• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Giả kim, yandere elf và cuộc thi hoàng gia

Chương 23: Bước tiến nhỏ

4 Bình luận - Độ dài: 826 từ - Cập nhật:

Có hai thời điểm thi, một vào cuối đông và một vào cuối xuân. Thế nên tôi sẽ nộp vào ca thứ hai. Người thường cũng có thể tham gia, còn các giả kim thuật sư từ hạng hai trở lên sẽ có quyền được xem các bài thi khác từ đợt trước đó, miễn là họ xin quyền thông qua hội. Tôi dự định sẽ dành thời gian đi nghiên cứu với Renacer.

“Belc-sama, như này đã ổn chưa ạ?”

“Tiếp tục gia cố đi, nhớ cẩn thận đấy.”

“Đã rõ ạ.”

Công thức để tạo ra một chiếc điều hòa đâu ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, nhưng vẫn còn đó vài ý tưởng khả dụng. 

Đầu tiên, tôi cần tạo ra một viên tinh thể làm mát, sau đó sẽ đến vài chiếc ống kim loại dẫn phép để thiết lập vòng đối lưu cần để duy trì nhiệt độ không khí. Nếu yểm lên viên tinh thể một vòng tròn ma thuật, theo lý thuyết, thiết bị điều chỉnh nhiệt sẽ hoạt động vô thời hạn. Nó sẽ nhận lấy luồng không khí ấm nóng và cho ra một luồng không khí đã được làm lạnh. Tất nhiên, chiều làm lạnh sang ấm cũng quan trọng không kém. Thêm nữa, tôi cần phải tạo ra một thiết bị để đẩy luồng nhiệt nóng dư thừa ra bên ngoài. 

Tuy nhiên, những nguyên liệu cần thiết đều rất đắt. Kỹ năng chế tác của tôi chỉ phát huy tối đa tác dụng thông qua một quá trình thử nghiệm lặp đi lặp lại, nên chi phí theo đó cũng tăng lên chóng mặt. Điều khó nữa là cuộc thi chỉ có duy nhất một giải cho người chiến thắng, không có thứ được gọi là giải khuyến khích nào cả. Nói cách khác, tôi bắt buộc phải thắng.

Tôi ghi chép ra công thức để kiểm tra.

Ma tinh thể băng lạnh x1

Thiết bị cung cấp ma lực x1

Nguyên liệu cho vòng tròn ma thuật (mực ma thuật và bút vẽ chuyên dụng)

Các bộ phận lưu thông không khí bằng ma thuật (không thể thay thế)

Bộ phận kiểm soát an toàn ma lực (không thể thay thế)

Tinh thể làm mát bằng nước (được gia công bởi ma lực của Renacer)

“Ta sẽ chuẩn bị từng thứ một. Em sẽ cần dùng đến ma thuật đấy, cơ thể em thế nào?”

“Em có thể tự do thi triển vài phép cơ bản rồi ạ.”

Mỗi ngày, cả sáng cả tối Renacer đều thiền để nâng cao pháp lực của mình. Thuốc cấp S chỉ có tác dụng hồi phục cơ thể thôi. Con bé cũng có nói bản thân có thể giao tiếp với tinh linh, nhưng ngồi nghe em ấy giải thích thì đầu tôi cũng sắp phát nổ đến nơi. Renacer cũng có một tinh thần tập trung rất đáng nể. Có khi em ấy còn chẳng thể nghe thấy tiếng tôi gọi nữa cơ. 

Renacer biết rằng trong tương lai sẽ cần phải sử dụng ma thuật để có thể bảo vệ cũng như giúp tôi trong công việc. Nhìn em ấy hiểu chuyện như thế khiến tôi vui mừng khôn xiết. Khả năng của chủ nô chúng tôi khá khác nhau, thế nên tôi nhờ em ấy đi kết tinh các mảnh chất nhờn, một nhiệm vụ yêu cầu sự tỉ mỉ, tinh tế và độ chính xác rất cao.

Một hơi thở có thể phá vỡ những mảnh kết tinh ấy, nên tôi cho em ấy mang mặt nạ, một loại không phổ biến trong thủ đô, nhưng nhìn rất hợp với con bé. 

Renacer nấu ăn, hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc, nhưng em ấy không hề có một lời phàn nàn nào.

“Như này được chưa ạ?”

Renacer lo lắng đưa cho tôi mảnh chất nhờn mà bản thân đã tinh luyện ra được. Nhìn chúng đẹp không ngờ. Do phải dựa hoàn toàn vào kỹ năng thẩm định để đánh giá, nên nếu có gì sai sót tôi sẽ xin lỗi ngay. Tuy nhiên, Renacer lau mồ hôi trên trán đi và mỉm cười.

“Hehe, tốt quá đi.”

Thắng giải sẽ khiến danh tiếng cũng như thu nhập của tôi được nâng lên một tầm cao mới. Không phải tôi không thích căn nhà hiện tại, nhưng giờ tôi đã có thêm Reancer và Kanchi nữa rồi, nên nó có hơi chật chội. Nơi này an ninh bất ổn cũng như khá xa với con phố chính nữa. Cho nên, dù chưa nói với em ấy, nhưng nếu thắng cuộc, tôi sẽ dự định thuê một căn nhà khác. Còn mua nhà thì có hơi xa tầm với túi của tôi rồi.

“Renacer, cùng cố gắng hết sức nào!”

“Vâng ạ!”

Mỗi khi nhìn thấy em ấy cười, tôi càng được tiếp thêm động lực để làm việc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Tfnc
Xem thêm