• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 4: Em yêu anh, Oni-chan!

5 Bình luận - Độ dài: 851 từ - Cập nhật:

Edit: m4dness 

__________________________

Tôi trả lời tin nhắn của Akane và nói với em ấy rằng tôi đang trên đường về nhà.

Thế rồi trên đường về nhà, tôi vừa bước đi, vừa suy tính trong đầu kế hoạch để trả đũa lại Akane.

 • Sẽ không vui chút nào nếu nó kết thúc ngay lập tức, phải không?

Akane, anh sẽ để em từ từ hiểu ra điều đó.

Đi một hồi, cuối cùng tôi đã về đến nhà. Như nhận ra được sự hiện diện của tôi, Akane chạy ra chào đón tôi về nhà với một nụ cười tươi.

"Mừng anh về nhà, Onii-chan ~."

Haha, cái mặt ngây thơ đó là sao vậy?

Akane, em đã lừa dối anh sau lưng anh. Sao em dám...

Ah, tôi phải kìm nén cảm xúc của mình. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

"Anh về rồi đây...Ngày hôm nay của em như nào?"

"Eh, không có gì. Em đã nghĩ về Onii-chan suốt đó."

Cái đ**...! Bớt nói điêu đi, con điếm!

Tôi biết thừa là Akane đã dành thời gian với Senjo-senpai, và đoạn video do Rumi-san gửi chính là bằng chứng cho điều đó.

Để đề phòng tôi cũng đã sao lưu lại dữ liệu của video đó.

Tôi sẽ sử dụng nó như là "lá bài tẩy" nếu cần thiết.

"Anh rất hạnh phúc khi biết em luôn nghĩ về anh đấy."

"Tất nhiên rồi~. Chúng ta sống cùng nhau đó giờ mà, đúng không?"

Akane kéo lấy tay tôi.

Như thường lệ...em ấy vẫn tỏ ra chiều chuộng tôi. Nhưng giờ đây tôi không còn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Trái tim lạnh giá của tôi đã tan vỡ, và sự ấm áp mà tôi từng cảm thấy đã biến mất.

Tôi đi vào phòng và cởi đồng phục, nhưng không hiểu sao em ấy lại đi theo tôi.

"Có chuyện gì sao, Akane?"

"Này, Onii-chan. Em luôn chăm sóc anh mà, đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Thì, vì em yêu anh nên em sẽ chăm sóc anh cả trong tương lai nữa."

...Nói dối!

Đó là dối trá. Đό là dối trá. Đό là dối trá. Đó là dối trá. Đấy là dối trá...!

"Để anh hỏi em một điều nhé, Akane!"

"Gì vậy ạ?"

"Dạo này em và Senpai đó thân thiết nhỉ?"

"Eh, Senpai? Onii-chan đang nói gì vậy?"

Akane có vẻ bối rối trong giây lát, nhưng em ấy vẫn giữ bình tĩnh.

...Ừ thì, tôi cũng đoán được điều này rồi mà.

"Akane, dạo này em có tiêu nhiều tiền không?"

"Ah, thì là...ừm, em mua quần áo và đồ đạc...và..."

"Anh đã đưa em tiền lương làm thêm của anh...tất cả là năm mươi nghìn. Em đã tiêu hết tất cả rồi sao?"

"Đó là tiền ăn. Bình thường mà, đúng không?"

"Anh hiểu mà. Không sao đâu."

Khi tôi thay xong đồ, tôi nhìn Akane và thấy em ấy thật nhợt nhạt.

Tôi đã nghĩ là mình sẽ bao dung với em ấy một chút nếu em ấy chịu nói ra sự thật, nhưng có vẻ tôi đã nhầm rồi.

"Anh thấy đấy...em yêu anh, Onii-chan! Em đã nói với anh rằng em sẽ cưới anh trong tương lai. Vì vậy, tất cả ổn mà phải không?"

"Em yêu anh sao? Anh không tin điều đó!"

"Sao anh lại nói vậy...?"

"Anh tưởng em không quan tâm đến anh, Akane. Chẳng phải em thích người khác hay sao?"

Cho đến khi tôi biết được tình cảm thực sự của Akane, tôi sẽ theo đuổi vấn đề này một cách bình tĩnh, tránh bộc phát cảm xúc quá mức.

"Em không thích người nào cả. Em yêu anh, Onii-chan."

Akane, đừng khiến anh phải dùng tới lá bài tẩy của mình!

Xin hãy nói cho anh biết sự thật!

"Anh sẽ hỏi em lần cuối...Em đang hẹn hò với Senpai, đúng chứ!?"

".....À ừm...em...em xin lỗi, Onii-chan."

Akane vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

Cuối cùng em cũng thừa nhận sao?

"Anh hiểu, thế là đủ rồi...nhưng mối quan hệ của chúng ta—"

"Em không thích điều đó!"

"Nghe này. Cho đến bây giờ, anh đã kiên nhẫn và cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng...huh...Làm ơn đi đi! Em và Senjo-senpai nên đến với nhau."

"Không được! Onii-chan, anh đang bỏ rơi em sao...!?"

"Câu đó phải để anh nói mới đúng. Akane, chính em là người đã bỏ rơi anh. Em đã phản bội anh!"

"C-nhưng chúng em chỉ vui chơi thôi! Không phải chúng em đang hẹn hò!"

Em ấy vẫn nói dối!

Lần này thì mọi chuyện quá giới hạn rồi! Tôi quyết định chơi lá bài tẩy của mình.

Tôi lấy điện thoại ra và bật đoạn video trong máy ra trước mặt em ấy.

"Akane, đây mới là con người thật của em, phải không?"

Tôi đã cho Akane xem video quay cảnh em ấy và Senjo-senpai, cả hai đều ăn mặc lôi thôi lếch thếch và quấn quýt lấy nhau.

Giờ thì không ai cứu được em đâu, Akane à.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

truyện end chap 7 là đẹp
Xem thêm
Tốc độ nhanh vl
Xem thêm