Đánh giá truyện Con Đường Đến Tri Thức
Sắp xếp theo

hy vọng ko bad end với tác cho nv chết sớm thế, chx khai thác đc j đã die mấy ba r
Xem thêm
viết hay (đặc biệt là các cảnh combat phải nói là căng như dây đàn) tuy nhiên những dòng mô tả về ngoại hình nhân vật lại được viết một cách khá gượng gạo (khá chi tiết nhưng cách dắt vào phần miêu tả lại hơi thô). Ngoài ra CharDev vẫn còn hơi nông, cũng phần do tập trung miêu tả ngoại cảnh quá nhiều nên nội tâm nv chưa được đào sâu, nhưng bù lại thì giọng văn và nhịp kể khá hài hòa với mạch truyện. (Đánh giá cá nhân) Nếu lấy cảm hứng chính từ LOTM thì nên xây dựng khoảng cách giữa các "Hạng" rõ ràng hơn vì con quái vật "Cựu Hạng 6" thật sự là hơi yếu quá (dù có mất trí đi nữa thì cx quá yếu r), ad hầu như chỉ tả về khả năng ngoại cảm điều khiển đồ vật của con quái mà ko thêm vào những khả năng khác (Bt là vậy khó cân bằng sức mạnh nhưng mong ad cố gắng hơn) như làm rối loạn tâm trí bằng tiếng gào hay tạo ảo giác. Chứ mình thấy Jereff có khả năng chữa được cả bộ não chết cháy, che hiện diện bản thân, biến hình, điều khiển thể lực hoàn hảo, hồi phục full cơ thể dù bị đấm tan xương nát thịt và thêm phản dmg vật lý và thần giao cách cảm (không chắc Jereff làm được không nhưng mình thấy Quiwet làm được nên chắc Jereff cũng làm được) thì bá quá mà chỉ chênh có 1 hạng so với con quái kia. Thêm cả việc các năng lực của những Mind Schoolar khác được miêu tả không kĩ lắm (mình biết mới đầu truyện nhưng có phần hơi khó hiểu năng lực của Fighter, Ranger, Liar và Pressured Human) nên mong ad sẽ tả rõ hơn về năng lực của các phân hạng của từng nhánh hoặc đơn giản là nhấn mạnh nhánh đó có ưu và nhược điểm ntn thoi (điều này nhánh Ranger làm khá tốt, còn lại thì không ổn lắm) và 1 điều cuối là mong ad sẽ cố gắng phát huy tiềm năng của bộ truyện trong tương lai
Bonus: Mong ad dịch luôn tên Hạng và Mind Schoolar thành Học Giả Tri Thức (Dù Mind Schoolar dịch thô là Học Giả Tâm Trí) cho mn đọc dễ hiểu hơn chứ đôi lúc mình thấy TA lại thấy hơi gượng và bị ngắt mạch đọc á (Đây quan điểm cá nhân nên ad có thể kệ cũng được)
Xem thêm
Truyện sáng tác
4,50 2 Đánh giá