• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Arc Quy Hoàn

Chương 24: Thành Phố chìm trong băng giá

3 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:

Ác Ma Thượng Cấp thứ 46, "Bifrons"

Quyền năng tuyệt thế của cá thể này, kẻ mang danh hiệu Đế Vương Nghĩa Địa là khả năng 'thâu tóm linh hồn và thể xác của mọi sinh linh đã lìa đời dưới ách thống trị vô biên'.

Sức mạnh ấy không hề có lấy một kẽ hở, không tồn tại nào dù là huyền bí hay phàm tục, có thể thoát khỏi quyền cai trị tàn nhẫn và vô hạn của hắn.

Dù do tình cờ hay có chủ ý, Bifrons bị một thực thể bí ẩn nhốt chặt trong lòng đại cổ thụ suốt mấy chục năm dài đằng đẵng.

Kể từ khoảnh khắc Bifrons khôi phục thần trí trong lòng cây khổng lồ Gagil, hắn không ngừng dốc toàn lực để hồi phục thứ quyền năng đang say ngủ để một lần nữa trở lại chiếm giữ vùng đất mà hắn từng cai trị một thời.

Để hoàn thành mục đích ấy, hắn đã rót ma lực của mình vào con người có thế lực nhất trong thành phố, kẻ đã lỡ tay chạm vào thanh kiếm liên kết với hốc đại thụ cổ xưa, biến y thành một con rối tạm thời, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của hắn.

Kẻ đó không ai khác chính là Metal Will Iron.

Tất thảy chỉ là những bước chuẩn bị cho giây phút hắn, Bifrons trườn ra từ bóng tối của hốc cây sâu thẳm.

Đáng nguyền rủa thay. Kẻ mặc áo xám tro đã cản trở con đường chinh phạt của Ác Ma Vương, kẻ đáng căm hận đã dám xưng danh là "Thi Vương" trước mặt Ác Ma Vương.

"Làm sao quên nổi cho được chứ, hỡi tổ tiên xưa kia?"

Thuở xa lắc xa lơ kia, Gagil, pháo đài của ác ma đã bị giày xéo không thương tiếc, đồng loại của hắn bị xé xác bởi một thế lực tàn ác.

"...Hel... Heim. Há há há, khúc dạo đầu báo thù đã xướng lên rồi, ta sẽ một lần nữa thâu tóm thành phố này, đặt nó hoàn toàn dưới sự kiểm soát vô biên của ta."

Thời khắc đã điểm.

Vết chém của thanh kiếm Gruba khắc sâu trên đại thụ giờ đây phát ra những tia sáng tím thẫm đầy huyền bí.

Một phân thân của Bifrons đã lấy đi ma lực từ một chàng trai trẻ được triệu hồi làm dũng sĩ, đang truyền ma lực trở lại cho bản thể chính. Thời điểm đã chín muồi.

Thực thể ấy tràn ra dữ dội chiếm lấy mọi ánh nhìn của cư dân Gagil, làm họ chói lòa kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt không thể rời.

"Thượng Cấp Ác Ma - Bá Tước Bifrons đã giáng thế rồi đây. Gagil sẽ rơi vào tay ta."

Từ thân đại mộc, một sinh vật kỳ dị chao nghiêng rồi rơi xuống như thể không thuộc về thế giới này.

Chẳng mang bất kỳ hình dạng cố định nào, vừa như một khối chất lỏng âm ẩm, lại vừa như làn khí vô hình, một thực thể không tuân theo quy luật nào cả.

Nó ngoằn ngoèo đầy ghê tởm, quặn lên trong sự sôi sục nhầy nhụa và phát ra những âm thanh lạnh lẽo đến rợn người.

"Hức… ư ư!!"

Giữa bầu không khí câm lặng kéo dài dai dẳng quanh thân đại mộc, tiếng nghẹn đứt đoạn của một người phụ nữ vang lên, cổ họng co thắt. Tiếng kêu thảm thiết bất chợt thoát ra, làm cho thời gian bị đóng băng cũng phải run lên mà chuyển động.

Tiếng hét kinh hoàng đồng loạt vang lên, theo sau đó là cơn lũ của những người dân ùn ùn đổ về phía cổng thành trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát thân.

Thậm chí những kẻ chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy cũng bị cuốn theo làn sóng hoàng loạn của đám đông đang gào thét bỏ chạy.

Nỗi sợ hãi lan truyền tựa như một thứ bệnh dịch lây nhiễm từ người này sang người khác.

Tuy nhiên, chẳng màng đến tiếng bước chân rầm rập làm rung chuyển mặt đất của đám dân chúng hay tiếng kêu la thảm khốc đầy nhức nhối kia.

Bifrons lấp lánh phát sáng, trong khi thân thể hắn uốn éo biến dạng thành những hình thù nhầy nhụa đến khó tả.

Hắn thì thầm:

"Cuộc Diễu hành của Tử Thi."

Gagil từng là thành trì kiêu hùng của lũ ác ma, đạt tới tột đỉnh cuờng thịnh, nhưng đã bị lũ xâm lược đàn áp.

Trong nỗi uất hận cùng cực, với cái chết đầy oan nghiệt, lũ ác ma từng bị nhấn chìm với nỗi hối tiếc sâu thẳm, nay đã bắt đầu hiện hình.

"Hãy giải phóng những nỗi uất hận đã chìm sâu trong vực thẳm!"

Lũ Hạ Cấp Ác Ma Lesser Demon và Ác Ma Trung Cấp Demons dần dần tập hợp thành bầy đàn trong thành phố Gagil.

"Gàooooo... Ố ố ố!!"

Chỉ cần thực thể ấy đã "chết", thì Bifrons sẽ ngay lập tức kích hoạt năng lực của mình lên thực thể ấy. Bằng cách sử dụng ma lực, hắn hóa sinh vô số tử thi và hoàn nguyên chúng thành những hình hài mới.

Với một đội quân xác sống vô tận làm lá chắn, Bifrons bắt đầu hành động.

Gagil rơi vào cơn đại loạn, dân chúng hoang mang tột độ cuống cuồng tháo chạy khi phải đối mặt với binh đoàn ác ma được hồi sinh từ cõi chết.

Ngay sau đó.

"Băng Đô."

"Hử?"

Tiếng rắc... răng rắc. Hơi lạnh bắt đầu lan tỏa đóng băng mọi thứ xung quanh.

■■■■

Giữa thành phố hỗn loạn, lũ Ác Ma chiếm lĩnh con đường thực hiện mệnh lệnh của Bifrons, tấn công con người như kẻ thù cần phải tiêu diệt.

Bốn con Ác Ma Trung Cấp Demons – loài thú hai chân, thú bốn chân, côn trùng có cánh và loài giáp xác truy đuổi những nạn nhân đang cuống cuồng bỏ chạy.

"Tránh ra! Nhường đường!"

"Bố mày đến trước cơ mà!"

"Mẹ ơi... mẹ đâu rồi?"

"Ôi chúa ơi... xin hãy cứu rỗi chúng con..."

Những xe ngựa của thương nhân và các quầy hàng rong chất đầy trên con đường hẹp, khiến dòng người đông đúc chen lấn, giẫm đạp lên nhau mà chặn lối.

Cái chết lạnh lẽo cảm nhận được từ phía sau, dần dần tước đoạt ý thức của họ.

Đám ác quỷ trung cấp như những cỗ máy vô hồn lạnh lùng truy đuổi đám đông đang hoảng loạn bỏ chạy, nhắm vào những cư dân bị kẹt lại phía sau cùng.

"Tiên sư con mẹ nó nữa! Đã bảo nhường đường cơ mà!"

"Mày là cái thá gì...!"

"Ha ha... điên hết rồi… tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ..."

Giữa những tiếng la hét cầu cứu tuyệt vọng, một luồng không khí lạnh xẹt qua thành phố.

Kẻ bấu víu sự sống, người khẩn cầu được cứu rỗi, kẻ cười nhạt an phận tuyệt vọng.

Tất cả những âm thanh ai oán ấy như thể đánh thức một thứ gì đó tiềm ẩn...

Và sau đó...

"Khục—!"

Một con Ác Ma Trung Cấp Demons bị nghiền nát dưới một chiếc búa sắt bổ từ trên cao xuống.

"Lâu rồi lão phu mới lại được chiến đấu... còn ngay trong lòng Gagil nữa chứ."

Tấm lưng hiện rõ trước mắt dân chúng chính là biểu tượng oai hùng của thành phố sắt thép Gagil.

Gã khổng lồ với chiếc búa trên vai, mạnh mẽ giẫm bẹp con Ác Ma Trung Cấp dưới chân, hướng đôi mắt cương nghị về phía biển người đông đúc.

"Tụ tập hết thế này lại một chỗ thì thật tốt quá. Dễ bảo vệ hơn hẳn."

"Gr—Ngài Gruba!!"

Như hòa nhịp với tiếng reo vang của quần chúng từ mọi ngả đường, những thanh âm gào thét đau thấu của lũ ác ma dội lên khắp chốn.

"Có vẻ phía bên kia cũng đến kịp rồi ha."

Tiếng vỡ vụn nghiền nát vang dội từ mọi hướng chính là dấu tích của những thực thể sánh vai cùng Gruba dưới ngọn Ngự Kỳ. [note63314]

"Hỡi Thiếu Chủ... hãy để lòng nhiệt huyết sục sôi. Hãy giáng sự tái lâm của bậc quân vương xuống đầu lũ ngu muội kia!"

■■■■

"Ngươi! Tên chó máaaaaa!!"

"Lâu rồi không gặp ha."

Mỗi bước chân anh đi, mặt đất dưới chân đều lan tỏa một lớp băng mỏng. Vừa ôm cô gái bên hông, anh ung dung bước qua vùng Gagil, giờ đã hóa thành thành phố băng giá.

Cô gái đi cùng anh không phải sợ hãi, mà chỉ đơn thuần nhăn mặt đầy vẻ bực dọc.

"Buông tôi ra đi mà!"

"Đừng có vùng vẫy nữa, Rena-chan. Cô còn phải thực hiện nhiệm vụ cứu thành phố Gagil này nữa đó."

Người thanh niên tay ôm chặt cô gái, đối diện với Bifrons dưới gốc cây cổ thụ của Gagil.

"Thi Vương... chưa bao giờ dù chỉ một khắc ta quên được ngươi... kể cả ở tận đáy cùng địa ngục!! "

"Đã chết rồi mà vẫn chưa mồ yên mả đẹp ha, thế thì để ta tiễn ngươi thêm lần nữa, cái thứ gei bôi trơn [note63315]!"

Ghi chú

[Lên trên]
(御旗 (Ngự Kỳ) là "cờ của hoàng gia" hoặc "cờ danh dự". Trong lịch sử Nhật Bản, Ngự Kỳ thường chỉ những lá cờ được sử dụng bởi các thành viên của hoàng gia hoặc các lãnh chúa quan trọng, thường được coi là biểu tượng của quyền lực và danh dự.)
(御旗 (Ngự Kỳ) là "cờ của hoàng gia" hoặc "cờ danh dự". Trong lịch sử Nhật Bản, Ngự Kỳ thường chỉ những lá cờ được sử dụng bởi các thành viên của hoàng gia hoặc các lãnh chúa quan trọng, thường được coi là biểu tượng của quyền lực và danh dự.)
[Lên trên]
main đang ví hình dáng của Biftron như cái thứ chất lỏng mà ta hay dùng để... mọi người hiểu ỷ tôi rồi chứ :))
main đang ví hình dáng của Biftron như cái thứ chất lỏng mà ta hay dùng để... mọi người hiểu ỷ tôi rồi chứ :))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Gei bôi trơn? Gel bôi trơn á. Đọc vài lần cứ tưởng khịa cái cây là gay
Xem thêm
TRANS
Main dùng Băng đi quậy nát cái sv làm nhớ đến Isaac quá🥶🥶🥶
Tks trans
Xem thêm
tks
mới ngoi lên đc 2 chap tội con ác ma
Xem thêm