Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - WN

Chương 95 - Iris tập luyện với Running Wolves

4 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:

Sau ngày Lila trở thành bạn tình của Shinji

Alvin và mọi người trong nhóm <Running Wolves>, Emily , và cả Iris đã tập trung ở rìa ngoài của thành phố <Medio> sau khi tất cả đã nạp năng lượng buổi sáng

Hôm nay theo lịch sẽ là 1 ngày tập luyện của mọi người, và Iris cũng quyết định tham gia với mọi người

"Chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay với chạy bộ nào mọi người"

".....Chạy....."

”Haha, Iris vẫn không thích chạy như trước phải không"

Buổi tập luyện này ngày hôm nay đang được dẫn dắt bởi Emily

Nhưng khi Iris nghe được từ “chạy” của Emily, mặt của Iris lập tức trở nên có chút khó nói, và Alvin cười khi nhìn Iris như vậy

"Thám hiểm hầm ngục như chúng ta cần dựa trên nền tảng sức mạnh vật lý. Chúng ta có thể sử dụng chúng theo nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung 1 mục đích cơ bản"

"Đúng đó, Iris-chan. Hãy chạy thôi nào"

".....Em biết rồi mà"

Milis dãn cơ ra và phần trên của cô bắt đầu lắc lư. Và Renka cũng tương tự như vậy

Iris có vẻ như lớn hơn Emily 1 chút, nhưng vẫn chưa đủ để có thể như 2 người kia. Nên khi Emily gặp Iris, cô nở 1 nụ cười rất tươi trên môi, như thể cô vừa mới tìm được 1 người bạn mới

Mặt khác, khi mắt của Iris và Emily chú ý vào thứ đang nảy lên xuống của Milis, họ nhẹ nhàng quay mặt đi

Alvin và Shinji cũng không nói gì vào. Thậm chí 1 người không hề có nhiều kinh nghiệm như Alvin cũng có thể đọc được bầu không khí

"Được rồi, làm thôi nào"

"Chúng ta sẽ duy trì chạy cho đến khi có 1 hồi chuông mới từ bây giờ"

".....Hình như còn dài hơn cả bài luyện tập của Papa...."

Emily theo sau với Alvin, Milis và Renka

"Em không cần phải hoàn thành nó đâu"

"Không sao đâu mà, em sẽ hoàn thành nó như mọi người...."

Iris nhăn mặt và chạy theo sau Renka

(Mình không thích thua cuộc)

Shinji cũng bắt đầu chạy đằng sau mọi người với 1 nụ cười như mới tìm được điều gì đó

* * *

Quả nhiên đúng như dự đoán

Sau khi mọi người đã hoàn thành phần chạy, Iris đi chậm rãi và cố gắng hít thở để lấy lại hơi. Alvin và mọi người đã đều quen với chạy, nên mọi người đều có nhiều thời gian để hạ nhiệt khi đi chậm lại

”Iris-chan, Em có ổn không"

"Em không cần phải cố gắng bắt nhịp chạy của anh chị đâu"

”…. Senpai, Hah… Hah… Milis-chan nữa…. và cả Renka-san.… Sức mạnh thể chất của mọi người đã..... tăng lên rất nhiều”

Iris nhớ lại hồi bọn họ ở quê nhà, không hề có nhiều sự khác biệt giữa bọn họ

"Việc tập luyện vốn rất quan trọng mà, nhưng anh nghĩ có lẽ là từ những lần đối đầu trong những trận thực chiến"

"Đúng đó. Bởi vì chúng ta đã hạ gục nhiều quái vật mạnh, chúng ta đã trở nên mạnh hơn. Và những lần đối đầu đó chính là sự khác biệt giữa bậc trung cấp và bậc cao"

Sự khác biệt của 1 năm có vẻ như lơn hơn những gì Iris nghĩ

Chi tiết hơn, Alvin và mọi người của <Running Wolves> đã được thăng tiến lên bậc hạng cao trong 1 thời gian ngắn. Nên, sẽ không có gì ngạc nhiên với Iris, người đi thám hiểm và tiêu diệt quái hạng thấp và với Alvin, người đi thám hiểm và tiêu diệt quái từ bậc hạng trung cấp đến bậc hạng cao

"Iris, em nên nghỉ ngời 1 chút. Sư phụ, hãy nghỉ chút nhé"

”Okay~!”

Sau khi nghỉ ngơi, Alvin và Emily bắt đầu tập luyện bằng kiếm gỗ

Họ phủ lên mình phép cường hóa bản thân, và họ lao vào nhau với thanh kiếm tập trên tay. Crack! 1 âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau vang lên

Sau 1 vài hồi, bóng dáng của Alvin và Emily bắt đầu chuyển động nhanh dần và nhìn như 2 bóng đen lao theo nhau

Âm thanh của 2 người va vào nhau cứ liên tục vang lên mà mọi người ở ngoài cuộc cách xa đó 1 khoảng cũng có thể nghe thấy. Iris hoàn toàn không quen với việc tân công với tốc độ nhanh cùng với những chuyển động ẩn hiện như vậy, cô hoàn toàn ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt mình

”Milis, Renka. Hãy tập luyện cùng nhau nào"

”…Um, senpai …… Có vẻ như là quá nhanh đối với em để có theo kịp bằng mắt mình…”

"Tuyệt với đúng chứ. 2 chị cũng đã phải có 1 thời gian khó khăn để làm quen với nó đó...."

Milis khiến cho Iris đang ngồi ở trên cỏ như thể đóng băng lại. Thấy Iris như vậy, Milis ngồi xuống cạnh em ấy, chỉ về phía Alvin và Emily, và bắt đầu kể cho Iris làm thế nào để tập trung về hướng di chuyển

"Có 1 số người có thể làm như vậy. Bởi vì kỹ năng của Emily và Alvin đang dùng 1 cái kỹ năng đặc biệt nên sẽ khó cho em để tham khảo nó. Nên, chị nghĩ em nên sang tập luyện ma thuật với bọn anh, Iris-san"

"......Vâng, em hiểu rồi"

Iris cúi đầu nhẹ với Shinji

Shinji và Renka bắt đầu đẩy sức mạnh ma thuật của mình lại với nhau, bên ngoài có Milis đang cổ vũ,” cố lên nhé Renka-chan”

Iris cũng thường luyện tập bằng việc đẩy sức mạnh ma thuật

Nên cô cũng không xa lạ với bài tập này. Cô biết rằng sự điều khiển sức mạnh ma thuật của Shinji là rất đáng nể

Trong khi sức mạnh ma thuật của Renka dao động và lan tỏa với nỗ lực muốn phá vỡ bức tường ma thuật của Shinji, ma thuật của Shinji lại linh hoạt đáp trá lại bằng cách gia cố sự cứng cáp và dày hơn ở nơi mà Renka đẩy mạnh hơn và mỏng hơn ở nơi mà lực của Renka yếu hơn

Khi sự tập trung của Renka trở nên run run và lực tấn công của cô dần mất cân bằng, 2 bên của Shinji và Renka dần chuyển đổi. Mặc dù Renka cố gắng ngăn chặn nó, nhưng sức mạnh ma thuật của Shinji điều hòa để né tránh và đàn áp sức mạnh ma thuật của Renka và chạm vào cô cái nhẹ

”Phew……..Có vẻ như em vẫn còn phải cố nhiều hơn chút……”

"Em đang dần tiến bộ rồi. Em suýt nữa đã ghi được 1 điểm rồi"

Shinji nhìn Renka và nói nhẹ nhàng khích lệ cô... và bảo cô nghỉ ngơi 1 lúc và anh gọi Milis. Việc luyện tập giữa Shinji và Milis bắt đầu và kết quả vẫn như vậy

Shinji ngồi xuống cạnh Iris

Và 2 người bắt đầu nói chuyện khi Milis và Renka bắt đầu luyện tập với nhau

”Ano….Có ổn không nếu chúng ta tập luyện lần tiếp theo"

"Tất nhiên rồi. Em muốn làm gì với lượng ma lực giải phóng ra"

"....Em muốn nâng mức độ của nó lên"

Lực đẩy hiện tại là để đối đầu lại đầu ra của Renka

Nhưng nếu chỉ dùng lượng ma thuật đó thì sẽ không đủ với Iris, và cô mong muốn tập luyện với lực đẩy mạnh cùng với đầu ra lớn

"Iris, Em co tạo kí kết với tinh linh không"

"Không, em không có...."

"Nếu vậy, anh cũng sẽ giải phóng ra mức độ tương ứng, nên hãy mang ra độ lượng mà em muốn trước nhé"

Với 1 con người thì việc vượt qua lượng ma thuật của tinh linh là không thể. Shinji cũng đánh giá rằng nếu anh không có kí kết với tinh linh, anh sẽ không thể nào mang ra độ lượng cùng với Iris

"Mình sẽ làm hết sức mình"

(Mình thật sự không muốn thua cuộc)

Shinji mỉm cười trước Iris đang phùng má

2 người vào thay chỗ cho Milis và Renka, đứng đối diện nhau

2 người cùng cầm quyền trượng của mình. Tiếp, anh gửi suy nghĩ của mình đến Freri và bảo cô rằng hãy chuẩn bị để chuẩn bị cho việc luyện tập

"Em sẽ bắt đầu trước....."

Iris giải phóng ra 1 lượng sức mạnh ma thuật đủ để có thể kích hoạt 1 phép thuật quy mô lớn. Lượng sức mạnh ma thuật của cô thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ ai ở trong <Running Wolves>

Đây có thể nói như là 1 điều khao khát đối với Shinji, người chỉ có lượng sức mạnh ma thuật ít hơn, nhưng điều đó không khiến Shinji phải đố kỵ hay ghen ghét

Milis và Renka cũng không thể dấu được sự ngạc nhiên trước lượng ma thuật dồi dào của Iris

”Freri!”

Shinji nói lên tên của Freri, và 1 vòng tròn ma thuật từ từ mở ta ngay cạnh Shinji. Sức mạnh ma thuật của Shinji và Freri nối lại với nhau, và lượng ma thuật của Freri truyền sang Shinji

1 lượng lớn sức mạnh ma thuật tương đương với Iris được Shinji giải phóng, và 2 luồng sức mạnh va vào nhau

”…. Guh, ……Nn!”

1 trong thoáng chống, Iris cảm thấy lung lay khi sức mạnh ma thuật của cô bị đẩy lại, và lực của cô dần dần bị đẩy ra khỏi trục trung tâm của trận đấu

Ở bên còn lại, Shinji vẫn rất bình tĩnh. Trong khi làm dày sức mạnh ma thuật ở trong tâm để tránh Iris dồn toàn lực để xuyên qua phần giữa của lực đẩy của mình, anh dồn cô đến góc và nhẹ chạm vào đầu của Iris

Bởi vì thế mà Iris nửa ngơ ngác và sức mạnh phép thuật của cô dần được thu hồi lại

"Anh rất ngạc nhiên đó. Em đã giải phóng ra 1 lượng ma thuật lớn... đó có thể coi là 1 tài năng đó. Anh chắc chắn rằng em có thể trở thành 1 phù thủy top-tier nếu em chăm chỉ"

".....Vâng, em sẽ cố gắng hết sức mình....."

Iris mấp môi với giọng nói rụt rè nhưng cũng tiếp nhận lấy sự chỉ bảo của Shinji

Cô cũng không mong rằng mình có thể chiến thắng ngay lập tức trước 1 phù thủy hạng bậc cao-trung, và cô cũng không ngờ rằng mình bị đánh bại nhanh đến vậy. cô đã gần như rưng nước mắt và cúi đầu mình xuống, khi Shinji gọi cô lại và nói

"Nếu như không có sự giúp đỡ của tinh linh, anh chỉ có 1 lượng ma thuật trung bình mà thôi. Đó là lí do tại sao anh luôn tập luyện vào phần điểu khiển của mình. Và tất nhiên, em cũng có thể tốt hơn ở phần này với sự luyện tập. Nên, nếu như em có gặp điều gì đó trong lúc tập luyện, nếu trong khả năng của anh thì anh luôn ở đây để giúp đỡ em"

Iris nhìn lên những lời nói tốt bụng của anh

Anh không hề trêu chọc, hay tự kiêu, chỉ là nhìn xuống cô, và khuyên bảo cô. Shinji có 1 ánh nhìn quan tâm hệt như người bố của cô vậy, như thể anh muốn nhìn cô trưởng thành

Có lẽ đó là lí do tại sao

Iris không hề cảm thấy gượng ép chút nào

".....Vậy, lần tới, làm ơn hãy giúp em nhé...."

Iris cúi đầu mình cảm ơn Shinji

Iris cũng đã tham gia vào việc luyện tập của nhóm

Cô đã nhận ra sự chênh lệch quá nhiều của mình ở trong sức mạnh thể chất bởi vì chưa có nhiều trận thực chiến

Cô ấy có 1 tố chất tài năng dành cho ma thuật

Và cô ấy không thích bị thua cuộc

Iris cảm nhận được khả năng sử dụng ma thuật của Shinji ở mức có thể so sánh như nền nhà và trần nhà với cô

Cô đã mở rộng trái tim của mình ra chút khi đối diện với 1 Shinji tốt bụng

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Quá sức chịu đựng, cần thêm chap để nghiêm cứu cách năng cao sức chịu đựng thêm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
okee shop
Xem thêm