• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL Quyển 1

Chương 18 : Kết thúc và chiến thắng <2>

11 Bình luận - Độ dài: 1,039 từ - Cập nhật:

Sau khi Eliza Roulette rời khỏi đấu trường, bỏ lại Shion một mình.

Cậu ngồi tựa lưng vào tường, duỗi chân phải và co gối trái lên.

Và hiện tại, khuôn mặt cậu đang——— nhe răng nở nụ cười toe toét.

Cậu cố tạo ra vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ…… nhưng không được. Ngay lập tức, cơ mặt giãn ra, không thể kìm nén được nụ cười, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Điều khiến một người vốn có kỹ năng xuất sắc trong việc che giấu cảm xúc như cậu trở nên như vậy là vì trận đấu tay đôi với Eliza Roulette vừa rồi.

Cuộc đấu tay đôi mà Shion đã tự đầu hàng sau khi bị đánh bại bởi 「Groß Two Frieren」 của Eliza Roulette.

Kết thúc đó chính xác là viễn cảnh mà cậu đã vẽ ra trước khi cuộc đấu bắt đầu.

Né tránh tất cả các đòn công kích ma thuật của Eliza Roulette, tỏ vẻ như đó là một phần của sức mạnh áp đảo, sau đó cố tình bị trúng ma thuật của cô và đầu hàng.

Đó chính là viễn cảnh mà cậu đã vẽ ra.

Trong đó, điều kiện then chốt là tạo ấn tượng rằng 「nếu muốn, cậu có thể kết liễu cô bất cứ lúc nào」, và để thỏa mãn mong muốn của cô, 「muốn đánh bầm dập cậu để trả thù việc bị nhìn thấy quần lót」, cậu phải cố tình bị trúng ma thuật của cô.

Hơn nữa, không chỉ đơn giản là cố tình bị trúng đòn công kích ma thuật, mà quan trọng là phải bị trúng trong tình huống mà cô ấy không thể không chấp nhận việc cậu bị trúng.

Nếu giả sử Shion cố tình thua một cách dễ dàng, Eliza sẽ không hài lòng với kết quả của cuộc đấu, và việc giải quyết tình hình sẽ phải mất nhiều thời gian hơn.

Shion đã xuất sắc thực hiện trận đấu đúng như viễn cảnh mà cậu vẽ ra, đáp ứng tất cả những điều kiện phức tạp.

Eliza Roulette đã giành chiến thắng trong cuộc đấu với cảm giác thất bại, còn Ichinose Shion đã đạt được kết quả hoàn toàn mà cậu mong đợi.

Đó chính xác là 「Thua trận mà thắng nhân tâm」.

Một người sinh ra không có chút tài năng ma thuật nào như cậu, thậm chí còn kém hơn cả một người bình thường đã giành được một chiến thắng thực sự từ Eliza Roulette, người vượt trội hơn cậu rất nhiều.

Khi đã đạt được một chiến thắng ngược dòng xuất sắc đến vậy, không có gì ngạc nhiên khi cậu không thể kìm nén được nụ cười trên khuôn mặt mình.

…… Tuy nhiên, không nên hiểu lầm rằng về mặt thực lực, Shion chắc chắn kém hơn Eliza rất nhiều.

Cậu đã lên kế hoạch để tạo ấn tượng với Eliza rằng, 「nếu muốn, cậu có thể kết liễu cô bất cứ lúc nào」, và kế hoạch đó đã được thực hiện một cách suôn sẻ.

Tuy nhiên, câu nói đó không phải là sự thật, thực tế, đó chỉ là để tạo・ấn・tượng・như・vậy mà thôi.

Mặc dù có vẻ như cậu có thể kết liễu Eliza bằng cách sử dụng 「Limit Accel」 để né tránh tất cả các ma thuật của cô rồi tiếp cận, nhưng điều đó hoàn toàn không thể.

Bởi vì vào khoảnh khắc cậu tuyên bố 「Tôi thắng rồi!」 với Eliza, Shion đã cạn kiệt ma lực và thậm chí không thể đứng vững được nữa.

「Limit Accel」 là một ma thuật rất áp đảo nhưng cũng tiêu tốn nhiều ma lực, và với lượng ma lực ít ỏi của Shion, cậu chỉ có thể sử dụng nó tối đa trong vài chục giây.

Hơn nữa, Shion vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được 「Limit Accel」, và khi kích hoạt, cơ thể cậu luôn phải chịu gánh nặng không cần thiết, khiến cậu không thể cử động thoải mái.

Nếu có thể kiểm soát hoàn hảo 「Limit Accel」, người ta có thể di chuyển tự do với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh, nhưng Shion hiện tại vẫn chưa thể làm được. Cậu chỉ có thể sử dụng ở mức độ vừa・đi・vừa・né・tránh gì đó mà thôi.

Nói cách khác, cậu không phải đang thong thả đi và né tránh những đòn công kích ma thuật của Eliza một cách dễ dàng, mà đó vốn chính là giới・hạn・của・cậu.

Mặc dù đã diễn như thể cố tình bị trúng 「Groß Two Frieren」, nhưng thực tế Shion đã cạn kiệt ma lực và không thể tránh khỏi dù có cố gắng gấp mấy.

Trong cuộc đấu vừa rồi, nếu Eliza không cố đến phút cuối để nhắm cậu bằng 「Windig Sturm Lanze」 mà thay vào đó lùi xa về phía sau khi còn khoảng cách với Shion, cậu có lẽ đã cạn kiệt ma lực giữa chừng và không thể đến gần cô được.

Hoặc nếu Eliza không bỏ cuộc và tiếp tục bắn 「Windig Sturm Lanze」 thêm dù chỉ một giây nữa, có lẽ giờ đây cậu đã biến thành một miếng thịt mất rồi.

Trước hết, nếu Eliza bình tĩnh và tiếp tục trận đấu khi Shion tuyên bố 「Tôi thắng rồi」, cậu lúc đó có lẽ đã bị đánh bại thảm hại khi lộ ra tình trạng cạn kiệt ma lực của mình.

Cậu có thể đạt được kết quả đúng như viễn cảnh mình đã vẽ ra chỉ vì một loạt các tình huống may mắn xảy ra vào đúng thời điểm.

Hay nói cách khác, trận đấu vừa rồi chỉ là mọi thứ may mắn diễn ra theo ý cậu.

Mặc dù vậy, trong cuộc đối thoại với Eliza sau trận đấu, cậu đã tạo ra 「bầu không khí như thể cố tình thua」 và hiện đang tự tin rằng mọi thứ trong cuộc đấu với Eliza đều nằm trong lòng bàn tay mình.

Sau khi thành công trong việc sử dụng hết sức mình để thực hiện động thái 「che giấu thực lực thật sự」, cậu vẫn không thể kìm nén được nụ cười khoái chí trên khuôn mặt……

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ngầu, best thao túng r:)
Xem thêm
Hơ n hẳn thằng hề nào đó
Xem thêm
Luck cao,thao túng tâm trí,viết kịch bản
Xem thêm
Luck hay Over-thinking?
Xem thêm
First comment
Xem thêm