Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - WN

Chương 102 - Iris gặp gỡ nhóm <Green Traveler>

1 Bình luận - Độ dài: 1,763 từ - Cập nhật:

Shinji mặc lại quần áo của mình trong khi đợi chờ Iris bình tĩnh lại đôi chút

Nếu có thể, Shinji muốn tiếp tục việc này với Iris thêm nhiều lần nữa cho đến khi trời sáng, nhưng anh phải mang cô ấy về nhà chung vào cuối ngày

Shinji bảo Freri hãy nói với Alvin và mọi người rằng anh ấy sẽ mang Iris đi giải ngố chút vì cô ấy đã uống quá nhiều, nên anh ấy sẽ đưa cô ấy về nhà ngay sau khi đã được giải rượu

Nếu Shinji về quá muộn hoặc vào sáng sớm, có thể sẽ có những tin đồn phong phanh lọt đến tai Galleo

”Iris-chan, Em đã dịu đi chút nào chưa?”

”…Vâng. ……đầu em đã ổn hơn rồi, desu”

Iris đang quấn mền quanh người chỉ để lộ mỗi mặt mình ra. Mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ. Có vẻ như thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, đặt biệt là đôi mắt ướt át, sốt sắng của cô hoàn toàn có thể vô thức mời gọi người trước mặt cô

"Vậy hãy chuẩn bị và về nhà nào. Nếu Galleo-san biết được em gặp nguy hiểm, em sẽ bị bắt về nhà mất, phải không"

”……Senpai, anh sẽ giữ kín chuyện này và để nó... qua chứ?”

Mặc dù Iris rất ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh sẽ báo cáo chuyện này lại với cha mình, nhưng cô lại nghĩ để việc giữ bí mật từ miệng của anh

"Anh là 1 senpai xấu xa đã dậy kouhai của mình nhiều điều tồi tệ. Hôm nay không có nguy hiểm nào cả, và anh chỉ bảo vệ Iris quá cơn say khi chúng ta về nhà thôi"

Shinji cười một cách dịu dàng hơi phần cố ý, nhưng nụ cười mỉm đó khiến tim của Iris đập nhanh hơn.

"Vậy thì chỉ còn một tuần nữa, em còn có kế hoạch dự phòng nào không"

”……Em nghĩ là không còn nữa, desu. Nhưng em phải tìm 1 nhóm mới……”

Biểu cảm của Iris trở nên căng thẳng hơn mặc dù cô lắc đầu mình và quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng không thể nói rằng cô đang không còn đủ thời gian

"Ukm thì, sẽ có 1 chút vấn đề. Anh muốn giới thiệu em đến một nhóm. Anh đã từng có một thời gian giải quyết vấn đề với nhóm đó nên anh đã hỏi họ trước về vấn đề này"

”……Sự cố, desu?”

Iris đã trở nên tin tưởng Shinji hơn, người cho đến lúc này vẫn luôn chăm sóc cho cô. Tuy nhiên, nếu có sự cố có liên quan đến vấn đề gì đó, cách tốt nhất là gặp mặt và nói chuyện để làm rõ câu chuyện

”The girls were victims, but…… I can give you the details after we meet, if you want. There are three elves in the party and no wizard/witch at the moment. These are the girls who were once on upper-lower rank.”

"Các cô gái ở nhóm là người bị hại... anh sẽ đưa em thông tin chi tiết sau khi chúng ta gặp nếu em muốn. Cả 3 cô gái ở trong nhóm đều là Elf và không có pháp sư ở thời điểm hiện tại. Các cô gái đó từng ở mức hạng cao-thấp"

"...Senpai, làm ơn hãy giúp em"

Iris cúi đầu mình ngay lập tức sau khi nghe các thông tin hầu như đáp ứng đủ với yêu cầu của cô. Và Shinji gật đầu và quay người lại với Iris

"Vậy hãy gặp họ vào ngày mai nào. Anh biết nơi họ đang sinh hoạt. Và chúng ta sẽ đến đó... và chúng ta cũng nên về nhà sau khi Iris-chan mặc lại quần áo nữa"

”……Vâng"

Má của Iris giãn ra trước phản ứng quay đi của Shinji khi quan tâm đến cô. Cô thỉnh thoảng nhìn sang chỗ anh khi cô đang mặc lại quần áo vương vãi của mình, nhưng Shinji không hề quay sang chỗ cô

Nếu đó là Alvin-senpai, anh ấy có thể đã quay sang..... khônggg, mình đang nghĩ gì vậy

Iris lắc lắc đầu và nhanh chóng mặc lại quần áo, đồng thời gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu cô

* * *

Ngày hôm sau

Shinji và Iris rời nhà chung vào sáng sớm để đến thăm nơi sinh hoạt của nhóm <Green Traveler>

Mặc dù họ về muộn vào tối qua nhưng đã không có chuyện gì xảy ra do có Shinji thông báo trước thông qua Freri

Khi họ đến nhà trọ, Shinji bảo với nhà trọ rằng mình đến gặp Lila và nhóm cô, sau đó Shinji cùng Iris vào đợi ở phòng ăn của nhà trọ với đồ uống anh gọi cho mọi người

(Từ hôm qua, mình đã nợ Senpai rồi, desu)

Iris rất biết ơn sự giúp đỡ của Shinji, nhưng lại cảm thấy không tốt khi luôn dựa dẫm vào anh. Cô nên tự mình đi tìm 1 nhóm mới, nhưng...

(....Thật là một trường hợp khó khăn mà,desu)

1 thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi nhớ lại cảnh mình sút bị chạm vào bởi Katan, Giri và Chitose. Nếu không có sự bảo hiểm từ Shinji, cô có thể sẽ không ở trạng thái an toàn như lúc này

Bởi vì điều đó, cô không nghĩ đến việc mình có thể hướng ngoại khi gặp một người mà cô chưa từng gặp trước đó nữa

Nhưng với những người mà cô sắp gặp lại được Shinji giới thiệu, người mà cô tin tưởng, tạo cho Iris sự can đảm 1 chút nào đó

”Shinji-san, Cảm ơn vì đã chờ đợi!”

”Onee-chan, Chị hình như quá nhiệt tình khi chuẩn bị vào buổi sáng đó”

”Bởi vì Shinji-san đang đến mà…”

Khi Iris đang suy nghĩ, Lila và 2 người em của cô xuất hiện

”Anh xin lỗi, có vẻ như hơi sớm vào bởi sáng”

”Không, không. Anh có thể đến bất cứ lúc nào, Shinji-san”

Nụ cười của Lila nhìn Shinji có vẻ rất tươi. Kể cả Iris, người chưa gặp cô ấy bao giờ cũng có thể nhận thấy rằng Lila thích Shinji

(……Senpai, có vẻ anh ấy rất nổi tiếng nhỉ.……? …… Thật sự thì anh ấy rất tốt bụng……. Anh ấy cũng kín đáo và gọn gàng nữa.…… Hơn nữa anh ấy cũng giỏi ma thuật nữa……)

"Đầu tiền, hãy bắt đầu với giới thiệu trước nhỉ. Đây là Iris. Em ấy là Kouhai của anh. Em ấy là pháp sư mà anh đã đề cập lúc trước với các em. Em ấy không có nhiều kinh nghiệm trong thực chiến, nhưng năng lực phát triển của em ấy thì rất cao"

Lời giới thiệu của Shinji đi cùng với phần cúi chào nhẹ của Iris

”They are the three sisters Lila, Lili, and Lilu, who form a party called <Green Travelers>. As you can see, they are elves. The eldest, Lila, is the scout. The second sister, Lili, is a tank and the third sister, Lilu, is an attacker. It’s an intermediate rank party”

"Còn đây là ba chị em Lila, Lili, và Lilu, họ đã tạo và đặt tên nhóm là <Green Travelers>. Và em có thể thấy, ba chị em họ là Elf. Chị cả là Lila, trinh sát. Người em đầu Lilu, là tuyến đầu và em út Lilu là người tấn công. Bậc hạng của nhóm hiện tại đang ở trung cấp

Lila sau khi nghe xong lời giới thiệu của Shinji, đưa tay mình đến cho Iris

Iris cảm nhận được điều đó, liền đưa tay ra để bắt tay lần lượt với cả Lili và Lilu nữa

"Rất vui được gặp em, Iris-san"

""Rất vui được gặp cậu""

"…… M, Mình…… , rất vui được gặp mọi người, desu"

Iris cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy không khí vui vẻ của 3 chị em họ, cười 1 nhẹ nhàng ở khóe môi

Khi đồ uống của họ được dọn lên, Shinji bắt đầu câu chuyện lần nữa.

"Vậy thì với trường hợp của Iris-chan, anh giải thích với các em như sau. Hiện giờ chỉ còn một tuần trước khi đến hạn giữa điều kiện với Galleo. Và anh muốn hỏi các em rằng liệu các em có thể xem xét cho Iris sớm hơn thay vì muộn hơn không"

"Nếu chỉ còn một tuần, chúng ta sẽ cố gắng thám hiểm với nhau ngay khi có thể. Nếu Iris-san ổn với nó, vậy thì đi với tụi chị hôm nay đi"

"...Vâng, em đồng ý,desu"

Biểu cảm của Iris có phần lo lắng, mặc dù cô ấy đồng ý. Cô ấy vẫn lo lắng rằng sự thật là tiến trình diễn ra có phần khá nhanh. Có lẽ là bởi vì lần trước, mọi thứ đều không có gì ở trên bề mặt đầu cả

Mặc dù đó cũng là 1 nỗ lực, nhưng nó cũng để lại cho Iris một vết sẹo không hề nhỏ

"....Ukm, em có nghe từ Senpai. Tại sao nhóm chị lại hạ cấp từ bậc hạng cao-thấp xuống hạng trung cấp vậy ạ. Mặc dù đó chỉ là những gì Senpai nói thôi,desu"

Iris hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả biểu cảm của em ấy cũng toát lên vẻ mặt đó

Mặt khác, Lila có vẻ hơi bối rối. Lili và Lilu cũng vậy

"Shinji-san, anh chưa nói cho em ấy sao"

"Bởi vì nội dung của câu chuyện liên quan đến 3 em. Nên anh muốn hỏi Lila và mọi người về điều này trước khi anh kể cho em ấy, nên anh chưa kể"

"Anh có thể kể chuyện cho Iris trước Lila và hai em không". Shinji hỏi

”Shinji-san……♡”

”Onee-chan! Chú ý chị ơi, mặt chị bộc lộ giống lúc ở với Shinji-san kìa!”

”Onee-chan, Bình tĩnh!”

”Nnn…… Xin lỗi Iris-chan. Tụi chị không thể kể về chuyện đó bây giờ, nên Shinji-san sẽ giải thích chuyện đó cho em được chứ”

Sự quan tâm của Shinji khiến Lila hơi phấn khích một chút, nhưng Lili và Lilu nhanh chóng cản cô ấy xuống. Khá muộn cho cô ấy có thể thay đổi cảm xúc của mình với chút ho giọng

Thêm nữa, Iris có chút bất ngờ nhẹ

"Em hiểu rồi. Cảm ơn chị, Lila, Lili và Lilu"

Shinji đã có thể giải quyết chuyện của 2 bên và mỉm cười như mọi khi

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận