Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 24 : Trận chiến Đêm Thánh

Chương 467: Element Master vs Sariel (2)

6 Bình luận - Độ dài: 3,864 từ - Cập nhật:

Cơn bão kiếm trắng đen cuồn cuộn trên hoang mạc Luyện ngục.

"Nhất xuyên - Thrust!"

Mũi thương lóe sáng như chớp, nhắm thẳng vào cơ thể sơ hở của tôi. "Kết giới tiên nữ - Oracle Field" đang được triển khai thường trực, chặn đứng cú đâm trong tích tắc, nhưng kỹ năng của Sariel, hầu như là một đòn chí mạng, đã dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự ánh sáng.

Lưỡi kiếm sáng loáng, mang theo sức mạnh xuyên thấu khủng khiếp, đâm thẳng vào bụng tôi - bụng của một người phụ nữ với những đường cong gợi cảm, với cơ bụng săn chắc ẩn hiện sau lớp da trắng nõn.

"Thiết Quỷ Vương Overgear!"

Nhưng hào quang xám xịt bùng nổ, chặn đứng cú đâm ánh sáng. Thánh Hộ thứ hai đã chặn đứng cả kỹ năng của Tông đồ.

"-- Yaminagi!"

Nhờ đỡ đòn thành công, tôi có thể phản công ngay lập tức bằng kỹ năng mạnh nhất của mình. Ngay từ đầu, tôi đã cố tình tạo ra sơ hở bằng cách giơ cao ""Zetsuen Nata" "Kubidan"", chuẩn bị cho đòn phản công này.

Thanh mã tấu, nắm chặt bằng cả hai tay, vung xuống, kéo theo luồng hào quang hắc ám cuồn cuộn.

Sariel không hề thay đổi biểu cảm, ngay cả khi lưỡi kiếm hắc ám nguy hiểm đang lao đến. Liệu cô ta có bị choáng sau khi thi triển kỹ năng?

"Chết tiệt!"

Cô ta né tránh bằng một bước lùi đơn giản. Nhưng tốc độ của cô ta thật phi thường.

Trong nháy mắt, cô ta đã thoát khỏi tầm tấn công của tôi, và "Yaminagi" chỉ chém trúng mặt đất Luyện ngục, tạo ra một vết nứt lớn. Thật uổng công tôi đã sử dụng "Thiết Quỷ Vương Overgear" và cố tình hứng chịu một đòn tấn công để tạo cơ hội phản đòn.

Lưỡi kiếm cắm sâu vào đất, khiến tôi rơi vào thế bất lợi. Phản đòn thất bại đồng nghĩa với việc tình thế bị đảo ngược.

Nhưng Sariel không tung ra "Nhất xuyên - Thrust" một lần nữa.

"-- Ngạ lang tấn công!"

Con sói bị xiềng xích lao ra khỏi mặt đất, như một con cá chuồn bay lên từ biển cả. Nanh vuốt của nó nhắm thẳng vào lưng Sariel.

Trong khi tôi đang chuẩn bị phản đòn, thì Lily đã kích hoạt kỹ năng kết hợp "Thâm nhập địa đạo- See Through Ground" và "Bạo thực nha kiếm "Đại thực Quỷ"", kỹ năng đã kết liễu Lienfelt.

"Hự!"

Dù bị tấn công bất ngờ từ phía sau, nhưng Sariel vẫn bình tĩnh ứng phó.

Cô ta xoay người, tung ra một cú đá, đánh bật "Đại thực Quỷ" đang lao đến với hàm răng sắc nhọn. Gót giày trắng của cô ta giáng mạnh vào lưỡi kiếm, như thể đang đá vào mũi một con sói đang lao đến.

"Đại thực Quỷ"" bị hất văng, lăn lông lốc trên mặt đất. Trước khi tôi kịp triệu hồi nó trở lại, Sariel đã tấn công.

"Không cho ngươi làm vậy-- Thiểm quang bạch tiễn - Lux Fortis Sagitta!"

Lily tạo ra một cột ánh sáng lớn trước mặt Sariel, ngay trong gang tấc. Nếu cô ta tiếp tục lao về phía tôi, cô ta sẽ bị luồng ánh sáng dữ dội nuốt chửng.

Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra. Sariel dừng lại, né tránh cột ánh sáng trong gang tấc.

Tôi nhân cơ hội đó lùi lại vài mét. Tôi có cảm giác "Đại thực Quỷ"", thanh kiếm đã trở về tay trái của tôi, đang ủ rũ. Liệu đó có phải là ảo giác?

"Chết tiệt, cứ thế này thì chúng ta sẽ thua mất."

Mới chỉ 3 phút trôi qua, như một hiệp đấu vừa kết thúc. Nhưng tôi đã sử dụng gần hết bài tẩy của mình.

Tông đồ quả thật là những sinh vật mạnh mẽ, nếu không dốc toàn lực thì không thể nào đối phó được.

Hiệu ứng của "Hợp thể- Excelion" là kết hợp sức mạnh của tôi và Lily, tập trung tất cả năng lực vào một điểm. Chúng tôi có thể chia sẻ ma thuật, hỗ trợ nhau kích hoạt thuật thức, và trên hết, cơ thể này sở hữu lượng ma lực khổng lồ, là tổng hợp ma lực của hai người.

Đó là lý do tại sao tôi có thể sử dụng liên tiếp các Thánh Hộ của Quỷ Vương mà không gặp vấn đề gì. Tất nhiên, tôi cũng đã quen với việc sử dụng chúng hơn trước. Tôi rút ngắn thời gian kích hoạt hết mức có thể, và cố gắng tiết kiệm ma lực.

Nhưng nếu tiếp tục sử dụng, chắc chắn Sariel sẽ nhận ra điểm yếu của các Thánh Hộ.

Sức mạnh có thể chống lại Tông đồ, khả năng phòng thủ có thể chặn đứng cả kỹ năng, và phản xạ có thể né tránh mọi đòn tấn công nguy hiểm. Và điểm yếu chí mạng, chúng không thể được kích hoạt cùng lúc.

Lần tấn công tiếp theo, cô ta có thể sẽ đọc vị được tôi. Nhưng tôi vẫn phải sử dụng chúng. Nhờ có chúng, tôi mới có thể sánh ngang với Sariel về mặt thể chất.

"Chúng ta phải đánh cược thôi."

Lily, người đang lơ lửng trong không trung với hình dáng mờ ảo, thì thầm vào tai tôi.

"Chỉ còn cách đó thôi."

"Đừng lo, Sariel chắc chắn cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng."

"Hy vọng là vậy."

"Kết giới Luyện ngục - Inferno Fall", lĩnh vực làm suy yếu Thánh Hộ  của thần linh, chắc chắn sẽ gây áp lực lên Sariel.

Dù Tông đồ có thể hấp thụ ma lực vô hạn, nhưng cơ thể con người của họ lại có giới hạn. Nếu sử dụng quá nhiều ma lực, cơ thể họ sẽ bị quá tải. Đó là lý do tại sao chiến thuật tiêu hao năng lượng, sử dụng một đội quân đông đảo để tấn công Tông đồ, lại có hiệu quả.

Vì vậy, có thể suy đoán rằng, Sariel đang phải gồng mình để duy trì hào quang ma lực trắng, bởi vì cô ta không muốn bị "Kết giới Luyện ngục" ảnh hưởng.

Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch, vô cảm của cô ta, không hề có một giọt mồ hôi, tôi không khỏi lo lắng liệu chiến thuật này có thực sự hiệu quả hay không.

Nhưng giờ thì đã quá muộn để thay đổi kế hoạch. Chúng tôi đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, và vạch ra chiến thuật tối ưu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ đây, chúng tôi chỉ cần tiến về phía trước, hướng tới chiến thắng.

Hãy tin tưởng vào tôi... không, hãy tin tưởng vào sức mạnh của đồng đội.

"Đi thôi Kurono."

"Ừ."

Ngay khi tôi giơ cao “Kuidan” và "Đại Thực Quỷ" và bước lên phía trước - không, Sariel đã hành động trước tôi một bước.

"-- "Thiểm quang đại pháo - Lux Force Blast"!"

Một cột ánh sáng khổng lồ, lớn gấp đôi cột ánh sáng của Lily, bắn ra từ bàn tay nhỏ bé của Sariel. Cô ta đã tấn công phủ đầu, trước khi tôi kịp sử dụng ma thuật tầm xa để thăm dò.

Trước luồng ánh sáng trắng chói lóa, tôi bay lên không trung, mà không cần Lily nhắc nhở. Nhờ vào dung hợp, tôi có thể bay lượn một cách dễ dàng. Chắc chắn, khi trở lại hình dạng cũ, tôi sẽ mất đi cảm giác tuyệt vời này.

Tôi né tránh dễ dàng, nhưng đây đã là lần thứ hai tôi sử dụng chiêu này. Sariel chắc chắn đã đoán trước được, cô ta hất luồng ánh sáng khổng lồ lên trời, như thể muốn xé toạc bầu trời đỏ rực của Luyện ngục. Một tia sáng trắng chói lóa, lao vút lên không trung.

"-- Nguy hiểm!"

Tôi né tránh trong gang tấc. Nếu không có khả năng di chuyển linh hoạt của tiên nữ, chắc chắn tôi đã bị trúng đòn. Cũng may là chỉ có chóp cánh của tôi bị sượt qua.

Ngay khi tôi định lao xuống tấn công Sariel, thì...

""Thiên lý - Sonic Walker"!"

Sariel đã ở ngay dưới chân tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô ta đã lao vút lên không trung.

"Không thể nào!?"

"Thiên lý - Sonic Walker", kỹ năng mà ngay cả những bậc thầy cũng chỉ có thể thực hiện một hoặc hai bước trên không.

Theo như tôi được học ở học viện, kỹ năng này thường được sử dụng để nhảy lên cao, hoặc thay đổi hướng di chuyển đột ngột... Nhưng Sariel, cô ta đang chạy trên không trung, như thể đang leo lên một bức tường thẳng đứng.

Tốc độ của cô ta quá nhanh, khiến tôi không kịp sử dụng ma thuật để tấn công. Tôi vội vàng chuyển sang chiến đấu cận chiến bằng katana và đại kiếm.

"Song Liên Kuronagi!"

"Lưu tinh kiếm - Antares!"

Trên bầu trời, ở độ cao 50 mét, ba lưỡi kiếm đen, trắng, đỏ va chạm.

Cây thương thập tự của Sariel, lao vút lên từ phía dưới, khéo léo đỡ đòn tấn công của tôi.

Ngay sau đó, cô ta lách người, né tránh lưỡi kiếm ánh sáng của Lily, như thể đang bước trên một bức tường vô hình.

Cô ta lại tiến lên một bước. Tôi đã bị cô ta vượt mặt. Thật đáng xấu hổ, dù tôi có thể bay lượn.

"Hừ."

Ngay khi nghe thấy tiếng thở nhẹ của Sariel, tôi từ bỏ ý định phản công, và chuyển sang phòng thủ. Nhưng tôi chỉ có thể giơ hai thanh kiếm lên, chéo trước ngực.

Một cú đánh mạnh mẽ giáng xuống. Dù cây thương trông khá mảnh mai, nhưng sức mạnh của nó lại khủng khiếp như cú đấm búa của con bò tót mà tôi đã phải hứng chịu sáng nay.

Tôi đỡ đòn tấn công trực diện của Sariel, và bị hất văng xuống đất như một kẻ tội đồ bị đày xuống Luyện ngục--

"-- Ư... hự!"

Tôi bất tỉnh trong giây lát.

Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy bầu trời đỏ rực, bao la. Có vẻ như tôi đã rơi xuống đất.

Cơ thể tôi in hằn trên mặt đất màu nâu đỏ. Những vết nứt lớn lan ra xung quanh, những viên đá đỏ lăn lốc.

Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, không phải vì tôi đã bị tê liệt vì vết thương quá nặng, mà là vì Lily đã kịp thời giảm tốc và bảo vệ tôi.

Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc để cảm ơn cô ấy.

"Cô ta đến kìa!"

Nghe thấy tiếng hét căng thẳng của Lily, tôi lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi trước Tông đồ.

Sariel đang rơi tự do từ độ cao 50 mét, mũi thương chĩa thẳng xuống đất. Tôi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh đó, dù tầm nhìn đang bị che khuất bởi máu.

Điều đáng sợ nhất là, tôi có thể cảm nhận được lượng ma lực khổng lồ đang tập trung vào lưỡi kiếm thập tự sáng chói, như thể muốn tiêu diệt tôi, con quỷ dữ.

Sariel rơi xuống, đầu hướng xuống đất, như thể không quan tâm đến việc tiếp đất - không, cô ta đã dồn lực vào cú đá cuối cùng, lao thẳng xuống như một quả tên lửa.

Với tốc độ rơi tự do được gia tăng bởi cú đá, tôi không thể nào né tránh kịp, ngay cả khi tôi có thể đứng dậy ngay lập tức.

Cảm nhận được ma lực đáng sợ của cô ta, tôi biết mình không thể đỡ đòn. Nhưng... tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phòng thủ.

"Kết giới tiên nữ - Oracle Field - toàn lực!"

"Thiết  Quỷ  Vương Overgeeaaaaaaaaaaaa!"

Tôi và Lily dốc toàn lực phòng thủ, chờ đợi khoảnh khắc va chạm.

"-- Thần thương - Brionac."

Hình như tôi chỉ nghe thấy tên kỹ năng sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

"Ư... hự!"

Lưỡi thương của Tông đồ xuyên qua ngực tôi.

Nó phá vỡ "Kết giới tinh linh - Oracle Field" sáng chói, xuyên thủng hào quang xám xịt, xuyên qua "Kubidan, và găm vào cơ thể tôi.

Máu trào ra từ miệng tôi, phun thành tia. Nhìn những giọt máu bắn tung tóe, tôi tự nhủ - mình đã thành công. Mình đã sống sót. Vết thương này không đủ để giết chết mình.

Và nếu tôi còn sống, nếu tôi còn sức để chiến đấu, thì đây chính là lúc. Lúc để lật ngược tình thế!

"Hitsugiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Tôi gào thét tên của cô ả lắm mồm trong đầu, đồng nghĩa với việc kích hoạt con át chủ bài.

"Vâng ạ! Xin hãy giao phó cho em ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Giọng nói the thé của Hitsugi vang lên trong đầu tôi, khiến tôi ù tai.

Đúng vậy, kể từ lúc chúng tôi đặt chân đến Luyện ngục và kích hoạt "Hợp thể - Excelion", tôi đã âm thầm chuẩn bị cho kỹ năng này. Một kỹ năng ma thuật hắc ám.

"Bí thuật trói buộc Minh giới! "Xà vương trói buộc - Hydra Bind"!"

Mặt đất Luyện ngục rung chuyển, những con rắn đen khổng lồ trồi lên từ lòng đất, như thể đang trườn ra từ một đầm lầy không đáy.

Mỗi con rắn dài khoảng 30 mét, sánh ngang với Greed Gore. Thân hình to lớn, dễ dàng nuốt chửng một con người. Da đen bóng, nhìn kỹ thì thấy nó được cấu tạo từ vô số sợi nhỏ, giống như tóc, chứ không phải vảy.

Đầu rắn không có mắt, mũi, chỉ có một cái miệng há to. Từ trong cái hố sâu thăm thẳm, một chiếc lưỡi đen nhánh thò ra, có kết cấu giống hệt da rắn.

Có tổng cộng 9 con rắn khổng lồ, gớm ghiếc như vậy.

Hydra trong thần thoại Hy Lạp, và Hydra, quái vật hạng 5 trong thế giới này, đều có 9 cái đầu. Số lượng trùng khớp không phải do tôi sắp đặt, mà là kết quả của sự cân bằng giữa số lượng và kích thước.

9 con rắn khổng lồ này chính là "Xà vương trói buộc - Hydra Bind", kỹ năng nguyên thủy được tạo ra bằng cách kết hợp "Ma thủ - Bind Arts" và sức mạnh của "Hợp thể - Excelion", tập trung vào khả năng trói buộc.

"... Hừ."

Đối mặt với những xúc tu khổng lồ bất ngờ xuất hiện, chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ cố gắng thoát thân, kể cả Sariel.

"Đừng hòng trốn thoát-- Ngăn cô ta lại, "Đại Thực Quỷ"!"

"Đại Thực Quỷ cắn chặt vào cây thương đang găm vào ngực tôi, phát ra tiếng kim loại va chạm.

Tôi đâm "Đại Thực Quỷ vào cây thương, chéo với "Kubidan", hàm răng sắc nhọn của nó kẹp chặt lấy phần nối giữa lưỡi kiếm và cán thương.

""Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive"!"

Với sức mạnh của mình, Sariel có thể rút thương ra một cách dễ dàng, nhưng tôi có thể cầm cự trong một khoảnh khắc.

Sức mạnh Thánh Hộ đầu tiên tràn ngập cơ thể tôi, hào quang đỏ rực không chỉ bao phủ hai tay, mà còn gia tăng sức mạnh cho "Đại Thực Quỷ". Thanh đại kiếm gầm gừ, cố gắng giữ chặt con mồi, hào quang đỏ rực phun ra từ hàm răng sắc nhọn.

Chỉ trong tích tắc, khoảng thời gian Sariel nhận ra không thể rút thương và buông tay, Hitsugi đã kịp thời điều khiển "Xà vương trói buộc - Hydra Bind".

"--!"

Một trong những con rắn lao đến và tóm gọn Sariel, nhanh như chớp.

Cô ta bị nuốt chửng, nhưng ngay sau đó, những lưỡi kiếm ánh sáng mọc ra từ hàm răng của con rắn. Có vẻ như cô ta đang dùng "Bạch chiến thương - Chris Sagitta" để cắt đứt nó.

Tuy nhiên, do mật độ ma lực cấu tạo nên cơ thể con rắn rất cao, nên lưỡi kiếm ánh sáng di chuyển rất chậm. Chỉ một con rắn mà cô ta đã gặp khó khăn như vậy, nếu cả 8 con rắn còn lại cùng tấn công, cô ta sẽ phải mất bao lâu để thoát ra?

8 con rắn còn lại lao đến, bao vây con rắn đang giam giữ Sariel, thân hình khổng lồ của chúng uốn éo một cách ghê rợn. Chúng không còn muốn bắt giữ cô ta nữa, mà muốn nghiền nát cô ta.

"Đi thôi Lily! Đây là đòn cuối cùng, dồn hết ma lực vào đó!"

Tôi rút "Đại Thực Quỷ", cùng với cây thương đang găm sâu vào ngực tôi, hơn 10 cm.

May mắn thay, chỉ cần sử dụng "Bổ sung xác thịt " để lấp đầy vết thương, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Tuy nhiên, chiếc váy nhung cổ của tôi đã bị rách, và không thể phục hồi ngay lập tức. Khi tôi đứng dậy và chạy, bộ ngực đồ sộ của tôi tuột ra khỏi chiếc váy rách. Làn da trắng nõn, mịn màng, cùng với những đường cong gợi cảm, khiến tôi không thể rời mắt-- không, không phải vậy.

"Chết tiệt... mình sắp đến giới hạn rồi."

Tôi dừng lại, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Như Lily đã nói, tôi đã dồn hết ma lực vào kỹ năng cuối cùng, và ma lực của tôi sắp cạn kiệt.

Tôi chỉ chạy trong vài giây, khoảng 100 mét.

"Đủ xa rồi, và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa."

"Ừ, hãy kết thúc nó tại đây."

Tôi phớt lờ bộ ngực trần trụi của mình và giơ hai tay lên trời.

Tập trung. Theo thuật thức ma thuật mà Lily đang vận hành trong cơ thể tôi, tôi cũng dồn ma lực vào đó.

Tôi cảm nhận được thuật thức tuyệt đẹp mà Lily đang vẽ. Dòng chảy ma lực. Đen, trắng, đỏ, xanh lá, cam, tím, những đường nét lấp lánh, sắp xếp một cách trật tự, và phức tạp, hội tụ về một điểm.

Và ở điểm cuối của thuật thức, là bóng tối. Một khối cầu đen khổng lồ, hỗn loạn và cuồng nộ - đó là hình ảnh mà tôi nhìn thấy.

"Chưa xong sao..."

"Chờ thêm 3 giây nữa!"

3 giây ngắn ngủi, nhưng lại dài như vô tận. Mỗi khoảnh khắc đều quý giá.

Liệu kỹ năng này có hoàn thành trước khi Sariel thoát khỏi trói buộc? Câu trả lời là... không.

"Không ổn rồi!"

Ánh sáng trắng chói lóa phát ra từ "Xà vương trói buộc - Hydra Bind", nơi đang giam giữ Sariel.

Những tia sáng xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng nhanh. Giống như nữ thần Venus xinh đẹp sắp sửa ra đời từ trong vỏ sò.

"-- "Quang dực thần thuẫn - Aralux Aegis"!"

Và những chiếc đầu rắn dữ tợn của Hydra bị những cánh chim ánh sáng tiêu diệt.

Thiên thần. Tôi không muốn nghĩ đến từ đó khi nói về Tông đồ, nhưng tôi không thể nào không liên tưởng đến nó. Những chiếc cánh khổng lồ, sáng chói, lớn hơn cả đôi cánh trắng của Nell, mọc ra từ lưng Sariel.

Đôi cánh ánh sáng dang rộng, thiêu rụi những chiếc đầu rắn của Hydra.

Sariel đã thoát khỏi trói buộc nhờ đôi cánh thiên thần. Và ngay sau đó, cô ta có thể bay lên trời, trước khi kỹ năng cuối cùng của tôi và Lily phát nổ.

Hoặc là... không, đúng rồi, đôi cánh ánh sáng là ma thuật phòng thủ. Lily đã từng nhìn thấy nó khi Sariel sử dụng nó để bảo vệ tôi ở Daedalus. Ký ức của cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi, không thể nhầm lẫn.

Dù né tránh hay phòng thủ, đôi cánh phòng ngự tuyệt đối, vượt xa ma thuật cấp cao trong mô hình ma thuật hiện đại, có thể chặn đứng kỹ năng mạnh nhất của tôi.

Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

"Giải phóng Ma nhãn!"

"Nào, giờ là lúc ngươi thể hiện bản lĩnh, đồ vô dụng! "Tử tinh nhãn - Amethyst Gaze"!"

Một tia sáng màu tím lóe lên từ một trong những con rắn đang tan biến.

Từ vị trí giữa hai lông mày, trên chiếc đầu không còn hàm dưới, một con mắt màu tím, không, một Ma nhãn, xuất hiện.

Tôi đã sử dụng hết một con mắt để tiêu diệt Greed Gore, nhưng tôi đã sở hữu cả hai mắt "Tử tinh nhãn - Amethyst Gaze" từ "Lễ hội Nguyền rủa ". Tôi vẫn còn một con mắt nữa.

Tôi đã giao con mắt bị nguyền rủa này cho Hitsugi, phòng khi cô ta gặp khó khăn trong việc trói buộc Sariel.

Liệu Sariel, thiên thần sẽ phản ứng thế nào khi nhìn vào con mắt của Saeed, người đã bị lừa dối và mất mạng?

Dù không thể hiểu được cảm xúc của cô ta, nhưng chắc chắn rằng, cô ta đang nhìn chằm chằm vào Ma nhãn đáng sợ đó với ánh mắt tập trung cao độ.

Tia sáng tím độc hại lóe lên, nuốt chửng Sariel.

"Hự--!"

Sariel vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, nhưng cô ta khẽ rên rỉ.

Tất nhiên rồi, cô ta đã bị trúng đòn tấn công kết tinh của Ma nhãn. Tôi hiểu rõ nỗi đau đó hơn ai hết.

Cô ta cố gắng che chắn cơ thể bằng đôi cánh ánh sáng, nhưng... vô ích thôi. Lời nguyền sẽ sớm phát huy tác dụng.

Ánh sáng trắng dần chuyển sang màu tím amethyst, bắt đầu từ những nơi bị ánh sáng tím chiếu vào. Ngay cả ma thuật được cấu tạo từ ma lực, cũng bị ép buộc chuyển hóa thành vật chất trước sức mạnh của Ma nhãn.

Xem ra, đôi cánh sáp đã tan chảy trước khi bay cao đến mức ánh sáng mặt trời có thể chạm tới. Vậy thì, đôi cánh amethyst có thể bay cao đến đâu?

"Không, Kurono, cô ta sẽ không thể bay đâu."

"Ừ, đúng vậy... Tông đồ thứ bảy, Sariel, hãy chết trên mặt đất này."

3 giây đã trôi qua.

Cơ thể tôi sắp kiệt sức, không, dung hợp giữa tôi và Lily sắp bị giải trừ, nhưng kỹ năng ma thuật tấn công cuối cùng, kết tinh từ toàn bộ sức mạnh của chúng tôi, đã hoàn thành.

Hãy nếm thử đi, Sariel. Đây là ma thuật hợp thể , vũ khí bí mật mà ta và Lily đã tạo ra để tiêu diệt ngươi.

Ngôi sao hắc ám, mang theo sự diệt vong, giáng xuống từ trên trời. Tên của nó là--

"-- "Siêu tân tinh- Supernova"!"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

First comment
Xem thêm
Thế là nửa trên kurono bản nữ này ở chương này, nó show hết ra ngoài luôn rồi
Xem thêm
Tầm này thì chả chết nổi đâu

Tình huống của sari với main nếu sang truyện tàu thì sẽ là kiểu mà nữ gây thù với main=>đập main bầm dập=> main vả nữ sml=>2 đứa djt nhau

Nên là loại này sống dai lắm

Xem thêm
S🐸, thô nhưng thật
Xem thêm
@Nghiện Web novel: moé nó so sánh thôi mà ai ngờ bọn nó djt nhau thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời