• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 98: bằng một cách nào đó, tôi đang yêu

7 Bình luận - Độ dài: 3,908 từ - Cập nhật:

Kazura trở về phòng mình cùng với Liese và cầm lấy chiếc khiển điều hoà đang nằm trên bàn.

Liese đứng đơ ra đấy với vẻ mặt choáng váng ngay khi cô nhìn vào tủ lạnh, máy tính và 1 đống bìa cứng khổng lồ trong phòng

Kazura chĩa chiếc điều khiển vào máy điều hoà và nhấn nút làm mát

Chiếc máy điều hoà trong góc phòng phát ra tiếng bíp và chậm rãi mở quạt gió

“Mời em ngồi, anh sẽ cho em xem vài món đồ”

“umm, cái hộp đang tự chuyển động đằng kia?”

Liese hỏi trong khi đang nhìn chằm chằm vào máy điều hoà đang bắt đầu tự chuyển động, quên mất việc ngừng sử dụng kính ngữ.

“ Cái đấy được gọi là máy điều hoà, 1 thiết bị làm nóng hoặc làm lạnh căn phòng. Em tới gần nó xem.”

“Vâng”

Như được nhắc, Liese ngoan ngoãn đến gần tới máy điều hoà.

Kazura vận hành chiếc điều khiển điều hoà tăng tốc gió lên mức cao và đặt nhiệt độ là 16 độ

“ah, gió…mát quá!”

Liese kinh ngạc ngay khi cô cảm thấy luồng gió thoát ra từ máy điều hoà phả vào mặt cô ấy.

Biểu cảm cô ấy trở nên giãn ra

“Em thích nó chứ?”

“Cảm giác tuyệt lắm ạ…”

Liese tiếp tục đắm mình vào luồng không khí lạnh với biểu cảm sung sướng.

Biểu cảm của cô đã hoàn toàn dễ chịu

“Em có muốn uống đồ lạnh không?”

Kazura lấy 1 bình trà lúa mạch mà anh đã chuẩn bị từ tủ lạnh và đổ nó vào chiếc cốc bạc rồi đưa nó cho Liese.

“Ừm, đây là trà lúa mạch ướp lạnh, nó ngon lắm”

“Ồ, cảm ơn anh… nó lạnh quá!”

Nhận lấy chiếc cốc chứa trà lúa mạch ướp lạnh, Liese 1 lần nữa trở nên kinh ngạc.

“Đây, hãy cho thêm 1 chút đá vào nhé?”

Kazura lấy ra 1 ít đá từ tủ đông và cho 1 ít vào chiếc cốc Liese đang cầm.

Cục đá vang lên trong chiếc cốc, tạo ra 1 âm thanh tanh tách độc đáo khi chìm trong trà lứa mạch

“Ể, đá ư! Hiện giờ là mùa Hè mà nhỉ!”

“Đúng vậy,  bây giờ đang là mùa hè.”

“ Tại sao lại có đá khi đang ở mùa hè?”

“Thiết bị này được gọi là tủ lạnh, và nó có thể dùng để bảo quản thực phẩm và làm đá. Nào, thử uống một ngụm đi.”

“Vâng, vâng, em uống đây….nó ngon quá! Lạnh quá!”

“Anh hiểu mà”

Kazura gật đầu với Liese, người đang có vẻ mặt thay đổi sang vui vẻ và ngồi xuống chiếc ghế tại bàn cùng với cặp sách trong tay, thứ đã được để ở góc phfong.

“ Anh sẽ cho em xem 1 vài thứ nữa, em ngồi xuống đây được không?”

“Vâng!”

Tôi đợi cho đến khi Liese ngồi xuống ghế và bắt đầu lục lọi dụng cụ trong chiếc cặp sách.

Liese đang nhìn chằm chằm vào chiếc cặp trong khi đang cầm chiếc cốc trà lúa mạch.

“Ừm, đây là đèn LED và bặt lửa và….”

“Ah”

Ngay khi kazura bắt đầu đặt dụng cụ lên bàn, Liese để ý đến chiếc bật lửa và lên tiếng.

“Đấy có phải là chiếc mà em nhặt được khi gặp Kazura-sama ở khu thương mại không?”

“Đúng rồi. Anh đã lén đến đấy chơi và anh đã rất bối rối khi Liese nhặt chiếc bật lửa đấy lên.”

“ Vâng, em đã rất ngạc nhiên vào lúc đấy….À, em xin lỗi!  Lại dùng kính ngữ…”

Liese trông có vẻ xấu hổ khi nhận ra bản thân đã sử dụng kính ngữ trong suốt thời gian qua.

“Không sao, sẽ cần 1 khoảng thời gian để làm quen với nó”

Kazura cầm lấy chiếc bật lửa và đảm bảo để lửa ở mức bé nhất trước khi đưa nó cho Liese.

“Đây. Anh đã để lửa mức thấp nhất rồi nên em thử ấn nó xem.”

“Ừm”

Liese để chiếc cốc mình xuống và nhận lấy chiếc bật lửa.

Cô ấy cầm chiếc bật lửa bằng tay trái và ấn nó bằng ngón trỏ tay phải như thể cô đang rất sợ hãi.

Khi cô ấy ấn nút, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện cùng với tiếng kịch.

“Ồ!”

Liese giữ nút bật lửa và nhìn ngọn lửa sau đó thốt lên.

“Làm thế nào mà nó có thể làm được vậy? Chỉ cần em ấn nó và lửa bắt đầu phụt lên…”

“Nó được làm đầy bằng khí gây cháy, và khi em ấn nút, tia lửa phát ra và gây ra sự cháy. Em cũng có thể điều chỉnh độ lớn của lửa bằng cái núm vặn kia.”

“Vâng, ra vậy….”

Dù có hiểu hay không thì Liese đang loay hoay với chiếc bật lửa đi kèm khuôn mặt bí ẩn.

Cô ấy đặt độ lớn của lửa vào mức cao nhất và khi ấn nút lần nữa, cô ấy trở nên kinh ngạc trước kích cỡ của ngọn lửa.

“ Đây là 1 công cụ tuyệt vời. Tạo lửa là một việc rất khó, vì vậy em nghĩ cái này sẽ rất hữu ích nếu mọi người được sử dụng một thứ kì diệu như này…”

Trong thế giới này, ma sát là phương pháp để tạo ra lửa.

Trong phương pháp này, một cái que gỗ được đặt thẳng đứng trên một tấm gỗ và ta sẽ xoay cái que đấy bằng hai tay.

Mùn cưa được sinh ra cùng với sức nóng tạo ra bởi ma sát và việc cho bông hoặc vụn gỗ vào.

Người có kinh nghiệm có thể nhóm lửa trong thời gian ngắn tuy nhiên đối với người thiếu kinh nghiệm thì dù cho thời gian dài cũng không thể nhóm lửa.

Tôi không đủ khả năng để làm điều này mỗi lần tôi cần lửa, vì vậy tôi thường trữ tia lửa vào trong đống tro tàn.

Tại dinh thự ở Balin hay làng Grisea, củi được đốt trong lò, phủ tro và dùng vào sáng hôm sau.

Một khi củi được bao phủ bởi tro, lửa sẽ tiếp tục cháy từ từ cho đến sáng hôm sau.

Vì thế, khi tro được lấy ra vào buổi sáng sẽ có thể chiết ra được loại than có màu đỏ tươi.

Nhân tiện, củi cháy mà không dùng đến sẽ được cất vào lọ, đậy lại, lửa tắt và được lưu trữ dưới dạng than củi đã tắt.

Than củi đã tắt rất dễ bắt lửa, khi cho vào lửa sẽ tiếp tục cháy một thời gian giống như củi khiến nó trở thành 1 nhiên liệu rất tốt.

“Đúng vậy, nhưng những công cụ như này khá dễ thấy, nên chúng ta không thể cầm chúng mang đi khắp nơi. Mọi người chắc chắn sẽ nói về nguồn gốc của chúng, và nếu họ làm ầm ĩ lên thì đó không còn là vấn đề chính trị trong nước.

“Em hiểu rồi…. đúng vậy. Nếu họ phát hiện ra rằng Kazura và Greysior-sama ,nó sẽ trở thành 1 vấn đề lớn.”

Liese cố gắng điều chỉnh lời nói của mình, cố gắng giữ cho tông giọng 1 cách tự nhiên trong khi nói chuyện.

Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thay đổi ý định, nhưng vẫn đang cố gắng bắt kịp kazura.

“Đấy là lí do anh muốn em giữ bí mật về những công cụ này. Vậy, công cụ tiếp theo nào.”

“À, ừm…”

Ngay khi Kazura cầm lấy chiếc đèn LED,  Liese rụt rè xen vào.

“ừmm? Em còn gì tò mò sao?”

“À không, không, em chỉ muốn hỏi anh vài thứ”

“Em muốn hỏi gì?”

Khi Kazura có chút nghiêng đầu, Liese gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc

“Gần đây, làn da và tóc mẹ em đột nhiên trở nên rất đẹp. Đấy…có phải là do anh Kazura đã làm điều gì đó với mẹ em không?”

“À, đúng vậy, là do anh làm.”

“Anh đã làm gì vậy?”

Cô ấy đột ngột trở nên vô cùng hứng thú, Liese rướn người về phía Kazura và hỏi.

“Anh đã mang một số mỹ phẩm chăm sóc da, dầu gội đầu như món quà để tặng bà ấy, ngoài ra còn có muối tắm nữa?

“Mỹ phẩm…chúng có thực sự hiệu quả như thế không?”

“Ừ, nó là món đồ khá đặc biệt, em thấy đấy, nó hiệu quả hơn nhiều so với bất cứ thứ gì ở thế giới này”

“Ồ, ra vậy…”

“Em có muốn thử không Liese?”

Khi tôi đưa ra lời đề nghị cho Liese, cô ấy nuốt nước bọt và biểu cảm trở nên sáng lên.

“Được chứ?”

“Được mà, anh rất cảm kích cho sự chăm chỉ làm việc của em đã làm từ trước tới nay”.

“Vâng! Em hiểu rồi ạ”

Sự ngập ngừng lúc nãy đã biến đâu mất.

Liese gật đầu với vẻ mặt tràn đầy động lực và mong đợi.

Liese có vẻ cẩn thận hơn so với người khác về việc chăm sóc da và tóc, vì vậy cô ấy không thể không tò mò về việc nghe đến những loại mỹ phẩm có hiệu quả kinh ngạc như vậy.

Từ trong cặp sách, Kazura lấy ra một chai gel dưỡng ẩm, dầu gội, xà muối tắm và một số mỹ phẩm khác.

Nhìn vào những chiếc hộp trên bàn, mắt Liese lấp lánh.

“Đẹp quá….em chưa từng thấy chiếc hộp nào đẹp như vậy.”

Nhìn chằm chằm vào hộp nhựa đựng gel dưỡng ẩm, Liese thốt lên 1 cách khâm phục.

Chiếc hộp nhựa sáng lấp lánh rất đẹp toả ra vẻ sang trọng.

Trong thế giới này, chúng không hề tồn tại.

“Những chiếc hộp mỹ phẩm đều rất đẹp. Anh không biết có bao nhiêu loại, nhưng chắc chắn phải trên 100 loại. Hiện giờ đây là những gì anh mang theo.”

“Vâng, chúng thật nhiều…”

“Anh sẽ mang thêm cho em vào lần tới.”

“Vâng? Thật chứ?”

“Ừ. Anh sẽ mang thêm một vài thứ mà anh nghĩ hợp với Liese.”

Giống như là em ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng dường như em ấy đang rất có động lực.

Mới đây thôi, em ấy còn có vẻ căng thẳng và lo lắng, nhưng cuộc trò chuyện về mỹ phẩm vừa nãy đã khiến tinh thần em ấy trở nên thoải mái hơn một cách nào đó.

Trông thật dễ thương khi thấy em ấy hạnh phúc cầm hộp gel dưỡng ẩm và nói”mình làm được rồi”

(Mình hiểu rồi, những người tỏ lòng kính trọng với Liese vì nhiều điều đều bị nụ cười này hấp dẫn)

Mình tin rằng những ai thường tặng quà cho Liese đều bị nụ cười này hớp hồn.

Điều này làm má cô đỏ ửng và nói: “Cảm ơn anh! Cô gái nào lại không vui mừng khi được nói rằng mình sẽ có được những thứ như này!

Trên thực tế, khi Kazura tặng Liese một chiếc dây chuyền trước đây, nụ cười dễ thương của cổ đã khiến anh bối rối.

“Anh sẽ cho em xem cách sử dụng chúng. Anh sẽ đưa em một ít dầu gội đầu và muối tắm, em có thể sử dụng chúng từ ngày hôm nay.

“Vâng! Em cảm ơn anh!”

Kazura nhận lấy hộp gel dưỡng ẩm, mở nắp ra và giải thích cho Liese, người mà đang có đôi mắt lấp lánh trong sự phấn khích.

Khoảng một giờ sau, trong căn phòng ở dinh thự, Kazura và gia đình Isteria đang cùng ăn tối.

Như thường lệ, Kazura và Nelson đang thảo luận về tiến độ công việc cũng như kế hoạch tương lai.

Zirconia cũng thỉnh thoảng cũng làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng cô ấy liếc nhìn Liese, người đang ngồi chéo đối diện với cô ấy trước đó và dần chuyển sự chú ý sang Liese.

“e hehehe….”

“(…gì vậy…)

Zirconia bối rối trước Liese, người dường như đang trong tâm trạng vui vẻ và cho thức ăn vào miệng trong khi giữ một nụ cười rạng rỡ.

Sau sự cố diễn ra vào sáng nay, cô ấy đã chuẩn bị cho 1 bữa tối khó xử.

Nhưng khi mọi người tới, Kazura dường như không có tâm trạng xấu, và Liese, người mà cô ấy nghĩ sẽ rất chán nản, nhưng đôi má Liese vẫn thả lỏng.

Mình không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Eira, người đang đứng cạnh bức tường, cũng nhìn vào tình hình với đôi mắt mở to.

“Con có vẻ đang có tâm trạng tốt, Liese, có điều j tốt đã xảy ra sao?”

Ngay khi Zirconia đang nghĩ về nó, Nelson chú ý đến tình trạng Liese và gọi tên con bé.

“Vâng, có chuyện rất tốt đã diễn ra ạ….Hehe.”

“Con có thể kể cho ta nghe không?”

Đôi mắt Nelson dịu dàng khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của con gái

Liese liên tục mỉm cười, khá hiếm khi thấy cô ấy có tâm trạng vui vẻ như vậy.

“Lúc nãy, Kazura-sama đã đưa cho con mĩ phẩm chăm sóc da và dầu gội đầu, và con đang rất mong chờ được sử dụng chúng..”

Liese trả lời với vẻ mặt tự mãn

Khuôn mặt cô ấy như đang muốn nói lên ”tôi đang rất hạnh phúc.”

“Cái gì, từ Kazura-sama ư?”

Nelson nhìn về Kazura, và anh mỉm cười lại Nelson.

“Đúng vậy, tôi đã luôn biết ơn Liese, vậy nên tôi nghĩ trả ơn em ấy bằng những món đồ mà tôi đã từng đưa cho Zirconisan trước đó.”

“ồ, ra vậy. Cảm ơn ngài. Nhưng về những món đồ đó…”

“Ừm, nó ổn thôi. Thực ra thì tôi đã quyết định nói chuyện với Zirconia và kể cho Liese về nó vào hôm nay. Tôi cũng đã giải thích mọi thứ cho cô ấy, vậy nên cố ấy những chuyện xảy ra.”

Nghe vậy, Nelson nhìn với một chút ngạc nhiên.

Ông ấy đã để Liese giúp mình khá nhiều việc mấy ngày này, nên ông ấy đã nghĩ về việc thảo luận tiết lộ danh tính của Kazura.

Nghe về việc Kazura tự tiết lộ bản thân, Liese đã mừng vì đã nhận được sự công nhận của anh ấy.

“Vậy sao? Liese, ta rất mừng về điều đấy. hãy tiếp tục cố gắng nhé.”

“Vâng, con sẽ cố gắng hết sức…….e heheheh.”

Zirconia trở nên nhẹ nhõm khi Kazura và Liese không rơi vào tình trạng tồi tệ, mặc dù cô ấy cảm thấy thứ gì đó đen tối khi cô mỉm cười về cuộc trao đổi ấm áp giữa hai người.

Có vẻ Liese đang bị thao túng, nhưng ngoài mặt, mối quan hệ giữa họ có vẻ đang rất tốt.

Trước đấy mình trở nên đau đầu khi nghĩ cách phục hồi sau chuyện sáng nay, nhưng mình nên hạnh phúc với tình hình hiện tại.

“Nhận tiện, tôi đang nghĩ về việc chúng ta sẽ tìm một nơi để xây hồ chứa băng ở khu vực miền núi phía tây bắc. Tôi sẽ trở lại làng Grisea trong 10 ngày, vậy nên tôi hi vọng tôi có thể tìm được nỡi xây dựng trước khi trở lại làng.

“ừm, tôi sẽ sắp xếp lịnh trình của mình để chúng ta có thể đến đó , nhân tiện thì chúng ta có thể đưa Liese đi cùng không?”

“Vâng, tất nhiên rồi. Tôi muốn những người thợ thủ công đi cùng với tôi vào ngày hôm đó, vì vậy sẽ rất hữu ích nếu Liese đi cùng tôi. Điều này ổn với Liese chứ?”

“vâng, nó ổn. Eira, hãy sắp xếp lại lịch trình của tôi. Bạn có thể từ chối những buổi gặp mặt vào lúc này.”

“Vâng ạ”

“um…….”

Đôi mắt nelson mở to ra khi thấy Kazura và Liese trao đổi với nhau với giọng điệu không kính ngữ.

Zircoia cũng có vẻ choáng váng với miệng há hốc.

“Trong ngày hôm đó, tôi nghĩ chúng ta có thể mang theo thợ mộc…Thêm nữa, vì chúng ta sẽ làm một loại vật liệu xây dựng được gọi là vữa nên tôi muốn bạn chuẩn bị vôi, cát và một số vật liệu khác.Tôi sẽ cung cấp cho bạn những gì cần thiết vào một mảnh giấy sau.

“T-tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị nó ngay bây giờ.”

“Hãy chế tạo một vài nguyên mẫu trước khi chúng ta tiến đến vùng núi. Chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong tương lai, vì vậy hãy bạn hãy đảm bảo rằng chúng ta có thật nhiều nguyên liệu.”

Thứ duy nhất chúng tôi dự định sử dụng vữa trong tương lai là hồ chứa.

Nhưng chúng ta cũng sẽ phải giải quyết vấn đề về đê sông và sự sụp đổ của các tòa nhà đang là vấn đề ở các khu ổ chuột.

Vì một lượng lớn vữa sẽ được sử dụng, chúng tôi cần phải mua trước một lượng lớn nguyên liệu.

“Ngài Kazura, sự khác nhau giữ vữa và thạch cao là gì?”

“Cách sử dụng giống như là thạch cao, tuy nhiên vữa bền và khả năng chống thấm nước tốt hơn. Nếu bạn dùng vữa để xây hồ chứa thì sẽ không cần lo lắng về vấn đề rỉ nước nữa. Nó còn có thể dùng để làm hồ chứa băng.

Nghe thấy điều đấy, Nelson thốt lên một tiếng ồ

"Bền hơn và  chống thấm tốt hơn thạch cao ư, và nguyên liệu chỉ là vôi và cát. Nghe có vẻ rất dễ sử dụng. Quan trọng hơn, nó dường dường như rẻ hơn."

“Nó rẻ và có thể sản xuất số lượng lớn, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ rất hữu dụng trong tương lai. Vì chúng ta sẽ sử dụng chúng ở khắp nơi, chúng ta cần phải tạo ra một đặc khu công nghiệp.”

“Ngài nghĩ sao về việc dùng những thợ trát thạch cao cho việc này? Những công việc có đặc tính giống nhau thì càng dễ làm quen.”

“Đúng vậy, quả là 1 ý tưởng không tồi. Thêm nữa, sẽ tốt hơn nếu có thợ làm gốm làm công việc này. Chúng ta có thể sử dụng mảnh gốm bỏ đi để làm nguyên liệu nên sẽ thật tiện lợi khi có thêm bàn tay của thợ làm gốm.”

“Ngài định sử dụng cả những mảnh gốm nữa sao? Ở ngoại ô thành phố nơi có đồ gốm không còn được dùng bị vứt tại đó. Tôi sẽ thu thập chúng.”

“ Ồ, nếu bạn có nơi như thế, bạn có thể xây dụng kho chứa vữa gần đấy. Nó sẽ giúp chúng ta trong việc vận chuyển.”

“Tôi hiểu rồi, Liese, con có biết các thợ thạch cao và làm gốm không?”

Khi Nelson hỏi Liese, cô ấy gật đầu với nụ cười, “vâng”

“Con đã đến xem xưởng làm gốm nhiều lần. Con chưa bao giờ nói chuyện với thợ thạch cao, Nhưng con có thể nhờ một người mà con biết làm nghề khác giúp đỡ. Con sẽ nhờ họ gửi tới những người dày dặn kinh nghiệm.”

Liese thường đặt các hộp đựng mĩ phẩm và phụ kiện trực tiếp từ thợ làm gốm.

Cô ấy cũng tự mình đến thăm xưởng và trò truyện với các thợ thủ công, và vì thế nếu cô ấy yêu cầu họ làm 1 vài việc vô lý họ cũng có thể nghe theo.

“hmmm. Tôi sẽ gửi cho em chi tiết về số lượng người và một vài thứ khác sau.”

“Vâng, hãy giao nó cho em.”

“Đúng như dự đoán, Liese rất đáng tin cậy. Hãy tiếp tục phát huy.”

“vâng…ehehe”

“Mình đã quá chú tâm đến rồi”

Và cứ như thế, bữa tối trôi qua trong bầu không khí khá khác so với thường ngày.

Đêm khuya ngày hôm đấy.

Kazura đang có uống trà với Eira trong căn bếp thiếu sáng như thường lệ.

Eira luôn chờ Kazura trong bếp hàng ngày nên tiệc trà đêm muộn đã trở thành thói quen của hai người.

“Kazura-sama, tâm trạng của Liese-sama dường như khác với bình thường, có chuyện gì xảy ra chăng?”

Eira trông có vẻ bối rối, có lẽ nhớ về Liese trong bữa tối.

Đây là lẽ thường tình khi bối rối bởi Liese đã trông rất chán nản như thể tận thế vào ban ngày, nhưng chỉ vài giờ sau, cô ấy trưng ra một bộ mặt vui vẻ.

 “Ồ, đúng rồi……um, ngài không còn giận Liese nữa sao?”

“Tôi không còn giận em ấy nữa. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện cùng nhau, Liese cũng đã xin lỗi đàng hàng nên tôi không để tâm nữa.”

“Ồ, điều đó tốt thật,”

Eira nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đấy.

Ngay cả khi quay trở lại biệt thự và bắt đầu bữa tối, cô ấy lo lắng về việc mối quan hệ hai người sẽ trở nên xấu đi.

“Nhưng hai người có vẻ cư xử khác hơn bình thường, chính xác là chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“ À, chúng tôi đã đề nghị rằng khi cả hai ở cùng nhau thì sẽ đối xử nhau 1 cách tự nhiên. Liese dường như có thói quen diễn xuất nên tôi nghĩ việc bộc lộ cảm xúc thật của cô ấy sẽ tốt hơn. “

“vậyyyy, ít nhất thì, cả hai người đã nói chuyện 1 cách cởi mở hơn… tôi hi vọng nó sẽ ổn…”

“Vẫn còn chút khó xử , nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, nếu bạn nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, cô ấy sẽ thoải mãi hơn. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.”

“ vâng, tôi cũng nghĩ vậy.”

Eira vội vàng gật đầu đồng tình với Kazura, người đang giải thích ý nghĩa của câu “Tôi tự hỏi liệu nó có ổn không” mà Eira đã thốt ra theo một cách hoàn toàn khác.

Tính cách thật của Liese khá khác so với khi cô ấy diễn, vì vậy Eira lo lắng việc kazura sẽ mất lòng.

Tôi không nghĩ tính cách của cô ấy đặc biệt xấu, nhưng tính cách khi diễn xuất rất hoàn hảo nên khi so sánh, tính cách thật không bằng một nữa.

 “Eira-san này, tôi hi vọng cô ngừng việc nói đỡ Liese một cách kì lạ trong tương lai…À, tôi biết với vị trí của Eira-san, điều này là không thể trách khỏi, tuy nhiên đừng quá lo lắng về nó.

“Tôi xin lỗi…”

Vài ngày qua, Liese đã mang những chủ đề tốt đẹp của Liese trong tiệc trà với Kazura mỗi tối.

Gần đây, có vẻ từ những ảnh hưởng này mà quan hệ hai người trở nên tốt hơn.

Tuy nhiên, sự việc sáng nay đã phá hỏng mọi thứ.

Trong cuộc gặp với Zirconia vào buổi tối, cả hai chúng tôi rơi vào tình trạng im lặng.

“Được rồi, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Tôi rất mong chờ được trò chuyện với cô trong tương lai.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Kazura nói chuyện vui vẻ như thường lệ, Eira mỉm cười 1 cách nhẹ nhõm.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vì đây là chương đầu tiên mình đăng lên, nếu có sai sót j đặc biệt là xưng hô hi vọng các bác góp ý. Đây là bộ truyện em rất thích nên muốn lan tỏa cho mọi người khác cùng đọc💪💪
Xem thêm
bản dịch vẫn còn cứng, nhiều từ bị thừa hoặc không phù hợp
bạn có thể kiếm thêm người edit hoặc nếu solo thì hãy chọn lọc lại từ ngữ lần nữa.

với không dùng số nữa
Xem thêm
Và t cũng chấm 1 cái ở đây đã, làm gì thì kệ t >D
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời