Ore no Nounai Sentakushi...
Takeru Kasukabe Yukiwo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Giao Đoạn III

0 Bình luận - Độ dài: 404 từ - Cập nhật:

Giao Đoạn III – Một Câu Chuyện Từng Khả Thi

“Mọi người ơi, mọi người có thể lắng nghe khó khăn của tôi một chút được không?”

Chiếc quần xịp bất chợt lên tiếng.

“A, giề thốn?” “Một người như cậu mà cũng có vấn đề à.” “Thế thì kể chúng tôi nghe xem.”

Bạn nói chuyện của nó, gồm một boxers, trunks, briefs((các loại quần bó lót nam)) nhìn sang cái quần lót kia.

Chúng đang ở trong một khu vực chuyên biệt có lối vào chỉ cho phép những đồ lót thứ hạng cao nhất trong nấc thang xếp hạng, một khu vực con người hoàn toàn không biết đến, được gọi là Lãnh Địa Pantsu.

3 kẻ kia nhìn cái quần xịp đang cay đắng nói.

“Naa vậy thì mọi người…… có hài lòng với vị trí hiện tại không?”

Nghe vậy, trunks, boxers và briefs nghiên cổ thắc mắc (?).

“Thú thực, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Những anh chàng nam mặc xịp hoặc là vai u bắp thịt hay cực kì cuồng bản thân phải không? Tôi muốn thay đổi mình và rời khỏi cái vực thẳm ấy. Do đó…… do đó…….”

Chiếc xịp nghiêm trang, trong khi số còn lại cũng gần giống vậy.

“Tôi muốn trở thành garter belt cho phái nữ.”

Thình lình, những đồ lót khác đều sầm mặt.

“Hả? Thiếu muối lên não à?”

“Cậu cũng muốn làm một trong số 『Chúng』 à? Hài, thật là một lối suy nghĩ đáng trách.”

“Chúng tôi thật ngu ngốc, khi thật sự nghiêm túc lắng nghe cậu.”

Trong địa giới của quần áo lót, hàng của nam và của nữ có mối quan hệ kình địch không đội trời chung. Cả hai bên cứ mãi khinh thường, rủa sả nhau, và hạ thấp kẻ kia, tới tận thiên thu. Nên nếu có ai đó nghĩ tới chuyện chuyển phe, rõ ràng sẽ gặp ngay phản ứng đó.

“Are? Đợi đã, mọi người ơi? O-i.”

Briefs, boxers và trunks phớt lờ tiếng kêu la của quần xịp kia và tức khắc bỏ đi.

“Khốn nạn…… tại sao họ không chịu hiểu chứ?”

Chiếc quần xịp bị ăn bơ ngồi tiu nghỉu một mình (?), hít vào một hơi dài và sâu, rồi hét lên,

“Chẳng phải garter đi hợp nhất với thế ngồi dạng háng saooooo!”

Ngày hôm nay, Lãnh Địa Pantsu lại yên bình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận