• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cuộc hành quân của quân đoàn Nhật thực Vương

Chương 59: Nhật thực vương bị nguyên soái nguyền rủa

10 Bình luận - Độ dài: 5,468 từ - Cập nhật:

Tổng sức mạnh chiến đấu của Talosheim giờ đã khác so với thời điểm sinh nhật lần 3 của Vandalieu.

Không chỉ bản thân cậu đã mạnh hơn mà những người khác cũng vậy.

Những Ghoul hạng 3 duy nhất còn lại chính là những công nhân như Tarea và những Ghoul mới sinh thế hệ mới. Phần lớn, bao gồm cả Bilde và Kachia đều đã trở thành Ghoul hạng 4 với các tên chủng tộc như Warrior, Grappler, Archer và Little Mage.

Trong đó cũng không thiếu nhiều Ghoul đã thăng lên hạng 5 trở thành Ghoul Barbarian, Ghoul Heavy Warrior và Ghoul Grappler Adept. Tất cả đều đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhanh hơn nhiều so với các Ghoul thông thường.

Mặc dù các Undead Titan hầu như không tiến bộ gì trong suốt 200 năm, nhưng khi họ đi Dungeon cả ngày lẫn đem thì đều đã thăng ít nhất là 1 hạng. Braga và những người khác cũng đang phát triển nhanh chóng.

Thêm vào đó, bức tường thứ 3 đã trở thành một con Golem đá, số lượng của Ong nghĩa trang cũng tăng gấp đôi. Dù rằng chỉ có thể dùng để làm hàng phòng thù nhưng cũng có tới hơn 100 Ent bất tử.

Những người bảo vệ Vandalieu thậm chí cũng chả cần đề cập đến.

Một bé gái cố gắng nâng cây chùy của mình lên.

“Không được làm thế” (Vandalieu)

“Eh...?!”

“Kể cả dùng cái bộ mặt đó, thì cũng không thể” - Vandalieu nói với Pauvina, người đang cầm một cây chùy bằng đá mà cậu làm cho sau khi cô cứ nằng nặc đòi.

“T-tôi hổng phải là một đứa trẻ”

“Không, cô chỉ mới hai tuổi thôi”

“Cậu chỉ có 5, Van, cậu còn nhỏ hơn tôi mà!!”

“…Tuổi tác và kích cỡ không quan trọng”

Pauvina, giờ đã hai tuổi, cô cao và to lớn hơn Vandalieu – người đã 5 tuổi, rất nhiều.

Không chỉ kích thước cơ thể Pauvina đã tăng lên mà các chỉ số thuộc tính của cô cũng đã tăng đột biến. Sức mạnh của cô không phải là thứ mà một người bình thường có thể so sánh được. Nếu bất kỳ ai muốn thi đấu vật tay với Pauvina thì rất có thể là xương của họ sẽ gãy và bàn tay của họ sẽ nát bét.

“Vậy thì tại sao tôi không thể làm vậy!?” (Pauvina)

“Đó là do kỹ năng” - Vandalieu trả lời “Cô vẫn chưa học bất kỳ kỹ năng nào mà phải không, Pauvina?”

Kỹ năng quan trọng hơn chỉ số trong một trận chiến, không như đấu vật. Nó là thứ có ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của một cá thể.

“Tôi đã học 【 Chùy thuật 】 rồi cơ mà!” (Pauvina)

“Nó vẫn chỉ ở cấp 1, nên không là không!” (Vandalieu)

“Rapiéçage cũng chỉ cấp 1 thôi mà!” (Pauvina)

Rapiéçage rên lên và nhìn về phía Pauvina. Gần đây thôi, Rapiéçage cuối cùng đã học được kỹ năng 【 Võ thuật 】 cấp 1. Vandalieu đã tạo ra Rapiéçage từ linh hồn của con người. Dù rằng cô ấy có thể tăng cấp các năng như 【 Kháng đòn vật lý 】 hay 【 Siêu sức mạnh 】 thì có vẻ như vẫn rất khó để tăng cấp kỹ năng 【 Võ thuật 】.

Dù là một quái vật hạng 4, khi các kỹ năng này tăng cấp thì sức chiến đấu của Rapiéçage vẫn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng, Pauvina thì khác…

“Nếu Rapiéçage bị thương thì tôi có thể thay thế các bộ phận khác cho cô ấy. Nhưng còn cô thì khác Pauvina à. Tôi không thể thay thế các bộ phận trên cơ thể cô được” (Vandalieu)

Thật vậy, Rapiéçage là một Patchwork Zombie mà Vandalieu tạo ra bằng cách khâu nhiều cái xác khác biệt lại với nhau. Cho dù các chi của cô ấy có bị gãy hay là cái đầu bị chém bay mất, thì cậu có thể tìm kiếm những phần khác và khâu chúng lại cho cô ấy, sau đó thì Rapiéçage vẫn sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Vì vài lý do nào đó mà không chỉ Pauvina mà cả Rapiéçage đều rất ủ rũ và buồn bã vì những lời của Vandalieu. Có lẽ Rapiéçage cảm thấy bị tổn thương khi nghe cậu nói rằng dù cô có bị thương thì mọi việc vẫn ổn.

Vandalieu ngay lập tức nhận ra rằng lời nói vô ý của cậu đã làm người khác tổn thương. Cậu suy ngẫm lại hành động và lời nói của mình, quyết định rằng sẽ xin lỗi Rapiéçage bằng sốt mayonnaise sau này. Hiện tại thì vấn đề là Pauvina.

Pauvina là… cũng không hẳn là con gái của Vandalieu. Nói chính xác hơn thì cô giống như em gái của cậu vậy. Cậu cảm thấy do dự và không muốn cho cô lên chiến trường và mạo hiểm mạng sống. Đó chẳng khác nào việc đánh bạc cả.

“Pauvina, cô sẽ được tham gia chiến đấu khi các kỹ năng lên cấp 5 hoặc thành người lớn. Hãy chắc rằng sẽ tự rèn luyện cho tới lúc đó” - Vừa nói Vandalieu vừa tặng cho nhỏ một món quà sinh nhật muộn.

Đó là một cây chùy sắt để thay thế cái chùy đá cô sử dụng cho đến giờ.

“Uwahh! Tôi thực sự có thể sử dụng cái này sao?” Mặt Pauvina ửng sáng, vì lý do nào đó, Rapiéçage cũng trông phấn khích.

“Đúng vậy!” - Vandalieu nói.

“Cảm ơn cậu! Cây chùy đá bắt đầu khó để sử dụng vì nó quá nhẹ rồi!” – Pauvina hứng khởi và vung cây chùy mới mấy cái.

Vandalieu gật đầu hài lòng nhìn cô.

Đúng thật là Vandalieu coi Pauvina như em gái của mình. Thế nên, cậu sẽ huấn luyện cô cho đến khi Pauvina có thể tự mình đối đầu với 10 hoặc 20 người lính bình thường đến chết.

Thế giới rất khắc nghiệt với những người thuộc chủng tộc Vida, như Vandalieu, có khả năng những kẻ tin vào Alda sẽ coi Pauvina là ngoại tộc nếu chúng biết nguồn gốc của cô. Đó là lý do vì sao Pauvina cần mạnh hơn.

Pauvina càu nhàu trong lúc vung cây chùy của mình. Nhưng tại sao Rapiéçage cũng vui vẻ vung nắm đấm cô lên không trung? Ngay lúc đang suy nghĩ vấn đề này thì Vandalieu đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Rapiéçage đang bắt chước Pauvina và học hỏi từ cô ấy.

“Giờ thì nghĩ lại, chẳng phải là trẻ em rất thích bắt chước ba mẹ hay anh chị của nó hay sao?” (Vandalieu)

Có vẻ như hiện tại thì cậu không cần phải tốn công để làm mayonnaise nữa rồi.

----------------------------------------------------------------

“Làm sao để dâng lời cầu nguyện lên nữ thần? Ngài đang nói gì vậy, Thánh tử? Ngài chưa tiếp thu toàn bộ giáo lý của nữ thần Vida à?”

Đây là phản ứng của Nuaza khi Vandalieu đến thăm anh.

Vandalieu đã đoán rằng việc rửa tội hay sử dụng một phương pháp cầu nguyện đúng có thể khiến Vida gửi cho cậu một lời sấm truyền.

Thành thực mà nói, Vandalieu hoàn toàn không biết cách cầu nguyện. Mặc dù cậu đã cho xây dựng lại nhà thờ Vida, nhưng cậu không bao giờ đến đó ngoài những chuyến viếng thăm ngắn với mọi người trước khi đi Dungeon.

“Ummm, làm ơn giải thích cho tôi rõ chút” - Vandalieu yêu cầu “Về các luật lệ của Vida, về học thuyết của nữ thần hay những thứ tương tự như vậy”

“Giáo lý của Vida, nữ thần của sự sống và tình yêu, rất đơn giản” - Nuaza nói. “Chúc phúc sự sống và tình yêu cho người khác. Còn nhiều chi tiết nhỏ nhặt khác, nhưng chúng cũng chả gọi là luật”

Những lời răng đơn giản như “Đừng làm cuộc sống trở nên lãng phí” hay “Hãy trọng hiếu, yêu mến bạn bè và người yêu” đã hình thành nên nền tảng cho những lời răng khác của Vida.

Tiếng Nhật đã được sử dụng trong thế giới này. Đó là lý do Vandalieu sử dụng thói quen của người Nhật: “Itadakimasu” hay “Gochisousama”, và cậu ăn bất cứ thứ gì mà không kén chọn. Cậu chia sẻ đồ ăn với người khác.

“Ah, ra là tôi đang làm theo rồi” - Vandalieu chợt nhận ra.

Giáo lý của Vida có phần khá giống với văn hóa Nhật bản. Những khuynh hướng này có lẽ đã có sẵn, nhưng nó chỉ phát triển mạnh hơn sau khi Zakkart đến vào trăm ngàn năm trước.

Nhưng về phần “Tình yêu” lại khác. Có vẻ như nữ thần khá nghiêm khắc.

“Còn về lễ nghi thì sao?” (Vandalieu)

“Nó cũng không có gì đặc biệt lắm” - Nuaza nói “Có những nghi thức như đám cưới, ly hôn, trồng trọt và thu hoạch, hay mừng tuổi”

Có vẻ như không có bất kì nghi lễ phức tạp nào.

Tương truyền anh hùng đã nói gì đó tựa như “Những nghi lễ không quá quan trọng. Điều quan trọng là đừng quên sự quan trọng của cuộc sống và tình yêu”

『 Thật là một nữ thần thẳng thắn. Đơn giản và thiếu trang trọng nhưng tuyệt vời, nhưng theo quan điểm các tín đồ thì có phải hơi thiếu các phước lành không? 』 (Vandalieu)

Các tôn giáo thường có các nghi lễ nghiêm ngặt? Chà, trông như chẳng có vấn đề nào từ trăm ngàn năm trước, khi Vida còn dạo chơi và nói chuyện với tín đồ một cách trực tiếp.

Tình cờ, các vị thần khác cũng có phần giống nhau. Trong trường hợp của Shizarion, ca hát và nghệ thuật được dâng lên ngài trong khi việc múa kiếm và săn mồi được dâng lên cho Zantark. Các kết quả nghiên cứu kéo dài hàng năm trời được trình bày trước tượng của Ricklent. Dường như mỗi vị thần một sở thích.

“Như ngài đã đoán, thưa Thánh tử, Alda và những vị thần hầu cận của ngài ấy thường tận hưởng các nghi lễ phức tạp rườm rà khó hiểu” - Nuaza nói.

Có nhiều quy tắc như lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh, buổi cầu nguyện và nghĩa vụ hành hương. Điều này rất giống với tôn giáo trong tưởng tượng của Vandalieu.

Người ta không biết liệu đây là vì tính cách của Alda, hay bởi tín đồ của ông đưa ra những nghi lễ này để giữ niềm tin giữa mọi người, vì Alda cũng không còn có thể trực tiếp can thiệp thế giới như Vida nữa.

“Vậy, vì sao Vida không động gì đến tôi vậy?” (Vandalieu)

Cô ấy đã đưa ra lời tiên tri cho Nuaza gần 100 năm về trước, nên có lẽ cô ấy cũng đã biết được sự tồn tại của Vandalieu.

Nếu vậy, Vandalieu đoán ít nhất cô ấy cũng phải gửi một hay hai thông điệp gì đó như “Cách sửa chữa thiết bị hồi sinh trong 5 phút” hoặc “Vị trí của các thiết bị hồi sinh khác” và những thứ tương tự thế chứ.

“Thưa Thánh tử, Nữ Thần đã bị thương nặng trong trận chiến với Alda” - Nuaza nói với cậu “Thế nên, ngài ấy không thể gửi những lời sấm truyền thường xuyên được, ít nhất đó là những gì tôi được biết”

Vida đã bị trọng thương trong trận đại chiến một trăm ngàn năm trước, Zakkart và Pure-Breed Vampire khác thì cũng rơi vào mộng ảo. Các hậu thần của Vida cũng đang trong tình trạng không thể hành động được.

Các chủng loài do Vida sinh ra cũng đã giảm đi rất nhiều do Alda, khiến cô chỉ còn chút tín đồ. Đây là những gì Nuaza được nghe ở Orbaume.

Hơn nữa, để nhận được lời sấm truyền thì cũng cần có thiên phú nữa. Nếu như không có thì người nhận được lời sấm truyền sẽ nhanh chóng quên mất mọi chuyện.

Chẳng hạn, nếu một vị thần gửi đi một lời sấm truyền: “Người đàn ông A có liên quan đến Ác Thần, vì vậy rất nguy hiểm” Nếu người nhận không đủ thiên phú, có thể anh ta sẽ nhớ là “A - nguy hiểm”. Sau đó, tình hình sẽ trở nên phức tạp vì không rõ liệu A nguy hiểm hay A bị nguy hiểm.

“Vậy, có lẽ cô ấy đã đưa ra những lời sấm truyền rồi, mà tôi đã ...” - Vandalieu kết luận.

Có thể Vida nghĩ rằng ngay cả khi cô ấy nói với Vandalieu cách sửa thiết bị hồi sinh hay vị trí của những cái khác qua lời sấm truyền, cậu cũng sẽ chẳng nhớ được gì.

“Một ngày nào đó ngài sẽ nhận được 【 Thánh hộ 】 của nữ thần thôi, thưa ngài Thánh tử!” - Nuaza nói.

“Điều đó có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn” - Vandalieu thì thầm khi nhìn lên ánh mặt trời của mùa đông lạnh lẽo.

Mùa xuân đang tới gần rồi.

----------------------------------------------------------------

Binh lính, hiệp sĩ và mạo hiểm giả. Nếu hỏi ai sẽ chiến thắng trong trận chiến một chọi một không quan trọng chủng tộc giới tính, thì câu trả lời chắc chắn là các mạo hiểm giả.

Công việc của người lính là bảo vệ trật tự của quốc gia, chiến đấu trên chiến trường và mạo hiểm mạng sống để bảo vệ nó.

Không giống những người bảo vệ Evbejia, những kẻ chỉ mượn áo giáp và mũ trụ chỉ để có quyền khoe khoang. Người lính thực sự không phải là quân nhân tạm thời mà là được quân đội tuyển chọn, đã trải qua thay đổi chức nghiệp từ Binh lính tập sự thành Lính.

Những chức nghiệp này tương đương với Chiến Binh và Chiến binh tập sự. Khía cạnh khác biệt là họ dễ dàng lên cấp hơn và nhận được các kỹ năng như 【 Phối hợp 】 và 【 Cường hóa giá trị thuộc tính (Khi đang dưới quyền chỉ huy) 】. Tuy nhiên, những kỹ năng này sẽ rất vô nghĩa nếu như họ chỉ có một mình.

Lý do mà binh lính thường yếu hơn các mạo hiểm giả là vì họ không chiến đấu thường xuyên. Ngay cả khi làm nhiệm vụ duy trì trật tự công cộng thì họ cũng không chiến đấu với lũ tội phạm hằng ngày, và nếu như thị trấn nào đó bị lũ quái vật tấn công nhiều lần trong năm thì mạng sống của họ cũng rất dễ dàng biến mất. Ngay cả chiến tranh giữa Đế Quốc và Vương Quốc, thì cũng chỉ vài năm mới có một lần.

Họ luyện tập hằng ngày nhưng lại thiếu kinh nghiệm tử chiến. Đó là lý do mà chức nghiệp 【 Solider 】 lên cấp nhanh hơn.

Vì các hiệp sĩ được đoán là có sức mạnh mạnh hơn binh lính, nên chức nghiệp của họ cũng mạnh hơn so với 【 Solider 】.

Họ sẽ bắt đầu bằng Lính Tập Sự, rồi tiến tới Kỵ Sĩ. Họ sẽ trở thành một hiệp sĩ chân chính khi được phong tước. Tuy nhiên không phải ai cũng vậy, cho dù tài giỏi đến đâu mà không được quý tộc tin tưởng thì cũng là dã tràng xe cát.

Hiệp sĩ là lực lượng chính cho việc giữ gìn trật tự, nhưng tùy cá nhân, họ cũng sẽ trở thành một lãnh chúa tại các khu vực nhỏ như một ngôi làng. Do đó họ dành nhiều thời gian làm việc bàn giấy hơn là chiến trận.

Các binh lính thông thường sẽ được Hiệp hội mạo hiểm giả đánh giá tương đương với các mạo hiểm giả bậc E, Kỵ sĩ tập sự cũng tương tự như vậy. Các kỵ sĩ chính thức sẽ được đánh giá sở hữu sức mạnh tương đương với mạo hiểm giả bậc D.

Thomas Palapek mỉm cười khi nhớ lại những thông tin trên. Một nụ cười tốt lành dịu dàng khi người khác nhìn vào.

『 Mình khá tốt trong khoản giữ thể diện đấy nhỉ 』 (Thomas)

Thực sự thì bên trong, ông lại muốn nôn mửa ra như thể nuốt một con bọ xít vậy.

Vẫn còn trong cuối đông, nhưng khi Thomas nhìn vào quân đội, thì lại thấy ánh mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu rọi. Ông ta nhận ra rằng kế hoạch của mình thành công một nửa và một nửa thì thất bại thảm trọng.

Đây là Mirg, thủ đô hoàng gia Khiên Quốc Mirg. Một buổi lễ khởi hành cho đội quân viễn chinh sẽ diễn ra.

Mirg sẽ giải quyết về quân đội và Chỉ huy tối cao của Đế quốc - Mauvid thì sẽ hứa hẹn một viễn chinh thành công. Chezare chỉ là chỉ huy thứ hai. Anh ta là con trai thứ của Legston, nguyên soái hiện tại. Mauvid và Chezare sẽ nhận lấy phước lành từ các linh mục cao cấp của Alda, rồi diễu hành đến cổng thành và sau đó thì mới bắt đầu khởi hành.

Khuôn mặt kiêu ngạo của Mauvid, nụ cười tươi rói của Chezare, khuôn mặt của Bích Phong Thương Riley - anh hùng đệ nhị do đức vua giới thiệu, là điều khó chịu nhất.

『 Nhưng hiện tại mình chả thể làm gì 』 (Thomas)

Tướng Mauvid mang theo vài chục vệ binh hoàng gia từ Đế quốc Amid. Có khoảng ba mươi Đạo Binh, được dẫn dắt bởi thợ săn Vampire nổi tiếng - Gordan. Và phần còn lại của quân đoàn là sáu ngàn binh lính ưu tú của Khiên Quốc Mirg.

Đó là những người lính ưu tú nhất. Nếu là mạo hiểm giả, họ sẽ ở hạng D, và còn mạnh hơn khi chiến đấu theo nhóm. Các hiệp sĩ thì ngang ngửa các mạo hiểm giả hạng C.

Họ thường được coi như quân chủ bài của Khiên Quốc Mirg. Được coi là tuyến phòng thủ cuối để bảo vệ quốc gia khi Orbaume tiến hành đột kích hay khi một đám quái vật nổi điên.

Sáu ngàn người như thế tại đây đã tham gia một trận chiến bất chấp mạng sống mà không mang về bất kỳ lợi ích gì cho Khiên Quốc.

Cho dù chỉ là một người trong số họ chết cũng là mất mát to lớn với đất nước này. Họ không phải là loại lực lượng có thể bị đánh mất chỉ để đổi lấy thanh danh vô giá trị từ lịch sử hay mạng sống của một con Dhampir.

Kế hoạch của Thomas đã thành công một nửa. Vì sự tham gia của một mạo hiểm giả bậc A – 【 Bích phong thương 】 Riley, cũng như 【 Vampire Hunter 】 Thượng tế Bormack Gordan mà số lượng binh lính tham gia chuyến viễn chinh đã giảm xuống còn 2/3.

Nhưng sau đó, Vua của Khiên quốc Mirg đã phá hủy toàn bộ nỗ lực của ông ta. Nhà vua đã quá phấn khích khi có sự tham gia của “anh hùng” Riley và Thượng tế Gordan nên đã nói gì đó đại loại như “Danh dự và nhân phẩm của đất nước này sẽ không còn nếu như chúng ta không phái ra lực lượng tinh nhuệ nhất”.

Và kết quả là 6000 binh lính tinh nhuệ nhất của Khiên quốc Mirg như đã nói trên đã được phái vào cuộc viễn chinh này.

“Ôi trời, hãy nhìn những cá nhân xuất sắc nhất đã được chúng ta triệu tập này Thomas”

“Ông hoàn toàn nói đúng, Tử tước Balchesse” - Thomass trả lời.

『 Đúng rồi, mày đúng một cách khốn nạn, Tử tước Balchesse. 』 (Thomas)

Tử tước Balchesse không làm gì sai cả. Ông ta sẽ là kẻ ngu ngốc nếu không nhân cơ hội lúc đó để mở rộng lãnh thổ và làm cho nó thịnh vượng hơn. Ngoài các kỹ năng về kinh tế, ông ta chỉ là một quý tộc bình thường. Balchesse không trực tiếp tham gia vào cuộc viễn chinh. Cùng lắm chỉ là giúp vận chuyển hàng hóa mà thôi.

“Quân đội thám hiểm thật tuyệt, nhưng tôi hy vọng số lượng binh lính bình an trở lại sau chuyến thám hiểm nên nhiều nhất có thể” - Balchesse nói.

Điều duy nhất giúp ông ta không phải là kẻ ngu mà là có ích cho Thomas.

“Đúng vậy, họ là những người vô cùng quan trọng với đất nước này!” - Thomas trả lời.

Đây đều là tinh hoa của đất nước. Khác hoàn toàn với những tân binh. Dù cho có đào tạo nhiều năm trời đi nữa thì cũng rất khó để có một người linh như vậy. Chủ yếu là vì thiên phú của… Nhất là đối với các hiệp sĩ thì càng cần thiên phú, nỗ lực hơn nữa.

『 Hiện chúng ta vẫn còn khoảng 3000 người như thế ở lại để bảo vệ vương quốc. Không có dấu hiệu gì là lũ quái vật sẽ bạo loạn, và Vương quốc Orbaume hiện cũng chưa tập hợp đủ sức mạnh để bắt đầu tiến công. Và chắn chắn rằng Orbaume cũng sẽ không biết được chuyện gì đang diễn ra ở bên kia Rặng núi biên giới. 』 (Thomas)

『 Điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là hy vọng con Dhampir sẽ bị tiêu diệt càng nhanh càng tốt và càng nhiều binh lính của chúng ta có thể quay trở lại trước khi lũ Vampire lại phá hủy đường hầm. 』 (Thomas)

“Tuy nhiên nếu Schneider sấm chớp cũng tham gia thì lại càng an tâm “ - Balsse nhận xét.

“Ah, là mạo hiểm giả hạng S đó hả?” (Thomas)

Tất nhiên Thomas biết người này. Không như Riley được nâng hạng một cách giả tạo, anh ta là một anh hùng thực sự, và đã đến thăm Thuẫn Quốc Mirg mấy lần. Schneider săn lùng những con rồng hạng 10 như thể bò sát bên đường, và lũ Noble Vampire thì không khác gì con cá trước mặt anh ta. Schneider là một siêu chiến binh đã hạ gục cả ác thần, tiêu diệt vô số Lamias và Scylla … đích thực là một kẻ vô nhân đạo đáng sợ.

Schneider là một trong 5 anh hùng mạnh nhất Đế quốc Amid. Người ta còn nói rằng, thậm chí đến cả Alda cũng đã từng gửi lời sấm truyền cho gã mỗi khi Schneider gặp nguy hiểm tính mạng.

“Nếu anh ta không có tật xấu nào thì còn tốt hơn nữa…” - Balchesse than thở.

Schneider có một ham muốn vô độ với phụ nữ.

“Thật đáng tiếc” Thomas đồng ý. “Nhưng mọi người nói rằng các anh hùng đều ưa thích những con đàn bà như thế”

『 Sẽ không sao nếu như nữ thần yêu mến hắn! Nhưng bất kỳ kẻ nào lăng nhăng với phụ nữ như thế trong thời điểm này đều xứng đáng chết đi! 』 (Thomas)

Mặc dù ngoài miệng Thomas vẫn ca ngợi Schneider, nhưng trong tâm trí mình thì ông ta đã rủa hắn rồi.

----------------------------------------------------------------

【 Tư duy song song 】 là một kỹ năng cho phép xử lý nhiều thông tin một cách đồng thời. Như thể chia đôi não của Vandalieu làm hai để dùng vậy.

Sau khi dùng nó, cậu cảm thấy như thể mình đã mọc thêm một cái đầu nữa để dùng vậy. Cậu có thể suy nghĩ quá trình A để giải toán trong khi quá trình B kiểm soát việc giải Hóa.

Số lượng quá trình suy nghĩ không bị giới hạn bởi mức độ kĩ năng, có thể lên tới ba hoặc bốn quá trình cùng một lúc. Nhưng số lượng càng nhiều, độ chuyên sâu càng thấp. Nếu kỹ năng tăng lên thì cậu có thể thực hiện nhiều suy nghĩ sâu và phức tạp hơn.

Tình cờ, khi Vandalieu sử dụng Xuất hồn để tạo nhiều cái đầu hơn, thì những cái đầu đấy cũng có thể sử dụng 【 Tư duy song song 】.

“Vẫn mạnh như thường lệ” - Zadiris nhận xét “Nếu cậu kết hợp với 【 Đa Niệm 】 thì có khi sử dụng cả đống phép một lần ấy chứ.”

“Đúng thế” - Vandalieu nói. “Nếu tôi sử dụng 【 Đa niệm 】 thì tôi có thể dùng tới 6 phép một lần”

Ngay cả khi sở hữu 【 Tư duy song song 】 thì vì chỉ có một cái mồm nên cậu chỉ có thể dùng 1 phép duy nhất nếu phải niệm chú. Nhưng may thay, nhờ có 【 Vô niệm 】 mà cậu có thể dùng được nhiều pháp cùng lúc. Kỹ năng 【 Đa niệm 】 thậm chí còn giúp cậu thực hiện việc đó dễ dàng hơn nữa. Thậm chí, nếu dùng cả 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】 thì số lượng pháp thuật mà Vandalieu có thể dùng được 1 lúc còn nhiều hơn nữa.

“Mana của ngài không giảm đi nếu ngài dùng như vậy à?” - Tarea hỏi.

“Không nhiều lắm. Nhưng tôi sẽ rất mệt” - Vandalieu trả lời.

Có phải nó tiêu thụ một lượng lớn glucose không? Đối với Vandalieu, người có cả biển mana to lớn, cậu sẽ không vui lắm nếu chất dinh dưỡng của cơ thể mình bị mất đi khi sử dụng phép. Nhưng nếu cậu sử dụng Xuất hồn để ra ngoài cơ thể và chỉ sử dụng linh hồn để thi triển ma pháp thì có lẽ vẫn ổn.

Hiện tại, Vandalieu đang chơi shogi với Zadiris và Tarea.

“Mặc dù nhìn đơn giản, nhưng đây là một game nặng tính chiến lược” - theo Zadiris.

Cờ vây đã trở nên phổ biến, nên Vandalieu đã tạo thêm shogi để người dân tại Talosheim có thêm thứ để giải trí.

Cậu cùng đã từng xem qua cờ vua, nhưng vì tiếng Nhật được sử dụng ở thế giới này, nên shogi có vẻ thích hợp hơn. Ngoài ra, dường như mọi người sẽ không sớm làm quen với shogi, vì trò này phức tạp và khó hơn rất nhiều.

Và quan trọng nhất, bản thân Vandalieu không quen thuộc với cờ vua. Cậu nhớ hình dạng các con cờ và cách chơi cơ bản, tuy nhiên… Đó là thứ mà cậu bị ép chơi để kiểm tra trí thông minh tại Origin.

Vandalieu đang chơi cả hai ván shogi cùng một lúc. Một với Tarea và một với Zadiris, mỗi bước đi cờ của cậu đều tạo ra những tiếng lạch cạch vui tai. Cậu đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã của mình sau khi dọn sạch Dungeon, đây cũng là cách cậu tập luyện cách sử dụng 【 Tư duy song song 】.

“Nghĩ đến thì, loại dịch bệnh mà cậu tạo ra như thế nào rồi?” (Zadiris)

Clack

“Tiến triển khá tốt” - Vandalieu trả lời “Nó có thể biểu hiện ra các triệu chứng trên những con khủng long và goblin mà mọi người đã bắt về đó”

Lạch cạch

“Thế thì, một khi ngài tạo ra được pháp cụ có công dụng 【 Khử trùng 】 thì mọi thứ đều sẽ hoàn hảo đúng chứ?!” - Tarea trả lời.

Cli-clack.

Vandalieu cảm thấy bị đứng nước.

“Tôi thua rồi” - Cậu thở ra lặng lẽ. “Đó cũng là quy tắc. Cô phải tuyên bố với đối thủ của mình sau khi bị chiếu hết”

“Bé con…” - Zadiris nhìn xuống “Sẽ không sao nếu cậu cảm thấy khó chịu sau khi thua đâu, cậu biết chứ?!”

“Zadiris, tôi đã thua tới 10 ván liên tiếp rồi! Chẳng còn miếng kiêu hãnh nào lại trong tôi đâu!” (Vandalieu)

Giống như Cờ vây, Vandalieu chưa bao giờ chơi shogi với ai trên Trái Đất.

Cậu không thể đánh bại một Zadiris tiến bộ nhanh chóng, dù cho cậu đã thắng Tarea ba lần, nhưng rồi lại thua liên tiếp ba lần.

Tarea cười thầm “Vậy thì tiếp tục thôi”

“Sau cùng thì đây cũng là một cuộc cạnh tranh mà” - Zadiris nói.

Quy tắc hiện tại là người thua phải mát xa cho người thắng. Dù Vandalieu vẫn chưa nhận ra nhưng kỹ năng mát xa chưa có phổ biến tại Lambda. Cũng như khái niệm về huyệt đạo không hề tồn tại.

Những người giàu có và những kẻ quản lí nhà thổ cao cấp có biết một chút lông tơ về mát xa. Nhưng họ không có khái niệm sử dụng huyệt đạo, và kim châm.

Do đó, Golem mát xa mà Vandalieu đặt trong nhà tắm là một phát minh cực kì vĩ đại.

“Thế, tôi bắt đầu đây” - Vandalieu nói.

Cậu sử dụng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 lên tay, phân nhánh thành mấy cái xúc tu và cho vào cơ thể của Zadiris và Tarea. Từ bên trong, cậu thư giãn các thớ cơ của họ và xoa bóp từ bên ngoài nhờ vào 【 Vật chất hóa 】.

Kỹ năng 【 Vật chất hóa 】 là thứ mà Vandalieu nhận được sau khi học chức nghiệp 【 Kẻ phá vỡ linh hồn 】. Đây là kỹ năng giúp Vandalieu thực thể hóa những bộ phận cơ thể của mình – thứ đã bị chuyển đổi sang thể linh hồn.

Tarea gọi Vandalieu “Van sama, ngài mất tập trung kìa”

“Ah, xin lỗi” (Vandalieu)

Có vẻ như tập trung làm cả 3 việc khác nhau cùng một lúc là quá sức với cậu. Dù cho có kỹ năng 【 Tư duy song song 】 thì vẫn có nhiều tác dụng phụ.

Zadiris cho biết “Bé con rất nhiệt tình khi nói đến Basdia và những người khác, nhưng lại không tập trung khi giúp bọn tôi mát xa…thật là sốc quá mà!”

“Có thể ngài ấy chỉ thích gái trẻ thôi!” - Tarea than thở.

“Không, cả hai vẫn còn trẻ lắm mà!” (Vandalieu)

Mặc dù nếu làm trong thì cả hai đều đã xấp xỉ 300 tuổi, nhưng vì đã được Vandalieu 【 Trẻ hóa 】nên cơ thể của họ đã trở lại thời thiếu nữ thanh xuân, hệt như khuôn mặt xinh đẹp của họ vậy. Khi cậu nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra cả hai đều đang cười nhẹ.

Dường như họ cũng nhận ra điều này.

“…Nghĩ đến thì. Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ khi mình dùng 【 Trẻ hóa 】 lên Zadiris, và khoảng một năm đối với Tarea” (Vandalieu)

Vandalieu tăng số lượng xúc tu lên.

“Khoan đã. Cậu định làm gì với số lượng xúc tu đó vậy!?” (Zadiris)

“Tôi nghĩ rằng bản thân mình nên làm một chút gì đó để biến cả hai thành những người phụ nữ trẻ tuổi!” - Vandalieu trả lời.

“Đ-Điều đó không cần thiết!” - Tarea vội vàng nói “Bọn tôi hết mệt rồi nên hãy kết thúc mát xa thôi!”

Khuôn mặt của Zadiris và Tarea trở nên tái nhợt, thế là Vandalieu bắt sử dụng 【 Trẻ hóa 】.

“Không đâu. Cả hai không cần phải ngại!” (Vandalieu)

“AAAAAAAAAAAHHHHHHHH~!”

“KHOONGGGGGGG!”

“HYAAAAAAAH. Nó còn nhiều hơn lần trước”

Vandalieu buồn lòng bởi việc thua shogi, nên cậu sẽ cải tạo lại da của Zadiris và Tarea cho đến khi da họ trở nên mịn màng và đàn hồi như da trẻ con.

Cấp độ của các kỹ năng Tư duy song song Vật chất hóa đã tăng lên!

Bạn đã nhận được kỹ năng Suy nghĩ cao tốc !

----------------------------------------------------------------

Tên: Người xương

Hạng: 6

Chủng tộc: Skeleton Viscount (Skeleton Tử tước)

Cấp độ: 67

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Cường hóa giá trị thuộc tính (Lòng trung thành): Cấp 4 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 3 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Kiếm thuật: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Thuẫn thuật: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Tiễn thuật: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Bước chân thầm lặng: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Phối hợp: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Chỉ huy: Cấp 1

o Giáp thuật: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Gắn kết (Mount): Cấp 1 (Mới!)

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ước gì mình cx có tư duy song song
Xem thêm
Có skill mà thiếu kiến thức chuyên sâu thì cũng tạch thôi bro =)) còn bị giảm suy nghĩ sâu với phức tạp nữa
Xem thêm
@Bụng bia: cơ bản thì kĩ năng này như kiểu gấp đôi thời gian nghĩ ý, đây là cái tôi muốn nhất
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
gvm
schneider là một liêm thật sự , ngoài mặt alda bên trong vida:))
Xem thêm