nhanh.

Lúc nghe được lí do thì tất cả những gì tôi làm được là nở một nụ cười, nhưng dù lí do là gì thì ngay lúc họ đối diện nhau và bắt đầu yêu thương nhau thì tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất.

Tìm lý do vì sao mình chưa đủ tốt với người khác là vô cùng dễ.

Nhưng nếu cứ thế thì sẽ không có điều gì đến với ta cả.

Nên tôi nghĩ hai người họ đã chấp nhận nhau khi biết mình đã đi sai hướng thế này là quá tốt đẹp rồi, và tôi thực sự đã chúc mừng họ về điều đó.

Thực ra thì ngay cả người nổi như cồn trong lớp lúc lễ hội như Mikiya-san giờ cũng đã có bạn trai, đám con trai trong lớp bây giờ không còn chút bận tâm nào nữa.

Công cuộc bốc thăm bắt đầu, vẫn giống mọi khi thì bắt đầu từ chỗ ở cửa sổ.

Chúng tôi ở chỗ góc của hành lang nên lượt của chúng tôi ở cuối, và thế là khi thời gian trôi qua thì chúng tôi cũng thấy là chúng tôi sẽ phải ngồi tách nhau ra rồi.

Ừm, hai đứa mà ngồi chung được thì đúng là phép màu, hay đúng hơn là nếu Chúa đang dõi theo chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất may mắn.

Nhưng thực sự tôi không quan tâm tôi ngồi đâu lắm.

Tất nhiên nếu được ngồi gần em ấy thì tôi sẽ rất vui, nhưng tôi đã có mối liên hệ rất chặt chẽ với Shi-chan nên dù không ngồi cạnh em ấy thì tôi vẫn ổn.

Nghĩ vậy, tôi quay ra nhìn SHi-chan và thấy vẻ mặt em ấy rất buồn cùng với đôi mắt em ngấn chút nước mắt.

- Hể?

“Chúng ta sẽ phải ngồi cách xa nhau, nhưng ta vẫn chung lớp mà nhỉ?”

”Sao anh lại không thấy lo gì vậy?”

”Eh? Chỉ là…”

Tôi khá ngại khi nói ra trước lớp chỉ vì tôi thân thiết với em ấy mà không để ý đến những thứ như này nên tôi chỉ ậm ừ đáp lại.

Nhưng nếu không nói gì thì tôi nghĩ tôi sẽ khiến Shi-chan mất niềm tin mất nên tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra để cô không biết.

Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn Lime cho Shi-chan.

“Chỉ vì ngồi cách nhau không có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta chấm dứt đúng chứ? Anh yêu em mà.”

Lúc Shi-chan thấy tin nhắn của tôi thì em ấy cúi xuống và đứng hình khi nhìn vào điện thoại.

Tôi không biết em ấy thấy sao vì tóc em ấy đang che hết cả, nhưng lần này thì tôi nhận được một tin nhắn Lime.

“Ừ, đúng vậy nhỉ. Giờ em ổn rồi! Nhưng em nên làm sao đây? Em vui đến mức không thể cho mọi người thấy khuôn mặt hiện tại của em được.”

Thấy tin nhắn đó khiến mặt tôi giãn hết ra.

Tôi tự nghĩ, “Mình không muốn ai thấy mình đang cười như này”, và tôi nhanh chóng lấy tay che miệng lại.

“-- Vậy thì, cùng nhau làm thật tốt ở học kì ba này nhé.”

”-- Vâng, Takkun, điều đó… làm em vui lắm, cảm ơn anh.”

Lúc Shi-chan nhìn lên và đáp lại, tôi cũng bẽn lẽn mỉm cười với đôi má ửng hồng.

Lúc mỉm cười với Shi-chan thì tôi nghe thấy ai đó ở cạnh mình.

“Ừm, mình đi thôi nhỉ.”

“Vâng, cứ để họ chim chuột với nhau đi anh.”

Takayuki và Shimizu-san bật cười khi thấy chúng tôi cười với nhau.

Cả tôi với Shi-chan đều đỏ mặt và nhanh chóng biện hộ, nhưng cũng đã quá muộn.

Học kỳ ba này, tôi ngồi ở dãy đầu chỗ hành lang còn Shi-chan thì ngồi ở giữa lớp, nhưng chúng tôi đều vô cùng hào hứng với điều đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

chẹp
kể ra 2 chữ "xinh đẹp" giờ nhiều như rau ngoài chợ
Xem thêm
Romcom lúc nào chả thế bro
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
bthg mà;))
Xem thêm
Đợi drama 🐧
Xem thêm