• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam Chương

Chương 94: Tiến Thoái Lưỡng Nan

12 Bình luận - Độ dài: 1,732 từ - Cập nhật:

Tôi cứ chạy miết, chẳng màng đến hơi thở đã trở nên gấp gáp.

Mỗi bước chân, cơ thể như gào thét đòi nghỉ ngơi, nhưng tôi không ngừng lại.

Tôi muốn gặp lại Nyau, chỉ một lần nữa thôi.

Nếu tôi chết, có lẽ thế giới sẽ quay về như trước.

Dù không biết thời gian sẽ trở lại điểm nào, nhưng khả năng cao là nó sẽ trở về thời điểm Dũng Giả Eligion còn sống trong ngục tối.

Nếu vậy, mối quan hệ với Nyau sẽ được tái lập.

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, cơ hội để tôi có thể xây dựng lại mối quan hệ như xưa với cô ấy là rất mong manh.

Bởi vì khi tôi cứu thế giới khỏi diệt vong, tôi sẽ phải trở về thế giới sau trăm năm nữa.

Khi đó, chúng tôi sẽ mãi mãi chia cách.

Vì thế, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi...

Nyau, người đã thổ lộ yêu tôi, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà thôi.

Nếu điều đó là sự thật, thì tôi nguyện sống vì Nyau.

Tôi khao khát được gặp lại cô ấy một lần nữa, để thì thầm rằng tôi yêu cô ấy biết bao.

Nhưng hiện tại, Nyau vẫn đang chiến đấu tuyệt vọng với Ma Vương Zoga.

Tôi không thể biết cô ấy sẽ trụ vững được bao lâu trước hắn.

Có lẽ tôi sẽ không đến kip, cô ấy đã bị giết rồi cũng nên.

Vì vậy, tôi phải nhanh chân lên.

Phải đến nơi cô đang chiến đấu càng sớm càng tốt.

“Này, để ta tìm lâu quá đấy, anh bạn.”

Trước mặt tôi là hai người: Chiến Binh Gorgano và Thánh Hiệp Sĩ Kanaria, hai kẻ phản bội.

“Tại sao…?” Tôi thốt lên ngạc nhiên, không thể kiềm chế nổi.

“Tại sao ư? Vì bọn ta không muốn để cậu chạy nhảy tự do, cậu là một mối phiền phức quá lớn,” Gorgano đáp lời, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này quá đỗi bình thường.

“Lệnh của chủ nhân là bắt giữ ngươi. Vì vậy, bọn ta đã tìm kiếm ngươi nên đã lẩn vào trong đội quân Ma Vương.”

Tại sao bọn chúng lại chắn đường tôi đúng ngay lúc này cơ chứ?

“Đừng cản đường, mau cút ra!!” tôi hét lên, cảm thấy cơn tức giận trào dâng.

Kanaria nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh lùng.

“Chỉ cần bắt giữ mà không giết là được phải không?”

Nói xong, cô rút Khôi Lỗi Hồi của mình ra, lao tới tấn công tôi.

Tôi cũng rút kiếm, đỡ lấy đòn tấn công của cô.

Chúng tôi đã từng giao chiến nhiều lần trước đây.

Kinh nghiệm ấy đã ngấm vào máu thịt, chảy trong huyết quản tôi.

Vì vậy, cô không phải là đối thủ mà tôi không thể đánh bại.

Tôi tiếp tục chiến đấu với cô, tìm cơ hội để tấn công.

“Nhìn sang hướng khác là chết đấy.”

Một cú đập mạnh từ phía sau làm tôi loạng choạng, ngã xuống.

“Gạ hự!” Tôi thổ huyết, đau đớn.

Làm sao mà chúng lại có thể đánh lén bỉ ổi phía sau như vậy chứ?

Với chỉ Thánh Hiệp Sĩ Kanaria, tôi có cơ hội thắng, nhưng khi đối mặt với cả Gorgano và Kanaria cùng lúc, hy vọng dường như tan biến.

“Cái gì... vẫn đứng lên à?” Gorgano thở dài, giọng điệu pha chút thất vọng.

“Xin đừng cản đường... tôi...” tôi lặp lại, lần này như một lời cầu xin.

“Hử?” Gorgano nhướng mày, như thể không tin vào điều vừa nghe.

“Tôi có việc cần phải làm gấp. Xin đừng cản trở.” tôi cố gắng thuyết phục họ, nhưng vô ích.

“Bọn ta không quan tâm đến chuyện của cậu. Không thể để cậu thoát được nữa,” Gorgano cười nham hiểm, ánh mắt đầy sát khí.

Tôi đã quá hiểu rằng chúng không phải là những kẻ dễ nghe lời.

"Nếu vậy, tôi sẽ giết các người ngay tại đây."

Tôi không muốn phải hối tiếc về bản thân nữa.

Do đó, tôi đã quyết định được điều mình phải làm――.

◆ ◆ ◆

“Chậc, thật sự thì ngươi coi thường ta quá rồi đấy.”

Thánh Hiệp Sĩ Kanaria bực bội.

“Đừng lơ là.” Gorgano nhắc nhở, giọng điệu vẫn lạnh lùng.

“À vâng, tôi hiểu rồi.” Kanaria gật đầu, nhưng không rõ liệu cô ấy có thực sự cẩn trọng hay không.

Kiska là một đối thủ đầy hiểm nguy, một kẻ mà nếu đánh giá thấp, có thể dẫn đến hậu quả chết người bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên gặp Kiska tại ngôi làng Katalloff, Gorgano đã chỉ coi cậu ta như một chàng trai bình thường, không có gì nổi bật.

Dù có nghe nói Kiska là một Mạo Hiểm Giả có chút danh tiếng, nhưng cậu ta chẳng hề tỏa ra khí thế của một người thực sự mạnh mẽ.

Vì thế, ban đầu, ông không coi cậu ta là mối bận tâm.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà Gorgano có về Kiska.

Nhưng Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi, vũ khí mà Gorgano sử dụng, lại có một nhận xét khác: “Có mùi gì đó rất khó chịu toả ra từ hắn.”

Cuồng Ngôn Hồi thuộc dòng vũ khí ký sinh, được tạo ra bởi kẻ đứng đầu của Thuyết Hỗn Mang để chống lại Dũng Giả.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng Dũng Giả dường như sở hữu một năng lực bí ẩn có thể thay đổi quy luật nhân quả và giành chiến thắng.

Gorgano không hiểu hết "thay đổi quy luật nhân quả" nghĩa là gì, nhưng ông ta mơ hồ nhận ra rằng, với năng lực đó, Dũng Giả gần như trở nên bất khả chiến bại.

Dòng vũ khí ký sinh được tạo ra để chống lại Dũng Giả có khả năng cảm nhận được những biến đổi trong quy luật nhân quả, dù không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Và Cuồng Ngôn Hồi đã đánh giá Kiska là "nguy hiểm."

Có nghĩa là Kiska cũng có thể sở hữu năng lực thay đổi quy luật nhân quả như Dũng Giả.

Điều này quả thật vô lý.

Trên thế giới này, chỉ có một Dũng Giả duy nhất là Eligion.

'Thuyết Hỗn Mang' đã tin chắc như vậy.

Gorgano không thể hiểu nổi tại sao Kiska lại có được sức mạnh của Dũng Giả.

Tuy nhiên, Dũng Giả sở hữu một sức mạnh kỳ lạ, có thể bẻ cong quy luật nhân quả để sống sót, ngay cả khi bị giết.

Vì vậy, không được phép giết hắn.

Đó là lệnh của chủ nhân.

Quả thật là một mệnh lệnh khắc nghiệt.

Gorgano cười khẩy.

Liệu chủ nhân có hiểu rằng việc đánh bại một đối thủ mà không giết họ khó khăn đến nhường nào không?

"Vậy nên, hãy mau chóng ngã xuống đi!"

Gorgano hét lớn, vung mạnh Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi.

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Kiska thét lên và bị đánh bật ra xa.

Không biết đã bao nhiêu lần cậu ấy bị hành hạ như thế này.

"Này, cậu vẫn còn muốn chiến đấu sao? Tốt hơn là cậu nên từ bỏ đi."

"Câm mồm vào..."

Trước mặt Gorgano là Kiska, cậu vẫn cố gắng đứng dậy dù cơ thể đã tả tơi.

Gã thanh niên đã bị tra tấn tàn bạo.

Đáng lẽ, chỉ đứng dậy thôi cũng đã là khó khăn rồi, nhưng Kiska vẫn quyết tâm chiến đấu.

"Gorgano, chỉ cần không giết hắn là được, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Nếu thế, để tôi lo liệu."

Kanaria nói, tiến lại gần Kiska với Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi trong tay.

Sau đó, cô đâm mạnh vào cánh tay phải của Kiska.

"Úi chà chà, có vẻ đau đấy."

Gorgano không khỏi rùng mình.

Kanaria tiếp tục đâm kiếm vào Kiska nhiều lần, không chút do dự.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

Cô hét lớn trong cơn cuồng nộ, vừa đâm vừa hét.

Cho đến khi Kiska nằm im bất động, không còn chút cử động.

"Này, Kanaria! Dừng lại!"

Gorgano hét lớn, ngăn chặn Kanaria đang quá khích.

Nếu hắn chết, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Kiska đang chảy máu nhiều và không còn dấu hiệu sống, có thể hắn đã chết toi rồi.

Gorgano vội vàng ngăn chặn Kanaria ngay lập tức.

Đúng lúc đó, Kiska bất ngờ đứng dậy.

À, thì ra hắn vẫn sống, thật là làm hoảng hết cả hồn, Gorgano thở phào nhẹ nhõm.

"Trả lại đây. Đó là đồ của ta."

Kiska thì thầm.

Gorgano hoàn toàn bối rối. Trả lại cái gì?

Ngay sau đó, Kiska lao tới.

Hắn mở miệng ra.

Lao tới giành Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi đang nằm trong tay Kanaria.

Cảnh tượng này như thể hắn đang cố nuốt chửng thanh kiếm, khiến Gorgano vô cùng hoang mang.

Hắn định làm gì? Cướp lấy vũ khí ký sinh? Có thể sao?

Khi sử dụng Cuồng Ngôn Hồi, cũng cần phải nuốt nó vào họng để hấp thụ vào cơ thể.

Nhưng chưa từng nghe ai nói rằng có thể cướp vũ khí ký sinh của người khác cả.

Dù vậy, Gorgano cảm thấy điều chẳng lành và vội vàng đưa tay ngăn chặn, nhưng đã quá muộn. Khôi Lỗi Hồi đã bị Kiska nuốt vào trong cơ thể.

◆◆◆

Tôi đã biết rõ rằng đây là một canh bạc đầy rủi ro.

Dẫu biết rằng có lẽ trong trăm năm sau, tôi sẽ gặp lại Khôi Lỗi Hồi, nhưng tại thời điểm này, tôi chưa một lần đối mặt với cô ấy.

Thế nhưng, trong tình thế hiểm nguy cận kề, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác để thoát khỏi tình thế tiễn thoái lưỡng nan này

Khi đôi mắt vừa hé mở, một thế giới kỳ dị hiện ra trước mắt tôi.

Không gian lạ lẫm, nơi những ngọn lửa lơ lửng giữa bóng tối sâu thẳm, tựa như những linh hồn phiêu bạt trong cõi vô định.

Thế giới sâu thẳm.

Chính là nơi mà tôi đã gặp được Khôi Lỗi Hồi.

"Người đánh thức ta... chính là ngươi sao?"

Trước mặt tôi, Khôi Lỗi Hồi đứng đó.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Lý thuyết lão người lùn này đưa ra có hơi cấn cấn vì mấy vòng lặp trước, cả lão và con ả hiệp sĩ chỉ toàn giết Dũng Giả, chứ không phong ấn lại. Nhưng chương này lại bảo bắt buộc phải phong ấn, nếu không Dũng Giả sẽ thay đổi quy luật nhân quả. Thôi thì chờ lão tác giải thích, không thì sạn quá
Xem thêm
Theo tình tiết truyện ,dũng giả sau khi nghe đến từ khóa "làng luna" thì hoảng loạn rồi để hiệp sĩ giết nên có thể khi reset lại dũng giả sẽ không còn tâm trạng để chiến đấu nữa => có reset lại thì vẫn không thay dổi gì cả, có khi còn tồi tệ hơn vòng trước (do đây là comment phân tích của 1 thằng dưới 6đ văn trong lúc đang thiếu ngủ nên chỉ mang tính chất tham khảo)
Xem thêm
Theo tôi thì skill của Dũng Giả là phải chủ động save lại giống lúc đánh với ma vương và phải chủ động reset. Còn main là tự động
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nếu đã biết Dũng giả có khả năng thay đổi nhân quả thì tại sao giết nhỉ?
Xem thêm
Thì dũng sĩ đã chết đâu, bạn k để ý ông đại hiền giả vẫn hạng 9 à?
Xem thêm
@Datajin: ý là t thắc mắc sao bọn kia vẫn giết Dũng giả mà không phong ấn lại như main
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Khôi lỗi hồi quay lại
Xem thêm