• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1-Cao trung

Chương 8-Marin và cosplay

34 Bình luận - Độ dài: 771 từ - Cập nhật:

“Này Aoi~kun, tụi mình hôn nhau như hôm qua nhé?”

“…Tuyệt đối không!”

“Mmm! Tại sao chứ?” Bị tôi từ chối, Marin giậm chân xuống phản đối.

“Chuyện hôm qua chỉ là tai nạn thôi, hay đúng hơn, nó xảy ra chỉ vì tôi buộc phải làm vậy…”

“Tớ không muốn coi đó là tai nạn đâu! Không muốn đâu!”

“Không phải vậy…”

“Tớ muốn hôn, muốn hôn cơ!... Mà nếu không hôn được thì tụi mình đi hẹn hò nhé?”

“…Nếu lỡ chạm mặt bạn cùng lớp thì sao?”

“Cậu không cần phải lo! Đợi tớ một xíu!” Vừa dứt lời Marin chạy đi, tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ làm gì.

◇1 tiếng sau

“Giờ sẽ không ai nhận ra tớ nữa, chuẩn không?”

Tôi không nói nên lời trước sự thay đổi đột ngột của Marin, như thể cô ấy vừa biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

“Tớ mua cái này vì nghĩ rằng sau này tớ sẽ thử cosplay, nhưng không ngờ tớ sẽ dùng nó cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình… Huh? Có phải cậu mê mệt tớ rồi không~?”

“Không phải… nhưng…”

“Cậu cũng cần phải cải trang đấy Aoi-kun! Dù sao nó cũng rất vui. À mà xem này, tớ cũng đã chỉnh giọng của mình cho phù hợp với nhân vật đấy.” Marin hắng giọng, hạ nó thấp hơn mức bình thường.

“Được rồi, chúng ta đi chứ?” Cô ấy nối với nụ cười có phần đáng sợ.

“Từ từ đã!” Cô ấy kéo tôi ra ngoài mặc cho những lời phản đối vô vọng của tôi.

“Tớ tự hỏi chúng ta sẽ đi đâu trong buổi hẹn hò đầu tiên? Thủy cung? Rạp phim? ...?”

“Tôi cũng không biết nữa… Mà không phải chúng ta đang hơi gần quá sau?”

“Cậu có nhầm không, tớ thấy khoảng cách giữa tụi mình vẫn như mọi khi mà.” Marin thản nhiên nói rồi nghiêng đầu lại gần tôi hơn.

Rõ ràng cô ấy cố tình làm vậy…

“Cậu vừa nghĩ đến chuyện dâm dục đúng không? Aoi~kun là một tên biến thái.” Cô ấy trêu tôi.

Marin giờ giống như một người hoàn toàn khác vậy, điều này khiến tôi thấy mình như đang ngoại tình.

“Tôi không có nghĩ vậy…”

“Tin chuẩn chưa?”

Trong lúc tôi có phản bác thì nhà ga đã hiện ra trước mắt.

“Tới nhà ga rồi, vậy cậu sẽ hộ tống tớ chứ Aoi~kun?”

“Lại yêu cầu gì đây?”

“Ứng biến là kĩ năng quan trọng của con người, cậu biết chứ? Dựa vào tớ mãi thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy.”

Nhưng tôi chưa hẹn hò với ai trước đây cả, đây là lần đầu tôi đi chơi với một cô gái. Tôi nên làm gì đây.

“Vậy… chúng ta đi ăn gì đó nhé?”

“0đ, nếu là đàn ông thì cậu nên chọn khác sạn tình yêu chứ!?”

“Tôi không phải một thằng play boy khốn khiếp đâu nhá!” Tôi vô tình tsukkomi thành tiếng.

“…Mmm cậu ồn quá, cậu nên dùng đống năng lượng đó cho đêm nay chứ? Có vẻ đêm nay sẽ rất nồng cháy đấy~”

“…Thôi bỏ đi, chúng ra đi xem phim được không Marin-chan?”

“Marin-chan? Là ai vậy? Tớ là Mecha Kawaii Marin. Thử nói tên họ đầy đủ của tớ xem nào.” Chúng tôi cứ nói mãi mà không để ý ai đó đang tiếp cận từ phía sau.

“Um, xin lỗi…! Cậu là Yamaguchi-kun phải không?” Người lên tiếng là Sachiya.

“Oh… Sachiya-san…”

“Um… Um…” Sachiya nhìn Marin đầy bối rối.

Phù, tôi cứ nghĩ là lộ rồi chứ! May mà Marin đã cải trang.

“…Cậu là, Shiozaki-san đúng chứ?”

“Hả?” Chúng tôi đồng thanh…

“Shiozaki… Là ai thế?” Tôi hỏi, trong lòng đầy lo lắng.

“Huh? Sao cậu lại nói dối?”

“Tôi không có nói dối…”

“Nhưng… chiếc nhẫn đó…” Sachiya chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Marin.

“Ah…” Marin thốt lên trước sự nhạy bén của cô nàng.

“Vậy… chồng của Shiozaki-san là… Yamaguchi-kun, đúng không?”

“À.. uhm.. đúng là vậy.”

“…Đã kết hôn, nhưng cậu chưa đổi họ?...” Sachiya lẩm bẩm pha chút buồn.

“Vâng… vì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu tụi tớ làm vậy… tớ cũng chưa kể với ai ở trường…”

“Vậy có nghĩa là ngoài tớ ra thì không ai biết chuyện này sao?’

“…Vâng, là vậy đấy…”

Sau khi trầm ngâm một lúc, Sachiya nở nụ cười đáng yêu và nói:

“Tớ hiểu rồi… vậy để đổi lấy sự im lặng của tớ, cậu có thể giao ra Yamaguchi-kun không?”

“…HẢ!?”

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Đánh nhau r
Xem thêm
Cho mình xin tiến độ đăng truyện với
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hmm, đến tôi còn không biết được🐧
nói chứ khi nào tôi có thời gian mới dịch được nên cũng khó nói lắm, tôi lười nữa
Xem thêm
Mày giật chồng bà bà cho mày xem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đóng thùng là vừa
Xem thêm
Cướp chồng r🐧
Xem thêm
TRANS
Giật chồng trắng trợn ác
Xem thêm