Vào Tuổi 20, Tôi Say Ngất...
こばやJ ものと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.3: Dần Dà Mất Nơi Để Lẩn Trốn

4 Bình luận - Độ dài: 1,307 từ - Cập nhật:

Mọi thứ từ Senpai, từ cái chạm đến sự hiện diện của chị ấy, đều khiến mặt tôi đỏ lên, tôi thậm chí không dám nhìn khuôn mặt mà mình yêu rất nhiều nữa.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, Kureha - senpai không cho phép tôi nhìn qua chỗ khác.

“...”

“Em hổng được quay mặt đi nha. Bằng không em sẽ lỡ mất nụ hôn ngọt ngào mất.”

“... vâng.”

Nụ cười của Kureha - senpai không còn là nụ cười nghịch ngợm hay nụ cười giả tạo của người lớn nữa. Đó là một nụ cười chứa chan tình cảm.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ngoan ngoãn vân theo sự dịu dàng của chị ấy.

“Hehe, cuối cùng thì em cũng chịu thành thật rồi. Em cứng đầu hơn chị tưởng nhiều đó~”

“Senpai mà cũng có tư cách nói vậy à?”

“Ơ, không phải à~? Nếu chị không dạy em thì em sẽ không nghe lời chị mất, chú-mèo-nhút-nhát à~

“Đâu có đâu…”

“Hmm, đẩy có phải là thời điểm thích hợp để đẩy ngã em không nhỉ~? … Hay quá trễ rồi ta?”

“Ugh…”

Tôi cố gắng để chủ động theo lời Senpai nói, nhưng vì tôi vẫn còn nhạy cảm từ cồn, một cái đẩy nhẹ vào bụng là việc duy nhất Kureha - san cần làm để đảo ngược tình thế và đè tôi xuống sofa.

Cô ấn tôi xuống và áp đảo tôi hoàn toàn bằng sức mạnh. Với những kinh nghiệm tình cảm ít ỏi, tôi không thể thắng được Kureha - senpai trong bất kỳ khía cạnh nào cả. Giờ đây, tôi cảm thấy thật xấu hổ.

May mắn thay, Senpai không phải là một mụ phù thủy.

“Chà chà, chị không tính trêu đùa em quá mức vào hôm nay nên em đừng lo. Do đây là đêm đầu tiên chúng ta ngủ chung, chị sẽ để em có một giấc mơ cực kỳ, cực kỳ ngọt ngào”, nói rồi, Senpai đưa lon bia mà chị ấy đang uống đến miệng tôi.

Có thể đây là cách chị ấy thưởng cho tôi, nên không một chút chần chừ, tôi đã uống hết lon Nước Đào Cay của chị ấy.

“Cục cưng giỏi ghê nha~”

Kureha - senpai chậm rãi vuốt đầu tôi với nụ cười ranh mãnh như để đùa giỡn tôi thêm.

Không thể nhịn thêm nữa, tôi nói ra câu hỏi mà tôi đã giữ trong đầu nãy giờ.

“Đây là nụ hôn ngọt ngào mà chị đang nói, đúng không?”

Tôi không muốn tin rằng, phần thưởng mà tôi luôn ngóng chờ sau khi bị trêu ghẹo và đùa giỡn, chỉ là một nụ hôn gián tiếp qua một lon bia.

Tuy tôi không có uy quyền trong mối quan hệ, không có kinh nghiệm và không thắng được Senpai ở bất cứ khía cạnh nào. Tuy tôi rất thảm hại nhưng như những con người khác, tôi vẫn có tham muốn tình dục.

Tôi đã nâng cao hy vọng, và tôi sẽ không hạ thấp nó vì chỉ vì một nụ hôn gián tiếp là tất cả những gì tôi có.

Thật ra, khi nói về ham muốn tình dục, tham muốn của tôi có thể còn trên cả trung bình… nhưng tôi vẫn chưa có can đảm để áp dụng lên Senpai.

Nói đúng hơn là tôi chưa có can đảm để đối mặt bố của chị ấy, người được chị ấy kể là cực kỳ nghiêm khắc.

Trong khi mấy suy nghĩ đó xáo động trong đầu tôi, Senpai đáp, “Đương nhiên là không rồi. Nụ hôn gián tiếp chỉ là màn dạo đầu thôi. Đó chỉ là mấy thứ chị hay đùa với bạn chị mà.”

“Vậy à”, tôi thỏa mãn đáp.

Sự nổi tiếng của Kureha - senpai thì khỏi cần nói rồi. Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa thân thiện, vừa chu cần, và chị ấy có sức hấp dẫn làm mọi người mê luyến.

Sẽ không bất ngờ nếu chị ấy đã hôn một người khác trước tôi. Dù sao thì người yêu của tôi rất nổi tiếng mà.

Tuy tôi đã thầm thuyết phục bản thân như vậy, cảm giác ghen tị vẫn trỗi dậy trong tôi. Giờ đây, tôi lại trách bản thân vì không xứng với Senpai.

Vừa nghĩ, tôi vừa cảm nhận biểu cảm của mình đang trở nên cứng nhắc, tuy nhiên, xem ra là tôi đã lo lắng thái quá rồi.

“À, khi chị nói đến bạn thì đó là nữ không á. Em đừng lo, chị sẽ không làm gì khiến em ghen đâu~”

“Em không có ghen.”

“Ừm, ừm, cục cưng chị hổng có ghen đâu~”, nói rồi, Senpai đứng dậy khỏi sofa và đi đến mấy cái túi đồ lớn của mình. Người yêu tôi có thể ưa trêu chọc, nhưng chị ấy cũng hiếm khi nói dối những thứ sẽ khiến tôi tổn thương.

Thêm vào đó, vào cái ngày sau sinh nhật tôi, vào trước nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, Senpai đã kể về những tình toán về tương lai của chúng tôi và giúp tôi yên lòng hơn.

Do đó, tôi không cần phải nói thêm điều gì hoặc tỏ ra ghen tị.

Tôi chỉ cần tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà chúng tôi trao cho nhau.

“Nhưng chị nghiêm túc với thứ mà chúng ta sắp làm đó. Chị chưa từng hôn ai như vậy nên em phải thật cẩn thận đó, ok?”

Một nụ hôn say đắm mà chị ấy chưa từng làm với ai ư? Nói vậy càng khiến tôi càng thêm hy vọng.

“... có khi chị còn không kiểm soát được đâu.”

Trong khi nghe những gì Senpai nói, tôi nhìn cô ấy quay lại với một vòng nước uống và đồ ăn khác.

“... Pocky?”

Với một lon Nước Đào khác, Kureha - senpai cầm đến một hộp que bánh phủ socola nổi tiếng.

Trong khi ngâm nga một giai điệu nhỏ gần như tiếng thì thầm, chị ấy quay lại sofa mà tôi đang chờ với một tinh thần rực cháy.

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

Cồn, Pocky và một nụ hôn say đắm. Kết luận từ ba thứ này quá rõ ràng rồi.

“Khi chúng ta nhắc đến một nụ hôn ngọt thì phải bắt đầu từ trò chơi Pocky, đúng không?”

Như những gì tôi e ngại, linh cảm xấu của tôi là đúng.

Kureha - senpai liếm đôi môi được bọc trong bia ngọt của mình.

Còn tôi ở trước mặt chị ấy thì càng thêm bồn chồn.

Dù vậy, tôi cố gắng giữ phong thái điềm tĩnh của mình và cố gắng tạo ra một tình huống không quá thuận lợi đối với Senpai.

“Em chỉ mới biết uống bia thôi mà.”

“Thế nên chỉ mới cần chỉ em mọi thứ từng bước một đấy.”

“... chị không cần đâu.”

“Em không cần giả bộ mạnh mẽ đâu. Em có thể nói ‘Em muốn Senpai cực kỳ dễ thương của em sẽ dịu dàng chơi Pockey với em hơn bất kỳ ai trước đây’. Em hiểu không~?”

“... khoan, chị không cần làm đến thế đâu!”

Mặc kệ lời nói đầy tính khiêu khích của chị ấy, tôi cố gắng giữ bình tình hoặc ít nhất là không bị cuốn theo chị ấy.

“Mới nãy, em vừa chần chừ, đúng không?”

Có vẻ như nỗ lực giữ bình tĩnh của tôi không qua mắt được Senpai.

“Đó là do chị tưởng tượng thôi.”

“Cũng như mọi khi, em lại giấu tính cách kỳ lạ của mình rồi. Đôi khi em phải để bản thân được chiều hư chứ.”

“Em không hề làm gì hết mà.”

“Rồi, rồi, vậy cứ tin là vậy đi.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
TRANS
húp húp
Xem thêm