Sonne
Hinohara; ひのはら
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 392 từ - Cập nhật:

RuuM là một trang báo luôn tự hào với 40 năm hoạt động của mình, và với chủ đề thiên hướng thời trang, RuuM đã nhận được vô số sự ủng hộ của phái nữ. Minh chứng cụ thể nhất hẳn là chuyện in ấn đang dần thoái trào bên nước Nhật, nhưng doanh số bán ra của RuuM vẫn nhiều nhặn như thường. 

Lại nhắc tới tờ báo đó, trong số mới ra nhất gần đây tờ báo có làm bài quảng bá cho Luna, một người mẫu sở hữu chiều cao vượt mét bảy. Cô gái này mới chỉ mười sáu tuổi, tức nữ sinh năm nhất cao trung mà thôi, nhưng cô đã làm đại sứ cho vô vàn hãng nổi tiếng ngoài thế giới. Sở hữu vẻ đẹp có thể được so sánh với thiên thần, Luna có thể dễ dàng đánh gục bất kì ai nhìn vào mặc trai hay gái.

Hay ít nhất thì đó là những gì mà thế giới biết về thiếu nữ mang tên Luna. Tất nhiên thì Nanase Saku cũng chẳng phải ngoại lệ, cho đến khoảng tầm tháng trước…

Cô gái tên Luna đó sở hữu vóc dáng vượt chuẩn so với một người Nhật Bản bình thường, đến mức “nghiêng nước ngả thành” cũng chẳng phải nói quá gì đâu. Thậm chí có người còn tin rằng cô là tuyệt phẩm mà chính tay Chúa đã tha thiết tạo nên mỗi thiên niên kỉ. Vâng, Luna thực sự đẹp đến mức ấy, có khen cô là tuyệt tác có một không hai cũng không chút nào.

Chính bởi vậy nên Saku không thể lý giải nổi tình cảnh đang diễn ra ngay trước mắt mình. 

“Mmmmmffff… Hà…”

Rằng cô gái Luna đó…

Rằng cô gái đã được xã hội công nhận là mang sắc đẹp chẳng có đối thủ dó, lại đang vùi đầu vào đám quần lót Saku từng mặc, chứ không muốn nói là đang hít lấy hít để nó nữa.

Có dụi mắt bao nhiêu lần, thực tại vẫn không đổi. Đây rõ ràng không phải là ảo tưởng của Saku.

Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?  

Ngay lúc Saku cảm thấy choáng váng bởi khung cảnh trước mặt, cô bỗng nhớ lại cuộc gặp mặt đầu giữa hai người họ vào vài ngày trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận