Takane-san, chẳng phải là...
Sawatari Kazami Tanuma Ikeuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 6.2: POV ???

5 Bình luận - Độ dài: 473 từ - Cập nhật:

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

"Ha...! Chết tiệt, cái thằng Haruto... Chuyện đâu có giống như nó nói!"

"Nó nói sẽ chỉ gọi một con bé dễ sai bảo đến thôi mà... Sao lại là mấy tên kỳ quái đó chứ...!"

Những tên đồng bọn của Miyanoshita đã lợi dụng sự hỗn loạn ở cầu Tomodachi để trốn thoát.

Bọn chúng thở hổn hển, vừa lẩm bẩm những lời oán trách cựu thủ lĩnh, vừa chạy ra xa khỏi cầu Tomodachi, sau mội hồi thì cả bọn đến được một nơi vắng vẻ dưới chân cầu vượt. Nghĩ rằng đã an toàn, bọn chúng dừng lại... nhưng đáng tiếc là mọi chuyện không hề may mắn như thế.

"──Chào buổi tối nhé."

"──Chúng tôi là thành viên Ủy ban Kỷ luật của trường cao trung Kamimura."

Trong bóng tối dưới cầu vượt, có hai bóng người kỳ lạ xuất hiện.

Trong số họ thì một người cao khoảng 1m80... còn một người thì ngược lại.

“Huh… hah… mấy thằng nào đây...!"

Khi một trong số đồng bọn của Miyanoshita hỏi, người thấp hơn trả lời với nụ cười thích thú.

"Chúng tôi nhận được báo cáo rằng có một số nam sinh của trường Nakayama đang đuổi theo một nữ sinh của trường Kamimura."

"Nếu thế thì liên quan gì đến mày hả? Báo cáo với giáo viên à? Hay định gọi bố mẹ bọn tao?"

Một tên có ý định khiêu khích nhưng cả hai chẳng buồn để ý.

"Một, hai, ba... sáu người. Mỗi thằng ba đứa. Mày xử lý được không Iwasawa?"

"Có ba thằng học sơ trung nhỉ? Cũng lâu rồi tao chưa vận động chân tay từ lúc lên cao trung. Mà không sao, bơi hết vào đây."

"Hả, thằng chó kiêu ngạo! Để xem thằng nào mới là thằng cười sau cùng nào."

Dường như bọn chúng khó chịu vì bị phớt lờ.

"Này...!"

Ngay khi bọn chúng nóng máu và định lao vào hai người... lập tức một tên nhận ra gì đó và tái mặt dừng lại.

"Chờ đã...?"

"Không lẽ hai thằng đó là...!?"

Trong lúc 6 tên kia còn đang bối rối chần chừ, thì hai người thành viên Ủy ban Kỷ luật đã thảo luận xong và quay ra nhìn bọn chúng.

"Xin lỗi, nhưng mấy nhóc có thể đấm bọn này trước 1 lần được không?"

"Bọn tôi là thành viên Ủy ban Kỷ luật mà, nên phải biến nó thành một hành động tự vệ chính đáng."

Một yêu cầu kỳ quặc... Tuy nhiên, 6 tên kia lại đang đứng run rẩy tại chỗ như thể một bầy ếch sắp trở thành bữa tối cho một con rắn vậy.

Và rồi, một tên run rẩy nói.

"Không lẽ hai thằng nó là... Arakawa và Iwasawa của trường sơ trung Higashi...!!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hay bạn

Xem thêm
Th gg đê là vừa
Xem thêm