• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Truy đuổi Dũng Sĩ

26. Tôi có thể sẽ thích Sicha!

0 Bình luận - Độ dài: 679 từ - Cập nhật:

**26. Tôi có thể sẽ thích Sicha!**

"A, đúng như tôi nghĩ. Có vẻ không hạ gục được chỉ trong một đòn đâu."

Sicha vừa nói vừa nhìn vào xác của con thú trâu giáp bị thương nặng.

"Thú trâu giáp là quái vật rất cứng, nên điều đó cũng không phải là quá lạ."

"Nhưng bọn mạnh hơn như Kong giáp lại bị hạ gục chỉ trong một đòn mà?"

"Đó là vì lần đó tôi biết điểm yếu của chúng là ở giữa trán... À, tôi hiểu rồi."

Có lẽ Ares và đồng đội không biết rằng điểm yếu của thú trâu giáp là ở phần cổ.

"Thấy không? Lỗ hổng khi không có anh còn lớn hơn những gì anh nghĩ đấy."

"Ừm... thật vậy sao?"

Bản thân tôi chỉ là người theo sau với vai trò vận chuyển vật phẩm, nên gần như không nhận ra mình đã làm gì.

Tôi chỉ hét tên quái vật, đặc điểm và điểm yếu của chúng, rắc thuốc khi cần thiết, hoặc thu hút sự chú ý của quái vật khi chúng tấn công phía sau. Thỉnh thoảng tôi còn che chắn cho "Phù thủy" khi cô ấy đứng đơ vì hoảng sợ trước khi bị tấn công.

"Nghĩ lại thì, có vẻ như tôi cũng làm được khá nhiều việc đấy chứ."

"Anh đâu phải kẻ lười biếng. Chẳng qua Ares chỉ chăm chú vào phía trước mà không để ý đến phía sau thôi."

"Đúng vậy, Slad biết rất nhiều thứ mà!"

Ethica cũng lên tiếng đồng ý.

"Mặc dù nói vậy, tôi nghĩ cũng không đến mức khiến cả nhóm sụp đổ..."

"Vậy tại sao anh lại đuổi theo Ares?"

"Đó là vì Ares đang làm những điều liều lĩnh..."

"Đúng không? Với cách chiến đấu của Ares, không thể nào bảo vệ cả hai người phía sau được. Khi có tôi, chúng tôi đã khó khăn lắm rồi."

Người gây nhiễu địch ở tiền tuyến chính là Sicha. "Thánh nữ" thì hỗ trợ Ares bằng các phép hồi phục và cường hóa, trong khi "Phù thủy" tấn công kẻ địch bằng phép thuật diện rộng. Cuối cùng, Ares kết liễu kẻ thù, đó chính là phong cách của nhóm họ.

Bây giờ khi Sicha đã rời khỏi, việc thêm một người ở tiền tuyến là điều hiển nhiên. Tôi không hiểu Ares nghĩ gì khi vẫn tiếp tục hành trình với chỉ ba người.

"Ừm..."

Ethica nhìn chằm chằm vào tôi và Sicha khi chúng tôi trò chuyện.

"Sicha và Slad có vẻ thân thiết nhỉ!"

"Ơ, cô đang nói gì vậy!?"

Sicha giật mình trước lời nhận xét vô tư của Ethica.

"Sicha trông có vẻ rất vui khi nói chuyện với Slad mà."

"Ngốc... ngốc quá! Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu ta đừng quá vô tư thôi!"

"Hmm... tôi nghĩ Sicha tốt bụng đấy chứ!"

Ethica cười tươi, trong khi Sicha vội vàng chạy tới chỗ ngựa, tạo khoảng cách ngay lập tức.

"Không có thời gian để chậm chạp đâu! Chúng ta phải đi nhanh lên!"

Nhìn Sicha đang giận dỗi ở xa, Ethica kéo nhẹ tay áo tôi.

"Này, Slad, tôi có nói gì khiến Sicha ghét tôi không?"

"À... Sicha dù vẻ ngoài có vẻ vậy, nhưng thật ra cô ấy khá nhút nhát và dễ ngại. Đừng trêu chọc cô ấy quá."

Mặc dù cô ấy cố tỏ ra mỉa mai để che giấu, nhưng thật ra Sicha là một người rất tốt. Nếu được khen ngợi thẳng thắn, cô ấy sẽ ngay lập tức đỏ mặt.

Lần trước, khi tôi chỉ ra rằng cô ấy đã đưa tiền cho người bệnh, cô ấy đã tránh mặt tôi suốt ba ngày.

"Tôi không có trêu cô ấy đâu? Vì Sicha là người tộc Tinh Linh nhỏ bé nên tôi thấy cô ấy giống như một đứa trẻ elf nhỏ đang cố gắng nỗ lực vậy. Tôi nghĩ mình sẽ thích Sicha đấy!"

À, chuyện này rồi...

Có vẻ Ethica chính là kiểu người mà Sicha sợ nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận