• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam Chương

Chương 92: Trận Chiến Quyết Định

14 Bình luận - Độ dài: 1,154 từ - Cập nhật:

Ngày thứ hai của cuộc đại chiến bảo vệ kinh đô Larichmond thuộc Hiền Hoàng Quốc Ritz.

Quân đoàn của Ma Vương tiến công đúng như dự liệu, ngay lúc bình minh ló rạng.

“Nyau, em thế nào rồi?”

Tôi và Nyau đang đứng trên tường thành phía Tây, nơi mà chúng tôi đã đóng quân hôm qua. Trên suốt hành trình tới đây, tôi nắm chặt tay Nyau. Ngay bây giờ, tôi vẫn giữ lấy bàn tay cô ấy.

c563d646-88fc-4991-b427-509ce3a9fac1.jpg

“Nyau cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hôm qua ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Nghe lời đáp từ Nyau, tôi nhẹ nhõm cả cõi lòng.

“Nyau, hai chúng ta hãy cùng sống sót qua hôm nay. Rồi chúng ta sẽ cử hành hôn lễ nhé?”

Dù tự mình nói ra, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng đến mức không dám đối diện với ánh mắt cô ấy.

Một vật gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào ngực tôi. Nhìn lại, tôi thấy Nyau đang vòng tay ôm lấy tôi.

“Anh hứa rồi nhé! Phải giữ lời, nhất định phải giữ lời đó nhé!”

Vừa ôm chặt, cô ấy vừa kiên quyết thốt lên. Dáng vẻ dũng cảm nhưng đầy dễ thương của cô ấy khiến tôi không khỏi mỉm cười.

“Ừ, anh hứa, nhất định mà.”

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô ấy. Khi làm thế, tôi cảm nhận được hơi ấm và sức sống từ cô ấy. Bảo vệ Nyau chính là thiên chức của tôi.

“Phát hiện quân đoàn Ma Vương tiến công từ phía trước!”

Tiếng hô của binh sĩ vang vọng không trung.

Có vẻ như ngọn lửa chiến tranh đã bùng cháy rồi.

◆◆◆

Giai đoạn đầu không khác biệt nhiều so với hôm qua.

Đó là sự hợp nhất hoàn hảo giữa những trận cuồng phong từ trên cao của loài rồng và cuộc càn quét hung tợn từ đội quân mặt đất do ma tộc cầm đầu. Giống như ngày hôm qua, Nyau một lần nữa gánh vác nhiệm vụ bắn hạ từng con rồng lượn lờ trên bầu trời.

“Ma Thuật lửa, cấp độ thứ chín, Ngục Hỏa Vô Tận, Pháo Hủy Diệt Destruit!”

Nyau liên tục hạ gục từng con rồng vô cùng dứt khoát.

Hôm nay, số lượng rồng có vẻ đông đảo hơn so với hôm qua. Từ lúc nãy, tôi đã nhìn thấy vài con rồng vượt qua tường thành, tiến thẳng vào trung tâm thị trấn.

“Nyau, em có ổn không…?”

“Vâng… em vẫn ổn ạ.”

Dù nói vậy, tôi có thể nhận thấy rõ sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt của Nyau. Mong rằng cô ấy sẽ trụ vững được cho đến giây phút kết thúc.

Ngay khi tôi vừa có ý nghĩ đó...

Tôi phát hiện một vật thể từ trên cao đang phóng xuống từ một con rồng. Vật thể đó rõ ràng nhắm thẳng vào Nyau.

“Nyau!!”

Tôi thét lên và nhanh chóng kéo Nyau lùi xa khỏi vị trí đó.

Đùng! Tiếng đất rung chuyển dữ dội. Vật thể gì đó đã rơi xuống đúng nơi Nyau vừa đứng.

“Ngươi chính là kẻ đã tiêu diệt rất nhiều thuộc hạ quý giá của ta ư.”

'Vật thể' vừa rơi xuống nói với giọng điệu lạnh lùng khi tiến về phía Nyau.

“Chết đi!”

Hắn vung thanh đại kiếm lên.

Tôi dùng "Thanh Kiếm Hoả Diễm” để đỡ lấy đòn tấn công.

“Kiska-san!!”

“Nyau, đừng lo lắng cho anh. Tên này để anh xử lý.”

Dù tỏ ra mạnh mẽ, tôi không thể ngăn được nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng, tự hỏi liệu tôi có thể đương đầu với hắn không.

Bởi vì trước mắt tôi là...

“Ngươi nghĩ một kẻ yếu đuối như ngươi có thể cản bước ta sao!”

Ma Vương Zoga.

"Câm mẹ mồm vào, kẻ yếu đuối mới chính là ngươi đấy!”

“Láo nhỉ!”

Tôi khiêu khích để dẫn dụ đòn tấn công, né tránh và nhắm vào điểm yếu mà đâm kiếm.

“Khốn kiếp, đau thật.”

Ma Vương Zoga nhăn mặt và bật ra một tiếng kêu nhỏ.

“Sao có thể như vậy?”

Sao chuyện này có thể xảy ra? Thanh kiếm của tôi đã xuyên qua cổ của Ma Vương Zoga. Thế mà hắn lại không hề bị thương chút nào sao?

“Ma Thuật hoả, cấp độ thứ tư, Diễm Hoả Fuego Trio!”

Bất ngờ, một quả cầu lửa từ phía sau phóng thẳng vào Ma Vương Zoga. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là Ma Thuật của Nyau.

“Hừ, thứ Ma Thuật tầm thường này không mảy may đụng đến đến ta được đâu!”

Nói rồi, Ma Vương Zoga dễ dàng gạt phăng quả cầu lửa của Nyau.

“Tại sao không dùng Ma Thuật đủ mạnh để hạ gục rồng lên ta xem nào? Dù sao thì ngươi cũng sẽ chết trước khi kịp thi triển.”

Như lời Ma Vương Zoga nói, “Ngục Hỏa Vô Tận, Pháo Hủy Diệt Destruit” là Ma Thuật tốn rất nhiều thời gian niệm chú.

Khi hắn đã áp sát đến vậy, cô ấy sẽ bị giết trước khi kịp tung đòn.

“Vậy thì, ta sẽ giết ai trước đây nhể.”

Ma Vương Zoga vừa nói vừa tiến đến gần.

“Cả hai cùng chết đi!”

Hắn vung ngang thanh đại kiếm. Tôi đỡ lấy nó để che chắn cho Nyau.

“Á!”

Không thể đỡ nổi, tôi bị hất văng mạnh ra phía sau.

“Kiska-san, anh có sao không!?”

Nyau lo lắng chạy lại gần.

“Chạy đi.”

“Hả?”

“Mau chạy đi!”

Không thể thắng nổi.

Dù có làm gì, tôi cũng không thể thắng nổi Ma Vương Zoga.

Vì thế, ít nhất điều tôi có thể làm là để Nyau trốn thoát.

“Không được.”

“Hả?”

“Em không thể bỏ lại người em yêu mà chạy trốn.”

Nyau nắm chặt cây trượng, quay về phía Ma Vương Zoga.

“Chết đi!”

Hình bóng của Ma Vương Zoga đang lao đến.

“Nyau!”

Không được. Nếu cứ thế này, Nyau sẽ bị giết mất...

“Ma Thuật kết giới, cấp thứ nhất, Kết Giới Est!”

Ngay lập tức, một kết giới hiện lên bảo vệ Nyau.

Tôi nhận ra cảnh tượng quen thuộc này.

“Ta sẽ cản bước Ma Vương. Mau rời khỏi đây.”

Đó là Đại Hiền Giả Agripus.

“Cảm ơn ngài! Nyau, mau chạy thôi!”

Nhanh chóng, tôi nắm lấy tay Nyau và rời khỏi đó.

Có lẽ Đại Hiền Giả Agripus có thể đối phó với Ma Vương Zoga.

Tôi ôm trong lòng một tia hy vọng như vậy đấy.

Ầm! Tiếng gì đó nổ vang. Là tiếng gì vậy?

Quay lại nhìn, tôi thấy Đại Hiền Giả Agripus đã bị chém đôi ngay lập tức.

“Đừng có mà chắn đường ta, nhãi nhép”

Ma Vương Zoga buông lời khinh nhờn.

Chính tay hắn đã tiêu diệt Đại Hiền Giả Agripus trong nháy mắt.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

+1 reset, -1 vợ :v
Xem thêm
Dự đoán là ngay chap sau anh lại reset tiếp...
Xem thêm
Op thế này thì đánh đấm gì nữa
Xem thêm
TRANS
maloch full nanh
1 chém 1 mạng
Xem thêm
Hạng chín bay màu nhanh quá
Xem thêm
Fap sư mà ko có ng bảo vệ thì làm sao cân dc đấu sĩ, tanker, sát thủ Ma Vương dc :))
Xem thêm
@Njko: kể cả trong game thì cx phải bị dồn kĩ năng mới bốc hơi đc . Mình chỉ cảm thán ông chưa múa đc tí nào thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao ko nhờ Nyau tele về dungeon xong save nhể:)
Xem thêm
có save được đâu, dùng được mỗi reset thôi... mà có save thì anh hùng chết rồi cũng chả cứu được
Xem thêm
Bruh đừng bao giờ nói lời yêu trong truyện này ._.
Xem thêm
Tfnc, thời khắc sinh tử
Xem thêm
Vừa nói lời yêu thương xong thì
Xem thêm