Yonaoshi Ankoku Shin no H...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 07: Bài thi tuyển mộ

15 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

Sau khi đọc các chap trước, mọi người có ý kiến gì không? Ví dụ như, dịch có ổn không? Câu chữ có dễ nhai không? Cần cải thiện chỗ nào? Cứ bình luận lại để mình cải thiện vì lợi ích của người đọc. :)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chap 07: Bài thi tuyển mộ

“Những ai đang nhắm tới việc ghi danh, tập trung lại đây!”

Khi chúng tôi đi qua cánh cổng của Đại Điện thờ, những người không mặc giáp được tập hợp nhanh chóng.

Đây là những người được thu thập trong kì tuyển mộ.

Tôi cũng là một trong số họ, nhưng gọi tôi như một ai đó ‘nhắm tới việc ghi danh’ không đúng với tôi chút nào.

Karen-san và đội trưởng Vesage đã đi đâu từ lâu rồi.

Là một anh hùng và một đội trưởng, họ cũng có nghĩa vụ phải làm của riêng họ.

“Nghe kĩ đây đám giòi kia! Ta có lời khen cho các ngươi đã tập trung lại bên phe của ánh sáng! Từ ngày hôm nay, các ngươi là một trong những thành viên đáng tự hào của nhà thờ ánh sáng!!”

Người đang nói chuyện với những tân binh là một người đàn ông già đầu trọc và to lớn đến nghẹt thở. (to đây là đô nhá, ko phải kiểu dirty old man mà mấy bác hay thẩm đâu :)) )

“Tuy nhiên, ngay cả là ta nói chung ‘nhà thờ ánh sáng’, nhưng có rất nhiều vai trò khác nhau. Tu sĩ đưa những lời cầu nguyện đến vị Thần Ánh sáng, những người chăm sóc các tu sĩ; và rồi, là sức mạnh quân sự của nhà thờ ánh sáng, Quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông hỗ trợ cho việc đó! Đó là phần lớn của nó nhưng….ah phải phải!”

Ông già trọc có một khuôn mặt như nói rằng ‘Ta sẽ nói một thứ gì đó rất thú vị ngay bây giờ’ khi ông ta nâng giọng mình lên.

“Trong nhóm này, nếu có những ai hướng đến việc trở thành một Anh hùng Ánh sáng, đây là vì lợi ích của chính các ngươi, từ bỏ ngay đi. Một người vượt trội được hơn Karen-sama người hiện đang làm nghĩa vụ, nó sẽ mất ít nhất 30 năm trước khi có một ai đó như thế xuất hiện!!” (nói trước không phải main đâu, khỏi mong chờ :v )

Khi ông ấy nói xong, tiếng reo hò đáng kinh ngạc phát ra từ đám đông.

“Giờ thì cuộc nói chuyện sơ bộ đã xong….lũ giòi kia, giờ ta sẽ để các ngươi làm một bài kiểm tra. Đừng lo, chúng ta sẽ không bắt các ngươi làm việc gì khó khăn cả. Chúng ta sẽ chỉ dùng thứ này thôi.”

Nói thế, ông già nâng một thứ gì đó trong tay lên.

Rất khó để nhìn ra nó là gì vì vị trí của tôi khá xa, nhưng có vẻ như nó là một loại gì đó như cái bảng.

“Đây được gọi là một bảng nguyên tố, và là công cụ để xác định nguyên tố của các ngươi. Mọi thứ trong thế giới này đều nhận được phước lành thần thánh từ năm vị Thần đã tạo ra thế giới. Thổ, hỏa, thủy, phong và quang; năm nguyên tố này.”

Quan sát kĩ cái bảng mà ông già đang cầm, tôi có thể thấy nó có hình ngũ giác đều, và ở mỗi cạnh, có các biểu tượng của các Thần Đất, lửa, nước, gió, và ánh sáng.

“Khi một người cầm tấm bảng nguyên tố này, cây kim ở giữa sẽ xác định nguyên tố của người đó. Chúng ta, Nhà thờ Ánh sáng, tất nhiên sẽ chào mừng nguyên tố ánh sáng. Những ai có kim chỉ vào quang nguyên tố sẽ được tham gia vào Quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông vô điều kiện.”

Sau lời giải thích đó, bài kiểm tra chính thức bắt đầu.

Những người đã tập trung lại được xếp hàng lại và đợi đến lượt cầm bảng nguyên tố.

“Phong nguyên tố! Loại!” “Thủy nguyên tố! Loại!” “Quang nguyên tố! Qua!”

Giọng nói vọng lại bên trong Đại Điện thờ.

Trong khi chúng tôi ở đó, lượt của tôi đến. Khuôn mặt của ông già đầu trọc đó sớm đối diện với tôi.

“Cậu...cậu là Kuromiya Haine, phải không?”

“Eh? Đúng là thế nhưng, tại sao ông lại biết tên tôi?”(Haine)

“À không sao đâu. Dù sao thì, thử cầm cái này đi.”

“Hm?”

Là những gì ông già nói khi ông ấy đưa ra tấm bảng ngũ giác cho tôi. Vào khoảnh khắc đó, cây kim của tấm bảng nguyên tố đang chỉ về nơi hơi ngiêng về bên trái của biểu tượng ánh sáng.

Đó chắc là nguyên tố của ông già này.

“Phải phải, ta là phó đội trưởng của Quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông, Grades. Ta sẽ là cấp trên trực tiếp của cậu. Ta quên nói với cậu.”(Grades)

“Làm ơn nói thế với tất cả mọi người. Cái thái độ cởi mở thế là sao vậy.”(Haine)

“Vị anh hùng Karen-sama bảo ta chăm sóc tốt cho cậu. Ta cũng đã nghe được về hành động chống đối của cậu với Vesage. Nếu cậu có thể ngay lập tức trở thành lực lượng chiến đấu, ta cũng sẽ chào mừng cậu với đôi tay rộng mở, thế thôi.”(Grades)

Tôi hiểu rồi, vậy ra mọi chuyện là thế.

Dù sao thì, tôi cầm lấy tấm bảng nguyên tố từ phó đội trưởng Grades.

Giờ thì, tôi tự hỏi nó sẽ cho thấy cái gì…

“....Hm?!”

Những tiếng cót két phát ra từ tấm bảng nguyên tố.

Cây kim của tấm bảng nguyên tố, tôi không biết nó làm từ gì, nhưng nó có lẽ là kim loại.

Tiếng cót két tiếp tục. Và rồi, ngay sau đó, cây kim bẻ cong lại dù là không có ai chạm vào nó.

“Cáái gììì?!!”(Grades)

Vị phó đội trưởng Grades người đang nhìn vào nó trước mặt tôi cũng đang ngạc nhiên.

Không hề chỉ vào nguyên tố nào, cây kim tự mình bị hỏng và chỉ lên trời.

Là vị Thần Bóng tối, đương nhiên nguyên tố của tôi là, bóng tối.

Để cái bảng này không hề có chỗ phần cho nguyên tố bóng tối, không đời nào nó có thể chỉ ra chính xác được nguyên tố của tôi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Biết ngay mà
thx trans
Xem thêm
Mày đó hả Võ Phi Dương ?
Xem thêm
Kiếm hướng thiên :v
Xem thêm
NDK
Thú zị
Xem thêm
kiểu như chỉ lên trời bảo bố mày vô đối ấy :))
Xem thêm
Dễ hiểu
Xem thêm
hợp lí phết :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời