Đánh giá truyện Davay Idi
Sắp xếp theo

Đọc khá cuốn, văn phóng mượt.
Xem thêm
Mở đầu của quyển tiểu thuyết đã rất hay và có yếu tô cuốn hút, đối với tôi. Tác giả đã chăm chút khả tỉ mỉ về độ chính xác trong các địa điểm lịch sử. Tôi check rồi, lữ đoạn 108, tỉnh Gardez và đèo Khost-Gardez đều là những địa điểm và đơn vị hoàn toàn có thật ở ngoài đời. Rất hiếm những ai chăm chút sự tỉ mỉ như thế này với một tác phẩm đã bị xóa đến 2 lần.
Chương I, nhịp đọc khá chậm và tả rất kỹ lưỡng, tôi đặc biệt thích các tác giả tả một cuộc tấn công của phiến quân Mujahideen (cũng là một yếu tố có thật trong lịch sử). Đến đoạn bị dich chuyển tôi thấy cũng không quá đột ngột, thay vào đó nó xảy ra là tự nhiên và tốt, rất lôi cuống. Nhưng tôi thấy có hơi thiếu logic vì sao nhân vật chính lại mang nhiều đồ đến vậy, đặc biết trong bối cảnh mà anh ta nhâm tưởng lục địa Velrika là Tây Âu, có thể nói là là NATO. Nhưng kệ đoạn đấy vậy. Nhân vật có một phản ứng và hành động rất thực tế với một người Liên Xô cũ trước kia. Đặc biệt nêu rõ sự bất ngờ về hai từ "mana" và "ma lực" cũng như là tộc Elf trong fantasy.
Chương 2, đã rất tốt để dẫn nhịp truyện rồi. Tôi không có gì để chê, chương 2 đã tạo những đoạn vô cùng hồi hộp và thú vị, đáng theo dõi.
Chương 3 thì... Thấy sơm sẽ đăng nên cứ kỳ vọng vào vậy.
Xem thêm
Truyện sáng tác
5,00 2 Đánh giá