Nono-chan The Gloomy Vamp...
Hinohara; ひのはら
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 330 từ - Cập nhật:

Ai cũng có đỉnh cao trong cuộc đời mình, và với Eimi Nono thì cô tin chắc đỉnh cao của mình là vào khoảng thời gian mẫu giáo. 

Thuở đó, Nono vẫn còn thiếu kiến thức vô cùng, vậy nên cô chẳng hề biết về ranh giới đã được áp đặt lên cô từ thuở cô sinh ra, hay như sự phán xét chung quanh của mọi người dẫu cô chẳng làm gì sai cả.

Mà, nghĩ lại mới thấy, việc gặp thiếu nữ đó nghe như chuyện tình cờ ngẫu nhiên, nhưng rất có thể đó chính là định mệnh. Cô và người cùng chung một trường mẫu giáo nhưng khác nhau một năm, và nhờ mối quan hệ thân thiết giữa mẹ hai người mà họ tự nhiên cũng giao tiếp với nhau nhiều hơn.

Nono đối xử với cô nhóc năm dưới mình như em gái và chiều chuộng nhỏ vô cùng. Với một cô nhóc luôn phải sống với cha, với mẹ và với ông anh trai lớn hơn những 10 tuổi, cô nhóc kia chính là người đầu tiên mà cô cảm thấy bản thân bằng mọi giá cần phải bảo vệ. 

Cô nhóc ngày nào cũng ngưỡng mộ gọi cô là “Nono-onee-chan” và theo cô khắp chốn đó mang tên Takasaki Aoi. Cô nhóc dễ thương như thiên thần vậy.

Tiếc thay, cô bé đã chuyển tới vùng Tohoku cùng cha mẹ mình ngay khoảnh khắc nhập học tiểu học. 

Giờ em ấy ra sao rồi nhỉ?

Nono thật muốn gặp lại em ấy, nhưng đôi phần trong cô cũng lưỡng lự vô cùng. Cô bé chắc chắn sẽ rất thất vọng nếu hai người được gặp lại lần nữa.

Vì cô chẳng thể sống một cuộc đời vui vẻ như trước nữa. Mang danh ma cà rồng trên người, cô đã lớn lên thành một thiếu nữ u ám chẳng còn chút nào gợi nhớ tới bản thể hồi mẫu giáo của cô. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận