• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam Chương

Chương 59: Cấp Bậc

14 Bình luận - Độ dài: 1,194 từ - Cập nhật:

Khi nhìn xuống dưới chân, tôi cảm thấy an lòng khi thấy mặt đất vững chãi. Ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lóa của mặt trời làm mắt tôi lóa lên. Rõ ràng, thế giới vẫn chưa bị hủy diệt.

"Này, có người trở về từ Ngục Tối!"

"Có ai đó đã hoàn thành Ngục Tối này rồi ư!"

Tôi quay về phía giọng nói đó. Những người dân làng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi là người trở về từ Ngục Tối nghĩa là sao?

"Aaa!"

Tôi nhận ra mình đang đứng trên bệ của người chinh phục được Ngục Tối. Và trong tay phải tôi là phần thưởng từ [Ngục Tối Katalloff], thanh kiếm Hỏa Diệm. Có vẻ như tôi đã được dịch chuyển ngay sau khi bước vào vòng dịch chuyển của [Ngục Tối Katalloff]. Nhưng Ageha không ở bên cạnh. Chỉ có mình tôi thoát khỏi Ngục Tối, khiến tôi cảm thấy trống trải.

"Này, anh tên gì?"

Một người dân làng hỏi tôi.

"Hả?"

Tôi bối rối khi bị hỏi tên. Ở làng Katalloff, không ai không biết tôi mới đúng chứ. Tôi luôn bị phân biệt đối xử vì mái tóc bạc đáng nguyền rủa này.

"Tôi là Kiska."

"Kiska à. Một mạo hiểm gia vĩ đại đã xuất hiện rồi!"

Người dân làng vỗ vai tôi thân mật. Không giống như cách họ đối xử với một tộc nhân Arks bị phân biệt đối xử. Tôi chợt nhớ lại lời của người quan sát, "Chúc cậu may mắn với 100 năm trước nhé."

"Có lẽ nào mình thực sự đã trở về 100 năm trước."

"Này, anh vừa nói gì à?"

Nếu tôi thật sự đã hồi quy về 100 năm trước, thì có lẽ số mệnh của thế giới này đang đặt lên đôi vai tôi. Nhưng dù ai đó có kêu gọi tôi cứu rỗi nhân gian, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ tôi nên đặt ra một mục tiêu gần gũi hơn.

"Không, không có gì. Này, dẫn tôi đến hội mạo hiểm đi."

"À, tất nhiên rồi."

"Trước tiên, tôi phải gặp Ageha."

Nếu là 100 năm trước, cô ấy vẫn chưa bị phong ấn. Vì vậy, tôi cần đến hội mạo hiểm để thu thập thông tin.

◆◆◆

"Đây là hội mạo hiểm đó. Còn giờ thì chào nhé, anh hùng!"

Người dân làng dẫn tôi đến Hội Mạo Hiểm vẫy tay chào.

"Cảm ơn anh đã dẫn đường."

Anh hùng à, nghe thật phóng đại. Tôi cười khổ, cảm ơn người dân làng. Vị trí của Hội Mạo Hiểm vẫn không thay đổi kể cả trải qua 100 năm sau đó nữa nhỉ, nhưng ngoại hình của tòa nhà thì khác. Tôi bước vào bên trong và tiến đến quầy tiếp tân.

"Anh cần gì ạ?"

"Tôi muốn nhờ chút việc."

Tôi nghĩ, cô gái tiếp tân ở Hội Mạo Hiểm có thể biết điều gì đó về Ageha.

"Vậy à. Trước hết, anh có thể cho tôi xem thẻ mạo hiểm không?"

Thẻ mạo hiểm à. Tôi nghe nói tất cả các mạo hiểm giả đều có, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hoạt động như một mạo hiểm nên không có.

"Tôi không có."

"Vậy anh định bắt đầu làm Mạo Hiểm từ bây giờ phải không ạ?"

"Đúng vậy."

"Nếu vậy, chúng ta sẽ làm thẻ Mạo Hiểm cho anh trước. Xin hãy điền vào biểu mẫu này."

Người tiếp tân đưa cho tôi một tờ đơn. Tôi điền theo các mục trong đơn. Trước tiên là tên, rồi đến nghề nghiệp. Nghề của tôi chắc là kiếm sĩ. Tiếp theo là hạng.

"Xin cảm phiền tôi muốn hỏi chút, làm sao để biết hạng của mình vậy?"

"Anh có thể kiểm tra trong màn hình trạng thái của mình. Nó sẽ hiện dưới tên của anh. Nếu không có gì, thì là hạng Tân Thủ. Thỉnh thoảng có người mới bắt đầu từ hạng Đồng."

Tôi không nhớ đã thấy thứ đó trong màn hình trạng thái của mình. Tôi mở màn hình trạng thái ra kiểm tra.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

                 〈Kiska〉

            Hạng: Bạch Kim

△△△△△△△△△△△△△△△

Thật lạ, nó ghi là Bạch Kim nè. Trước đây tôi không thấy có ghi như vậy.

"Bạch Kim."

"Gì cơ!? Bạch Kim á!? Hầu hết người mới bắt đầu đều là Tân Thủ, cùng lắm là Đồng thôi mà!"

"Nó ghi rành rành là Bạch Kim nè."

"Nếu thật thì cho tôi xem màn hình trạng thái của anh!"

"Được thôi."

Tôi chỉnh màn hình trạng thái chỉ hiện tên và hạng rồi đưa cho người tiếp tân xem.

"Thật sự ghi là Bạch Kim này…"

Cô ấy nhìn màn hình, như thể không tin vào mắt mình.

"Bạch Kim là hạng rất hiếm à?"

"Hiếm không đủ để diễn tả đâu! Xin thứ lỗi phải hỏi câu này, anh thực sự là mạo hiểm giả mới bắt đầu sao ạ…?"

Thực ra, dù là Mạo Hiểm mới nhưng tôi cũng đã có thành tích.

"Tôi đã chinh phục được [Ngục Tối Katallloff]."

"Thật sao!? Anh đã hoàn thành được [Ngục Tối Katallofff] chưa ai từng chinh phục á!? Vậy thì, hạng Bạch Kim cũng hợp lý."

Dù tôi không tự mình hoàn thành Ngục Tối, nhưng có vẻ chẳng to tát lắm.

"Bạch Kim có gì ghê gớm lắm à?"

"Anh không biết sao!? Hạng của Mạo Hiểm có tám cấp, từ thấp đến cao: Tân Thủ, Sắt, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Chuyên Gia."

Vậy, Bạch Kim là hạng thứ ba từ trên xuống.

"Tân Thủ là hạng của người không có sức chiến đấu, nên hầu hết loài người là Tân Thủ. Nếu có thể tiêu diệt được một con ma thú, sẽ lên hạng Đồng. Nên thông thường, từ Đồng trở lên mới được xem là Mạo Hiểm."

Hiểu rồi. Trước khi bị đẩy vào Ngục Tối, tôi chỉ là một nông dân không có sức chiến đấu. Khi đó, màn hình trạng thái không có gì ghi trên ấy cả, chắc tôi là Tân Thủ thời điểm đó ha.

"Hạng Bạch Kim là 0.1% những người đứng đầu. 0.1% này không tính Tân Thủ, chỉ tính từ Đồng đến Chuyện Gia. Bạch Kim rất hiếm. Đây là lần đầu tôi thấy một Mạo Hiểm Giả hạng bạch kim đấy."

Nghe cô ấy giải thích, tôi thấy cũng khá ấn tượng.

"Nhưng còn có hạng Kim Cương và Chuyên Gia nữa mà."

Bạch Kim chỉ là hạng thứ ba từ trên xuống. Nó không có vẻ gì ghê gớm lắm.

"Không, không. Kim Cương là hạng mạnh nhất, chỉ 0.01% đạt được thôi ấy nhá. Chuyên Gia thì chỉ có 10 người trên toàn thế giới. Đó là hạng truyền thuyết. Người thường có cố mấy cũng không thể đạt được đâu."

Nghe cô ấy giải thích vậy, tôi thấy hạng Bạch Kim cũng khá là ghê gớm đó chứ.

"Dù sao thì, hạng Bạch Kim rất đỉnh đấy! Anh hiểu chưa?"

"Ừ, cũng tạm hiểu."

Thật ra, dù nói thế, tôi vẫn chưa cảm nhận được mình mạnh cỡ nào.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
clm vàng bạc đá quý bạch kim kim cương ;'))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
vãi l
sắt. đồng. bạc. vàng. bạch kim. kim cương
rank trong valorant à :v
Xem thêm
Đa số game nào mà phân hạng theo kiểu độ hiếm kim loại đều dùng như này mà ông :v
Xem thêm
@[ _ ]!: tôi ko bt mấy game đó :))
tôi chỉ bt mỗi valorant phân hạng kiểu này thôi ._.
Xem thêm
Thức cùng trans😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nói thì phải giữ lời đấy nhé, bao giờ bạn dừng cmt thì trans cũng dừng :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời