Xin bàn một chút về phần tình cảm trong truyện dưới góc nhìn cá nhân:
Ngoài đời, chỉ với một mối tình tay ba thôi cũng đủ gây ra bao nhiêu cuộc chiến sứt đầu mẻ trán rồi. Nhưng trong anime, manga, ln, wn thể loại harem thông thường (ko phải tất cả) thì mấy gái trong đó cùng lắm cãi nhau qua lại rồi đâu lại vào đó, hiếm khi có một cuộc chiến sinh tử thiệt sự để giành lấy người yêu.
Tác giả bộ này quyết định ko đi theo số đông, chơi hẳn harem yandere cho nó chiến, vừa phi logic lại vừa logic trong cái mảng tình cảm. Quan điểm của tác giả cũng rất rõ ràng, ai cũng có quyền được giành lấy người yêu, ko quan trọng ai ở bên lâu hơn, xuất hiện sớm hay muộn, cứ chiến đấu vì mục tiêu cuối cùng, huống chi bối cảnh truyện lại là thời trung cổ chẳng có luật lệ phép tắc gì rõ ràng.
Một điểm khác biệt nữa đó là việc có harem yandere đôi khi sẽ trị đc căn bệnh mà cứ 10 main harem thì hết 9 ông mắc cái bệnh dại gái hoặc ko hiểu tâm tư con gái. Kiểu gì yandere cũng sẽ ép main phải hiểu. Ví dụ trong bộ novel Trung "re:yandere", thanh niên Lâm Trạch mấy chap đầu có khi còn ngố hơn Kurono 😂
Đó mới là phần tình cảm trong truyện, chưa kể đến phần chiến đấu, chính trị, tâm lý,...
@Phatproxyz: tập 36 rồi nên chắc main hoặc đội của main cũng đã giết được cái con đầu truyện rồi ha , chứ trên manga cay con này vcl , đã thế bộ này thêm quả dàn harem yandere + thế giới đã dark rồi thì cần trái tim sắt lắm mới đọc chú tâm bộ này :))
Chẳng ai ép mà khứa đó đọc hơn 300 chap rồi đánh 2*, giống như đi ăn buffet có bao nhiêu món ngon mà thấy cơm chiên ngon nên quất mấy tô, rồi quay ra chê vì ko dc ăn mấy món còn lại 😂
413 Bình luận
Ngoài đời, chỉ với một mối tình tay ba thôi cũng đủ gây ra bao nhiêu cuộc chiến sứt đầu mẻ trán rồi. Nhưng trong anime, manga, ln, wn thể loại harem thông thường (ko phải tất cả) thì mấy gái trong đó cùng lắm cãi nhau qua lại rồi đâu lại vào đó, hiếm khi có một cuộc chiến sinh tử thiệt sự để giành lấy người yêu.
Tác giả bộ này quyết định ko đi theo số đông, chơi hẳn harem yandere cho nó chiến, vừa phi logic lại vừa logic trong cái mảng tình cảm. Quan điểm của tác giả cũng rất rõ ràng, ai cũng có quyền được giành lấy người yêu, ko quan trọng ai ở bên lâu hơn, xuất hiện sớm hay muộn, cứ chiến đấu vì mục tiêu cuối cùng, huống chi bối cảnh truyện lại là thời trung cổ chẳng có luật lệ phép tắc gì rõ ràng.
Một điểm khác biệt nữa đó là việc có harem yandere đôi khi sẽ trị đc căn bệnh mà cứ 10 main harem thì hết 9 ông mắc cái bệnh dại gái hoặc ko hiểu tâm tư con gái. Kiểu gì yandere cũng sẽ ép main phải hiểu. Ví dụ trong bộ novel Trung "re:yandere", thanh niên Lâm Trạch mấy chap đầu có khi còn ngố hơn Kurono 😂
Đó mới là phần tình cảm trong truyện, chưa kể đến phần chiến đấu, chính trị, tâm lý,...
Đúng là motip hơi cũ cơ mà triển khai ổn mà trừ tính của main hơi đần xí
những chap đầu người chết như ngoé mà còn ko đặc sắc nữa thì chịu