• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chương 1: Khởi đầu mới

17.Cái giường đó, tôi cũng dùng đấy

2 Bình luận - Độ dài: 1,030 từ - Cập nhật:

**17. Cái giường đó, tôi cũng dùng đấy**

Khi trở lại thành phố sau khi tiêu diệt bọn goblin, trời đã tối.

Nhờ đặc quyền từ hạng của mình, tôi được miễn phí tiền trọ ở các quán trọ liên kết, và quán trọ lần này quả là sang trọng đến mức bất ngờ.

Thậm chí còn có phòng tắm riêng trong phòng. Rõ ràng là phòng này dành cho quý tộc.

Tôi rửa sạch mùi hôi từ hang động của bọn goblin trong bồn tắm và khoác lên mình một chiếc áo choàng mềm mại.

Trong tủ còn có rượu vang, thật sự là không thiếu thứ gì.

Với dịch vụ phòng miễn phí nhờ đặc quyền hạn của tôi, tôi thậm chí đã nghĩ rằng có lẽ mình nên ở lại đây mãi mãi.

Tất nhiên, đồ ngọt cũng được ăn thoải mái!

Tuyệt vời không?

"Phòng của Slad thật tuyệt vời!"

Ethica đã đến thăm phòng tôi.

Các thành viên trong nhóm cũng được hưởng đặc quyền, nhưng có vẻ như phòng của Ethica không sang trọng đến mức này.

"Có bồn tắm trong phòng của anh không?”

"Có không gian để tắm rửa nên tôi đã làm sạch cơ thể, nhưng không có bồn tắm đâu đấy!"

Thấy cô ấy có vẻ muốn vào bồn tắm, tôi nói "Cô vào được đấy" thì cô ấy bắt đầu cởi đồ ngay tại chỗ. Tôi vội vàng đẩy cô ấy vào phòng thay đồ và đóng cửa lại.

"Anh không cần phải bận tâm vì anh là Slad mà..."

Tôi nghe loáng thoáng cô ấy nói từ bên ngoài cửa, nhưng quyết định giả vờ như không nghe thấy.

Những lời như thế này thực sự có thể phá hủy lý trí của đàn ông, nên tôi thực sự hy vọng cô ấy đừng nói nữa…

"Cái giường cũng rộng và mềm, chăn bông thì ấm áp dễ chịu!"

Sau khi tắm xong, Ethica mặc áo choàng tắm và bắt đầu lăn lộn trên giường với vẻ thỏa mãn.

"Tuyệt vời quá! Nhìn này Slad! Cái giường này nảy đấy!"

"Nếu cô làm hỏng thì sẽ gây rắc rối đấy, nên tiết chế một chút nhé."

Ethica nhảy nhót trên giường trông như một đứa trẻ vậy.

Mặc dù cái dáng vẻ đầy quyến rũ với bầu ngực lớn của cô ấy thì hoàn toàn không giống trẻ con.

"Cô muốn uống rượu không?”

"Uống chứ!"

Đề nghị bất ngờ của tôi chỉ để cô ấy rời khỏi phòng, nhưng Ethica đã vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Mặc dù vừa xong nhiệm vụ tiêu diệt bọn goblin, cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng. Khi tôi mang ly rượu trở lại, Ethica đã ngủ thiếp đi.

"Thật à? Cái giường đó, tôi cũng dùng đấy..."

Đây vốn là một chiếc giường đôi, nên về không gian thì không có vấn đề gì, nhưng tôi cũng là một người đàn ông có nhu cầu như bao người khác. Tôi không tự tin rằng mình sẽ không phạm sai lầm.

Hôm nay, việc phải nhìn những cảnh khiêu gợi từ Ethica cả ngày đã khiến tôi cảm thấy kích động.

"Slad... nhìn đồng đội của mình với ánh mắt như vậy thì thật là tệ hại", tôi tự nhủ.

Tuy nhiên, đã nhìn rồi thì đành chịu thôi. Đó là bản năng mà.

Dù sao, cảnh tượng này cũng không nên nhìn, vì vậy tôi đắp chăn lông vũ cho Ethica.

Dù uống một mình có hơi buồn, nhưng tôi đã uống rượu vì không muốn lãng phí.

"Ôi chao, rượu này ngon đến mức chết người.”

Ly của Ethica được che lại bằng một miếng vải để tránh bụi, tôi đặt ly đó lên bàn để khi tỉnh dậy cô ấy có thể uống.

"Mình có cảm giác như cuộc sống đặc quyền này không phù hợp với mình lắm, nhưng quả thật sống ở đây cũng không tệ. Tuy nhiên, hưởng quyền lợi thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Thành thật mà nói, mình vẫn thích cuộc sống thong thả ở thôn quê hơn..."

Sau khi lâu rồi mới đi tiêu diệt bọn goblin, tôi nhận ra.

Cuộc phiêu lưu vẫn thật sự thú vị.

Ở 'Cựu Lục Địa, năng lực của tôi đã bị mọi người biết đến, và điều đó khiến tôi không thể sống yên bình, nhưng ở 'Tân Lục Địa' này, có lẽ tôi có thể bắt đầu lại từ đầu như một nhà thám hiểm.

Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định.

Tôi sẽ tiết kiệm tiền để về nhà, và suy nghĩ kỹ hơn về điều đó.

"Nhưng khoan đã, quan trọng hơn là tôi sẽ ngủ ở đâu tối nay đây. Ngủ chung giường thì chắc chắn là không được rồi, có thể qua phòng Ethica ngủ cũng được..."

Tôi nhớ lại một dịch vụ đặc biệt mà mình đã đọc trong cuốn sách đặc quyền từ hội thám hiểm.

Nói trắng ra là quyền sử dụng miễn phí dịch vụ giải trí cho các nhà thám hiểm.

Trong nhóm thám hiểm có cả nam lẫn nữ, chuyện phát sinh mối quan hệ tình ái rồi dẫn đến tan rã nhóm là điều không hiếm gặp.

Do hiểu rõ điều đó, họ đã mở các tiệm giải trí chuyên phục vụ cho những nhà thám hiểm.

Tôi cũng không phủ nhận là mình cũng có nhu cầu như bất kỳ ai, và khi còn là nhà thám hiểm chuyên nghiệp ở lục địa bên kia, tôi đã rất thường xuyên sử dụng dịch vụ này.

Nhóm dũng sĩ của chúng tôi ngoại trừ Ares ra, tất cả đều là nữ và tôi cảm thấy rất khó chịu, nên cũng đã đến lúc tôi muốn giải tỏa rồi.

"Có lẽ mình nên ra ngoài một chút. Tận hưởng đêm khuya."

Dù sao thì cũng được miễn phí mà.

Nếu cứ ở đây, tôi có thể sẽ không kiềm chế nổi và làm điều dại dột với Ethica mất.

Tự viện cớ cho mình, tôi háo hức bước ra ngoài để tận hưởng không khí về đêm của thành phố.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận