• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-30

Chương 06

3 Bình luận - Độ dài: 916 từ - Cập nhật:

Chương 6

------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc tôi đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại thì tên sát thủ bị còng tay đang ngủ gật. Tôi lo rằng cô ta có thể làm đau cổ mình, nên tôi đã chạy qua chỗ cô ấy đang ngồi.

Tôi trêu chọc tên sát thủ, người đã ngủ say đến nỗi thậm chí không nhận ra tôi đang đến gần, người cô ấy thì cứ gật lên gật xuống.

"Cô buồn ngủ à?"

Khi được tôi hỏi câu đó, ả sát thủ bật dậy như thể mình vừa bị lật ngược. Cô ta lau nước dãi trên miệng bằng tay phải và lại trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nghĩ giờ đã quá muộn rồi.

"Ha! Tôi không có ngủ, tôi không có ngủ mà. Tôi luôn để mắt đến Sagami đó."

"Nhưng rõ ràng tôi thấy cô ngủ gật. Vậy, cô có muốn làm một ly cà phê với tôi không?"

Tôi chắc chắn rằng sẽ thật tuyệt khi kẻ địch cho mình thứ mình muốn nhất, caffeine. Nhưng đúng là trên thế giới này không có gì là miễn phí. Tôi chắc chắn đối phương sẽ yêu cầu một điều gì đó. Có lẽ đó là những gì cô sát thủ đang nghĩ, khi cô ấy hỏi tôi một cách nghi ngờ.

"Ổn không vậy ...? Tôi đâu phải là khách. Có phải anh định cho thuốc kích dục hay gì đó vào hả?"

Vậy là có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Thật đáng buồn.

Ờ, thì với tên sát thủ, tôi là mục tiêu, thật khó để tin tưởng kẻ mà mình được lệnh phải giết. Có lẽ cô ấy vẫn còn ấn tượng xấu về tôi.

"Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu. Nếu tôi thực sự muốn làm vậy thì đã làm từ lâu rồi. Sao tôi có thể đánh thuốc vợ tương lai của mình được."

"Tôi– tôi hiểu rồi. Ờ thì, tôi đã suy sụp từ lâu rồi ngay cả khi anh không làm thế."

Nói xong rồi, tên sát thủ cười ngượng ngạo. Cái khuôn mặt buồn bã đó khiến tôi muốn che chở cho cô ấy, nhưng bản thân tôi cũng thế. Tôi không nghĩ cô ấy muốn tôi làm gì cả.

Nhưng nếu tôi không nói gì thì sẽ không còn cách nào giúp đỡ cô ấy. Mặc dù như thế có thể hơi ích kỷ nhưng tôi quyết định nói gì đó.

"Này sát thủ nếu cô lo lắng về việc mình bị sang chấn, tôi có thứ này dành cho cô đây."

"...Anh đang định làm gì vậy?"

"Là một đặc vụ, tôi đã giết quá nhiều người và quen với việc bị sang chấn tâm lý rồi. Tôi có thể cho cô một người hiểu được trái tim của một sát thủ và tuyên bố rằng mình sẽ yêu cô. Tôi sẽ đưa ra một mức giá hời cho cô."

Khuôn mặt u ám của sát thủ chuyển sang vẻ mặt như thể cô ta đang gọi tôi là baka. Khuôn mặt đó rất hợp với một sát thủ (ý tôi là một lời khen).[note63223]

"Đấy chắc chắn là một sản phẩm lỗi. Tôi không phải là người mua hàng theo cảm tính."

"Đó sẽ là một kỹ năng tốt đối với một người phụ trách sổ sách như tôi. Thôi thì tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để cô sát thủ không phải lo về điều đó."

"Sagami không cần phải lo lắng về tiền bạc đâu... Anh hẳn đã dễ dàng có để dành khoảng 340 triệu yên." 

"Tôi nghĩ cô sát thủ sẽ tiêu hết mất."

"Tôi thích tiết kiệm càng nhiều càng tốt, mà tại sao mình lại nói chuyện với mục tiêu nhỉ? Mình quả thật không phù hợp để làm sát thủ..."

Cô sát thủ ngồi bắt chéo chân. Thật may là cô ta đã buông bỏ cảnh giác. Giống như một con thú hoang được thuần hóa thành một con chó canh nhà. Cô ấy nói không có nhiều thay đổi sao? Tất nhiên là không. Cô ấy vẫn chưa thể thoát khỏi còng tay.

"Mùi thơm quá..."

"Có vẻ như cà phê đã xong rồi. Tôi là một tên cuồng cafe , nên tôi không thể nếm được gì ngoài nó đâu."

Tôi sống ở Osaka nhưng tôi muốn nói chuyện như người Tokyo. Tên sát thủ tsukkomi vì sốc. Đây chính là tinh thần của người Osaka.[note63222]

"Vậy tôi là thứ duy nhất mà Sagami muốn xơi."

Khi cô ta thốt ra điều đó, cô sát thủ lập tức che miệng mình lại như thể muốn nói, "Chết dở!" và ngay lập tức đối diện với tôi.

"Đây là ý cô muốn nói sao? Đừng ngủ với bất kỳ cô gái nào khác ngoài em! Tôi có nên viết một cuốn tiểu thuyết với tựa đề ‘Tính chiếm hữu của Assassin-chan ngày càng cực đoan’?"

"Tôi không biết và cũng không quan tâm Sagami đang ở đâu và với ai. Dù sao thì tôi cũng nghĩ là anh không thể động đến ai được, vì anh vẫn là một thằng trai tân."

Cô sát thủ khịt mũi khi nói vậy. Đúng là một sát thủ, cô ấy chẳng thèm quan tâm ngay cả khi tôi khiêu khích cổ.

Tôi đứng dậy và đi đến quầy bếp để dành cả đêm để uống cà phê với ả sát thủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Trong hài kịch Manzai, giữa 2 người, sẽ có một người đảm nhiệm vai trò boke (là người tạo trò đùa, làm các hành động hài hước), người còn lại đảm nhiệm vai trò Tsukkomi, là người sẽ chỉ ra lỗi sai của Boke. Tương tự như “boke” có nghĩa là gây cười thì “tsukkomi” là cách chỉ là nói ra điều thú vị nào đó sau câu nói của ai đó để gây cười.
Trong hài kịch Manzai, giữa 2 người, sẽ có một người đảm nhiệm vai trò boke (là người tạo trò đùa, làm các hành động hài hước), người còn lại đảm nhiệm vai trò Tsukkomi, là người sẽ chỉ ra lỗi sai của Boke. Tương tự như “boke” có nghĩa là gây cười thì “tsukkomi” là cách chỉ là nói ra điều thú vị nào đó sau câu nói của ai đó để gây cười.
[Lên trên]
Baka= đồ ngốc
Baka= đồ ngốc
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for new chapter
Xem thêm