• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam Chương

Chương 99: Xuất Quỷ Nhập Thần

17 Bình luận - Độ dài: 616 từ - Cập nhật:

Khi mở mắt, cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên trước mặt.

Là ngục tối, không hơn, không kém.

Việc tôi có mặt ở đây đồng nghĩa với việc tôi lại bước vào cái chết lần nữa, tương tự những lần trước, ngay sau khi tiến vào ngục tối cùng nhóm Dũng Giả.

“Lại phải bắt đầu lại từ đầu ư…”

Ý nghĩ đó khiến tôi không khỏi chán chường.

Mối quan hệ với Nyau, tất cả đã trở về con số không tròn trĩnh.

Dù vậy, nếu đã hồi quy về khoảng thời gian trước khi Dũng Giả Eligion qua đời, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng le lói.

Tôi nhận thức rõ rằng, cố gắng đánh bại Ma Vương Zoga mà thiếu đi sức mạnh của Eligion là nhiệm vụ bất khả thi.

Cả Đại Hiền Giả Agripus lẫn Hiền Giả Nyau đều không thể đứng vững trước sức mạnh kinh hoàng của Ma Vương Zoga.

Trước mắt, tôi cần hành động cẩn trọng để đảm bảo rằng Eligion không phải bỏ mạng đã.

Với bề dày kinh nghiệm tích lũy qua vô số lần hồi quy, tôi tin rằng lần này mình có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã đó.

Quyết tâm là vậy, tôi mạnh dạn bước lên một bước.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một biến cố bất ngờ xảy ra.

Đây là điều chưa từng xảy ra trong bất kỳ dòng thời gian nào tôi đã trải qua.

Bất ngờ trước sự kiện không thể đoán trước này, tôi không khỏi choáng váng.

Nhưng rồi, tôi cũng nhớ lại rằng đã có những lần tương tự như thế này trước đây.

Đúng vậy.

Cô gái mang tên Ageha luôn xuất hiện bất thình lình.

“Àii~~, cuối cùng mình cũng có thể can thiệp vào sự kiện này.”

Cô ấy thì thầm với vẻ chán ngán.

Đột ngột, Ageha hiện ra trước mặt tôi.

Có lẽ vì đã tìm kiếm cô ấy quá lâu, niềm vui trào dâng trong lòng.

Nhưng ngay lập tức, tôi nhớ ra rằng sự hiện diện của cô ấy rất nguy hiểm và tự nhắc mình phải thật thận trọng.

Cô ấy là người nào…?

Tôi không rõ lắm, nhưng dường như có hai Ageha tồn tại.

Một người mang tính cách ôn hòa.

Người còn lại luôn bị cuốn theo cảm xúc dữ dội. Tôi gọi người ấy là Ageha Hắc Ám.

“Vậy, tại sao anh lại ở đây? Kỳ lạ thật đó nhỉ?”

Cô ấy nói và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.

Nhìn vào ánh mắt đó, tôi biết chắc rằng cô gái trước mặt mình là Ageha Hắc Ám.

"À thì…”

Vừa định mở lời đáp lại, tôi đã bị ngắt lời.

“Có mùi của ả nào đó.”

Cô ấy lẩm bẩm.

Rõ ràng cô ấy đang nói về Nyau.

“Lại cặp kè với con khác à?”

Cô ấy gằn giọng, nở một nụ cười ghê rợn.

"Aaaa… ơ…”

Bị áp lực từ Ageha Hắc Ám, tôi không nghĩ ngợi được gì cả.

Nói gì cũng có thể khiến cô ấy nổi giận.

“Có lẽ tôi nên để anh chết một lần nữa cho chừa nhỉ?”

Miệng cô ấy nở nụ cười, nhưng đôi mắt thì không hề tươi cười chút nào.

Aaa, có vẻ như tôi sắp phải chết một lần nữa rồi.

Ngay khi tôi nghĩ vậy, cô ấy dùng thanh kiếm mình đang cầm đâm thẳng vào tôi.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

        BẠN ĐÃ THẤT BẠI

  Bạn có muốn thử lại không?

        ▶ “Có” “Không”

△△△△△△△△△△△△△△△

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

       “Có” đã được chọn.

   Thiết lập lại từ điểm đã lưu.

△△△△△△△△△△△△△△△

---------------------------------------------------------------------

-- Đệ Tam Chương Kết thúc ==

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cứ có gái là này hiện hồn, t còn sợ huống chi thg main:)
Xem thêm
Đm lại gặp con ả ageha alter
Xem thêm
Khổ main quá
Xem thêm
Main reset khắm lọ nhaast từng gặp:))
Vừa mới hồi quy đã ngỏm:))))
Xem thêm
Chịu,chém con ml này đi
Xem thêm
Việc ngoại tình bị chính thất bắt rồi
Xem thêm
Tưởng xuyên không mà thoát đc sao . Tubi nhiều tình yêu
Xem thêm
Nó căn thời gian đấy
Xem thêm
Shr
chết hơn chục mạng đéo thấy mặt đâu, vừa chơi gái xong reset gặp luôn=)
Xem thêm
Khổ như chó:(((
Xem thêm