Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 24 : Trận chiến Đêm Thánh

Chương 461: Sariel vs Wingroad

5 Bình luận - Độ dài: 3,528 từ - Cập nhật:

Nhìn gần thế này, khuôn mặt cô ta thật sự rất đẹp, đẹp đến mức đáng sợ. Giống như một con búp bê cổ được trưng bày trong cung điện Avalon, không, thậm chí còn đẹp hơn. Và thứ cảm giác vô hồn, giống búp bê hơn cả búp bê thật.

Ta đã từng gặp một người như vậy. Khuôn mặt và tuổi tác hoàn toàn khác, nhưng ánh mắt mà cô ta nhìn ta giống hệt như cô ấy— thôi, kệ đi. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi.

"Không còn cách nào khác rồi. tớ sẽ chiến đấu, dù có phải chịu lỗ."

"Hừ, chúng ta sẽ đánh bại cô ta, và biến "Wingroad" thành nhóm mạo hiểm giả số 1 ở Spada!"

Giọng nói của Saphire và Charlotte, đang đứng sau lưng, kéo ta trở về thực tại. Ta gạt bỏ quá khứ, và tập trung vào hiện tại.

"Được rồi, lên nào— Đội hình ''Whirlwind'!"

Đội hình mà ta lựa chọn là đội hình tập trung vào tốc độ, chuyên dùng để đối phó với con người. "Sát long trận - Dragon Killer", đúng như tên gọi, được sử dụng để tiêu diệt rồng, hoặc những quái vật khổng lồ tương tự, nhắm vào điểm yếu của chúng để tung ra đòn chí mạng.

Còn "''Whirlwind' được sử dụng để tiêu diệt những kẻ thù có hình dạng con người, hoặc những quái vật nhỏ bé và nhanh nhẹn. Thực ra, đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng đội hình này để đối phó với một kẻ thù duy nhất. Bình thường, chúng ta sẽ sử dụng nó để tiêu diệt nhiều kẻ thù cùng lúc.

"Haaa!"

Kai lao về phía Sariel với luồng khí xanh bao phủ cơ thể.

Nhưng ta không đi theo cậu ta, mà lùi lại một bước. Bởi vì, trong đội hình này, ta không phải là người tiên phong.

"— Đi nào, Tar-chan."

Vượt qua ta là Undead mạnh nhất của Saphire, Tar-chan. Với bộ giáp bạc thánh Mithril sáng loáng, trang bị thanh kiếm Franbelge khổng lồ và chiếc khiên tròn, trông nó giống hệt một hiệp sĩ thực thụ, nếu như không có phần mặt nạ bảo vệ được mở ra, để lộ khuôn mặt đầu lâu bên trong.

Cái tên "Tar-chan" mà Saphire đặt cho nó, thực sự rất khó đỡ... nhưng sức mạnh của nó thì không thể chối cãi.

Tar-chan bám sát Kai. Trong đội hình "''Whirlwind'", nó và Kai là những người tiên phong.

Quả nhiên, Saphire  đã dồn hết tâm huyết vào việc tạo ra Tar-chan, thậm chí còn sử dụng cả Thánh Hộ. Nó có thể thay thế ta, bởi vì kiếm thuật của nó rất tốt.

Trước khi cơn bão kiếm của Kai và Tar-chan ập đến Sariel, hai tia sét đã tấn công cô ta.

"'Xích lôi thương - Chris Redline'"

"Bôn lôi, 'Tấn lôi'— 'Phi lôi thương - Line Chris Sagitta'"

Tia sét đỏ của Charlotte, và tia sét tím của ta. Cả hai đều là ma thuật tấn công lôi hệ cấp trung, nhưng Charlotte đã kết hợp Thánh Hộ "Hầu tước Hồng Lôi - Reinhardt" vào ma thuật của mình, còn ta thì sử dụng Thánh kiếm - Blade Skill để kích hoạt nó, cả hai đều không phải là ma thuật bình thường. Và chúng đều sở hữu sức mạnh phi thường.

Tiếng sấm rền vang, cùng với những tia lửa điện đỏ và tím, che lấp tầm nhìn. Kai và Tar-chan lao vào trong màn ánh sáng chói lóa.

Bởi vì, ngay từ đầu, chúng ta đã không nghĩ rằng có thể hạ gục Sariel bằng những đòn tấn công đó.

"Doraaaaaaaa!!!"

Tầm nhìn trở nên rõ ràng, và chúng ta nhìn thấy Kai, người đang hét lên như một kiếm sĩ thực thụ, Sariel, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và Tar-chan, hiệp sĩ Undead với khuôn mặt đầu lâu vô hồn, đang giao chiến ác liệt.

Kai tung ra những đòn tấn công liên tiếp, tốc độ là yếu tố quan trọng, còn Tar-chan thì tấn công từ hai bên và phía sau, nhắm vào điểm yếu của Sariel. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa kiếm sĩ thiên tài và Chiêu Hồn Sư thiên tài, hiếm có ai có thể chống lại hai người họ, nhưng— Sariel không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại.

Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, như thể không hề cảm thấy nguy hiểm và bình tĩnh đỡ đòn, như thể đang làm một công việc nhàm chán—

"— Chết tiệt!?"

Ngay khi ta chuẩn bị kích hoạt Thánh kiếm - Blade Skill lần thứ hai, một mũi tên trắng lao về phía ta. Ta vội vàng dùng "Linh kiếm "Bạch Vương Anh Đào"", đang cầm trong tay phải, để đỡ đòn, nhưng rất nguy hiểm.

Con nhỏ đó, không chỉ phòng thủ, mà còn tấn công ta, người đang đứng ở tuyến sau. Thậm chí, cô ta còn đồng thời tấn công Charlotte.

"Nguy hiểm quá! Vừa rồi nguy hiểm quá!? Không ổn rồi Nell! Hồi phục!"

"Bình tĩnh nào Charlotte, Nell không có ở đây!"

Charlotte, có vẻ như đã bị dọa bởi đòn tấn công bất ngờ đó, đang rưng rưng nước mắt. Cô gái  này thực sự rất nhạy cảm.

Dù sao thì, việc cô kịp thời sử dụng "Xích lôi thuẫn - Shield Redline" để đỡ đòn cũng rất đáng khen.

Khi Thánh Hộ "Hầu tước Hồng Lôi- Reinhardt" của Charlotte được kích hoạt, tất cả các ma thuật lôi hệ của cô sẽ được cường hóa, biến thành sấm sét đỏ. Vì vậy, cô có thể thi triển kết giới phòng ngự với sức mạnh đáng kể, mà không cần niệm chú.

Nếu Charlotte ở trạng thái bình thường, thì "Lôi thuẫn - Line Shield" của cô đã bị mũi tên của Sariel xuyên thủng.

Một con quái vật thực sự, không thể chiến đấu một cách nghiêm túc nếu không kích hoạt ân huệ.

"Tớ cũng sẽ tham gia tấn công! Cường hóa kết giới phòng ngự cho Charlotte!"

Theo vị trí ban đầu, nhiệm vụ chính của ta là tấn công từ xa, cũng như Charlotte. Nhưng ta chỉ có thể làm điều đó khi tuyến trước thu hút sự chú ý của kẻ thù. Việc Sariel có thể đồng thời tấn công ta và Charlotte cho thấy đội hình "''Whirlwind'" đã bị phá vỡ.

Đáng tiếc, hiện tại, "''Whirlwind' là đội hình hiệu quả nhất mà chúng ta có thể sử dụng để đối phó với con người. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng duy trì đội hình.

Vì vậy, ta sẽ tham gia tấn công, nhằm ngăn chặn Sariel tấn công tuyến sau và ta cũng cần phải bảo vệ Charlotte. Chỉ có một người có thể làm được điều đó.

"Như vậy thì kết giới của tớ sẽ yếu đi."

Ta nghe thấy câu trả lời lạnh lùng của Saphire, và ta lại cảm thấy tiếc nuối vì Nell không có ở đây. Chỉ khi có Nell, "Wingroad" mới thực sự là một nhóm hoàn hảo.

Mà thôi, giờ không phải lúc để hối tiếc.

"Nếu thiếu một người, chúng ta sẽ chết hết!"

"Cũng đúng."

Một câu nói đùa, không phù hợp với tình hình căng thẳng hiện tại, nhưng Saphire luôn là như vậy và cô ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay khi vừa dứt lời. Không thể nào xem thường cô ấy được.

Saphire, người đang đứng ở tuyến sau, được bảo vệ bởi hai con Golem Minotaur hạng nặng, được trang bị vũ khí đầy đủ. Cô ấy gọi chúng là Mino-kun. Cả hai đều là Mino-kun.

Một trong hai con Golem, với chiều cao 3 mét, mặc bộ giáp full-plate màu tím, bất ngờ di chuyển với tốc độ kinh ngạc, và lao đến chỗ Charlotte. Đồng thời, Saphire triệu hồi ba con Undead, Heavy Armor Knight, để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng phòng thủ.

Một trong những điểm mạnh của Saphire, là khả năng triệu hồi đồng thời. Cô ấy có thể triệu hồi hàng chục Undead mạnh mẽ trong nháy mắt. Đó là một kỹ năng lý tưởng đối với những người sử dụng ma thuật triệu hồi.

Trong trận chiến này, Saphire đã đồng thời triệu hồi Tar-chan, người tấn công tuyến trước, và hai con Mino-kun, người bảo vệ tuyến sau. Cô ấy có thể triệu hồi thêm nhiều Undead nữa, nhưng chắc hẳn Saphire cũng biết rằng, trong trận chiến này, chỉ có một số ít Undead có thể hữu dụng.

Đối đầu với Sariel, dù có triệu hồi bao nhiêu Skeleton Soldier đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta thở dài, cảm thấy nặng nề khi phải đối mặt với một con quái vật đáng sợ như vậy và ta tiến về phía Sariel với sự tập trung cao độ.

"Ồ, Nero, cảm ơn cậu, cậuđến thật đúng lúc!"

Kai thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ta. Có thể thấy, việc chiến đấu với Sariel đã gây áp lực rất lớn cho cậu ta.

"— Nở rộ đi, 'Tuyết nguyệt hoa'."

Còn Sariel, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta dễ dàng né tránh đòn tấn công đầu tiên của ta, kết hợp giữa kiếm thật "Bạch Vương Anh Đào" và kiếm ma thuật "Tuyết nguyệt hoa". Bộ trang phục trắng muốt và mái tóc bạc tung bay trong gió, khiến ta không thể rời mắt.

Nhìn động tác né tránh đẹp mắt, uyển chuyển của cô ta, ta biết, chúng ta không thể nào chiến thắng.

Nếu tiếp tục tấn công, chúng ta sẽ có kết cục giống như "Thiết Quỷ Đoàn". Sariel quá mạnh.

Nếu không tìm ra cách nào đó, chúng ta sẽ bị tiêu diệt, mà không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cô ta và thời gian không còn nhiều.

Ta không có thời gian để suy nghĩ. Phải hành động thôi, dù đó chỉ là ý tưởng bất chợt.

"Kai, chặn cây thương!"

"Rõ!"

Ta hét lớn, ra lệnh cho Kai một cách rõ ràng, ngay trước mặt kẻ thù. Nếu Sariel do dự dù chỉ trong tích tắc, thì chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng con nhỏ này, sẽ không bị đánh lừa bởi những chiêu trò tâm lý rẻ tiền.

Vì vậy, mệnh lệnh của ta, đúng như nghĩa đen của nó. Và Kai, trong những tình huống như thế này, luôn hiểu ý ta.

"Doraaaaa!"

Kai tung ra một cú đá, dồn hết sức lực.

Mục tiêu không phải là Sariel— mà là lưng của Tar-chan.

"Aaaaa! Tar-chan của tớ!?"

Saphire hét lên, giọng nói tràn đầy đau đớn. Cùng lúc đó, Tar-chan bị cây thương của Sariel xuyên qua ngực.

Kai đã đá Tar-chan về phía Sariel. Đối mặt với một hiệp sĩ Undead bất ngờ lao đến, Sariel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đâm nó bằng cây thương.

Cú đâm chí mạng dường như rất hiệu quả với Undead. Khói tím độc hại bốc lên nghi ngút từ những khe hở trên bộ giáp. Đó là ma lực hắc ám, nguồn năng lượng điều khiển xác chết. Chỉ cần ba giây nữa, nó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể Tar-chan.

"Xin lỗi, Saphire."

Đây là lần thứ hai ta nói câu đó.

Ta lẩm bẩm lời xin lỗi, và đâm "Tuyết nguyệt hoa", lưỡi kiếm băng giá, vào lưng Tar-chan.

"Băng phong thiểm - Ice Seal"

Hiệu ứng của Thánh kiếm - Blade Skill này là phong ấn mục tiêu bằng cách đóng băng nó. Nói cách khác, ta sẽ đóng băng Tar-chan, cùng với cây thương chữ thập của Sariel.

Ta đã biết Kai sẽ làm gì, ngay từ khi ta ra lệnh cho cậu ta. Chúng ta đã từng làm điều này trước đây. Việc sẵn sàng hy sinh đồng đội, chính là điểm mạnh của Chiêu Hồn Sư.

Vì vậy, ta đã kích hoạt "Băng phong thiểm - Ice Seal" cùng lúc với cú đá của Kai.

Sariel đã cố gắng rút cây thương ra, nhưng— ta đã kịp. Mũi thương chữ thập, vẫn còn ghim trên ngực Tar-chan, bị đóng băng.

"Chính là lúc này!"

Sariel phản ứng rất nhanh. Nếu là đối thủ khác, thì ma lực băng giá sẽ lan truyền từ mũi thương sang cán thương, và đóng băng cả họ. Nhưng Sariel đã buông cây thương ngay khi mũi thương bị đóng băng.

Nhưng kế hoạch của ta đã thành công. Ta đã phong ấn cây thương của Sariel. Giờ đây, cô ta không còn vũ khí.

"— Xích minh phóng lôi - Over Redline!"

Người tấn công Sariel đầu tiên không phải là ta, cũng không phải là Kai, mà là Charlotte. Không chỉ Kai, mà tất cả các thành viên trong nhóm đều hiểu ý ta.

"Xích minh phóng lôi - Over Redline", phiên bản cường hóa của ma thuật tấn công lôi hệ phạm vi rộng cấp trung, được tung ra vào thời điểm hoàn hảo.

Hàng trăm tia sét đỏ rực rạch ngang bầu trời, lao về phía Sariel, như một tấm lưới. Phạm vi tấn công quá rộng, Sariel không thể né tránh.

Tất nhiên, ta và Kai cũng nằm trong phạm vi tấn công, nhưng— điểm đặc biệt của Thánh Hộ, là nó cho phép Charlotte, người có tính cách bốc đồng, kiểm soát ma thuật một cách chính xác.

Nói cách khác, không có tia sét nào đánh trúng ta và Kai, mà tất cả đều nhắm vào Sariel, bao vây cô ta từ mọi hướng. Đây là một ma thuật tinh vi, mà Charlotte bình thường không thể nào thi triển được.

"... Cứng hóa-Guard."

Sariel lựa chọn phòng thủ. Cô ta lẩm bẩm một câu thần chú, nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Nếu ta không nhầm, thì đó là tên của một kỹ năng phòng thủ cơ bản.

Nếu không thể né tránh, thì sử dụng "Cứng hóa - Guard" để đỡ đòn. Đó là một lựa chọn hiển nhiên đối với các chiến binh tuyến trước, nhưng Sariel lại sử dụng nó theo một cách khác.

Cô ta chỉ kích hoạt "Cứng hóa- Guard" trên tay phải. Luồng khí trắng bạc bao phủ tay phải của cô ta, tỏa sáng rực rỡ.

Cô ta giơ tay phải lên, và— chém.

Cô ta đã chém đứt tất cả những tia sét đỏ đang lao về phía mình, chỉ bằng một nhát chém bằng tay không. Những tia lửa điện đỏ, như thể bị Sariel điều khiển, lướt qua cô ta, và tan biến trong không khí, kèm theo tiếng nổ lách tách.

Chẳng lẽ cô ta sử dụng "Cứng hóa - Guard" chỉ để tránh bị giật điện? Đó không phải là cách sử dụng kỹ năng phòng thủ thông thường.

"— Nổi lên, 'Lưu Thủy Tiên'."

Nhưng nhờ vào động tác "chém sét" ấn tượng đó, ta đã có đủ thời gian để tung ra đòn tấn công tiếp theo.

Ta cảm nhận được tia sét đỏ lướt qua tai mình, và ta triệu hồi "Lưu Thủy Tiên", Thánh kiếm - Blade Skill thuộc tính thủy. Một thanh rapier được tạo thành từ dòng nước xoáy.

Nếu đâm trúng, nó sẽ tạo ra một luồng nước sắc bén, có thể xuyên thủng  cả đá, giống như "Thủy tiễn - Aqua Sagitta", nhưng lúc này, ta cần khả năng khống chế, chứ không phải sức mạnh tấn công.

"Lưu Thủy Tiên", với đặc tính vô hình của nước, có thể biến đổi hình dạng. Ví dụ, nó có thể kéo dài ra như một sợi dây thừng.

Ta chỉ cần lắc nhẹ cổ tay, và thanh rapier nước lập tức biến thành một chiếc roi, vút về phía Sariel.

"Bắt được ngươi rồi!"

Có vẻ như cô ta không kịp né tránh, sau khi vừa chém đứt những tia sét. Chiếc roi nước quấn chặt lấy cổ chân Sariel.

Ta kéo mạnh chiếc roi, cố gắng kéo cô ta ngã xuống— nhưng cô ta không hề nhúc nhích!?

Chiếc roi này có thể kéo ngã cả chục con Orc to lớn, vậy mà cô gái nhỏ bé, có lẽ chỉ nặng khoảng 40 kg, lại không hề bị ảnh hưởng.

Sariel từ từ quay lại, nhìn ta bằng đôi mắt đỏ rực, khiến ta cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chết tiệt, đóng băng!"

Ta lập tức nhận ra rằng, việc tiếp tục trói buộc Sariel bằng roi nước là vô nghĩa. Ta chuyển đổi thuộc tính ma thuật sang băng.

Việc chuyển đổi thuộc tính ma thuật là một kỹ thuật cao cấp, nhưng nước và băng về cơ bản là giống nhau, nên việc chuyển đổi giữa hai thuộc tính này tương đối dễ dàng. Thánh kiếm - Blade Skill của ta cho phép ta chuyển đổi thuộc tính ma thuật ngay cả trong lúc chiến đấu, và tốc độ chuyển đổi giữa nước và băng là nhanh nhất.

"Lưu Thủy Tiên" biến thành "Tuyết nguyệt hoa", trước khi Sariel kịp phản ứng. Nói cách khác, dòng nước đang trói buộc cổ chân Sariel đã biến thành băng, đóng băng chân cô ta xuống đất.

"Cực - Ultima—"

Kai, không bỏ lỡ cơ hội, lao đến tấn công Sariel từ phía sau.

Ta sử dụng kỹ thuật khống chế thay vì tấn công, chính là vì Kai. Đòn tấn công trực diện đầu tiên của cậu ta đã suýt bị Sariel phản đòn, nhưng giờ thì sao?

Cậu ta tấn công từ phía sau, hoàn toàn nằm trong góc khuất. Hơn nữa, chân phải của Sariel đã bị đóng băng, cô ta không thể di chuyển linh hoạt được. Và quan trọng nhất, cô ta vẫn chưa lấy lại được cây thương.

Cây thương đang ghim trên người Tar-chan đã bị ta đóng băng bằng "Băng phong thiểm - Ice Seal". Sariel không thể nào triệu hồi nó về, bởi vì nó đang bị phong ấn bởi ma lực băng.

"Nhất thiểm - Slash!"

Và cuối cùng, kỹ năng tối thượng của Kai, cũng được tung ra— lẽ ra là vậy.

"Không thể nào..."

Như ta dự đoán, Sariel không né tránh, cũng không sử dụng cây thương để đỡ đòn. Nhưng lời nói thốt ra từ miệng ta, lại là lời phủ nhận thực tại.

Bởi vì, không ai có thể ngờ được kết quả này.

"Bắt kiếm bằng tay ư!?"

Tiếng hét kinh ngạc của Kai, đã thể hiện rõ tình hình.

Sariel đã đỡ đòn tấn công bằng tay không. Hai bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của cô ta, không hề hấn gì, đã chặn đứng thanh đại kiếm đang lao xuống từ trên đầu. Một động tác đơn giản, giống như trò chơi của trẻ con, đã khiến cho kỹ năng "Cực nhất thiểm - Ultima Slash" bị vô hiệu hóa.

Thanh đại kiếm, lẽ ra đã chém vỡ đầu Sariel với mái tóc bạc xinh đẹp, đã dừng lại, chỉ cách đầu cô ta 10 cm.

"Chết tiệt! Grrr! UOOOOOOOOOHHH!!!"

Kai, người sở hữu sức mạnh phi thường, cố gắng đẩy thanh kiếm xuống, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Hình ảnh Kai, với khuôn mặt nhăn nhó, toát mồ hôi hột, cố gắng dồn hết sức lực vào thanh kiếm, và Sariel, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không thèm liếc nhìn Kai, trông thật nực cười.

Nhưng đó là sự thật. Sự chênh lệch sức mạnh giữa Sariel và Kai, đã được thể hiện một cách rõ ràng.

"A!?"

Sariel di chuyển. Cô ta vung tay, ném thanh kiếm về phía trước.

Một động tác phi lý, chỉ sử dụng sức mạnh của cánh tay, nhưng nó đã đủ để hất văng Kai, người đang cầm kiếm.

Kai, như thể muốn thể hiện lòng kiêu hãnh của một kiếm sĩ, vẫn nắm chặt chuôi kiếm, ngay cả khi bị hất văng.

Nhưng kết quả là, cậu ta ngã nhào xuống đất, mà không kịp phản ứng.

"Gah! Aaaa!?"

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Cảnh tượng tương tự, lặp đi lặp lại, hai lần, ba lần.

Sariel, vẫn giữ thanh kiếm bằng hai tay, vung nó lên xuống, nhẹ nhàng như thể đang chơi đùa. Mỗi khi cô ta vung kiếm, Kai lại bị ném xuống đất.

Điều đáng sợ nhất, là tốc độ của cô ta. Ta, Charlotte, Saphire, không ai có thể can thiệp. Chúng ta không có thời gian để cứu Kai.

"Ư... hự..."

Kai rên rỉ và ngất xỉu. Thanh đại kiếm, vốn được nắm chặt bởi bàn tay mạnh mẽ của cậu ta, cuối cùng cũng bỏ ra

Sariel đã cướp được thanh kiếm của Kai.

"Kết thúc rồi—"

Và cô ta trả lại thanh kiếm cho chủ nhân của nó. Mũi kiếm sắc bén, làm bằng hợp kim Orichalcum, hướng thẳng vào ngực Kai.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

+1 lên bảng
Xem thêm
Thế mới thấy cái team này cần Nell thế nào
ddusng là yêu vào iq âm
Xem thêm
Phá game vcl
Xem thêm
First comment
Xem thêm